1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Say....!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NhocVet, 30/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    say để quên cái rề hử
    Năm mới nói ko với say nhá nhá
  2. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Ôi hôm nay lại say, đi về mà người như ngất ngưởng thế này, mệt thật
  3. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    Em muốn đc say......em mệt mỏi...
  4. cafemuoi

    cafemuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    1
    Mình cx muốn được một lần Say. Toàn giả vờ say thôi.
  5. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Thèm được say để quên, nhưng càng uống càng tỉnh
  6. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Các chị cho em xin ạ! Các chị chưa chắc đã nhớ, nhưng bé Hamzai với e Vet thì nhớ, chẳng phải 2 đứa đưa cô bạn say mềm của tôi vào viện sao?
    Mai Hạ không thích, MH uống sốc, uống rất khó chịu, mà khó say
    Vodka Hà nội cũng sốc, cái mùi gây buồn nôn kinh, tẩy chay vodka HN; h mà có ai gọi đi ăn, chỉ thík gọi Vodka HN, đỡ fải uống!
    Hôm rồi lên MCC, vào nhà bố vợ của a trưởng công an huyện, rượu ngon, ngọt, thơm, uống vào lắm, lâu lắm rồi mới có thứ rượu ngon như thế để uống, h ở HN thật khó kiếm, càng hay, đỡ fải uống
    Là tớ can các cậu say rượu nhá! Cơ mà tớ thấy, say tình, ví dụ thế, không cẩn thận thành mù quáng, chưa biết có kết quả hay gánh hậu quả
    Say mê kiếm tiền, sẽ không có thời gian đâu mà đi chơi, trẻ không chơi, già đổ đốn, thật không hay tí nào
    Buôn tí, h nhà cũng đang có rượu mà cũng không muốn uống, chán bỏ xừ, rượu ở HN
  7. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Hình như có người nhầm thì phải
    Chị ơi đới là nhà DDC còn đây toàn các siêu nhân đới. Mà c mathuyen phải vào viện thì e rằng hơi lạ à nha
  8. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    dạ thưa cô, hắn say đấy, cái thằng đâm vào hắn cũng say, h ko biết là xuống Văn Điển chưa hay ngơ ngơ nằm trên giường đếm muỗi ấy! Tôi 0h30'' có người gọi vì không dám báo cho bố mẹ hắn
    Không kể chuyện đó, c biết mấy cô nhà đôc thân vui vẻ, thỉnh thoảng c cũng thích 1 mình lắm, thấm thía
    Lúc nào các cô đi uống ới c 1 tiếng nhé! C làm body guard cho, rồi gọi taxi cho từng cô về nhà, để bố mẹ ra đón cạo gáy, cho chừa cái tật uống rượu
    C mà uống, về đến nhà fải nằm thật xa mẹ c, rồi vẫn cơm nước như thường, trong khi người vẫn bay bay! Tuy nhiên, say rượu ngon thì thích, chứ say mấy thứ mà cứ fải livepool thì mệt lắm nên c cũng phải tuyển chọn 1 tí
    Mẫu Sơn uống cũng thích đấy, nhưng nhanh say lắm! Cách đây khoảng 10 năm c uống Làng (Nàng) Vân, hê hê, nằm luôn ko cựa nổi!
  9. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    từ bé đến giờ chưa bao giờ động vào bia rưọu nhưng hôm nay tôi cũng muốn say ........................ híc híc chỉ là ko biết có say được hay ko ? ko say được thì băng đổ rượu đi .......... híc híc
  10. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Cũng khá lâu ko say, ko rượu dưng chị ơi c.em nhà em mà đi uống thì hem cần ai phải gọi taxi về cho đâu ạ vì chả mấy khi tất cả mấy chị e nhà e đều say nên vđ đưa về nhà e hem phải lo. Đơn giản là có chuyện mới cần say chứ hem phải như chị bạn của chị là đơn giản là chỉ là uống.

Chia sẻ trang này