1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi always_say_love, 28/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    SAY​
    (Viết cho những gã... gần gần giống tôi).​
    Cúi xuống gom đời dang dở lại
    Nghiêng lòng chung cuộc ríu ran say
    Ngửa cổ hít hà dăm bảy chén
    Say nốt đi anh! Đường còn dài...
    Từ độ cúc về vàng với hạ
    Lời thề ai mượn bắc qua sông
    Cơm áo thì đời lên xuống giá
    Riêng giá 3 xu, tình vẫn không!
    Ô hố, còn anh là bạn hữu ?
    Đêm nay ta uống cạn trăng rằm
    Đêm nay thoả sức mà quên nhé
    Uống để bù trừ mấy nếp nhăn...
    Yêu hết một thời ong **** lả
    Vẫn còn gặm nhấm cái cô đơn
    Ước gì ta uống mà say mãi
    Sợ vì tỉnh lại, lại buồn hơn...
    Cảm ơn đồng chí bạn đã thích 2 câu kết của bài Một.
    Bài Say này viết đã lâu, đã post ở Diễn đàn khác nhưng nay thấy cái tu-pic này hợp với nó nên mạo muội tiếp tục post lên đây cho bà con đọc chơi. Kính.
  2. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    "Mẹ nó!"
    "*******!"
    Hôm nay rượu say
    Cuối Ngõ
    Nghe chúng nó chửi nhau thấy.... hay hay
    "À, lô hôm nay trượt cả
    14-41 chẳng về
    Bố tướng thằng nào xỉ vả
    Nghiệp cờ bạc
    thế mà chúng nó chê"
    .....
    Này!
    Mẹ cha chúng mày tao cần gì biết
    Thừa
    Dạy những thằng con có vóc dáng là người
    còn tâm hồn?
    Như con rươi
    lúc đem làm món chiên béo ngậy
    Chúng mày tự quay mình trên thân phận
    rủi với may
    Và...
    nước mắm thật cay
    Nhưng tao cũng có hơn gì chúng mày
    một hình thức khát
    thèm một tình yêu như con bạc
    thua trắng tay mà vẫn muốn gỡ thêm
    Hôm nay tao say
    nhìn gì?
    Nôn thốc như những thằng mất dạy
    uống say và quằn quại
    ngỡ mình là thiên tài bị bỏ quên
    Tao cóc thèm nôn vào những thằng không tuổi, không tên
    Cũng cóc thèm nôn vào những thằng thừa danh, thiếu trí
    Tao là vậy!
    Chúng mày ngỡ tao điên?
    Điên và say thì là tội?
    Thế mà có những kẻ thèm điên nên điên vội
    thèm say nên nôn thốc cả chất người
    Cười
    và buồn...
  3. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Nhắn Alway, người khác nói gì thì kệ, việc bác bác làm. Cứ giữ bình tĩnh và nhẫn nại, có wái gì đâu mà fải bực. OK
  4. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay đọc truyện xứ Tàu
    Chưởng, quyền, kiếm, đao đủ cả
    Tình bạn, tình yêu rôm rả
    Ân nghĩa, hận thù đan xen
    Đêm qua đọc truyện xứ Tây
    Đấu trí, hại nhau ghê gớm
    Tình yêu, ******** ngồn ngộn
    Tính thú, tính người ở chung
    Ngày mai đọc truyện lung tung
    Đọc trong lúc say mới thú
    Ngẫm mình trẻ con- ông cụ
    Thực- ảo lúc ấy đan xen
    Những khi chưa uống say mèm
    Lại tìm sách ngày cổ tích
    Đối chứng với đời mờ mịt
    Ngẫm ra nhiều thứ dở- hay
    ...
    Bất chợt trong gương phơi bày
    Hình hài sót hồn đôi mắt
    Tắt...
    (Say xong đọc truyện
    Viết xong nằm mê
    Ê chề...)
  5. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    chậc, thơ lắm vào rồi sầu cảm, ngớ ngẩn.
    Thật, bác co luyện 10 năm nữa phong thái của bác cũng chả nhích lên tí nào với cái kiểu đó. Em nói là thực lòng chứ không bình phẩm.
  6. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cậu nhiều, chuyện nhỏ.
    Chưa đến mức như cậu hay những người giống cậu nghĩ nhưng tớ cũng chả cần ai nghĩ ra và hiểu được.
    Phong thái trên diễn đàn này và phong thái ngoài đời có thể khác xa nhau đấy, tuy nhiên,có vài điểm cũng tương đối đúng.
  7. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi
    cứ trách tôi
    đánh tôi
    làm gì cũng được
    Nhưng đừng im lặng
    Sự im lặng làm màu ngày vơi nắng
    làm cánh đồng bớt xanh
    hư hao những dòng sông
    và rất đắng- ly rượu còn chưa uống
    Những lần say tận đáy hồn
    thấm thía
    thế gian ơi
    ta còn tình bằng hữu
    Chẳng có lời nào vừa đủ
    cho bạn
    cho tôi
    Bạn ơi
    đừng yên lặng
    mình tôi độc ẩm buồn nhiều lắm
    Mời
    cạn chén
    rồi tôi thắp bạn nén hương
    ...
    Kỷ niệm ngày giỗ- BẰNG HỮU VẮN SỐ
  8. HuynhHac79

    HuynhHac79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Được lắm , không việc gì phải trách cứ hay thất vọng bởi những điều đã qua.
    Là anh , là em, là ta , là nó
    Nhiều khi không cần phải nói rõ ...Biết rằng có một sự liên hệ để cùng
    Say.
    Gửi Ẩn , anh nghĩ đối với người làm thơ, lại còn biết chia sẻ với con người những nghĩ suy, hành động vì lý tưởng thì vẫn luôn có người đồng cảm với mình. Hôm nay, tháng nay, năm nay có thể kô đối ẩm với em được, nhưng vẫn nhớ rằng sẽ có lúc mời nhau chén rượu cuộc đời đắng cay, ngọt bùi
  9. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Gửi N.M:
    Bấy nhiêu cũng đủ để say
    Cuộc đời có lúc đắng cay muôn phần
    Người say có lúc cũng cần
    Đong cho đầy hết muôn phần nhân sinh
    ...
    Mấy lời cẩn bút
  10. VIPUA

    VIPUA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    <--- Chào các bạn mình cũng xin làm 1 tợp rượu viết bài thơ say chơi !
    Lảo đảo trên tay chén tiêu sầu
    Thế mà vui vẻ có về đâu ....?
    Hôm qua chén rượu mừng hội ngộ
    Hôm nay tiễn bạn ở ga ca^`u .... !

Chia sẻ trang này