1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 13/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cún vùng vằng ko chịu học bài, khóc mếu um nhà!
    Mỗi lần thế này, mình lại thấy mình bị stuck! Theo quan điểm giáo dục của J.J.R, trẻ cho tới độ tuổi 12 là hoàn toàn ... ngu độn, , ko có khả năng tiếp thu hẳn hoi cái gì hết, nên để chúng chơi ko thôi; áp dụng vào đây, Cún phải dừng ngay các phi vụ học hành, cứ chơi thoải mái cho tới năm 12 tuổi!
    Quan điểm này, hừm, mình hoàn toàn nhất trí!
    Con mình thì chỉ đi học ở 1 trường hạng xoàng nhất thôi, điểm chỉ cần trên 5, đứng cuối lớp cũng ko hề gì. Chọn trường nào dạy ít nhất, cho chơi nhiều nhất. Hì, mà sợ là ko đủ tiền. Vì loại trường ấy vô cùng đắt!
    Đó chính là các trường quốc tế!
    Ở lớp Cún thuộc hạng khá của nó, được tuyên dương đàng hoàng, nhưng cho nó sang ngồi với các bạn cũng lớp 2, đào tạo theo lối của mình, học sinh cá biệt ngay. So bài tập về nhà thì biết. Ngày về nhà chỉ có 15p đọc sách, đặt 3 câu chính tả, vài con toán, 1h đồng hồ là hết đất. 2 ngày cuối tuần thì tuyệt nhiên ko có thêm nếm cái gì, chơi thả giàn. Ở trường thì suốt ngày ngoại khóa, picnic, party rôm rả. Chị xót tiền học lắm, vì họ chả "nhồi" cho Cún được bao nhiêu kiến thức.
    Toàn chơi ko.
    Chính vì thế mà chị lên kế hoạch nhồi sọ nó ở nhà, nhồi từ lúc đi học về tới lúc đi ngủ. Mình rất ghét những lúc dạy nó học bảng cửu chương. Bé thế đã phải nhét cái bảng đáng ngán đấy vào đầu làm gì? Mình thì chỉ có thả cho chơi thoải mái, lần mò cái gì ra chơi được thì chơi, vài mẩu giấy, vài cái dây nơ vớ vẩn, kệ! Hừm, mình rất ghét "dính" với các ... tư duy ko cùng thể loại. Khi các quan niệm đúng, sai là ko trùng khớp, rất khó chung sống. Mình bị stuck, thật thế! Mình chỉ muốn chuồn ngay tắp lự, hội này thật quá rắc rối!
    Hôm nọ mẹ lên chỗ Lục sư phụ, bảo là đang thấy Lục làm cái tượng gì to lắm. Có thằng bé cưỡi lên đầu con rắn, thổi sáo. Chà chà, hoành tráng đây. Ko cưỡi trâu mà cưỡi rắn à? Xưa nay có thấy Lục "bung" ra khỏi chuẩn mực đạo đức bao giờ đâu. Hay là nhờ có "ngọn gió mới" này nhỉ? Hi, tưng ấy là còn rụt rè quá, còn nhìn trước ngó sau, đợt này về, phải ... phá cho tan hoang ra mới được. Đủ kiểu dị dạng quái thai. Vậy mới vui! Thứ nhất là khổ tranh, toàn ... đần 1 cục! Tri kỷ cứ gạ mãi 1 cái khổ dài ngoẵng, kiểu ... tùng cúc trúc mai, mình sẽ thẽ thọt với bác đóng khung. Làm hẳn 1 bộ 3 phúc lộc thọ luôn, cho tri kỷ lác mắt!
    Ừm, quay lưng, nhưng mình vẫn hiểu sâu sắc 1 điều rằng: ko 1 cá nhân nào có thể sống đơn lẻ, và để thỏa mãn nhu cầu sống của mình, dù là tối thiểu, anh ta cũng phải .... chiếm đoạt rất nhiều thành quả sức lao động của đồng loại. Có mối liên hệ nào cực kỳ chặt chẽ giữa mình với XH, cực kỳ đúng, cực kỳ tự nhiên, cực kỳ bản chất, ko bao giờ có thể chối cãi, thì đó chính là mối liên hệ ... chiếm đoạt này.
