1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

:::::::+++++ SC - Đoàn kết - Yêu thương - Cùng nhau lớn mạnh! +++++::::::

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lesbian_8283, 29/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    úi trời ??????????? sao bít có vẫn còn nửa con nè
  2. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    Bác này cũng VLTK thằng bạn em nó cũng đang test, bản này chắc là ai cũng có một bộ hoàng kim để mặc
  3. undress

    undress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Các bác nhà mình cho em hỏi câu này với :
    Các bác nghĩ thế nào về sự nhẫn nhịn?Nhẫn nhịn như thế nào là giới hạn?Thẳng thắn như thế nào là hợp lý?Mong các bác nói cụ thể hộ em với nhé,đừng chung chung em ko hiểu đâu!Mong sự giúp đỡ của mọi người!21 cún cả nhà!
  4. power_of_thought

    power_of_thought Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhẫn nhị khi bạn có mục đích chính đáng ! Còn không thì bạn gọi là nhu nhược bị ngưòi ta đè đầu cưỡi cổ đó
    NHục lắm
  5. hecon

    hecon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Hix, Hà Nội trời trở gió, giờ này mà được đi lang thang trên phố Phan Đình Phùng hay Hoàng Diệu thì thik biết mấy. Vậy mà lại bận roài..........................Nhà mình chiều nay có ai mún đi lang thang thì rủ hecon voi nhé. Bận cả tuần roài, oải quá...............................................
  6. n_return

    n_return Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Hì, undress ngày thường mạnh mẽ đúng kiểu con gái KD mà hôm nay hỏi câu lạ quá, chắc đang để ý anh nào rồi. Theo tớ chẳng có cái gì là nhẫn nhịn hay nhu nhược hết, chẳng qua là do đánh giá của mỗi người từ các góc độ khác nhau thôi, còn nhẫn nhịn vẫn là nhẫn nhịn đúng nghĩa của nó (có thể tra trong từ điển ), còn thẳng thắn thế nào là đủ?? theo tớ chẳng cái gì là đủ, phải tự mình thấy đủ mới đủ, chứ chẳng bao giờ đủ(lằng loằng thế có hiểu ko nhỉ). Undress bảo phải nói cụ thể trong khi lại không chịu đưa ra hoàn cảnh cụ thể thì cũng bó tay luôn.
    Chúc undress nhẫn nhịn để ko mắng tớ luyên thuyên nhé, cũng ko đủ thẳng thắn để mắng tớ luôn hi hi.
  7. hecon

    hecon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    [red] ...........O'''' .........H A Y.................................................
    Được hecon sửa chữa / chuyển vào 14:03 ngày 13/05/2006
  8. n_return

    n_return Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Hì, thế đã chết chưa les??? nếu chưa chết thì chắc là chưa hiểu roài.
    Up nhà lên cái nào
  9. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hum nay Les bùn ... ! Mệt.... Gió về nè ! mún lang thang ... Nhớ nhà mình kinh khủng !
  10. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Loa loa ! Lịch cuối tuần đây !
    Chủ Nhật
    Sáng thăm Trẻ em ở Làng Canh do Sachi dẫn đường
    Địa điểm tập trung : ĐH Thuỷ Lợi
    Thời Gian: 8h ( Lần này ko đc phép cao su, sẽ ảnh hưởng đến tiến trình hoạt động )
    Chiều : [/u] họp nhóm tại Nhà Khách Trúc Bạch
    Thời gian : 18h
    Đề nghị pà kon đọc kĩ nhá ! Thân ái !

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này