1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

:::::::+++++ SC - Đoàn kết - Yêu thương - Cùng nhau lớn mạnh! +++++::::::

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lesbian_8283, 29/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Bản Chuột mới đau ! Khổ thân ! Sau quả này miễn à ơi anh nào nữa Chuột nhỉ ???
  2. singleclub

    singleclub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Phác thảo cái logo nhà minh.
    Một vòng tay yêu thương luôn chào đón mọi người
  3. spectra

    spectra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh các chị! em là hiếu bạn học cùng anh Phúc hồi học CCNA. Em và m/n trong tập thể lớp PBCA47 đã được anh Phúc kể rất nhiều về SC và những con người trong SC như chị HOA, QUỲNH, HIỀN, HẰNG và anh ĐỨC.
    Chúng em cũng tin rằng anh Phúc kể với các anh các chị về chúng em như vậy. Chúng em coi anh Phúc như một anh cả vậy. Kể từ khi anh vào lớp em, không khí lớp em khác hẳn, không ai nghĩ là lớp học đó học với nhau chỉ 9 tháng thôi mà đến bây giờ hơn nửa lớp vẫn giữ được quan hệ tốt với nhau. Anh quan tâm đến cuộc sống của từng người một. Mỗi người một nơi gần nhất Hà Nội, xa nhất Lai Châu. Các chị admin ở trung tâm HANOICTT lúc đó cũng có những nhận xét rất cao về lớp chúng em và luôn có các chế độ ưu đãi cho lớp em. Chúng em được như thế cũng một phần nhờ sự giúp đỡ của anh Phúc. Em xin đưa ra ví dụ như là anh Phúc đã đi xin trung tâm cho chúng em thêm những giờ thực hành và mặc dù không có thầy, anh Phúc đứng ra giảng giải cho chúng em. Với những việc làm như vậy anh Phúc đã được trung tâm Cisco đánh giá là thành viên tích cực nhất trong hoạt động của trung tâm.
    Anh Phúc không những làm mà còn luôn nhắc chúng em phải quan tâm, đoàn kết với nhau để sau này sẽ giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Đến bây giờ lớp em đi làm hết rồi và mọi người vẫn liên hệ với nhau, có chuyện gì ai ai cũng biết.
    Lâu rồi chúng em không gặp nhau, hôm 29 vừa rồi mới có cơ hội để cả lớp gặp nhau, anh Phúc vẫn vậy hỏi thăm từng người một, đôi khi thấy anh Phúc hơi buồn, chúng em có hỏi thì được biết chuyện của anh. Kể cả chuyện 30-4 anh Phúc không thích đi vì vấn đề gia đình, mẹ anh vừa ốm dậy đang chơi trên nhà Bác ở Sóc Sơn. Mọi người sẽ hỏi tại sao anh ấy không nói, anh Phúc này có tính ích kỷ, ích kỷ với chính bản thân mình,không bao giờ anh giải thích hay thanh minh cho hành động của mình.
    Đến ngày hôm qua chúng em có gọi điện thoại cho anh đi uống nước được biết SC đang thay đổi, được biết quyết định của anh, từ hồi em biết anh đến bây giờ thì đây là lần đầu tiên anh đưa ra quyết định hơi mang tính cá nhân. Và rất khó khăn, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Chúng em cũng nói thêm vào để anh có quyết định sớm vì em thấy anh sống cho cá nhân ít quá.
    Và rồi em quyết định đăng ký vào diễn đàn để tâm sự cùng anh chị, về ai chứ về anh Phúc em và tập thể PBCA47 sẽ luôn ủng hộ anh Phúc
    Đây là bài viết đầu tiên cũng là bài viết cuối cùng của em. Chúc các anh, chị vui vẻ, hạnh phúc
    Cám ơn bạn đã quan tâm và có góp ý với chúng tôi, nhưng khôg hiểu là bài viết đó bạn định nói gì, thì chị Les đã nói cần sẽ trao đổi và tiếp chuyện bạn.
    Xin lỗi bạn ông bà ta có câu nối: " Có chuyện thì đóng cửa bảo nhau, và đẹp đẽ thì phô ra và xấu xa thì đậy lại"
    Còn khi làm việc gì thì xuất phát từ cá nhân và có những cái hy sinh cá nhân vì tập thể có cần nhất thiết phải nói ra thì tập thể mới biết ah, nói nhỏ nhé: nhiều khi tập thể sẽ hiểu là đang kể công ah
    Thay mặt SC. Dù sao cũng cám ơn bạn đã góp ý nhưng SC tự giải quyết được việc nội bộ.
    Làm thù lĩnh không giải quyết và để anh em lên tiếng trời, chắc tôi chỉ còn nước ngẩng lên trời và cười ba tiếng: HA HA HA
  4. ducnm78