    Hồi chiều đứng ở bếp, thò đầu ra cửa sổ ngắm trời mây, nhâm nhi 1 cái bánh quy Oreo nhân sữa ngon tuyệt, thoải mái! Bầu trời xanh, mây trắng, chim bay, gió, nắng ... mấy cái đấy thì rõ ràng là đương nhiên được hưởng rồi, hưởng ko chút áy náy, nhưng cái cửa sổ mình đang thò cổ, cái ô kính, cái rèm, cái bánh quy đang nhai, thì hoàn toàn là thuộc lĩnh vực chiếm đoạt.
    Mình ko trọng lắm các mối quan hệ cá nhân riêng lẻ, là vì so sánh tính thiết yếu của nó. Tình yêu ư? Mình có thể sống ngon lành mà ko cần có tình yêu. Chết lên chết xuống bao bận đấy thôi, tưởng quả này là phải vật vã tới cuối đời, đau đớn cùng cực, rồi cũng quên béng. Bạn bè ư? Đúng là gặp được nhau thì chơi bời, đàn đúm rất vui, nhưng ai nên có cuộc sống riêng của người ấy.
    Nhưng mình sẽ hoàn toàn ko thể tồn tại được, nếu 80% dân số VN đình công, ko chịu trồng lúa nữa. Sẽ chết đói hàng loạt. Mình sẽ ko thể đạp xe bon bon nếu mặt đường ko được rải nhựa phẳng phiu. Sẽ ko có con hà mã, con sư tử, con khỉ nào nhốt trong sở thú cho mình trêu chọc, ko có người trồng cây, những trưa hè sẽ gay gắt ko thể nào chịu nổi. Mình thật lòng tôn trọng dòng nước mát chảy tồ tồ ra khỏi ống nước. Mất điện còn được, mất nước chết hẳn. Cũng như vậy, đối với những hạt muối xoàng xĩnh.
    Từ lúc ngộ ra cái chân lý này, thì thoát khỏi trạng thái cô đơn triền miên như trước đây, thấy vây quanh mình bao nhiêu những "bàn tay". Thật thế, những bàn tay vô danh! Đấy là điều thật sự có sức nặng với mình, vì thâm tâm mình chịu là nó đúng, đúng hoàn hảo. Hì, sao càng ngày mình càng thấy mấy cái chuyện tình cảm nó nhạt. Cứ thử đặt câu hỏi:" mình có thể sống thiếu nó ko?" Câu trả lời bao giờ cũng là: "có", thực tế đã chứng minh. Tất nhiên là rất nhiều bài hát rên rỉ:" I can''t live if living without you".
    Hì, mình có "đền bù" được hành vi "chiếm đoạt" thô thiển này ko nhỉ? Hihi. Biết đâu đấy. Lục sư phụ bảo là để mấy cái tranh ấy lại cho anh. Sau này vẽ được nhiều, có khi mượn 1 góc cửa hàng của mẹ, treo vài chú, nhỡ có người hỏi han. Gì chứ, hơn đứt đầy em màu mè mọi rợ ko thể chấp nhận được. Mà giá lại bèo. Hàng lởm! Được cái có thể là lạ, vui mắt.
    Biết đâu đấy!
  2. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng điều đó cũng sắp xảy ra. Tôi sẽ thực hiện quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời của mình tính cho tới ngày hôm nay... who can anyone help me!
    40 & 80 ​
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Box độ này phải gọi là thảm của thảm, bãi tha ma còn thua!
    Cách nói "đem tâm sự ra giữa chợ" là ko thích hợp đối với box MT, cũng như 1 vài bãi tha ma khác trong này. Blog trăm hoa đua nở, diễn đàn héo hắt. Nhưng nói gì thì nói, nó vẫn là 1 cây đại thụ!
    Khi thấy xung quanh mọi người nhắc nhiều tới blog, thực trạng, các xu hướng, độ nóng, hay tệ nạn ... mình tự nhiên lại có cảm giác nhẹ nhõm. Hì, nhẹ giống 1 người đứng trước dòng sông cuồn cuộn chảy xiết. Cư dân mạng nghe đã chán đời rồi, lại còn blogger nữa thì cũng đến bước thẳng 1 mạch ra sông SG thật. Chắc mình nhạy cảm với các tước hiệu thời thượng.
