1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Say...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jenny18, 12/01/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vốn đầu tắp mặt tối bị dí cả ngày, bạn bè thì đã hợp tác nhưng quay mặt không thèm hợp tác vào những lúc cần thiết nhất phải dùng đến biện pháp mạnh. Xin lỗi bạn vì mình cầm đằng cán.
    Đã thế còn bị chửi là nhiều chuyện, tính hay buôn, trời tức ơi là tức, cả ngày cắm mặt vào cái máy tính chả biết trời đất ngoài kia thế nào mà còn bị nói như vậy. Nếu không muốn người ta biết thì vác cái mặt ấy lên cho cả công ty biết làm gì?!
    Mình chán lắm rồi, rất nhiều thứ khiến mình chán nản. Thà đau một lần còn hơn cứ dai dẳng mãi sao mình chịu nổi. Sao mình cứ trói buộc mình với những thứ gì đâu không vậy.
  2. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Mình làm ai đó buồn, lúc nào cũng khiến người đó buồn. Người đó hình như luôn thương mình mà, trong cơn say người ấy nói những điều trong lòng người ấy vương lại khiến mình thấy xót xa quá. Chán nhỉ, ngã ba đường và không biết phải bước về hướng nào

Chia sẻ trang này