1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 13/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    @ Pa : anh trả lại em ,
    trả em , đinh ninh là sẽ trả em
    nhưng rồi, anh nhận ra rằng anh trắng tay,
    lấy gì trả đây
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Mưa đêm!
    Cô gái!
    Khi em lang thang dưới mưa đêm
    Ướt lạnh
    Khóc than cho một mối tình
    Lòng đau hơn dao cắt
    Hẳn em phải có một ngôi nhà khô ráo để trở về
    Và, em chưa từng bị dao cắt.
    Bởi vì
    Em biết không?
    Ta sẽ chết nếu bị ướt lạnh thật quá lâu.
    Ta sẽ chết nếu vết dao cắt thật chảy máu quá nhiều.
    Sáng mai
    Thức dậy trên chiếc giường êm của mình
    Căn phòng xinh xắn
    Giá sách gọn gàng
    Chim hót líu lo bên cửa sổ
    Nắng đượm hương.
    ....
    Vậy đấy!
    Em vẫn sống.

    Hì, mình phải khắc 3 chữ "hận đàn ông" lên trán mới phải. =))
    Dạo trước yêu là yêu chí chết, "mối tình nào cũng nồng thắm như nhau", láng máng nàng văn sĩ nào ngâm nga vậy, giờ thì lạnh te. Hồi ở box TS thấy người ta khóc lên khóc xuống vì tình, chẳng rung động tí nào thì thôi, lại còn ... sốt ruột. Ừm, ngoài cuộc bao giờ cũng "sáng suốt" được mà.
    Mới hơn 1 năm chứ mấy, tầm này năm ngoái có khi vẫn vấn vấn vương vương. Mà kỳ thật, giờ nghĩ lại thấy như chuyện của ... thiên hạ vậy, và mình cũng quên tiệt mất, đâm băn khoăn yêu đương thật ra là nó như thế nào, nó giống với cái gì. Tại sao nó lại gắn kết được 2 con người hoàn toàn xa lạ ko có tí dây mơ rễ má gì với nhau? Các cụ bẩu là "duyên nợ", hừm, cảm giác là, 2 cái chữ này nó đã lỗi thời quá rồi nhỉ?
    Tri kỷ cứ gọi là sốn vó! Hôm rồi nàng về Hp, có 1 trận mực nướng ở hồ Mắm Tôm, rượu ngon, bạn hiền mà mỗi tội ... chả có chuyện gì để bàn. Hihi, thấy có vẻ cuống. Lo gì, tri kỷ mặt tròn xoe, trông còn trẻ hơn mình, chỉ 84 là hết, mỗi tội áp lực họ hàng. Chà, gái 28, tuổi mụ 29, cảm giác bắt đầu hơi ... khó tính thế nào. Hát karaoke bài nào dính đến tình yêu tình đương là cạch, nhạy cảm quá nhỉ? Cứ bảo:" ko thích".
    Mẹ hôm nay van nài, rồi chuyển sang ... cưỡng ép mình mua 1 đôi dép mới, mình ko chịu:" con có đi đâu đâu mà cần mua dép", mẹ chẹp:" thì cũng đến lúc con đi chơi đi gặp bạn bè chứ." Hì, có khi nào ko nhỉ? Mình thì hài lòng với cái chiếu thân yêu của mình lắm rồi đây. Thi thoảng cafe 1 mình, đọc sách, thứ 4 - happy day Mega giảm giá thì xem phim, cứ cuối tuần lại thấy ... vui. Chả gì cũng cứ cuối tuần là vui. Nguyễn Khải có viết 1 câu trong truyện ngắn nào đó là:" cái nghèo đã thành niềm kiêu hãnh của ông lão, đời nào ông từ bỏ", đại loại, mình cũng từa tựa vậy. Khi ko phải tất cả, nhưng hầu hết đều hết sức chú ý tới hình thức, và đó là đúng, thì mình lại quay ra "khinh thường" nó, để khác, hoặc là thậm chí, cao hơn mọi người. Tính chất bắc cầu: a trọng b, c khinh b ==> c khinh a!
    Chắc thất bại nhiều quá, lia chia, đâm tìm tòi những cái kẽ vớ vỉn nhất để vươn lên theo phương thức ... AQ!
    Ngoài 3 chữ "hận đàn ông" ra thì cũng phải công nhận 1 điều là: sao càng ngày càng nhìn thấy bao nhiêu cảnh khổ sở nhục nhã xung quanh mình, cùng hít thở chung 1 bầu ko khí với mình. Trước vẫn đầy, nhưng giờ càng để ý, thì càng mọc lên chi chít. Trước đi xe máy, phóng vù cái chả nhìn thấy gì, giờ đi xe đạp, bao nhiêu gồ ghề lồi lõm rõ mồn một. Tự nhiên thấy chữ "tình" nó khá là đắt đỏ, khá xa xỉ. Tự nhiên thấy chễm trệ 1 cốc cafe 30K nó hơi ... tàn bạo.
    Nhưng vẫn tàn bạo được. Hì. Đạp xe đi xem phim, đường mới ra Parkson rộng thênh thang, 4 làn, đất xung quanh còn hoang, hoàng hôn còn trải rộng, bắt gặp cảnh ông lão nhăn nheo ngồi bên cái bơm gầy guộc, hằn dấu lên trên nền trời chiều xa xa ... tự nhiên nghĩ là:" 50K mình thủ sẵn trong túi đây, gồm 1 vé xem phim, 1 bịch popcorn, 1 coca, nếu đổi từ quầy thu tiền Mega sang túi ông lão kia thì sao nhỉ?" Thoáng nghĩ thế thôi, còn thì ... đường ai nấy đi chứ. Hi. Vẫn tàn bạo, chỉ là giảm đi, tàn bạo 1 cách vừa phải. Cái phần tàn bạo giảm đi đó, cũng ko mất đi, mà chuyển sang hướng khác, hướng ... mất khả năng thông cảm. Hì, thấy nhiều nỗi đau cũng ... nhạt lắm, so với, ừm, đấy, so với toàn cảnh XH.
    Xa xỉ thì 27 mới là kịch ngưỡng cơ mà. Mình đề ra mục tiêu ấy đấy, vẫn còn năm nữa. Dù gì thì cũng phải lấy chồng 1 lần ... cho biết. Hihi.
  3. nguyenlam707