    Bãi tha ma, dẫu sao, còn hơn bãi rác. Dạo qua tnxm.net mà dựng tóc gáy. Nếu như phong cách tathy, ngoài nét cay nghiệt độc địa, còn làm mệt mỏi bởi tất cả các loa đều phát 1 cái giọng giống y hệt nhau; thì bản sao này còn thảm thiết hơn nhiều. Lạc vào mấy chốn trí tuệ hào hoa dâm đãng ấy, tự nhiên thèm kinh khủng 1 tiếng bạn bạn tôi tôi, hơi hoa lá cành 1 tí, mực tím 1 tí, nhưng dù sao cũng ko làm lòng chợt xa lạ, lạnh lẽo đi.
    Trong này có box KT cũng mang hơi hướng ấy. Hình như ở đâu càng nhiều đàn ông, ở đấy càng đậm chất ... tàn bạo!
    Hì, mình, với 1 chút cóp nhặt sách vở, 1 vài va chạm thực tế hời hợt, thế mà lúc nào cũng cao giọng phán trên phạm vi ... nhân loại. Thực ra, mình chỉ loanh quanh trong cái ao tù bé xíu mà thôi. Mà sao đâu, đấy là cái nhìn thiển cận, nhưng nó hoàn toàn khớp với cảm nhận của chủ sở hữu cái nhìn đó, là 1 "thể loại", theo nghĩa khảo sát.
    Chậc, có cuốn "nhân loại học" hay vãi, xong Emile phải chiến mới được.
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    zoo
    (Mượn lời con khỉ trong vườn bách thú)
    Có khác biệt nào trong - ngoài song sắt
    Bầu trời đều rộng lớn như nhau.
    Nếu mái chuồng mưa nhỏ giọt thật mau
    Thì mặt đường không cớ gì không ướt.
    Có khác biệt nào gông cùm chân bước
    Nhà tù nhìn thấy - nhà tù vô hình
    Tôi có thể giận dữ đạp chấn song vây hãm mình
    Bạn không thể chạm tới bốn phía vách tường nặng nề quây chặt.
    Có khác biệt nào nét buồn u hoài ẩn sâu đáy mắt
    Con người thương con thú bị tù đầy
    Con thú thương con người bị cùm mà ko hay
    Thương người, thương thân, xót xa càng chồng càng chất.
    Hãy bước đường hoàng đôi chân đứng thẳng
    Hãy nhặt cái đúng, cái sai đôi tay thông minh
    Hãy khóc hồn nhiên đôi mắt không chỉ để nhìn
    Hãy ngấm âm nhạc tận tim, đôi tai biết lọc sàng tinh tế.
    Hãy vươn cao hơn trời cao, cúi nhìn hàng đàn thiên thể
    Hãy bao bọc quả đất trong vòng tay chan hòa
    Hãy bật tung vỏ hạt tăm tối âm thầm, ngực bung nở ngàn hoa
    Để một con thú trong chuồng không còn phải xót thương cho bạn!

    .
    .
    [​IMG]
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 22/09/2008
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì. Con khỉ này là tận tay chụp ở vườn bách thú hôm Trung Thu. Cứ ám ảnh mãi đôi mắt ... buồn bã của nó.
    Nếu ai đó hỏi mình: SG có chỗ nào vui ko? Mình sẽ trả lời: có, vườn bách thú! Thủ Lệ ở Hà Nội có địa hình đẹp hơn, hồ nước ngoằn nghèo, lên dốc xuống dốc, cầu vắt ngang dọc, nhưng chỉ đạp vịt, cafe, nước mía là khoái, xét về THÚ, zoo ở SG mới có khả năng gây sửng sốt.
    Híc, bao nhiêu con lạ mắt vô cùng. Nếu mình ko dở hơi mà mò vào đó, thì cả đời sẽ chẳng có cơ hội nào nhìn tận mắt. Chúa tể rừng xanh tiger bị nhốt, ngứa chân, lượn đi lượn lại liên tục, sư tử đực bờm xù, mỗi tội hơi gầy, sư tử cái lực lưỡng to béo hơn hẳn; bò tót Ấn Độ tóc mái trùm xuống kiểu ... Hỷ Nhi, ngây thơ nhí nhảnh, hippo bẩn thỉu vẫy cái tai bé tí, rái cá lăn lộn làm trò, cá sấu chất 1 đống bên rãnh nước; hươu cao cổ nhốt chung với đà điểu, dê cừu gặm cỏ cùng nhau, hihi, mình ko dám trêu con nào hết, chỉ dám lè lưỡi với con cừu, vì nó nổi tiếng hiền lành.
