1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Say....!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NhocVet, 30/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Ước một lần được .. say!! Say để cảm nhận cái điên của người say. Say để quên được nỗi sầu (như bao người nói) . Say để thể hiện đúng những điều muốn làm trước bao người. Say để quên mặc cảm, quên đi sự xấu hổ khi mình là chính mình. Muốn tự do làm những gì mình muốn mặc kệ ai cười, ai nói. Say để ... có một vài phút nông nổi. Say.....
    Vậy mà chưa bao giờ say được như thế.
    Say có nhiều loại say. Say tình, say rượu, say gì nữa nhỉ? có lẽ khi ta đam mê, đắm đuối 1 điều gì đó khiến ta không thể cưỡng lại được, khiến ta không thể làm chủ chính bản thân mình, có lẽ đó là khi ta ... say.
    Khi ta say tình. Liệu có liều thuốc giải say nào để ta tỉnh cơn say ??
    Em ước 1 lần được say để quên đi tất cả.
  2. nguyen_hai_van

    nguyen_hai_van Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Cứ lăn ra mà cày tiền đi thì sẽ không nghĩ nổi gì nữa, khỏi phải quên cái gì cả. Cứ đi làm ngày 10 tiếng kiếm dăm 3 triệu, trừ một loạt các khoản tiền từ thuê nhà đến mua sữa cho con, với cái mức sống của cái đất hà nội thì tỉnh ngay thôi. Đến ước mơ hoài bão cả đời người mà còn bị xô nghiêng ngả thì có gì là không thể đây.
  3. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    vân chưa sayyyyyyy =)):))
  4. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    Say, cũng chưa bjờ co đc, haizzz, say mà tinh, tỉnh mà say....
  5. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ phê phê thui chứ chưa say.
  6. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Em hôm qua lan can say cả nhà ợ
  7. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    Say mà ko biết gì, ko nhớ gì mới khó nhỉ
    Hum nào thử 1lừn say chả biết gì xem sao???
  8. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Túm nại là hqua có những ai say nào???
  9. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là hôm qua chả đứa nào .. say! Giả mà thật, thật mà giả! Cứ vịn vào từ "say" cho nó ấy.
    Có câu hát" Rót mãi những chén chua cay này..." uống rượu công nhận cay. Mà chả thấy chua đâu cả?? Mờ em nói thật. Rượu nào cũng thấy giống nhau. Cũng thấy cay và nóng ran cả cổ. Chả phân biệt được rượu gì với rượu gì mà uống chả say được nhở. Hức, dưng mờ báo hại mất ngủ đến 3h sáng, hôm nay thì dị ứng ngứa hết cả người.
  10. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua cũng hem ngủ đc, báo hại sáng nay phải dậy sớm dù rất chi nà nà bùn ngủ.
    Đêm qua đã nghĩ khi nào mấy chị em rủ nhau đi uống thật say để quên đi thực tại được hem nhỉ, uống kiểu say mềm người ý. Roài cùng nhau mấy chị e chui vào 1 chỗ để ngủ. Nhở

Chia sẻ trang này