1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Say

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phoxa, 30/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phoxa

    phoxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đứa con gái say, chuyện nghe không thể chấp nhận nổi, ấy vậy mà là tôi lúc này đấy. Uống nhiều, chưa bao giờ uống nhiều như vậy, để say, để làm gì? để quên, để không phải nghĩ đến, nghĩ đến gì? sự đau khổ. Chắc là chưa say lắm mới viết được như vậy. Anh lúc say cũng bảo là anh không say, vậy là có lẽ mình đã say rồi. Say để quên anh, khó quá anh ạ. Em buồn quá, buồn vì quyết định sẽ xa anh mãi mãi, quyết định hẳn rồi, vậy nên em mới say, để em muốn quên. Nhưng hết say, em sẽ phải làm thế nào đây?
  2. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Khóc đi khóc đi khóc đi đừng ngại ngùng
    Em hãy khóc cho hết nỗi đau trong lòng.
    Khi giấc mơ yêu thương vỗ cánh bay xa rồi
    Thì người đang sống cũng sẽ phải khóc giống như ai
    Xin lỗi tôi không nhớ chính xác lắm, nhờ mọi người sửa lại cho đúng.
  3. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    Đêm giao thừa mình cũng say, uống không còn biết gì luôn, uống để quên đi nỗi cô đơn, quên đi nỗi nhớ người yêu, nỗi nhớ nhà, giao thừa thui thủi một mình, tủi thân. Say, trong cơn say thấy mình được về nhà, được về bên cạnh người yêu, được chở che, hạnh phúc.
    Say.
  4. trangy22

    trangy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    1
    Đang say tình...Phê phê..Lâng lâng....Rượu nữa chắc chít hẳn
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    say mà không cần rượu
  6. map_hp86

    map_hp86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Người ta có nhiều loại say....... Say không cần rượu là loại say....văn hoá nhất, đẹp đẽ nhất. Ơi cưng ơi, cưng có biết anh say cưng đến chừng nào không?
    Anh uống 1 lit vodka không say, thế mà anh chỉ nhìn cưng thôi cũng đủ say cả ngày rồi !!!!!! HỊC Hịc iem đang say nên các bác đừng chấp!!!!
  7. bupbebang

    bupbebang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    say 1 lần, hồi ra trường ! zui wá mừ !
  8. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hôm 31.12 dương lịch, lớp mình kéo nhau ngồi túm tụm an lòng nướng ở Hàng Giấy. Có đồ nhậu mà thiếu rượu nghe hơi vô lý! Ùh, rõ ràng là ko thể có chuyện fi lý thế rồi. Hôm đó quyết tâm là fải say. Say 1 lần, say vào ngày cuối cùng của năm cũ, thật say để nói ra bao điều lâu nay chưa hoặc ko muốn nói!
    Hôm đó mình say mềm, nhưng cứ bảo là " chưa say, chưa say", còn còn vơ được rất nhiều chén thừa của chúng nó để cố mà say hẳn đi! 3 ngày sau vẫn còn chưa hết lâng lâng. 1 tuần sau mới khoẻ thực sự! Sợ thật!
    Giờ thì mình ko muốn say thêm lần nữa! Có thêm chuyện gì thì cũng ko muốn lặp lại nữa! Bây giờ chẳng còn gì làm mình quan tâm nữa cả!
    Bay hết đi nào, những nỗi buồn...
  9. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    to Phoxa: thư không say mà vẫn quên được ai đó xem nào? cảm giác tây tây, rung rinhmà không fải là say hẳn có khi hay hơn đấy..........
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Say à, mình đã thử nhiều lần, mà chưa bao giờ thực sự phê , chỉ hơi lâng lâng, quái quỷ thật, cha mẹ sinh ra tửu lượng đã khá, ngồi nhậu thì toàn ngồi mâm các anh, nên càng có dịp "nâng cao trình độ", hic hic, nghe sao mà giống bợm quá đê.
    Dù sao thì hôm giao thừa vừa rồi, mình cũng cố uống cho say, cho vơi nỗi nhớ, và cũng ít nói hơn mọi hôm, cho nên thực sự đã phê đến mức phải bám vào tưởng mà đi, thế rồi cũng chả có được say trọn vẹn, sau đó lại bị túm đi bar với mấy người bạn, dancing vui ghê, và...tỉnh luôn tới sáng. Từ giờ chắc chả có dịp nào được uống đã như vừa roài nữa, hic hic, thèm cảm giác say mềm quá...

Chia sẻ trang này