    Hồng hạc tạo dáng bất động, tê giác đần độn từ móng tới sừng đều vấy bùn, voi thì cả đàn, thông dụng quá rồi, các loại công trĩ luết quết, linh dương nhồng nhộng 1 đống, ngựa vằn hoa hết cả mắt ... Còn có 1 hồ sen rất thoáng, cạnh đó là vườn khủng long nhân tạo, nhỏ mà ghê rợn phết. Cắm đầu leo lên mấy hòn đá, ngẩng mặt thấy cái hàm đầy răng của khủng long bạo chúa, mắt đỏ ngầu, run. Khủng long ăn cỏ thì chân to vật vã, cái cổ dài ngoẳng vươn cao ...
    Bên trái thêm đền thờ Vua Hùng, bên phải là viện bảo tàng lịch sử. Phải tóm lại 1 câu là: ĐẠI TIỆN!
    Thích nhất vẫn là con khỉ này, đứng xem bao nhiêu lâu, vì nó giống mình quá, giống tới ngậm ngùi! Từ cái tay cái chân, cái mồm chúm chúm vào để phì nước bọt, đặc biệt là cái mắt sao mà buồn. Mình khoái zoo. Lọt vào chốn ấy mới thấy rõ ràng được sự đa dạng, khác biệt của các giống loài, mới thấy bộ não của con người chứa 1 sức mạnh phi thường tới cỡ nào, đưa loài người lên ngôi vị thống trị, mới thấy cái vinh dự làm người nó lóe sáng. 1 cách phấn khích, bốc đồng, thấy cái tiềm năng mình sở hữu nó ... vĩ đại.
    Ko phải ư? Ít ra mình ko bị lột trần truồng và xích trong kia, ko 1 mảnh vải che thân trước con mắt thiên hạ, lông lá xồm xoàm. Nhà tắm nhà vệ sinh chả có, giường chiếu đàng hoàng cũng ko. Chưa kể mùi vị ko được thơm tho cho lắm. Bàn tới tivi tủ lạnh thì quá lố bịch! Internet nữa thì điên rồ! Ồi! Thật may mắn vì được làm người!
    Bọn Tây cũng khoái zoo, thấy bồng bế dắt díu nhau đi chỉ trỏ đông lắm, hớn hở ra mặt. Có ông chỉ đi 1 mình. Hừm, xem nào, người VN mình, 1 ông anh tầm ngoài 30, chiều chủ nhật đẹp trời khoác ba lô đi sở thú, chụp ảnh, ném chuối trêu khỉ, cười toe toét, ..., ko hâm cũng hấp! Nam nhi đại trượng phu tầm ấy là phải đặt mông ở quán bia rồi, bàn chuyện an ninh thế giới, hoa hậu VN. Hihi, người mình thiên về đặc tính XH, hơn là Tự Nhiên, nhưng e là xu hướng ấy nó hơi hổng, hì, ngọn mà ko gốc!
    Mình bắt đầu tâng bốc cho sở thú rồi đây. Lọt vào cái khoanh đất đặc biệt phải gọi là độc nhất vô nhị của thành phố ấy, ko muốn nói là toàn quốc, cứ ngơ ngẩn trôi trong 1 cảm giác lạ lùng. Các chuẩn mực xấu, đẹp, bẩn, sạch ... theo đó mà xáo trộn, mất thiêng. Con khỉ đột kia nó có đẹp ko? Xấu "ứ đỡ được", cơ mà trong họ hàng hang hốc của nó, hoa hậu ko biết chừng. Con hà mã kia nó có bẩn ko? Cụ kị cả tổ cả tông nhà nó đều ngâm mình dưới bùn, đứa nào người ko nhầy nhụa bùn, mới là đứa đáng bắn chết bỏ! Con hổ quá sức tàn bạo, ăn thịt sống máu me ko tanh mồm, cơ mà đấy là thức ăn của nó, có khác với ngọn cỏ, cọng rau ko? Cũng đều là cơ thể sống....
    Cứ thế, dẹp bỏ mọi chuẩn tắc cũ mèm xưa nay, thành kiến bám như keo 502 xưa nay, đột nhiên hít 1 hơi thật dài, đột nhiên thấy Tự Do! Và ko gì thú hơn là vừa lâng lâng xúc cảm tự do, siêu thoát đó, vừa nhâm nhi 1 hộp kem tươi Ý ngon tuyệt, rẻ, ko hề ngọt, ngấy, chân dạo những bước vô định dọc theo các lối ngoằn nghèo phẳng phiu, rẽ đôi thảm cỏ, trên đầu là cây lá um tùm, rung rinh ...
