1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 13/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ôi. Nghe hay đằng ấy kể mà muốn ... rỏ nước dãi quá. (Mà có khi là rỏ rồi). Đi lung tung thích nhỉ?!
    Công việc "ghi chép và ăn mía" có cần trợ lý ko? Nhai dập dập bã mía ra trước cho sếp đỡ hại răng chẳng hạn?
    Nghe kể đoạn sau nữa chắc phải trữ sẵn cái bát để ... hứng.
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chiếu!
    Cụ thể thì phải kêu là: cái chiếu của Pa!
    Ừm, chắc là đời mình từ nay gắn liền với cái chiếu này rồi. Tự nhiên liên tưởng tội nghiệp 1 tí, tội nghiệp mà vẫn ... lãng mạn: trên 1 căn gác bừa bộn, gần như bỏ quên, 1 cô gái ... tàn tật, cụ thể là teo chân, tối ngày bò loanh quanh trong 2 m2 chiếu. Bạn thì có cái đàn ghita gỗ ọp ẹp, có tập giấy vẽ nâu xỉn, cái bút chì ... rồi thì mấy cảnh nhìn ngắm bầu trời, chim bay bao la bát ngát đối chọi, cây hoa giấy gầy guộc trổ vài cái lá, tuy thế, vẫn xanh ....
    Hihi, rớt nước mắt!
    Nhưng quả là, cái cách "tồn tại" như thế này đỡ phiền hà đến nhà nhất. Yêu cầu xa xỉ nhất của mình là mỗi sáng được bát bánh đa đỏ 5K. Hì, có đợt yêu đến mức định vẽ cái bát bánh đa này rồi chứ, mà chắc là vẽ đấy. Ui chao! Chấp tất cả các loại bún mì miến trên đời. 5K thôi nhé, bánh đa đỏ cắt to, dai sợi, mình thì ko ăn hành, nhưng màu vài cọng rau muống cũng đủ xanh. Rồi thì màu mỡ riêu cua vàng rộm, mấy cái tóp mỡ, đặc biệt là hành khô thơm nức mũi. Ăn sớm bao giờ cũng được 1 tảng gạch cua to đùng, phập phát vào, chậc chậc! Cho ít ... chí chương vào, , vắt tí quất, chua chua, cay cay. Chao!
    Thế thôi. Còn thì ... người tàn tật chỉ xin 2 bữa cơm nhà nữa. Vẫn chẳng ăn được với cả nhà, toàn ăn sau rồi rửa bát. Bố mẹ cũng chiều thật, kiểu gì cũng ok. Mà khổ cái là mình mà ko được theo đúng ý thích thì mình phải ... chịu đựng ghê lắm. Gần như là hết sức khổ sở.
    Bây giờ bày đặt học hành nọ kia, tốn kém vô cùng. Lên Hn muốn hoa cả mắt vì người! Và mình đã quá sợ cái cảnh thuê nhà vạ vật, cơm hàng cháo chợ, đấy là còn ở mức vạ vật khá cao cấp đấy. Nhà thu nhập cũng vừa phải, gần như đủ ăn, để ra tí chút gọi là phòng thân, gánh thêm cái gọi là "học cho vui" của mình nữa thì oằn. Cũng tạm an ủi là: sự tồn tại của mình chỉ lẹm đi có mỗi cái biển quảng cáo cắm trên nóc nhà, gần như ko phiền đến túi tiền chung của gia đình, đỡ ngại.
    Đúng là mình ko chui ra khỏi cái chiếu của mình thật. Cả ngày chỉ bò loanh quanh đấy. Ra ngoài chỉ để ăn, ấy. Định ngủ luôn cả ở đấy nữa, chuột thì loại trừ rồi, vì nhà mình nuôi mèo, nhưng còn gián. Đành thôi!
    Đụt thật đấy, nhỉ? Hì, sống được là tốt rồi. Sểnh nhà ra thất nghiệp, mình bây giờ chỉ chăm chăm bám chặt lấy cái nhà, cụ thể là cái chiếu, cái viền vuông vuông ấy như cái vòng Tôn Ngộ Không lấy gậy vạch ra cho Đường Tăng, ngồi lọt thỏm bên trong thấy an toàn. Nhìn xung quanh gì cũng thấy sợ!
    Mẹ bảo từ tối nay đi bộ tập thể dục với mẹ. Hừm, chả thích rời khỏi cái chiếu thân yêu. Mình đang tính sắm 1 bộ boxing. 1 cái quả đấm cao su này, 1 đôi găng, mũ bảo hiểm thì khỏi cần, cứ đánh cái ... quần đùi, , đấm đá hùng hục thì là bố của vận động. Hơ, mình thích thật đấy. Đấm đá rất ... vui. Hơn nữa môn thể thao này ko cần phải xa rời cái chiếu. Tăng cường khả năng tự vệ nữa. Vớ vẩn là ông đấm cho vỡ mũi!
    Nhưng vẫn khoái xem phim. Được cái Mega Hải Phòng thứ 4 có 25K/vé. Tạm coi là ... bèo. 25K 1 suất bỏng, nước Hits nữa, tổng 50 là đủ ... phong lưu. Mega Hp vắng hiu hắt, chả bù cho Sg. Cuối tuần bà con chen chúc, 65K/vé, có nhà đi hơn chục người, tầm triệu tiền vé, cũng tầm ấy tiền đồ ăn nữa, sởn gai ốc. Chậc! Sg đúng là đất vàng! Hp thì mút chỉ!
    Hì, mình giờ mà bày đặt ăn chay, thêm cái mõ nữa là thành sư cô chính hiệu. Sáng giờ mệt mệt, buồn buồn, họng đau đau. Cún mới đi 2 hôm mà nhà vắng ghê!
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Đang load cái "bước ic" , lâu quá, viết trước vậy.
    Hì, căng thẳng. Lúc thường tưng tưng ko sao, đến khi ... lên hình, chả gì mà cũng run bắn, chân tay quờ quạng, nhầm lẫn lộn tùng bậy. Hì hục thu đi thu lại kỳ đến hết pin may quá lọc được em này là còn có vẻ. Vẫn vồ trượt mấy chỗ, xước xát linh tinh, mà cũng là hoàn chỉnh nhất so với đám quái thai đầu thừa đuôi thẹo kia rồi.
    Lại còn ô tô xe máy bấm còi bin bin nữa chứ, hì, chả sao, nó đúng là ko gian đêm ở cái ngã tư nhà mình mà. Các con giời đêm hôm đường quang phóng bạt mạng, tới ngã tư là phải bấm còi chí chết, ko là án mạng ngay. Đèn xanh đèn đỏ đã ngóm từ lâu, giờ thì chỉ có mạnh thằng nào thằng nấy bấm còi, còi to thì sống, mà còi bé thì cứ liệu!
    Chờ ngày này lâu lắm rồi. "Soạn" xong cũng từ hôm kia hôm kìa, mà tua đi tua lại mãi vẫn vấp. Tối nay thấy ngon ngon, mà camera chĩa vào thì lại bấn loạn. Mình đúng là yếu bóng vía 1 cách thảm hại!
    Đùa chứ nghe chả kém gì "làng tôi" của Tạ Tấn. Thì copy cách đệm đấy mà. Giai điệu thì lời thơ đã giải quyết 1/2 rồi, gán ghép tí. Còn nhớ ông thầy nào dạy nhạc viện có phát biểu là:" ko khuyến khích các em khoa sáng tác chuyển thể từ thơ sang ca khúc, vì trong thơ thật ra nó đã khá đầy đủ nhạc điệu rồi.", đại loại.
    Oài. Lao lực vì em này quá. Load xong rồi mà còn chờ kiểm dịch! Sợ video *** chắc. Mình vẫn dùng imeem, photobucket mới có dịch vụ load video, thử xem nó có "phát" được luôn ko. Bọn kia thật rầy rà quá!
    Híc! Chờ chạy hết cái thanh ấy thì đêm mất nhỉ? Nhức nhối lắm rồi đây. Ừm, thôi cố chờ tí vậy, ko thì đừng hòng mà ngủ nổi.
    Photo xịt rồi. Bảo là lỗi liếc gì, chắc dịch vụ lởm. Híc, mệt quá! Ko chờ nữa.
    Ghét cái kiểu há mồm ra rồi mà sung ko chịu rụng!
  4. canhhoatim