    ducnm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Thằng Spectra là thằng nào, khách vào mà vô lễ là phạt theo điều lệ đó cu.
    Trước tiên rất vui vì bạn đã ghé thăm nhà chơi. Nhà của chúng tớ đang trong quá trình xây dựng nên hơi bừa bộn vả lại tớ vừa đi công tác cá nhân về chưa nắm bắt được hết tình hình nhà cửa mong bạn thông cảm.
    Nhà phải có nóc, cóc phải có nhái! Ở đâu cũng phải có tôn ti trật tự, ơ bác đợi tí vào nhắc mấy thằng cu cái.
    Mấy thằng kia mày xây nhà kiểu gì mà cứ viên dọc viên ngang thì làm sao nhà đứng vững chắc chắn được mấy thằng kia vào xếp lại cho ngay ngắn nhanh lên, cớm oánh giờ.
    Hà hà bạn thông cảm nhé. Phúc đi chúng tớ cũng cảm thấy thất vọng lắm, dẫu sao cũng đã từng là thành viên trụ cột. Thấy bạn kể bên lớp tớ thấy xúc động quá, chẳng hiểu bên tớ sao chưa được vậy. Có lẽ tại bác Phúc dành hết thời gian và tình cảm cho bên đấy rồi chăng! Bên bạn thì đi đâu cũng có nhau nhưng bên tớ chưa được vậy, vẫn còn người đòi đi riêng, chúng tớ có góp ý thì họ tự ái và coi như ràng buộc. Chẳng hiểu ở lớp Phúc làm thế nào để giải quyết chuyện đó, để cả lớp vui vẻ. Cho tớ biết với để lần sau tớ giải quyết chuyện chúng tớ nhé. Còn chuyện Mẹ Phúc chúng tớ thành thật xin lỗi vì chưa đủ thông tin để biết được việc đó, chân thành xin lỗi. Àh cũng cần nói thêm chuyện quyết định của Phúc, chúng tớ rất muốn Phúc ở lại nhưng sợ rằng nài nỉ quá Phúc lại nghĩ là chúng tớ ràng buộc, thôi thì khi nào nhớ và quay về thăm nhà, chúng tớ sẽ rất vui và hoan nghênh đón tiếp khi gặp lại thành viên cũ. Ơ bọn thợ xây hồi này làm ăn vớ vẩn thật, bạn đợi tớ chút.
    Êhhh thằng kia, mày đấy, ừ, làm ăn kiểu gì thế hả. Cả cái tường người ta đang xây gạch ngang mày làm viên dọc vào nó lòi ra cả cục mà không thấy chướng mắt àh. Cãi àh, ko có viên nào vừa thì mày phải đẽo cho nó vừa chứ còn đứng đấy giơ mắt lên mà cãi.
    Đấy bác thông cảm, thợ với thuyền. Àh em nói tiếp chuyện quyết định của Phúc, dạ vâng thì chúng em bao nhiêu con người, dẫu muốn nghe lắm nhưng bọn trẻ nhà em lại ko thích thế, thôi đành nghe theo đa số vậy, kẻo chúng nó lại than tiểu số bắt nạt đa số. Ở bác phải đi àh, bác vừa bảo là ở lại chơi tâm sự với anh em mà sao giờ lại bảo là một đi hai trở lại. Thôi tùy bác vậy, chắc bác cũng hiểu và thông cảm cho tụi em. Khi nào rỗi quay lại chơi nhá bác.
    Từ nay chuyện cũ bỏ qua, cả nhà hãy chú tâm vào xây dựng ngôi nhà thật vững chắc và khang trang. Không được nhắc lại chuyện cũ làm mất lòng anh em. Yêu cầu thực hiện nghiêm chỉnh.
    Được DucNM78 sửa chữa / chuyển vào 14:49 ngày 05/05/2006
  5. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Anh ĐÉM dám mang cái đó đi khoe lung tung ... em mà ế em bắt đền anh hu hu
    @ Chiều này có vụ gì hông ... hu hu ,.. nhớ cả nhà.
  6. ducnm78

    ducnm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Có vụ 109 cà fê cà fáo, tán láo, tán toét
  7. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ .. anh Đức ... chưa trả lời em nhá ...
  8. spectra

    spectra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0

    Chiều nay cả nhà 6h có mặt ở 109 Triệu Việt Vương, nhận CV và nội dung hoạt động SC và góp ý
    Vi Tiểu Bảo ơi: " Lần đầu tiên anh nói dối...." hiiiiiiiii
    Được spectra sửa chữa / chuyển vào 15:25 ngày 05/05/2006
  9. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Chào Les nhé thấy mặt rùi mà ko chat với U được !!!Chúc Les luôn vui vẻ nhé !!! Ah có chuyện gì của SC ấy PM hay gửi vào YM của tớ đươck ko YM: iloveyousomuchld ah
    Ah thế còn vụ Propile đến đâu rùi Les đăng lên ở đâu hay ở SC.net ???
    Cả nhà cùng bay lên nhé . Chúc mọi người luôn vui vẻ đoàn kết !!!
  10. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Mới ngủ dậy, chào cả nhà!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này