    Càng ngày càng có xu hướng thiên về "con người tự nhiên". Hihi. Tưởng tự nhiên mà dễ à? "Sự hình thành loại người này đòi hỏi bệ đỡ của một nền văn hóa chắc chắn."
  6. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Đang lượn phố thì hắt hơi liên tục, thì ra có người nhắc mình trong này [​IMG]
  7. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0

    ngưoikinhbacyeumuathu - box thi ca, đã trở lại với bài thơ : CHO MỘT NGÀY MỚI.
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình bị thiệt mất 300K!
    Lâu lắm ko bị thiệt cái gì. Đi đứng cẩn thận hết sức, ko 1 vấp ngã trầy xước, dùng dao cũng vô cùng thận trọng, ko sứt 1 miếng da. Đấy là phần vỏ, phần lõi cũng nguyên vẹn. Lâu lắm ko đặt tình cảm vào bất kỳ 1 ai, giảm thiểu triệt để nguy cơ bị trấn lột. Gia đình thì an toàn tuyệt đối rồi. Với lại, trong loại quan hệ này, mình lúc nào cũng có lãi!
    Cũng lâu lắm ttvnol ko xảy ra sự cố mất bài. 1 cái dấu chấm mình gửi đi cũng được trả lại sòng phẳng. Tóm lại là như câu đầu tiên: lâu lắm ko bị thiệt cái gì!
    Cơ mà hôm nay bị thiệt! Hì. Hồi chiều đang loanh quanh dạo hiệu sách thì có 2 tin nhắn đến 1 lúc, bảo là có số điện thoại 097xxx bắn 200K vào máy của bạn. Tự nhủ chắc là bu, đời này chỉ có bu mới bắn tiền cho mình thôi. Lát sau thấy số này gọi lại, giọng đàn ông, có vẻ sốt ruột, hỏi:" chú bắn nhầm tiền vào máy cháu, cháu đang ở đâu?", mình bảo:" cháu ở SG", máy bên kia kêu trời :" ôi giời!", xong dập luôn.
    Chắc bác này chắc mẩm:" thôi, thế là hết!". Nghe giọng miền Bắc, Hà Nội hay sao ấy. Hì, gần 2000 cây số, tiền rơi từ đây ra cửa mà vào tay người khác là đã mất trắng rồi, nói chi từ Bắc vào Nam. Nhưng mà may cái là nó rơi vào tay người lương thiện. Người lương thiện này lại bị cái tật cực kỳ sòng phẳng, nhận ko của ai cái gì cũng rất khó chịu, đi ngược lại cái dấu "=" thiêng liêng. Vả, ỉm đi 200K đó, dù là tiền ngẫu nhiên chui vào túi, tức là ỉm đi 1 hành vi chiếm đoạt có ý thức, thì về nhà châm lửa đốt toàn bộ cái giá sách đồ sộ đi cho rồi.
    Đọc 1000 cuốn sách, cũng chỉ để học cách tôn trọng 1 thứ mà thôi. Tôn trọng CÁI ĐÚNG!
    Thì tôn trọng cái đúng, nhưng phải đi kiếm hàng mua thẻ, mệt! Mình lười lắm, mình chỉ muốn yên thân. Lại phải nhắn nhủ mấy cú nữa, bên kia cảm ơn rối rít. Cào, bắn xong cái mã thẻ viettel, thở phào!
    Tưởng xong. Tối mẹ gọi điện, bảo viettel đang khuyến mãi, mẹ đọc cho mã thẻ 100K, nó sẽ tăng lên thành 200K. Híc. Nghĩa là 200K bác kia bắn vào máy mình thực chất chỉ là 100K. Nó chỉ khuyến mại 1 thẻ đầu tiên nạp trong tháng, 100K mẹ gửi coi như liệt. Vậy là, với tổng 300K = 3 tờ xanh mình + bu bỏ ra hôm nay, đáng lẽ tài khoản phải lên tới 600K, trong khi thực tế chỉ là 300K. Dễ dàng đi tới kết luận: mình bị thiệt 300K!
