1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 13/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0

    Một cậu bé khờ
    Lang thang đường xa
    Miên man lời ca
    Tan hoang mầu da .
    Còn đâu một ngày
    Còn đâu mặt trời
    Còn đâu da vàng
    Còn đâu loài người ?
    Rồi bên ngọn cỏ
    Dưới trời yên ngủ
    Có mơ Bình Yên
    Có yêu thần tiên ?
    Rồi bên dòng đời
    Có gì còn lại
    Có ai đi qua
    Còn gì mê mải ?
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Nhưng lại muốn hỏi: nhà cạnh xưởng sửa chữa gì à?
    Tiện thể: bên trên là thể tứ ngôn à?
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là thể ngũ ngôn:
    Tôi lần giở trang đời
    Chiều loang dần khung cửa
    Mảnh sân nhỏ thở khẽ
    Lá cuối mùa gượng lăn.
    Này trang viết hồn nhiên
    Chữ tròn như quả trứng
    Tuổi thơ tròn như trứng
    Lọt gọn một bàn tay.
    Đây trang mực màu xanh
    Ngày hai mươi sôi nổi
    Đôi chỗ có viết lỗi
    Nhòe nước mắt đầu đời.
    Và trang mới trắng tinh
    Chờ thời gian in dấu
    Phải "con đường đẹp nhất-
    Là đường ta chưa qua"?
    Tôi muốn gói cuộc đời
    Vào những trang giấy mỏng
    Mai này khi đứt bóng
    Cùng cháy thành bụi tro.
    Rải một ít xuống sông
    Một ít vào lòng đất
    Một ít vào vô tận
    Từ đỉnh núi ngút ngàn.
    Lại chuyện cũ: hợp-tan
    Chuyện có-không, còn-mất
    Mỗi người chỉ có một
    Cơ hội viết cho mình.

    Hì. Chết!
    Chết có đáng sợ ko nhỉ? Theo 1 ... nhà triết học thì chết ko đáng sợ:" khi tôi sống thì tôi chưa chết, mà khi tôi chết rồi thì tôi cũng chẳng còn biết đến nó nữa." Vậy có thể rút ra "chết" là 1 động từ hoàn toàn vô nghĩa, vì nó "ko có thật".
    Nó vô nghĩa, nhưng nó lại có ý-nghĩa. Nó báo trước cho người ta 1 kết thúc tàn tro, hay ... tính tất-yếu-vĩnh-cửu của hư vô. Tần Thủy Hoàng có thể xây được đến 10 cái vạn lý trường thành, nhưng mà ko thể kiếm nổi 1 viên thuốc trường sinh bé tí. Đừng có chống lại cái gì đã là tất yếu, lại còn vĩnh cửu. Và nhất là hư vô, là ko thể cầm nắm, kiểm soát.
    Thế thì đúng là nên "quẳng gánh lo đi vui sống thật". Híc, mà tác giả cuốn này cũng đã bị trân trọng thêm chữ "cố" đằng trước rồi.
    Ôi! Cuộc đời!
    Sao hôm nay ko hề buồn ngủ. Sắp bảnh đến nơi. Sinh hoạt vớ vẩn!
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Con ma!
    Cún bảo thế, bảo giống witch giang 2 tay ra ngửa mặt lên trời cười sằng sặc. Xong có người kill cái witch, cái witch biến thành nước, thế là khổ thân. :))
    Mình thì thấy hơi giống ... thần đèn. Hì, mà ý tưởng gốc cũng là thế: tù đầy và tự do.
    Hôm nay ko tung tăng được, chị có việc, phải ở nhà. Thôi thì tô cái gì đỡ buồn.
  5. tienart

    tienart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Hi giống con bạch tuộc đội mũ Cánh chuồn ngoi lên một vùng trời tươi sáng chị ợh >Hơ hơ Té mất roài
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cháu chị cũng bảo là tại cái người này là người xấu nên 2 mắt bị chạy xuống chỗ 2 ... ti. :))
    Cũng khớp với cách nhìn của chú Nát nhỉ? Đúng là trẻ con thì cùng 1 tư duy. :))
  7. tienart

