1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Say...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jenny18, 12/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Hơi bực mình vì làm việc với mấy đứa bạn, hình Như các bạn ấy nghĩ tiền mình rất dễ kiếm, nên làm việc không nhiệt tình gì hết. Hừ, hơi bực....
  2. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Yêu luôn là một tội lỗi
  3. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Mình lại làm một người giận, biết làm sao. Mà cũng ác lắm cơ, ngồi cạnh mình lại cố tình quàng tay qua ghế, cái mặt thì vênh vênh chứ! Khổ ghê ấy, làm vài kế hoạch dang dở luôn....
    Dạo này ngoan, không biết ngoan được mấy ngày đây.
  4. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ghét nhau được nửa ngày thì phải. Tối đi nhậu về làm bộ ẩn nick, không thèm chat với mình. Mình cứ tưởng chưa về, mới vô nói một câu đã trả lời lại rồi. Nhiều lúc ghét lắm, chỉ muốn cắn cho sưng vai may ra mới bớt ghét thôi.
  5. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    có người đàn ông thành đạt, trong tầm tay có đủ mọi thứ quyền lực, tiền bạc, danh vọng.
    Nhưng hình như con người ta, chỉ luôn thích theo đuổi cái mà mình không có được hay chưa có được thôi.
    Chứ chán nên muốn giữ thôi. Mình thì quá chán những chuyện như vậy. Đôi lúc em sợ anh, người đàn ông có đôi mắt diều hâu, đôi khi em thấy trong đó sự lạnh lùng cả trong công việc lẫn đời thường.
    Anh thật lạ, anh biết em đôi khi hay lạnh nhạt. Anh kiên nhẫn chở em đi học, dẫn em đi ăn món em thích, kiên nhẫn nhìn em ăn rồi chờ em tan học đưa em về.
    Em không dám lại gần anh quá nhiều vì em hok hiểu anh. Trực giác cho em cảm nhận là em không thể hiểu anh nghĩ điều gì, nên em sợ.
    Thôi làm ơn đừng như vậy nữa mà anh.
  6. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Cứ nửa đêm lại ngồi suy nghĩ những chuyện mung lung rồi lại buồn lại khóc. Có chút hờn oán trácnh là sao ngày xưa người ấy lại rời xa mình, nếu người đó ở lại thì mình đâu có vướng những chuyện đau buồn như thế này....
    Nhớ người ấy quá, nhớ bàn tay nhớ ánh mắt... Sau bao lâu tìm kiếm, chịu đựng, gặp gỡ... đủ thứ trên đời nhưng không ai cho ta cảm giác như người ấy.
    Chưa ai yêu ta như vậy, chưa ai dịu dàng đến vậy, chưa từng ai trong ánh mắt đến tận trái tim lại chân thành đến vậy. Muốn quay lại những ngày cũ, muốn ngồi dưới chân người đó nghe đàn nghe hát, đi đến nhũng vùng đất xa xôi, gặp gỡ vui đùa với bạn bè.
    Muốn được nhõng nhẽo , muốn có vòng tay yêu thương, muốn được người đó hôn nhẹ lên trán.
    Muốn tìm lại hương thơm của người ấy, đôi bàn tay nghệ sỹ nhưng vẫn đủ rắn rỏi để che chở mọi tổn thương.
    Ai đó ôm ta, hôn lên trán ta nhưnh vẫn làm ta nghi ngại đôi khi là sợ hãi.
    Tại sao sau thời gian dài như thế mà vẫn làm ta day dứt? Mong mọi chuyện sẽ chóng qua, cho ta được bình yên. Chỉ cần bình yên mà thôi
  7. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Dạo này ngày nào cũng xuất hiện cạnh mình, có lúc thì ân cần có khi lại hay cằn nhằn. Mình thì bị căng thẳng bởi một mớ công việc dồn lại chả có thời gian đâu mà để ý nhiều.
    Sao mình cứ bị dính vào những mớ bòng bong khó gỡ như vậy chứ, trời ơi sao mà nhức đầu quá đi.
  8. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    bạn bè đua nhau đi lấy chồng, chắc có mỗi mình là ế thôi. Cũng được chăm sóc, cũng được chia sẻ nhưng mãi không phải thuộc về mình, không biết chồng mình là ai đang ở đâu nhỉ?
  9. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Lại giận, có ai làm gì đâu mà giận không biết?! Giận là hai nói mấy câu khó nghe rồi nhăn nhó, khó tính đúng là chả biết là đàn ông hay trẻ con nữa.
    Không biết làm sao cho vừa lòng nữa, thiệt tình...
  10. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Không gặp lúc đầu thì thấy yên tĩnh tập trung làm việc hơn, một hồi thì lại thấy nhớ chứ... chán ghê ấy

Chia sẻ trang này