    Hì. Cũng hơi phóng đại 1 tí. Nếu ko xảy ra vụ việc này, mình cũng ko bỏ ra 300K, để lãi gấp đôi. Nhưng sự thật xảy ra ngày hôm nay, thì lại ko có chữ "nếu".
    Hihi, mình phải học trường kinh tế mới phải chứ nhỉ? Mà kỳ lạ, ko phải tới tận sau này, "phát tiết" ra thành "nghệ sĩ", mới chê tiền, từ hồi chọn trường thi ĐH, tức là đầu óc vô cùng trong sáng hồn nhiên, đã khinh ghét vô cùng các thể loại kinh tế quốc dân, thương mại, ngoại thương. Sĩ nông công thương, bọn lái buôn là mạt hạng! Tương tự, bọn lái buôn thì căm ghét bọn nghệ sĩ thậm tệ. Cái lũ dặt dà dặt dẹo ấy lại lúc nào cũng ra vẻ ta đây là nhất, là đầu tầu dẫn dắt toàn nhân loại, ko có tiền của ông á? Dài răng cả lũ!
    Lại nói 300K, thôi, cứ coi như viettel ko khuyến mại, hòa cả làng. Mà có ko coi được chăng nữa, thì Cái Đúng luôn xứng đáng với bất kỳ sự trả giá nào. Giá ông bác nhắn mình 1 câu:"chỉ cần nạp 100K thôi nhé", thì có phải là ... chuyện tình kết thúc có hậu rồi ko. Đằng này bỏ có 100K, mà ẵm những 400K tài khoản. Ngọt hơn mía lùi!
    Khổ thân bu, hí hửng gửi thẻ điện thoại cho con, vẫn chắc mẩm là được nhân đôi đây. Cứ để bu chắc mẩm. 300K cũng ... bằng 1 buổi xem phim thôi mà. Hì, mức sống trong này khá ... vương giả!
    Những người đã quen với sự sòng phẳng, ngoài sự phẫn nộ cao độ với hành vi chiếm đoạt, còn rất khổ sở, nếu mình, 1 cách vô tình, dính vào 1 lộn xộn nào đó thiếu công bằng. Hồi hay la cà vào quán dì Béo ở Trần Hưng Đạo, ngay cạnh hội âm nhạc VN gì gì đó, ấn tượng với dì này. Hôm ấy mình háo, chơi hẳn 1 cốc nước cam, 1 cốc nước mơ, tính ra cũng có hơn 20K bọ, , rẻ hơn nhiều so với các tụ điểm long lanh quen thuộc. Hôm sau khát, lại mò ra tiếp, dì Béo nhác thấy mình, kêu tướng, giơ 2 bàn tay mũm míp vỗ cái "đốp" vào nhau:" mày đây rồi, hôm qua tao tính nhầm tiền cho mày, chỉ có ... K thôi. ...đầu với chả óc .... tao cứ mong mãi mày quay lại .... " Nói nhiều lắm, hoa mắt, ôi, giống người nói nhiều tội nghiệp! Ừm, mình ko quay lại thì bà béo chắc có thêm ối thời gian gặp nhấm sự "bất lương" của mình, dù là bất lương vô tình.
    Có những người sạch sẽ như thế. Từ đấy mình thấy dễ chịu, mỗi khi lang thang tầm chiều, tạt vào cái quán tạm bợ, ký sinh vào cái thành tường lở lói cũ kỹ sót lại từ thời Pháp thuộc, uống 1 cốc nước ngon lành, giá rẻ, nghe bà Béo bô lô ba la đủ thứ chuyện trên đời, giọng to lắm, sang sảng, vỡ óc. Cốc nước được pha từ tay 1 người như thế, cũng thêm phần "sạch sẽ"! Còn nổi hứng định ký lại cái góc ấy, mà rồi cũng nhập nhèm mất.
    Chà! Hà Nội thu. Bách Thảo cứ gọi là mê man lá vàng! Tầm này năm ngoái vẫn phởn phơ cái mác sinh viên, tối ngày lượn lờ quán xá. Chậc! Gần 1 năm, ngắn, mà cũng thật dài!
  9. MinOrMax

    MinOrMax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Tui yêu Bác Hồ , kể cả Bác Hồ in trên giấy " pơ..lu..ê "
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Yêu bằng thiếu niên nhi đồng ko?

Chia sẻ trang này