1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

:::::::+++++ SC - Đoàn kết - Yêu thương - Cùng nhau lớn mạnh! +++++::::::

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lesbian_8283, 29/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhphuc78

    nhphuc78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ còn một ít thời gian! Mình sẽ up cùng với bạn !
  2. undress

    undress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà!em kính chúc các cơ quan đoàn thể,bạn bè gần xa bà con lối phố hôm nay sẽ gặp may mắn.Riêng em xin vô cùng sung sướng báo tin:
    Hôm nay em được nghỉ học!hehehehe
  3. hecon

    hecon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Huuhuhuhuhuh!!!!!!!!!!!!!! UNDRESS thân mến. Anh cảm động không nói lên lời rồi này................... ( Em nhớ vụ LOGO nhá. Yêu nhiều, hôn cái )
    @Bác Phúc: Em phục cái vụ spam của bác quá, vô cùng hoành tráng. ...... mong bác phát huy tinh thần ............spam....
    @Mod Friendship: Em xem có cách nào để các thông báo nhà minh luôn hiển thị ở trang đầu hay trang cuối cùng không? Để mọi người không bị thiếu thông tin của SC. Tìm hiểu giúp Hecon nhé. Chờ hồi âm của Friendship83. Thanks
  4. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    úi cái này phải nhờ đến mấy bác Mod ở Box, rùi nhờ mod đổi tên topic có thêm chữ thông báo ở trang bao nhiêu là được à. Còn nội quy của box thì mình nhờ mod sửa bài đầu tiên của topic và cho thêm vào đó
  5. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Đến chết với bà này ! Hethon.com
  6. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Được nghỉ học à?????? hic nghỉ học thì sao nhỉ?? lau lắm rồi không đi học, thèm đến trường quá, ở nhà chán chết đi mất, mà hồi đi học toàn bỏ chứ có học hành bao giờ đâu, lúc nào cũng ............. tự cho mình nhỉ hi hi.
    Kéo nhà lên cái nhẩy.
  7. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Tình hình nhà S_C hồi này Spam hơi nhiều đấy
  8. a_pretty_pear

    a_pretty_pear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    trùi, sao nhà mình tụt gần sang trang 2 thía này???
    Up nhà lên cái

  9. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    kéo nhà lên cái, tặng cả nhà bài thơ con cóc
    Có người hỏi sao giờ vẫn độc thân?
    Tôi mỉm cười chẳng chút phân trần
    Tôi độc thân vì tôi đang đợi
    Đợi một người, đợi một nửa của tôi.
    Đừng nản chí nếu thời gian có trôi
    Một nửa kia bạn chưa tìm thấy
    Xung quanh bạn cuộc sống vẫn vậy
    Còn có những yêu thương, còn có bạn có bè
    Tôi độc thân nhưng tôi vẫn sẽ
    Luôn mỉm cười yêu mỗi sáng bình minh
    Tôi sẽ cố gắng sống hết mình
    Sống cho niềm tin đợi chờ một nửa.
    Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ!
  10. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Chào mọi người nhé chúc cả nhà 1 buổi online thú vị
    Mọi nguòi đang xây nhà mới cho SC cơ mà em ko góp sức gì đc mọi người có vì thế cho em ra rìa ko thế ??? Chẳng thấy Les PM gì cả hic hic hic buồn ghê cơ
    Mọi người lại đoàn kết em mừng quá. Chúc mọ người luôn khoẻ mạnh vui tươi nha. Còn hoạt động 1-6 thế nào vậy ??? Lúc đó em sẽ cố gắng về tham gia cùng mọi người !!!
    Yêu là gì tôi xin định nghĩa!!!
    Yêu tức là tình cảm của chiều cao
    Hai tâm hồn đồng dạng sẽ hiểu nhau
    Rồi từ đó ta suy ra định lý
    Yêu nội tiếp là tình yêu chung thủy
    Là dối lừa khi có đường phụ nhau
    Tình đầu nào rồi cũng sẽ đổi thay
    Tình sẽ vỡ khi có đường phân giác
    Từ những điều trên ta quy ước
    Tình yêu như một cái kompa
    Vòng tròn nào dù nhỏ hay to
    Cũng đều có tâm và bán kính
    Tâm ở đây là tình yêu cố định
    Bán kính là nỗi nhớ và niềm thương!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này