1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Say....!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NhocVet, 30/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Bao lần roài bẩu uống say dưng mờ có đứa nào uống say đâu. Uống càng nhiều càng tỉnh thế mới hay cơ chứ .Mờ đôi khi chả mún uống ngửi thấy rượu lại say thì hay
    Hôm qua vui hầy
  2. bigbaby7786

    bigbaby7786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    May mừ hqua uống ít cả nhà ợ, nếu hem thì.......
  3. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    công nhận, quá vui í
  4. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Bao lần say là bao lần làm điều ngớ ngẩn.
    Có lần hối hận, nhưng rồi để lấy can đảm làm cái gì đó lại phải say, vớ vẩn và ngớ ngẩn.
    Ghét bản thân khi không đủ dũng cảm làm điều mình muốn làm, cứ phải nhờ ............. say.
  5. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    hnay thèm đc say, thèm cảm jác quên đi hiện tại chìm vào giấc ngủ mộng mị
  6. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Giọt nước mắt lăn dài trên má! Em cảm thấy vị mằn mặn xen lẫn đắng cay..
    Em muốn một lần say để quên hết tất cả.. sao mà khó thế
    Mùa đông đến rồi nhỉ? em cảm nhận hơi nóng từ những giọt nước mắt của mình, em cảm thấy nỗi lạnh giá trong lòng mình, con tim em giờ đau nhói
    Tất cả giờ chỉ là dĩ vãng
    Cánh cửa trái tim em giờ đây sẽ khép lại
    Em chỉ trách mình ngu dại và quá tin người. Em có đáng bị như vậy không?
    Ông trời ơi! sao người toàn gây cho con những vết thương lòng mà con ko thể nào quên?
    cuộc đời con sao mà khốn nạn thế...
    Tạm biệt!.....!
    Tạm biệt... một thời đã xa...!

Chia sẻ trang này