1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 13/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    "...Rót mãi những chén chua cay này
    Lêu bêu như gã ru ca buồn ..."
    Đi karaoke thích gào bài này
  2. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Ngửa cổ đớp trăng
    Khom mình tưới đất
  3. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Xuân có sang mà hoa không tươi
    ý ngát hoài chăng hề tuổi chớm ba mươi
    Nằm say ngõ lạnh
    Buồn nghe mưa rơi
    Tuôn châu oà bật lên cười
    Ta có là ta chăng hề Ai chớ là Ngươi
    Chậu sành tiếng đập ngàn năm cũ
    Hoạ điệu chiều nay xác rã rời
    Vũ Hoàng Chương
  4. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Hạnh hoa thôn đã đây rồi,
    Chơi đi cho thỏa một đời thông minh,
    Nợ men gấp mấy nợ tình,
    Cõi trần ướm hỏi Lưu Linh mấy chàng?
  5. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Giấc mộng trường chinh lửa ngút mây
    Tỉnh ra ngựa đấy với thuyền đây
    Nhìn nhau chuột nhỏ tung tăng dạo
    Vừa uống sông xuân một bụng đầy
    (Nhâm Tý khai bút)
    Vũ Hoàng Chương
  6. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  7. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    kakaka UFO rất PRO
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Chú mày lặn là lặn mất tăm ... Nợ anh chầu diệu đấy , nghe chửa P ? !
  9. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Vầng vầng, gì chứ diệu làm sao em quên được. Hôm bữa Vân Khánh rủ qua chỗ bác lai rai, thu xếp rồi mà đến phút cuối có việc, lại lỡ.
    @DaCam: bác quá lời, mới cả bức vẽ của em là: "Cụ già chống gậy lên mỏm núi ngắm trăng", không có tưới tắm gì đâu nhớ
  10. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Thơ say
    thị trường chứng khoán hôm nay
    chỉ còn trơ lại riêng mày với tao
    đầu tư cổ phiếu hoa đào
    ngờ đâu mệnh giá lên cao ngút ngàn
    hoa đào trị bệnh dã man
    nên bao phụ nữ cho đàn ông ăn
    thế là sau bao nhọc nhằn
    tao và mày lại có căn nhà rồi
    chỉ trồng mỗi hoa đào thôi
    đào hoa thì cũng thả trôi theo chiều
    bao giờ mày có tình yêu
    yên tâm ở lại
    tao phiêu một mình
    đầu tư cổ phiếu hòa bình
    cho con mày một bình minh thật thà
    bao giờ nó hiểu bao la
    đầu tư cổ phiếu
    hà hà​

Chia sẻ trang này