    canhhoatim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đêm ngồi buồn, muỗi vo ve dưới chân. Bực mình! Thấy khoái tỉ vì có em gái giống mình đến thế. HP, sách, triết lý, thơ văn, nhạc hoạ, phim ảnh, buồn chán, chết chóc, rồi đủ thứ nói tục chửi bậy... Chính vậy nên chịu khó đọc topic. Rảnh rỗi thật mà cũng thú vị.
    Được canhhoatim sửa chữa / chuyển vào 02:46 ngày 26/07/2008
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Chè thập cẩm!
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    http://www.imeem.com/people/HXNafpk/video/pPMDViHb/pa_buocic_music_video/
    [​IMG]
    @ic: hồi nào có nói để ngỏ cái gì đó, đánh liều.
    Tác giả xin được sửa 1 chữ "giăng" (do lỗi chính tả ) và thêm tí mải mê để tránh trùng lặp quá nhiều, còn thì hoàn toàn làm việc trên nguyên tắc tôn trọng tuyệt đối nguyên bản!
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Dạo này dở chứng chết thế nào, thức khuya dậy sớm.
    Chả phải, khuya là vì ngồi chờ hàng về, còn sớm là vì mẹ đau bụng.
    Tưởng ngộ độc đi bệnh viện đến nơi, tầm 4h sáng, may mà xoa tí dầu, cũng đỡ. Rồi từ lúc đấy mình cũng tỉnh hẳn luôn. Ừm, tại ... buồn, buồn mà bó gối ngồi im thì chỉ có chết, nó hành cho, tốt nhất là ngồi dậy.
    Mình ko chỉ yếu bóng vía 1 cách thảm hại, mà còn yếu đuối 1 cách thảm hại! Gia đình có chuyện gì trục trặc cái là mình xỉu luôn. À, ko phải xỉu kiểu tiểu thư ngất xỉu, chỉ buồn thôi, với 1 sắc thái hết sức tiêu cực.
    Cũng sợ. Trước giờ toàn chuyện tốt đẹp cả, khá yên ổn. Mình thì có lao đao tí thế cũng ko ăn thua gì lắm, tạm gọi là chưa từng nếm trải 1 bất hạnh nào. Theo thời gian, bức tranh chỉ có ngày càng rạn nứt, bạc màu thêm. Ko biết là ...
    Nhiều lúc ngẩn ra là: sao mình lại sống thế này? Đóng cửa với bên ngoài theo nhãn quan của mình là "lúc nhúc, lộn nhộn", loanh quanh 2 cái m2 chiếu, bày mấy trò lởm lởm. Ăn cơm cùng cả nhà còn ngại, nói gì giao tiếp XH này nọ. Tối qua lần đầu tiên từ hồi về nhà ra ngoài cùng với mẹ, giữa đường bị cơn buồn nó ... vật cho, lại phải chịu đựng. Mình ít muốn tiếp xúc với ai là vì thế. Đang yên lành mà ... lên cơn, 1 mình sẽ dễ xử lý hơn nhiều, 2 trở lên là rắc rối rồi.
    Sau lại tự trả lời: vì mình thích hợp với kiểu sống như thế. Như cái cỏ, cái cây, mỗi loại phù hợp với 1 môi trường sống nhất định. Ngay như mấy trò vẽ vời đàn sáo, có ai bắt đâu, và cũng có để làm gì đâu, nhưng nó tạo ra quanh mình 1 môi trường thích hợp. Thích hợp thì dễ thở. Ai đó làm cái gì đó, cũng là để tạo ra 1 môi trường thích hợp với bản thân, và vì mỗi người đều khác nhau, nên cũng khó mà phán xét môi trường cá nhân đó. Phân loại thì được.
    Sáng sớm mưa to, giờ tạnh rồi. Đường bắt đầu ầm ầm. Tự nhiên nản. Ai sinh ra cũng bị mang 1 cái gánh cơm áo gạo tiền đến suốt đời, nhỉ? Trừ con quan chức, con đại gia, và cứ bùng nhùng mãi trong cái vòng luẩn quẩn: ăn, rồi lại đói, lại kiếm cái ăn, lại đói.
    Ảm đạm!
  8. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Tối qua về khá muộn, mạng nhà ...đơ đơ . Không kịp hỏi thăm : có phải Cún về trong kia không ? Đơ suốt đêm , sáng 7 h phải đi làm vẫn đơ. Vừa về và nhẩy vào đây , đọc được "sáng tác" ....thật là ...he, cảm ...he, động !
    Chiều nay tớ rảnh , sẽ cố gõ cái gì đó vui một chút !



