1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 13/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tienart

    tienart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Lòi Tí thích hơn Lòi Tĩ các bác nhỉ . Ặc mà nghĩ lại .Cứ cái gì mà Lòi ra Tụ nhiên hay không tự nhiên ...là cái ấy có vấn đề Hè hè
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Chán thẩm mỹ chú nát quá! Cái dấu "ngã" của người ta phát lên đẹp như thế, lại dìm đi.
    Lĩnh vực "lòi" thì quá rộng, phải gọi là mênh mông, ko dám lạm bàn.
  3. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    pa góp kiểu gì thế ? nhẩy dây chỉ chừng 15% . cái thiên thanh đáng giá ngàn vàng , áp đảo thô bạo cái 15% của tớ .Thế là pa đương nhiên nắm hết quyền quyết định theo cái luật chơi ?o tỷ lệ đóng góp ?o .
    Tớ là kẻ yếu . Nhưng , tớ cũng là kẻ thực tế , nên đưa ra đề nghị như thế này : Trao đổi , trao đổi và ...trao đổi . Ý chí của tớ là muốn toàn quyền sở hữu bức tranh này , với bất kỳ giá nào .



  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ô hay, thì cứ phải chuột copy 1 cái rồi dán vào đâu thì dán. Lại cứ phải ném toẹt cái vinh hạnh vào mặt người ta cơ.
    Hôm đấy nhảy chồm chồm xong về thoáng bổi hổi bồi hồi thế là làm cái "khe", sáng sau vào đây thấy bài "nhảy dây", hợp cảnh quá, lót luôn bên dưới. Áp đảo ko bao giờ, thô bạo càng ko bao giờ.
    Sở hữu thì, phiền cậu trao đổi lại với cái mục ý chí, nó vô giá (trị).
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Nhức hết cả mắt!
    Tại thồi lồi hết cả ra để xem phim. 1 bộ phim hoạt hình tuyệt hay: Hercules. Mình với Cún xem phim này bao nhiêu lần rồi mà vẫn mê. Cùng mê man ra với nhau cả, đứa này í ới đứa kia, nhưng 2 cái mê này khác nhau: 1 mê trẻ con, 1 mê người lớn.
    Nó thì thích vì Hercules giỏi này, strong này, giết được con rồng nghìn đầu, Hercules em bé thì cute này ... Cái mê của mình ... trí tuệ hơn nhiều. Mình xem vì ngưỡng mộ nền văn hóa phát triển quá sức rực rỡ của cái nôi Hy Lạp thần thánh.
    Hoạt hình thôi mà đậm đặc chất xám, phải đổ ko ít mồ hôi cho mỗi 1/24s. Từ nét mặt nhân vật, cái mũi Hy Lạp thẳng tưng nối từ trán truyền thống, tới đầu tóc quần áo, nhà cửa đền đài, những cây cột đặc trưng, đồ thủ công tinh xảo, quang cảnh thành phố, quảng trường .... cách kể truyện cũng thật hấp dẫn, do các tiên nữ trên 1 chiếc bình cổ hát lại. Các thủ thuật câu khách của hoạt hình Disney thì khỏi bàn rồi, đáng nói là, vì nó sử dụng vô số những điển cố điển tích trong "thần thoại Hy Lạp", chớp nhoáng qua thôi, nhưng quen thuộc, nên thích thú.
    Đọc về trí tuệ Ai Cập, xem Hercules, , hay chương trình khảo cổ, khai quật 1 ngôi mộ hơn 2000 năm ở Trung Quốc, chứa đựng bao đồ gốm sứ, tranh lụa tuyệt đẹp, những công trình nghiên cứu, tính toán về các vì sao từ rất sớm của người Maya, thậm chí những bức vẽ trâu bò từ hồi đồ đá đóng khố ... thấy người ta đã sống những cuộc đời vĩ đại quá! Hì, ko chỉ có ngày 3 bữa cơm 1 bữa ngủ. Như triết học Hy Lạp, 1 "thằng hề của Aten" - Socrates mà dám đặt những câu hỏi về vũ trụ, tối ngày lang thang ngoài chợ hỏi những câu hỏi kỳ quặc, mấy bác về sau còn ngày 1 ngông cuồng, muốn sắp xếp tất cả tự nhiên vào những chiếc "hộp" ngăn nắp, xác định ..... Rồi lần lượt những phát minh vĩ đại ra đời, những chuyến thám hiểm đại dương, những vùng đất mới ....
    Hơn 2000 năm sau, có vẻ thế giới này đã được giải thích hoàn hảo quá rồi, chẳng còn gì phải nghĩ ngợi nữa, nên các vấn đề cốt tử chỉ còn là thị trường chứng khoán, xăng dầu và ô nhiễm môi trường. Ở đâu đó người ta vẫn tiếp tục vĩ đại, , các phòng thí nghiệm vẫn tiếp tục nghiên cứu ra những thứ ko thể tưởng tượng, nhân sư, mãnh sư chẳng hạn ... còn ở đây, ở cái ngã tư nhà mình, vẫn sáng là chợ rau họp, ngày là sửa đồng hồ, sửa xe đạp, tối là san sát xôi chè, bánh mì, quán nước, đêm là ... nghiện.
    Những cuộc đời có vẻ kém phần vĩ đại.
    Và người ta có nhất thiết là phải sống 1 cuộc đời vĩ đại ko nhỉ? Mình vẫn nghĩ dạo còn cởi trần đóng khố chui rúc trong hang động, còn nơm nớp bị thú dữ ăn thịt, chết đói, chết rét nhan nhản, người ta lại nhọc công vẽ vời làm gì nhỉ? Khi mà chưa qua 1 khóa đào tạo mỹ thuật nào? Hay vì cớ gì mà mấy ông pháp sư trọc đầu lại phải lọ mọ làm ống nhòm ngắm các vì sao trên bầu trời? Trái đất này chưa đủ rộng để sinh sống? Hì, chắc vì những con người vĩ đại sẽ bị thôi thúc bởi sự ... vĩ đại.
    Người bình thường thì ko. Vì thế, mình đi ngủ đây. Chà! Nhức hết cả mắt.
  6. tienart