    nguyenlam707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn !
    Cảm phiền giới thiệu một chút về cái bức vẽ ở trên được không? Thú thật là rất xấu hổ , dù đã rất cố mà chẳng cảm được gì ! Lãnh đạo ... đôi khi cũng mù mầu bạn thông cảm !
  4. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã về Hà Nội rồi ah! Còn chút gì lưu luyến với miền Nam không nhỉ!
    It''s very a priod of long time!
    40 & 80 ​
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @ kid: hì, tháng 9 này lại vào mà. Vương vấn gì!
    @ lam: lãnh đạo thì đương nhiên là mù màu rồi. Chừng nào ko còn là lãnh đạo, đằng ấy sẽ hiểu cái mớ lộn xộn trên kia là gì.
    Còn thì giờ này, phút này, đằng ấy chỉ hiểu được thể loại như sau:
    [​IMG]
  6. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110

    Còn thì giờ này, phút này, đằng ấy chỉ hiểu được thể loại như sau:
    [​IMG]
    [:P
    [/quote]
    nói gì thì nói nhà cháu không thích lệch quả như thế này.....
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn mệt, vì thế, tối nay mình sẽ ko được nhí nhảnh cho lắm.
    Ghét thật cứ lay nhay lắt nhắt mãi, chẳng đủ liệt giường để cáng đi bệnh viện, chẳng nóng sốt bừng bừng gì để đắp khăn, cứ gai gai ngây ngấy, oải, mủn hết cả ra, làm gì cũng nặng nhọc.
    Ừm, mà mình thì có phải làm gì đâu nhỉ? Rửa mấy cái bát cũng mân mê cả tiếng, được cái sạch bóng, lấy ngón trỏ di 1 cái thì cứ gọi là kin kít. Hôm nay giở võ ngủ ra đàng hoàng, sáng làm 1 mạch tới 11h, chiều bồi thêm 1 trận tới hơn 6h, tỉnh táo 1 tí lại lờ đờ. Ghét thật!
    Thôi quên phứt nó đi, có khi thế nó lại hết đỏng đảnh.
    Mai là đời mình sang 1 trang mới rồi đây. Mẹ mới phát hiện ra có ông học sinh cũ đang làm chủ 1 gallery hoành tráng ở nhà triển lãm, mẹ hỏi mình có đến đấy nhì nhằng gì ko. Híc, đến quá đi chứ! Đang chơi dài hết cả người ra. Ko biết mình có chép nổi tranh để bán ra tiền ko nhỉ? Chẳng biết nữa. Phải cái mình thiếu kiên nhẫn kinh khủng. Lại còn rất ít hứng thú với cái gì mà ko phải là duy nhất. Hì, mà cứ đến, có gì lân la chơi ở đấy, ngó nghiêng cái nọ cái kia, "mượn" được ít màu, ít toan nghịch thì cũng thú. Hp mới bắt đầu có dịch vụ gallery này, phú quý sinh lễ nghĩa, , nhà cao cửa rộng rồi thì cũng phải có tí tác phẩm nghệ thuật dán vào cho tường nó đỡ trống, đa phần là phúc lộc thọ tùng cúc trúc mai, ko thì bình lọ giỏ, rồi thì vài cái cảnh sắc quê hương con trâu cái cầy ... chứ ko đa dạng và phong phú như Hn, phục vụ Tây. Hp bói đâu ra tây.
    Ừm. Màu mè, giá vẽ, ba let, bơm, phết, thích phết nhỉ?! Ít ra là có chỗ cho mình đốt thời gian 1 cách ... hẳn hoi.