    tienart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Hi hi có hai trường hợp sảy ra 1 là Cháu chị Pa già trước tuổi 2 là thàng em Nát trẻ hơn tuổi ...Mà theo kinh nghiệm lịch sử để lại thì đang ứng vào trường hợp 2 mới chít chứ Mà Vấn đề ợh Đây hông phải tư duy mà là Cách nhìn hị hi.....vào Ti hị .Mà người Xấu Hai mắt chạy xuống hai ti thì người này phải là Cực Xấu chứ không phải xấu thường
    Được tienart sửa chữa / chuyển vào 01:40 ngày 04/07/2008
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Híc. Thế quái nào từ lúc vẽ tới trước lúc đọc phải "con bạch tuộc", chị vẫn chắc mẩm mắt là mắt mà ti là ti. Bây giờ thì loạn cả lên lúc mắt lúc ti. Chịu ko biết cái nào là mới là chuẩn.
    Đề nghị lần sau chú Nát ko nên đưa ra những bình luận làm rối loạn chức năng nhận dạng, gây ra những hiểu lầm đáng tiếc.
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Oài. Tự do!
    Tất cả công dân Vn đều đang sống trong 1 đất nước hoàn toàn tự do đấy thôi. Trên Hiến pháp là thế, còn thì mấy ai dám vỗ ngực. :)
    Hôm nay sinh nhật tri kỷ, vì thế mà mình ... đặc cách nhắn tin trước. Hì. Tri kỷ công nhận độ nhẫn nhịn phải thuộc hàng đắc đạo, bị mình ... đối xử như thế mà vẫn nồng nàn được.
    Cơ mà dạo này nàng cũng dở chứng thế nào. Hay thở vắn than dài, rồi thì cũng cuông cuống chuyện chống lầy rồi. Chà. Sinh nhật tuổi 28, cả mụ là 29, ko người yêu, áp lực gia đình họ hàng chuyện lấy chồng đè nặng, liệu có vui được ko nhỉ?
    Mình mà như tri kỷ thì yên tâm lớn. Có 1 trình độ vững vàng, lúc nào cũng có thể kiếm được 1 công việc tốt, đủ nuôi sống bản thân. Thế thì còn ngán cái gì trên đời này nữa? Trước tri kỷ cũng bình vại lắm, cơ mà dạo này cái bình bắt đầu lung lay, nhắn tin cho mình hay hấp tấp kể anh nọ anh kia, có 1 chút, 1 chút gì đó vừa như kiêu, mà lại vừa như tồi tội. Chà! Gái 29 rồi, cũng chả trách. Viễn cảnh của mình 2 năm nữa đây.
    Hì, khác. Mình thì đã được dán cái mác hâm, hấp, điên từ lâu. Là loại ko thể lường trước được, ko kiểm soát cũng ko uốn nắn được. Nó hoặc là gãy hoặc là ... bật phát vỡ mặt. Tri kỷ thì con ngoan trò giỏi từ thuở lọt lòng, với 1 đội ngũ họ hàng đông đúc lúc nhúc chưa từng thấy, hàng nghìn cái chân rết dày đặc. Mình ko thể thống kê được bao nhiêu chú bác nội ngoại cháu chắt của nàng, vô kể. Mỗi lần nhà tri kỷ cúng thì cứ gọi là chỉ thiếu nước công an phường xuống dẹp loạn. Thế nên mình cũng ko thể thống kê được mỗi dịp lễ Tết, nàng phải nghe bao nhiêu câu hỏi:" có người yêu chưa?", "bao giờ cưới?", ... đại loại.
    Cũng sốt ruột!
    Đúng là tuổi càng ... cao, cơ hội càng rút xuống. Đấy là hiển nhiên. Nàng lại còn thích nhiều con, mà phụ nữ thì tầm 32, 35 là ko nên sinh đẻ gì rồi. Có cưới ngay năm nay thì cũng nhiều nhất là 2 đứa, mà cái ... đầu vào, , thì vẫn chưa thấy đâu.
    Đấy, độc lập, tự chủ như thế rồi, hoàn toàn xê dịch trên 2 bàn chân của mình, thế mà vẫn chả được tự do. Ko bị áp lực gia đình họ hàng, tri kỷ sống độc thân ngon.
