1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 13/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Rót mãi những chén chua cay này
    Lêu bêu như gã du ca buồn
    ...Trích lời anh Đàm Vĩnh Hưng - ngôi sao ặc ặc
  2. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    hôm nay lại SAY NẮNG .. khổ thế
  3. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Hệ hệ hệ
  4. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Đêm say ta ngủ bên cồn lạnh
  5. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Thích thế
  6. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    thích cực
  7. meohoacao

    meohoacao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    dạo này tất niên nhiều, đêm nào cũng say mà chẳng thấy cồn lạnh đâu cả
  8. MinOrMax

    MinOrMax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    1
    ĐA TÌNH RẤT GIẬN HOA KHÔNG NÓI
    .....
    THẤT TÌNH MỚI HAY RƯỢU GIẢI SẦU..
  9. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    đang say cái lạnh HN
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Bên kia có chuyện buồn, tá túc ở đây vài ngày vậy!
    Mình chỉ còn xách cái túi nữa là sẵn sàng nhảy xe lên Hn. Híc! Cuối cùng thì mọi lý thuyết cũng chỉ là màu xám! Trưa này, khi tri kỷ nhắn cái tin chốt:" Có đi chơi ko?", mình ko đủ dũng khí để nhắn lại:" Ko."
    Nó ... tàn nhẫn quá!
    Sẽ rất vui thôi. Mình gặp tri kỷ lúc nào chẳng vui. Sẽ là 1 chuyến đi êm đẹp. Ừm, lâu lắm mới lên Hn, cảm giác cứ như cởi giầy, cởi tất ra, nhúng chân xuống mặt nước lạ lẫm của dòng sông xưa.
    Ko hiểu sao, buồn buồn. Quay về chốn cũ mà. Ờ, buồn nốt đi, để tẹo nữa còn cười vang trời vang đất.
    Chiều qua, nàng nhắn cái tin tình cảm ko chịu được, mình tính ko lên, đâm trốn, trốn đến tận trưa nay thì phải lòi mặt ra. Ờ, ko thèm sang GL đón mình đâu nhé, bắt mình nhảy xe buýt đến phụ nữ. Hừ!
    Hì, chẳng sao cả. Mình tin tưởng tuyệt đối vào tri kỷ mà. 20 năm mà chưa đủ tin hay sao. Dù có hờ hững thế nào thì ko 1 người bạn nào khác có thể so sánh. Phía tri kỷ ko biết, với mình là vậy. Đâm chả phật ý tí nào.
    Toàn bộ số tiền còn lại của mình chắc xong phim ở vụ này rồi. Híc, mình ko tiêu thì thôi, tiêu thì, 1 cắc cũng ko mang về nhà.
    Lâu lắm rồi. Run run. Hì, thôi nhắm mắt nhảy ùm 1 cái đi. Xuống nước rồi thì chỉ có cắm đầu mà bơi, nghĩ ngợi gì.
    Hà Nội, một thời!

Chia sẻ trang này