    Cứ thế thôi, cuộc sống ấy, 1 thành phố nhỏ yên bình này, 1 ngôi nhà thoáng mát rộng rãi, mảnh sân nhỏ, giàn cây, con mèo, 1 bố mẹ cưng chiều, 1 vài sở thích ... lại còn happy day thứ 4 nữa chứ. Phòng 1 kỳ này thể nào cũng là "Sát thủ", nó đủ hot để soán ngôi "quỷ đỏ". Chao, em Jolie xăm trổ đầy người, gân xanh chằng chịt, mắt mèo môi bễ bóp cò thì thôi rồi. " Be a sheep, or be a wolf, the choice is yours!" Hihi, nó cứ quảng cáo mãi, buộc phải thuộc. Mình vẫn ... mơ ước 1 ngày nào đó được ăn 1 bịch bỏng ngô to tướng, to nhất hội, nước cũng thế. Thường mình mua suất Hits chỉ là nước nhỏ và bỏng nhỏ nhất thôi. Híc, trông người ta bê 1 bịch bỏng to tướng mà ức chế. Ko phải là ko đủ tiền mua, chỉ là nó ... xa xỉ thế nào đó. Kỳ nào thật đặc biệt, thật ghi dấu ấn tượng nào đó, mình phải biến nó thành hiện thực mới được. Bỏng bé mới được đầu phim đã hết rồi, mà ôm ko sướng tí nào. Cái bịch to đùng kia cơ, ôm mới đầm tay.
    Hihi, cái mơ ước của mình nó cũng tầm thường phết nhỉ?
    Viện các gạch đầu dòng ra thì quả là êm đềm hết chỗ nói, chỉ là thi thoảng vẫn hơi buồn buồn. Hì, ví như những lúc bất chợt ... lạc lối giữa các vì sao trên bầu trời, , tự nhiên thấy bị ngợp giữa 1 khoảng ko quá rộng lớn, rộng đến nỗi mình hầu như ko còn tồn tại. 1 nỗi buồn ghê gớm xâm chiếm, nỗi buồn về sự bất lực trước hư vô, và cô đơn nữa chứ, , cô đơn tột cùng!
    Chẹp! Gái, và bầu trời sao! Bản giao hưởng lãng mạn cũ rích!
  8. nguyenlam707

    nguyenlam707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Đàn ông - Thiên thần - Lửa
    Nếu Em là Hoa
    Tôi sẽ xin làm Lửa
    Lửa không quấn quýt được hoa
    Nhưng, sự sống cần có hoa và lửa.
    Nếu em là Ma Quỷ
    Tôi muốn được làm Thiên Thần
    Chế ngự Vĩnh Hằng
    Để những huyền thoại đời đời ghi nhận.
    Còn Em giản đơn chỉ là Người Đàn Bà
    Tôi sẽ là Người Tình Gần Gũi
    Dù thoảng qua một ngày chăn gối
    Hay đi suốt cả đời không tới !

  9. thansammic21

    thansammic21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    1
    Ngô ở bãi sông
    .
    .
    .
    [​IMG]
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @ sun : nhưng trên đời này có gì đối xứng tuyệt đối đâu? Trừ ... lăng Bác. Với lại, cũng phải cân nhắc tới vấn đề ... ngoại lực: kênh, chèn, ép, nén, đẩy ... thế nào đó. Bên cạnh đấy, vật thể lại có tính ... đàn hồi cao.
    Thùng rác thì, hì, 1 cái SAY ngoại đạo đã đủ chướng box MT rồi, nhờ được 1 góc là may lắm. Các cụ bẩu: ăn trông nồi ...
    @ lam :
    Anh chỉ là anh và tôi chỉ là tôi
    Giữa đời chen lấn xô đẩy thôi
    Lỡ giẫm phải chân thì nhướng mắt:
    TS cái thằng, con dở hơi!

    @ xơ mít: Í ẹ, bác khủng bố cái xó SAY rách nát tang thương này! Bận sau ai dám treo mắc gì nữa?!

Chia sẻ trang này