1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 13/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0

    cái " chỉ một " có thể thêm tên gọi nữa : một, hai, ba ... được không?
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @ sun : có đứa tha hồ đẹp mặt!
    @ xơ mít : bác thật! Em chết cười! Có xăm trổ gì ko đấy?
    @ kid : kịch câm à?
    @ ic : Chỉ một Parusa
    Chẳng làm thành cái chợ
    Thêm ic ấm ớ
    Được hai sĩ làm thơ
    Con vịt bầu lơ ngơ
    Góp bộ ba ăn ý
    Lúc rủ rà rủ rỉ
    Khi la lối om sòm
    Chợ SAY thế mà xôm!

    ...
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Lệch!
    Thằng nào ngu thế! Nếu là 1 tấm ảnh, chỗ cần chụp thì ... éo chụp, chỗ ko cần thì thênh thang. Ức chế ích chịu được!
    Bố cục thế mới là bố cục chứ nhỉ?
    Hàng họ ngon phết! Mà bên trong thôi, khoác cái vỏ luộm thuộm vào, đồng nát! Hồi nãy đi xem phim về, thứ 4 giảm giá Mega đông nghịt, tan tầm muộn nhất, lôi thôi lếch thếch xách cái xe hủi diễu giữa 2 hàng nam thanh nữ tú sắt thép cơ giới sáng loáng, ngạc nhiên là ko thấy ngượng. Chắc hủi quen rồi. Dạo xưa có đợt lúc nào cũng vênh váo vì cái Spacy vàng khè, sau mất, ko hài lòng lắm với Jupiter xanh mới coóng, tại ko phải tay ga, ko xịn. Ôi! Tuổi trẻ bồng bột của tôi!
    Mình có vẻ là đang rất mệt, ốm lắt nhắt mấy hôm rồi, hồi chiều thấy ốm mãi, ko ... hát karaoke được, đành làm đại viên sủi, thân nhiệt lại tăng thêm mới sợ! Thế nên mình dừng ở đây, dù vừa luộc xong Hell boy 2.
    Dạo này toàn ngày ngủ được có 7, 8h , ko thể nào mà ngủ hơn được, tại ốm. Hừ, ko hát được này, ko ngủ được này, ko ăn cái gì mà tanh được này ... nhưng mà vẫn vẽ được. Hì, vẫn nhì nhằng được.
    Ko thì chán lắm!
  4. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0


    pa sở trường thơ báo tường đoàn thanh niên + sản, nộp đơn vào trung ươn mà làm .
    </p><!--Sign_End-->
    Loa nhắn luôn : anh em nào muốn viết thì trước chữ SẢN thay vì viết chữ CỘNG thì viết dấu cộng ( + ) , hiểu chửa?


    được Loa_ken_den_si sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 01/08/2008
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @ ic: ối giời ôi! Bài viết bị kiểm duyệt! Ko chính trị thì cũng ***, chửi bậy chắc ko phải, có thấy ic chửi bậy bao giờ.
    Này, tò mò quá! Còn lưu lại máy ko? Gửi riêng cho tớ đi!!!
  6. nguyenlam707

    nguyenlam707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    chị này tự hoạ ? Để trống nhiều thế rất lãng phí giấy. Có thể vẽ thêm cái gì đó như cái dây phơi quần áo phía xa, tạo cho người xem cảm giác hối hả , gấp gấp....ngắm , trước khi áo kịp khô
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hoặc là 1 dây tất? Gợi cảm hơn ko?
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Củi!
    Mỗi sớm mẹ đun bếp
    Khói dậy um sân nhà
    Giấc mơ chập chờn khói
    Vụt nở xòe như hoa.
    Khói xanh và khói đỏ
    Khói tím phớt hoa cà
    Củi cũng lơ mơ ngủ
    Gối đầu lên thảm hoa.

