1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Say...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jenny18, 12/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã chia sẻ, mình xin ẩn câu chuyện này cho riêng mình. Vì mọi thứ khá phức tạp không thể viết ra hết, cám ơn mọi người lần nữa.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn đã quyết định đúng, giờ thì thực hiện quyết định đó đi.
  3. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    .....
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Không đâu. Anh ta biết buồn thì đã giữ bạn lại bên cạnh anh ta rồi.
  5. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Người chế tạo đồng hồ nhiều khi cũng không biết mình thực sự ưng ý cái nào nhất,đó là vẻ bề ngoài,còn cái nào chạy chính xác dễ nhận biết hơn nhiều vì tiêu chí nó dễ nắm bắt hơn !!
  6. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    hok hiểu lắm ý nghĩa về chiếc đồng hồ của bác ovalove, nhưng cám ơn bác đã chia sẻ
  7. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Bạn chịu đựng giỏi đấy

    Khi buông tay, đừng nghĩ "Liệu anh có buồn ko?" làm gì, điều ấy ko quan trọng, điều quan trọng hơn là bạn sẽ được tự do, ko bị đem ra làm tấm bình phong cho họ nữa. Nếu ngay từ đầu, bạn luôn xác định được 1 điều "Mình xứng đáng được tôn trọng" thì sẽ ko đẩy bản thân đến ngưỡng của sự chịu đựng như bây giờ. Nhưng dù sao, bây giờ bạn làm theo quyết định của mình vẫn chưa muộn :)
  8. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Mạnh mẽ lên bạn nhé, quyết định rồi thì ráng đừng liên hệ gì với người ta nữa, cho dù bạn còn yêu nhưng họ thì hết rồi, càng cố liên hệ cố tự hỏi cảm xúc của họ càng làm bạn thêm buồn bã hơn mà thôi. Sẽ hẫng, cố gắng lấp đầy khoảng trống bằng gia đình, công việc, bạn bè, thậm chí với cả những người xa lạ ở những nơi xa lạ...
  9. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã chia sẻ. Mình có hỏi thẳng người đó rằng :" Sẽ một ngày nào đó trong tương lai rất gần, em sẽ tự rời xa anh và đi con đường không có dấu chân anh, khi đó, anh nói thành thật với em nhé anh có buồn không?".
    Người ấy chỉ trả lời rằng :" Nếu khi đó xảy ra em hãy nói trước cho anh biết nha, anh không muốn bị shock. Khi đó, em hứa với anh một điều là đừng biến mất hãy để anh gặp lại em, hoặc cho anh biết em sống thế nào, em có hạnh phúc không nhé? Anh không bao giờ quên em chỉ sợ người lãng quên sẽ là em. Anh nợ em một ân tình vì tình yêu em dành cho anh rất thành thật, không bao giờ em nói yêu anh nhưng anh biết điều đó là sự thật"
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tóm lại là anh ta không buồn. Và thay vì nói Không buồn thì anh ta lịch sự nói một tràng dài thế kia.

Chia sẻ trang này