1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi always_say_love, 28/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Thằng này mắc bệnh suy diễn rồi, tớ nói sai cho thằng ấy bao giờ?
  2. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    rượu vào thân xác vùi chôn
    ba ly quá đủ cúng hồn ma say
    trò đời nghĩ thế mà hay
    rượu vào lời nói loay hoay trốn sầu
    chó chờ chè mãi sủa:
    "gâu"
    hì hì mạo phạm bác say quá hì hì
  3. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Nhắn:
    -HacDongLan: Phi hành gia có thể điều khiển tàu vũ trụ và lái được xe hơi nhưng tài xế xe hơi có mấy ai lái được tàu vũ trụ.
    Hình như bác chưa đọc những lời em viết ở bài đầu? Hay bác chưa đọc những lời em nhắn open_the_window? Chắc là bác chưa kịp đọc!
    Được always_say_love sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 23/12/2005
  4. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Giáng Sinh, hay thật, mọi người đều vui.
    Mỗi mình nhậu say rồi... ngủ, chẳng đi đâu cả. Mà nếu có đi thì đi đâu?
    Một, hai, ba, bốn, năm ly
    Sáu, bảy, tám, chín, mười....
    khi rất buồn
    Giật mình
    thế sự cũng thường
    Chẳng qua là mắc nợ tương tư rồi
  5. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Nói đúng lắm, sai gì mà xin lỗi.
    Có khi say rồi còn không nói được ra lời kia, đau lắm.
    Được always_say_love sửa chữa / chuyển vào 07:35 ngày 25/12/2005
  6. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng phải thi chả đi đâu được hì hì
    một ,hai,ba,bốn,năm đi
    sáu,bảy,tám,chín,cười...
    khi thẫn thờ
    giận mình
    tâm trí ngu ngơ
    ngàn năm mà vẫn tình vờ như không
  7. thalagiotmua

    thalagiotmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Một, hai, ba, bốn, năm chi
    Sáu, bẩy, tám, chín nhiều
    Khi nhín cười....
    Giật mình
    Cớ sự như lường
    Nào ai đang đếm cõi thường
    Ngở ngân.....
  8. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Không say
    không biết
    không buồn
    Lỡ say
    lỡ nhớ
    lỡ thương
    lỡ sầu
    Lai rai
    nhắm
    mối tình đầu
    Ngả nghiêng
    nhắm
    trọn đời dâu bể
    tình
    Đêm nay độc ẩm
    rùng mình...
  9. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    đã say
    đã biết
    đã buồn
    thôi say
    thôi nhớ
    thôi thương
    thôi sầu
    vì ai
    phai
    mối tình đầu
    hiên ngang
    thắng
    cả đời dâu bể tình
    hôm nay thấy lại
    là mình...
  10. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Cậu boydienbien à! Hy vọng cậu có cái của riêng mình. Họa lại thơ không xấu nhưng nhiều quá sẽ mòn ý. Hy vọng cậu hiểu....

Chia sẻ trang này