  9. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Thật ngạc nhiên, khi có người gõ được đúng chính tả . Sợ nhất môn này , khi còn đi học , quá dốt ! ở mức thậm tệ . Đã thế đi làm cả chục năm,chẳng có viết ,cũng chẳng có đọc .Chỉ có rặt một thứ? nghe và nói :

    - Này làm đi !
    - Sao ăn nhiều thế ?
    - Ăn chậm lại !
    - Bốc nhanh quá !
    - Cất dấu ở đâu ?
    - Này, làm từ thiện đi cho nó mát mẻ?.!
    - ????!

    Cũng biết , 2 môn Chính tả và Triết học cực quan trọng, quan trọng đến mức sang trọng . Hì . Phải thuê gia sư thôi ! Dốt thì chỉ hay nói tốt !Vần điệu phết .
    Từ đó , rất thích Thơ . Có vẻ đúng sở trường ?hì , ngẫu hứng , lên xuống dòng thoải mái. chính tả chẳng cần biết ?muốn đến đâu thì đến . Có hứng ,sẽ có ý . Có ý rồi thì cứ thoải mái , dựng sơ dăm câu vài chữ , dở cũng được, chưa là vấn đề . sau đó gọi vài chú từ đồng nghĩa đến , thằng nào ngang ?.xách cổ bỏ ra , thay thằng khác biết điều vào . Đừng lơ mơ ! đến ý, tao còn thay được nữa là ! . Thử nhé !

    Nếu tôi là nơi bạn đặt hy vọng
    Và , nếu hy vọng mang hình một chiếc bật lửa
    Tôi sẽ đặt nó trên bàn của bạn
    Bởi thế giới này có thể không có tôi
    Nhưng , không thể không có bạn .

    Chỉ có hứng là không thay được , đã cụt ? Cho cụt luôn .
    </p><!--Sign_End-->
    Được ic_chinh sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 26/07/2008
    Được ic_chinh sửa chữa / chuyển vào 14:17 ngày 26/07/2008
  10. small_fire

    small_fire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Say mà....vui...vui............

Chia sẻ trang này