    tienart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Hí hí chị Pa nói thì em xin nhận .Dưng cái ...thẩm mĩ Tí ..nó vẫn đẹp trong mắt em ...Còn nó phát lên Tị
    Tì... gì gì đoá thì chắc sau này em Ngộ sau ,Nhận sau vậy
  7. tienart

    tienart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    THành thật chia sẻ nỗi Vui Mừng nè với chị Pa rằng em là fan cuồng nhiệt của Hoạt Hình Mỹ...Không biết chị có cảm giác giống em không khi mà xem những bộ phim mà mình phải thốt lên là sao có thể làm được như vậy cơ chứ .Không bít đáng bùn hay dáng vui đây ,chị nhỉ
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hihi, nhà chị thì hay có câu:" Đùa chứ! Việt Nam thì cả nghìn năm nữa ..."
    Oai ku Tiến xem Kungfu Panda chưa? Rảnh thì dẫn bò đi đi, Mega đang rầm rộ . Đảm bảo ko phải xót tiền vé, 1 tí tị tì ti tỉ tĩ cũng ko phải xót. Vừa xem vừa lác hết cả mắt. Âm nhạc cũng tuyệt vời. Những pha hài hước vỡ bụng, nhưng kịch bản thì ko hài tí nào, rất chặt, dù chỉ là hoạt hình.
    Đến cái đoạn giới thiệu cuối phim cũng phải nán lại để xem. Tại nhạc phim thì chất lượng, hình ảnh thì toàn chữ nhưng được cắt dán hết sức khéo léo, hấp dẫn, ***g ghép với nhân vật. Và chao ôi, sao mà lắm cái tên thế. Ko biết là bao nhiêu cái đầu, cái tay đã phải chúi vào đấy. Bật thốt lên cũng phải.
    Con gái cũng thích, con trai cũng thèm!
  9. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    ùi , ùi !
    Lên cơn gì mà viết hay thế . Cứ như bốc chữ từ trong túi ý ! hẹ ..hẹ . Ùi, ùi .
  10. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    SAY...
    Để tạm vài dòng vừa gõ.
    ---------------------
    Em thì phận nhỏ, không giám lạm bàn các vấn đề to tát như thuế má , lề trái lề phải như các bác trên đây . Em chỉ xin được nói cái cảm giác của riêng em thôi . Vâng, bây giờ ngồi trước tivi , em như bị cái tivi nó coi thường mình . mặc dù em rất quí nó , viện dẫn ra đây là em quí nó nên em mới mua và nó mới ở với nhà em .
    Em bị nó coi thường ? Dạ , vậy em phải tự xét xem em có kém cỏi dưới mức dân trí thông thường không ? Nhưng , nói các bác phải hiểu cho em : em cũng là bộ đội 8 năm , cũng hưởng lương công nhân từng ấy năm nữa , nên em cũng chẳng biết là có thấp không ạ !
    Nhưng thôi bỏ qua cái khó xác định này , em lại phải viện cái khác vậy ạ ! lấy cái trước đây 5 năm , 10 năm thôi .... thì cũng em , nhưng nó chưa khinh hay hoặc có nhưng em không biết . Nhưng chắc chắn một điều là em không thấy gì cả , vẫn xem và không cất nó đi ạ !
    Còn giờ nó khinh em thì em cất nó đi , tốn điện mà chẳng để làm gì trong khi điện cứ nhiều chặng lên giá rồi ạ , gì thì cũng là tiền mà nó ăn điện cũng kinh ạ ! sờ nóc máy nó nóng gần bằng cái bếp điện và cái bàn là . Nhà em cũng ở mức thu nhập khiêm tốn như mọi nhà , như các bác thôi ạ !
    Em rất mong tình cảm của em với nó tốt lên và điều này là rất thật, rất chân thành . Em cũng vẫn giữ được rất nhiều sự kính trọng cũng như ngưỡng mộ với anh Sâm , chị Tạ Bích Loan và một số các anh chị khác nữa mà em đã được xem . Còn bây giờ, tình với các anh chị vẫn có , nhưng tên cụ thể thì em quên vì lâu không xem. Mong mọi người thông cảm !
    Em cũng học được cách sử dụng bàn phím , hàng ngày vào xem thời sự qua các báo điện tử , qua radio ... Nhưng em không muốn có sự thay thế này .
    Em xin được tạm biệt ạ !

Chia sẻ trang này