    Lớp 1 nhỉ?
    3 cốc cảm sủi, 4 viên "Tipfy vỉ có 4 viên, Tipfy vỉ màu xanh lá cây", vẫn ốm. Chà! Mồ hôi đang vã, tim đang đập thình thịch, thở như ngày cuối cùng được thở. Ko lẽ thuốc đểu?
    Hồi tối có đỡ, mới ... phóng tay cái "củi". Quả là sáng ngồi trên nhà nghe tiếng bố bổ củi bùm bụp, lát sau xuống thấy củi xếp đầy 1 đống giữa sân, nắng thì vàng ruộm, con mèo nhung nhăng, đúng là ... bố của yên bình.
    Nhưng mà nhà văn nói láo nhà báo nói phét, mẹ nhóm bếp làm khói xộc lên phòng, mình chả ngủ nướng được, tức chứ hoa hoét gì. Hì, nghiệt ngã tí, còn thì đúng là mùi khói có khịt khịt mũi thật, nhưng sai mà giản dị, và yên bình.
    Mẹ tự hào vì cái bếp than tổ ong lắm, suốt ngày nhai đi nhai lại câu:" kệ bố chúng mày tăng giá ga." Nhớ láng màng hồi đầu có 90K/bình hay sao ấy, sau cứ tăng dần, 110, 140 ... giờ thì 250K thì phải? Cỡ đấy.
    Nói chung 1 cái nhà mà cô con gái út thích ăn dưa chua, dặn bố đi uống bia về phải mua, có dưa cô ấy mới chịu ăn cơm, bố uống vào quên hết giời đất, về nhà nhìn thấy con gái, kêu ầm lên:" chết rồi quên mua dưa rồi", mẹ thì cằn nhằn:" ông thì chỉ có bia", bố lại vội vã dắt xe đi mua luôn, trời thì nắng nóng .... thì cái nhà ấy là cái nhà ko phải bàn cãi nhiều về vấn đề hòa khí. Bố mẹ đúng là cưng chiều mình hết mực! Híc!
    Chỉ đôi khi nặng nề vì anh thôi. Nhưng tối qua xem " Quỷ đỏ" xong, mình ko còn thành kiến với anh nhiều như trước nữa. Phim hoành tráng bình thường, hài nhạt nhạt, mấy ý nghĩa, chiêm nghiệm khiên cưỡng, đúng là .... bom tấn nó khác Duy chỉ có hình ảnh 2 anh em song sinh là đặc biệt. Thằng anh thì thuộc hàng ác quỷ rồi, cô em gái thuộc phe đối nghịch: thiên thần. Nhưng giữa 2 anh em lại có 1 sợi dây gắn kết vô cùng bền vững, gần như là tuy 2 mà 1 tuy 1 mà 2. Thằng anh bị đấm chảy máu mũi, cô em cũng tự nhiên chảy máu mũi. Thằng anh rạch 1 vết dao vào mặt em, mặt mình cũng bị rạch 1 vết y hệt vậy luôn. Anh em trong nhà, dù thế nào chăng nữa, cũng 1 giọt máu đào hơn ao nước lã, là khúc ruột trên khúc ruột dưới của mẹ, là 2 cá thể được tách rời ra từ 1 cơ thể sống chung. Và sợi dây liên kết bởi huyết thống là vô cùng mạnh mẽ, thiêng liêng, ko bao giờ phủ nhận được.
    Mẹ bảo mình tuy thế (ko học hành ko công việc dở dở ương ương ...) nhưng mẹ có thể yên tâm vì mình ít ra còn có 1 vốn hiểu biết nào đó, có sự xét đoán độc lập, tỉnh táo. Anh, ừm, giờ này đi bia rượu, cờ bạc với bạn chưa về. Anh bản chất lương thiện, như tất cả mọi người trong gia đình mình, chỉ phải cái ít học, đua đòi, chạy theo những giá trị phù phiếm, rờm rạc. Tính tình thì cộc cằn, thô lỗ, ích kỷ, ham chơi, xử sự rất kém nhã nhặn, tế nhị.
    Hì, phim "quỷ đỏ" làm cái nhìn của mình về anh khác hẳn, dễ chấp nhận hơn nhiều. Cứ như trong anh có 1 phần của mình, trong mình có 1 phần của anh. Anh chắc là ko nhận thức được điều này, nhưng mình thì từ giờ, mình đã thấy được và mình phải có trách nhiệm với cái phần anh này ở trong mình. Sau này cùng nghèo khó thì ko sao, mình mà có, anh chắc chắn cũng ko thua thiệt. Hihi, mà làm gì có chuyện ấy. Mình thì chỉ có kiết xác thôi. Chả bao giờ nghĩ đến chuyện đi làm kiếm tiền, cứ như, hi, nó là chuyện của bất kỳ ai, nhưng ko phải chuyện của mình.
    Vậy là mình đã giải quyết xong hết mọi mâu thuẫn trong nhà, mọi chuyện từ giờ cứ êm đẹp xuôi chèo mát mái thế thôi. Mẹ nói thầy bói bảo nhà mình chưa ổn định, sắp có 1 bước chuyển biến ... động trời. Mình thì đang thấy bình yên lắm. Có lẽ là chưa bao giờ lại thấy gắn bó với nhà thế này, kể từ gần chục năm lang bạt. Mẹ còn hạ thấp giọng, mặt mũi nghiêm trọng:" Mà người ta bảo trong 3 đứa con, mày mới là chỗ dựa, là đứa đem lại ... vinh quang nhiều nhất cho bố mẹ. " Hahhaaa..... Bẻ răng ra mà vinh quang!
    Ừm, mệnh của mình là 4 số 0 gì gì đó mà, có thể làm nên những chuyện mà bản thân, gia đình cũng ko thể tưởng tượng được. Ko biết là sau này vì túng quẫn quá mà mình từ 1 người lương thiện, lại có gan cầm dao đi cướp của giết người gì ko. Nếu thật thì quả là "ko thể tưởng tượng được".
    Nhưng chắc là bố mẹ được nhờ mình thật. Hì, nhờ theo kiểu có đứa luấn quấn tuổi già, có đứa .. trông mộ. Mình thì ế chỏng gọng gái già chả ai thèm lấy. Mẹ cũng ngó nghiêng mối nọ mối kia, mà cứ câu đầu:" nó làm ở đâu, nó học ở đâu ra?" là chết rồi, âm điểm nặng, thêm "xinh ko?" nữa thì thôi chào bác em ngược.
    Nghĩ kỹ thì đúng là thất bại thảm hại!
  9. nguyenlam707

    nguyenlam707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Ngước lên...là trời cao tuyệt vời
    Cúi xuống là gập ghềnh đường đất
    Ta đi giữa cái ta với mọi người
    Giữa những niềm yêu, điều còn lẽ mất.
    Vẫn biết ta rất thiếu những hành trang
    mà đường đời lúc hoan vui, lúc phiền lúc muộn
    Vệt thời gian, với đời người hữu hạn
    Hạnh phúc là ảo ảnh...phải đi tìm .

  10. MinOrMax

    MinOrMax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này