1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Say....!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NhocVet, 30/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shacua

    shacua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy say j chứ say tình thì khó mà quên hết lắm...say tình chỉ quên hết tất cả những thứ k liên quan đến tình thôi :D
    say cũng hay nhưng là vui vẻ thì nên uống chứ buồn mà uống chỉ thêm buồn.....
  2. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    "Đơn giản là chỉ uống", thế mới phải!
    Mình là 1 là tất cả, là duy nhất! Người không vì mình, trời chu đất diệt (hey, không biết đúng chính tả không nhỉ) C ko khuyên nhé! Chỉ là tâm sự thôi, vì vài năm trước đây, cũng không hẳn là thế, đúng là, "có chuyện", là muốn say! Thành thật mà nói, may mà chưa phải ân hận điều gì! Thực ra là không dams ân hận, vì làm nhiều điều sai quá! Để phải tự tìm lí do an ủi chính bản thân mình. Tốt ,jất mà "đơn giản là chỉ uống", không "gây hậu quả nghiêm trọng! Rốt cuộc, vẫn là do số mình nó như thế! Cãi lại, nào biết có hơn không Biết nghĩ như bây giờ, cũng phải trải qua 30 cái xuân xanh, đi được nửa đời người, vẫn khẳng định là còn sai nhiều, còn muốn say nhiều, nhưng say rồi vẫn phải tình, ê chề, mệt mỏi!
    Lần cuối vào nhà của các cô than thở! Các cô say ít thôi nhé! Chỉ nên uống khi vui, "nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu thêm" hả! "thẳng lưng mà bước, ngẩng đầu mà bay!
    Chúc các cô vui vẻ!
  3. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    C ơi
    Hôm nào đi uống với nhà em đi, c yên tâm 1 điều là được cái nhà này mà đã uống là càng uống càng tỉnh chứ hem say đâu :P. Bọn em vẫn thẳng lưng ma bước, đầu thi vẫn bay có sao. Đơn giản chỉ là uống thoai :)):))
  4. mieeeeeo

    mieeeeeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Hum nào lại kiếm chai rịu đi uống tiếp để lan can say nhể
  5. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Bụng bảo dạ hqua sẽ thay thế mà chẳng thấy say tẹo nào. Phê phê về nhà ngủ ngon thật sáng 8h mới dậy ôi sao mà say sướng chế nhở
  6. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    Haizzz, đơn jản chỉ là uống
    Dù vui buồn thế nào mình vẫn luôn đồng hành với nhau trong mọi hoàn cảnh phải không nhỉ???
    Say khó lắm chứ đâu đơn jản??? Mình chưa khi nào say, cũng dăm ba lần mún say, say ko bít gì lun í dưng mừ chửa bjờ làm đc
    Đấy, hum nay bị mắng nhá, kêu chỉ ngày hum qua thôi nhá, chứ ko đc uống nữa nhá nhá
  7. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    say...mãi mà em ko thể say mặc dù em đã uống rất nhiều...rất rất nhiều...em nản toàn tập...
    Em chẳng biết mình nên thế nào và sẽ thế nào...em thấy mình nhẫn tâm lắm nhưng em ko thể làm cách nào khác đc...em đành để tjan sẽ làm anh hiểu...
  8. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Giá mà có thể say!
    Say! Một cảm giác rất Yomost!
    Người ta bình thường có nói như thế này, khi bắt đầu lại có cảm giác trở lại, trước một người khác, không phải là trong những người đã làm mình khó chịu, không nhỉ?
    Và lại còn nghe Stronger nữa chứ,
  9. huongvichocolate

    huongvichocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Tưởng gì khó lắm, say đơn giản thôi.
    Nhưng trạng thái phê phê thích hơn, khi đó thần kinh ngại ngùng và xấu hổ bay di đâu mất, và hay có những phát kiến và tuyên ngôn rùng rợn. Mình từng đi phục vụ con em mình rồi, trước khi uống thì cực kỳ tâm trạng, say rồi thì bèo nhèo một cục, nôn mửa tùm lum, mất hết hình ảnh, tốt nhất không nên say mà chỉ nên lâng lâng, lúc đó sẽ rất thú vị.
  10. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    hè hè, lâu lắm rùi hum qua mới cười như rứa và uống nhiều như rứa với nhà mềnh nhỉ
    Lại nói tới cái sự Say, bình thường có ai mún say hem??? Chả ai thích nhờ, say thì mệt lém chứ, vớ phải rượu dởm thì thôi rồi...đau đầu rùi bị mệt đến tận hum sau nữa chứ, cv thì bỏ bê ==> thế nên có cho cũng ko say nhá
    CÒn những lúc tâm trạng thì sao nhỉ??? Ừ, chưa say nên chỉ mún say để biết cảm giác quên...tạm quên cái tình trạng đó của mình thôi, ai cũng thèm giây phút bình yên, nhưng nào cs có cho ta đc giây phút đó, cs luôn là những trăn trở, ganh đua và cố găng...Nhưng thóiđời, càng buồn càng uống càng tỉnh, thế mới chán nhỉ, ko say đc và rồi ta lại là ta, có lẽ lúc này ta lại khóc đc dễ dàng... Dù biết nước mắt chẳng giải quyết đc gì nhưng cũng làm ta nhẹ lòng hơn...
    Vì thế đến giờ mình vưỡn chưa bít say là rề hết
    hè hè, hnay hâm hâm tý nên viết thía, đọc xong ko hỉu nổi mình nữa à

Chia sẻ trang này