    Mình thì dạo này xịt hẳn. Chưa giai đoạn nào lại ... chay tịnh được thế này. Hihi. Mình được cái ngồi ko thì ko sao, nhưng mà ... đánh hơi thấy mồi ngon ngon, , thì cảm xúc từ đâu lại kéo ra ùn ùn. :)) Và tại vì lúc này là đang ngồi ko, đâm thấy mấy cái trò zai gái thật là nhạt nhẽo nhàm chán hết sức.
    Cứ nghĩ đến ... Rô bin sơn. Hihi, gần như cả 1 đời sống trên hoang đảo, bạn là 1 con chó với 1 con vẹt, có sao đâu. Cả quãng đời ấy lúc nào cũng là xây dựng, xây dựng và xây dựng. Tìm cách nào đó để cuộc sống được an toàn hơn, dễ chịu thoải mái hơn. Mình cũng khoái 1 kiểu sống xây dựng như thế. Có 1 cái khoanh riêng, tuy nhỏ bé, nhưng là riêng biệt trên ... bản đồ thế giới, và vun đắp ko mệt mỏi cho nó. Mình thích 1 cái nhà thậm chí đến viên gạch là cũng do mình đặt, trát vữa, đến cái bàn, cái ghế cũng là tự tay mình cưa xẻ vít khoan, rồi thì sơn cửa, rào giậu, chắc chắn phải có trồng trọt chăn nuôi, mảnh đất gieo ít hạt rau, chuồng gà 1 vài con đẻ trứng. Hihi, trong khi cả XH đang tiến về 1 kỷ nguyên công nghệ phát triển rực rỡ, máy móc sắt thép thay thế dần hết cả, xu hướng hợp tác hội nhập là tất yếu thì mình lại rút lui về ... thời kỳ đồ đá, phương thức sản xuất lạc hậu, tự cung tự cấp. Hi, vì mình thích sự khác biệt à? Mình muốn đứng tách hẳn ra với số đông, cho dù có là lùi lại phía sau, cái góc nhỏ xíu mà soi kính hiển vi cũng ko thể tìm được trên bản đồ thế giới ấy nó luôn luôn là duy nhất, từ hạt bụi trong cái góc đó cũng là duy nhất.
    Và mình sẽ có nhiều việc để làm lắm đấy nhỉ? Đủ loại nghề nghiệp sẽ phải huy động để xây dựng nên chiến lũy đó. Từ ... kiến trúc sư để thiết kế, tới kỹ sư XD để giám sát, rồi thợ cả kiêm phụ vữa luôn. Thợ đường ống nước, thợ điện. Đồ đạc thì phải nhờ đến thợ mộc, quần áo phiền đến thợ may, rồi thì đan rổ đan rá, mua những loại dây tre nứa giang mây về đan, đan các đồ dùng xinh xắn nữa. Rồi thì vẽ tranh để mà có cái treo này, trồng hoa để có cái cắm. Sách thì tất nhiên là có 1 chồng tự chế riêng rồi ... vân vân và vân vân .....
    Quanh năm thế chả bao giờ hết việc. Thời gian thì mình vô khối. Mình sẽ tạo nên 1 dinh cơ handmade cực kỳ độc đáo, theo 1 xì tai riêng biệt. Vấn đề là tiền thôi. Tiền công ko mất nhưng tiền nguyên liệu thì mất. Và còn học phí ngu nữa. Bao giờ bố mẹ ... chết, , mình sẽ dời về quê, tiện trông mộ và bắt tay vào công cuộc xây dựng thần thánh. Đất quê phù hợp với dự án đấy.
    Oạch. Hình như bị ảnh hưởng rất nhiều bởi cuốn Rô bin sơn cơ ru sô. Híc, mình đọc nhiều nhưng cũng có phải cứ đọc cái nào là rập khuôn theo cái đấy đâu, chỉ là ... tư tưởng lớn gặp nhau. Vả, 1 cuộc sống xây dựng đa dạng, phức tạp, đòi hỏi lao động, sáng tạo cực lớn như thế, mới địch nổi nỗi buồn chán vô biên của mình.
    Hì, mơ đẹp!
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Up!

Chia sẻ trang này