1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi always_say_love, 28/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chẳng uống giọt nào
    Thơ buồn hoạ những dạt dào tự thân
    Thế gian nhiễu sự lần khân
    Ô kìa, tỉnh quá có phần không hay
    Người ta cứ bảo mình say
    Ừ, thì say đấy, có ngày nào không
    Chẳng qua mượn rượu tỏ lòng
    Thế nhân tính toán lòng vòng mưu sâu
    Tri kỷ ơi...
    Người ở đâu???
  2. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Này cô bé ơi
    em đừng cười
    khi anh say nghiêng ngả
    nói những điều nghe như vô nghĩa
    anh chỉ cần người nghe
    Em không trang điểm chút gì
    nhưng xinh
    xinh lắm
    anh đã say nên lấy nhan sắc kia làm đồ nhắm
    thi vị ư?
    đau lắm, có hay gì...
    Vì chúng ta ở hai thế giới khác nhau
    tâm hồn không đồng điệu
    có thể em vui nhưng nào đâu em có hiểu
    anh say nghiêng ngả
    và cười
    vì không khóc được như em
    Khi anh đọc bài thơ cho người yêu cũ đã xa
    em lắng nghe chăm chú
    thích thú
    và ngộ nhận anh chỉ tặng mình em
    nào đâu có biết anh cố quên
    là anh càng nhớ
    em có thể ôm mãi những ước mơ đến sau này
    dang dở
    trách móc anh
    Rũ cả người trong giấc say trăm năm
    không cần rượu
    chúng ta nhìn nhau chăm chú
    cố tìm những điểm giống nhau
    hình như không
    không có chút gì đồng điệu
    hai tâm hồn
    hai thế giới khác nhau
  3. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Viết thay dòng tâm sự của H.L
    MẸ ƠI!
    Mẹ ơi
    năm năm rồi
    mẹ mất
    con suốt ngày tất bật
    về nhà với trái tim say khướt
    con huyễn hoặc mình với tâm sự của riêng con
    nào có mấy người hiểu được
    và cảm thông
    Con khóc
    mẹ ơi
    con đã bao lần bật khóc
    vấp ngã bao lần con lại đưng lên
    nhưng còn có cảm giác không tên
    sau những lần con ngã đau
    me ạ
    cảm giác có vòng tay mẹ
    yêu thương
    Tháng 12 trời buốt
    lạnh căm
    con nghĩ suy về hình hài con mang của mẹ
    TẾT
    đối với con chỉ có những điều quạnh quẽ
    con phớt lờ tất cả
    cư cười với mọi người
    và khóc riêng con
    sau tiếng cười giòn
    con lại buồn hơn
    nào mấy người hiểu được
    và cảm thông
    vìo mùa xuấn sau ngày mẹ mất
    con đón chào với những nỗi niềm đông
    không vòng tay mẹ
    MẸ ƠI!
  4. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    H.L à! Có thể em sẽ chẳng bao giờ đọc những dòng này vì em chưa vào ttvnol.com, cũng chẳng biết ASL là ai. Không sao, vì khi đọc những dòng này, có khi em sẽ khóc, điều mà em không muốn thể hiện trước những người xa lạ xưa nay.
    Em biết không, anh không cho rằng anh biết nhiều, hiểu nhiều về em vì điều đó là thừa. Nhưng anh biết mẹ em rất yêu thương em. Dẫu anh không thể là một người mẹ nhưng anh hiểu, vì anh đã, đang và sẽ là con của một người mẹ. Và anh cũng hiểu em yêu quý mẹ em đến dường nào.
    Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật đời người em ạ. Hãy bớt buồn, hãy đứng lên. Anh tin rằng điều đó sẽ khiến mẹ em dưới suối vàng rất vui. Tặng em mấy câu lục bát về mẹ mà anh thích nhất:
    Tình thương mẹ sánh biển trời
    Cho con bé dại một đời là con
    Mẹ đi về chốn không còn
    Con lạc lối cõi đời tròn hóa vuông
    Chiếc quan tài ấy màu buồn
    Màu tang thương ấy còn luôn bên đời
    Đầu xanh khóc mẹ
    MẸ ƠI!​
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Thay mặt Dăng Học tặng chú bức này ...
  6. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn hai người rất nhiều!
    VÌ ĐÂU SAY?
    Vì đâu say túy lúy người
    Chẳng qua là tỉnh quá thời hóa điên
    Uống ngày, uống tối triền miên
    Vì vừa đặt chén là buồn phiền tôi
    Nợ đời vay trả luân hồi
    Có chăng là bỏ mọi lời thị phi
    Uống cho héo hắt vô vi
  7. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Cẩu thả hết sức. Nhiều chữ chắc là để làm kị đánh đáo có lẽ tốt.
  8. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác chỉnh sửa. Say rồi... nhưng, chắc gì sai?!
  9. HuynhHac79

    HuynhHac79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Uống rượu ba chén là say
    Bởi vì héo hắt xuân thì ai đây
    Đông về chín hết hao gầy
    Say về khóc lặng, nước mây chia lìa.
  10. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Lung tung quá. Ặc, hôm nay thức trắng mất.
    Hai chai uống cạn cả hồn
    Ba ly dốc hết tủi hờn vào thân
    Ai nghĩ gì, ta cóc cần
    Chẳng qua ta muốn yên thân để tìm
    Tìm xem ai giống ta
    Im...​

Chia sẻ trang này