1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 13/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Ông M&M cưởn thượn nhá, dư bài ông trên nà vi phạm lội qui trầm trọng đới ... treo lick giờ !
  2. MinOrMax

    MinOrMax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    1
    Pác Loa thứ 7 - CN này qua triển lãm Giảng Võ chơi với em , em có gian hàng ở đó , có mấy em xe vẽ đi thi đọ xe
  3. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
    Để một mai tôi về làm cát bụi
    Ôi cát bụi mệt nhoài
    Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi
    Bao nhiêu năm làm kiếp con người
    Chợt một chiều tóc trắng như vôi
    Lá úa trên cao rụng đầy
    Cho trăm năm vào chết một ngày ...
  4. nguyenlam707

    nguyenlam707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Bác Trịnh còn có :
    .....
    Người đã đến...và người sẽ về bên kia núi .
    Từng câu nói ... là từng cánh buồm dong cuối trời
    Còn lại tiếng cười - khóc giữa đời .
    ......

  5. nguyenlam707

    nguyenlam707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Tôi là Hoàng Tử
    Nhưng, cũng chỉ là xương thịt thôi !
    Nếu Em có châm nhẹ
    Thì tim đã đau rồi !
    Tôi là Hoàng Tử
    Nhưng, cũng chỉ có một cái đầu thôi !
    Nếu Chiến Tranh mà Vua Cha quyết chọn
    Thì đầu này không thể không rơi !
    Tôi là Hoàng Tử
    Nên cũng muốn phục trang của riêng mình
    Lấy chữ SAY thêu lên thân mũ
    Rong ruổi ngày ngày, trên lưng Con Ngựa Thơ.

    Được nguyenlam707 sửa chữa / chuyển vào 04:35 ngày 02/08/2008
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @ min : sao lại ""? Có gì đáng cười lắm hả???
    @ Loa : Dạo này MT đìu hiu
    Cụ Loa lẩn thẩn buồn thiu cả người!
    @ Kid : hì, ý kid là gì? Tớ chẳng quen biết lão nào họ Trịnh, và tớ cũng ko có ý định tò mò xem lão than cái nọ, thở cái kia mỹ miều ra sao.
    Sao ko " hôm nay khùng khùng thế nào, nói nhiều thiệt ... ", đại loại. Tớ ko khoái xác ướp bày trong bảo tàng lắm, có thì chỉ ngó qua, 1 vài lần. Vật thể sống, bao giờ cũng thú vị hơn nhiều.
    Lâu lâu rồi nhỉ?
    @ lam:
  7. nguyenlam707

    nguyenlam707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    chị này có kiểu trả lời hay: Không bỏ sót.Tôn trọng.Chủ động . Hiếu thắng.Hóm hỉnh .Linh hoạt khó lường.Rõ thật khổ cho kẻ nào sẽ cầm cương...he,he !
    tớ chỉ hợp với thể loại " anh ơi!Kìa,có một con kiến.Sợ...hãi, phát khiếp. Eo ôi!".
    Hoặc đại loại:" sáng nay, ăn cơm nhưng cơm bị thiu. Chán ghê cơ ! ". "Chiều về đã mệt, mở khóa cửa...khóa lại hỏng. Chán ghê cơ !"..Một ngày nghe chừng không dưới 5 lần (cái điệp khúc cơm thiu khóa hỏng), một tuần không dưới 14 lần .Mệt ! ....
    chẳng biết hậu vận của chị này ra sao nhỉ ? Cực sướng ? Cực khổ ?
    thỉnh thoảng qua đây cũng hay ! Có một Thể Loại để quan sát, may ra có " khôn" thêm được tí nào chăng ?
    Ờ, mà mình là một lãnh đạo cứng rắn nghiêm túc, sao bỗng đa mang thế ! Bố khỉ.
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Hôm lay giời mát như kem
    Cô Pa nhún nhẩy , anh thèm dỏ dai ( dỏ dãi )
  9. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    hôm qua có nằm ngủ cũng mê thấy mình say, chóng vánh và nhạt nhẽo
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @ lam: thế đã xếp được vào thể loại nào chưa? Cuối cùng là thiu hay hỏng, hả lãnh đạo?
    @ loa:
    Cụ Loa chỉ được cái hài
    Cứ gái nhún nhẩy là dai (dãi) nhẫy mồm?
    @ link : trả lại chuyên môn cho em!

Chia sẻ trang này