1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

:::::::+++++ SC - Đoàn kết - Yêu thương - Cùng nhau lớn mạnh! +++++::::::

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lesbian_8283, 29/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Ảnh đẹp, ảnh đẹp, bao h thì được xem típ đây ah? Up nhà sang trang mới để các bác típ tục post ảnh nhá
  2. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Nhà mình vẫn tiếp tục công cuộc ăn chơi nhảy múa đấy ah? Sao chẳng có ai trông nhà hết thế? Nhảy xuống thứ 8 rùi, dạo này tích cực trông nhà, cuối tháng phải có phần thưởng đấy nhé
  3. netherland09

    netherland09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà nhé...tối nay em té rồi...1 tháng sau hẹn đi óp với cả nhà nhé.Chúc cả nhà zui zẻ
    P/S :Nếu e qua bên đó mà ol đc sẽ úp các cái ảnh của thái lên cho bà con ngắm nhá
  4. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Quả thật cũng chưa thấy có một cái hội nào đặc biệt được như cái hội này. Ai đời giữa lòng Hà Nội, cả lũ vác thịt, vác than, vác quạt chả ra giữa vỉa hè ngồi quạt phành phạch, khói mù mịt, mặt mũi nhọ nhem, nói cười ăn uống vô tư với nhau. Sau những cơn mưa bất chợt, mọi thứ đều trở nên ẩm ướt, hè phố, những viên gạch, cành củi, và cả than nữa. Cả một lũ chổng mông lên thổi phù phù, quạt phành phạch, hệt như cái cảnh con bé Tí trong truyện ngắn "Tắt đèn". Với sự giúp sức của gần nửa lit xăng (mà xăng bây giờ có rẻ đâu cơ chứ, 11k/1 lit đấy ) và cả một tập giấy báo, cuối cùng thì những ngọn lửa đầu tiên mới mon men bén vào cái đống hỗn độn than, củi.
    Trời tối, vỉa hè ko một ngọn đèn, lác đác bóng một vài đôi tình nhân thỉnh thoảng lại lượn xe máy qua cái vù. Một lũ lô nhô cười nói, tay cầm 2 cái xiên thịt, chạy như cái đèn cù quanh lò than và nước mắt thì ko ngừng rơi (vì khói ). Lọ mọ từ 6 giờ cho đến 9 giờ thì mấy chục xiên thịt cũng được nướng xong. Cái thì sống, cái thì đen thui, nhưng công sức mình bỏ ra, ăn thấy vẫn ngon.
    Sau vụ này, chắc SC phải còn lâu lắm mới dám tổ chức một buổi nướng thịt hoành tráng như thế nữa, he he, thấy bà con cô bác oải quá! Dù sao thì cũng vẫn thấy vui. Chỉ khổ thân bé Hằng, chẳng biết bé sẽ giải quyết thế nào với chỗ thịt còn lại???
  5. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Cơ mà như vậy mới vui chứ / Mà mọi người có gặp mưa ko thế
    Anh Phúc toàn post ảnh gì ấy Mà quy định cua TTVNOl là ko được post ở 2 nơi đâu nhé như thế là câu bài đó nha !!!
  6. spectra

    spectra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    [red] Les gửi thông báo hơi chậm tới mọi người: Chiều nay nhà mình tổ chức đi chơi game bán nhau, bán nhau chết thôi ah, ở trên Hàng Muối hay Hàng mắn gì thế, đại loại là có chữ Hàng ở trước.
    Khoảng 65 nghìn đồng thôi, bán chết thì thôi ah, chưa bắn được chết chưa lấy tiền. Ai đi thì điện thoại liên hệ với chị Les.
    Khoảng 6h chiều nay, điện thoại: 049158459[/red]
  7. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    khiep thật. .. giờ mới bon chen được viên gạch đầu tiên trong cái nhà mới này .. chật trội ghê cơ ... hix .. toét hết cả mắt rùi nè ... hu hu ....
    Hôm qua toe toe với momy là đi liên hoan ... momy không phần cơm hu hu ... đã chẳng được miếng thịt nào còn phải vác cái bụng đói vênhà .... tội nghiêp chuột quá .... hu hu .... les ơi, anh đức ơi, ma chích oi, anh đém ơi, hu hu cả ai đó nữa ơi ... Chả xiên của Chuột đâu ... Trả đây ...hu hu
    @machích : bác còn nợ em 8 ngàn đồng nhớ hông ...
    @ Mod dễ xương ... có khi nhờ cái nì em chụp mà sau vụ này bác kiếm được cô vợ cũng nên ... thía mà cứ đòi xoá
    [​IMG]
    @ all : cám ơn tất cả mọi người đã cho chuột những kỷ niệm khó quên ... Tất cả vì một SC thân thiện, vui vẻ, hoà đồng ...
  8. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    không ngờ là văn vẻ cũng khá khẩm phết ... chu choa ơi cái giọng văn gì mà nó vừa ngọt ngào như đường " cháy ", nó lại chua chua như mật ong, rồi lại có cái gì đó ướt ướt át át .. chẹp .. chẹp .... Nhưng mà công nhận là ... đọc xong , vẫn thèm ,,, thịt nướng
  9. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    úi zời cái ảnh đấy anh tưởng chuột chụp hecon chứ ai ngờ chụp mình thui xong ko biết có kiếm được vợ không hay là mọi người nhìn thấy chạy hết
  10. giangpn

    giangpn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Càng xem ảnh, lại càng thấy tiếc vì chuyến đi hụt... Lẽ ra hôm đó mình nên đi ngủ từ lúc 2h sáng thay vì 3h. Lần sau nhất định mình sẽ đi ngủ từ lúc 6h tối hôm trước
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này