1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

:::::::+++++ SC - Đoàn kết - Yêu thương - Cùng nhau lớn mạnh! +++++::::::

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lesbian_8283, 29/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Up nhà mình lên phát >.<
  2. spectra

    spectra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Ba ti ngơ về HCM chưa, về nhớ mua quà cho anh em nhé
  3. spectra

    spectra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Thông báo khẩn sáng này, 3B đang ngồi làm việc nhận được 1 cú điện thoại của thuyền phó Hecon. Tường thuật lại cuộc nói chuyện:
    reng reng reng tiếng chuông kêu nhỏ tăng dầm trong phòng.
    3B bấm OK: Alo tôi nghe ai đấy ah?
    Hecon: Dém ah?
    3B: A Hecon ah? Nhầm rùi dém nào?
    Hecon: Dém ah?
    3B: Dém nào hecon
    Hecon: Còn không ah làm cao giá ah?
    3B: ôm bụng cười, dém nào?
    Hecon: thôi nào anh bảo có chuyện này.....
    3B: em bảo mà dém đâu

    Hecon: uh nhầm rùi để số điện thoại 2 đứa gần nhau. 3B ah kể chuyện bán báo......
    Hiiii dém nhé, ông đừng làm cao nhé, hiiii..........hiiiii Hecon hiiiiiii
    Thông tin bán báo đang trong thời kỳ lấy tin, chỉ bán báo qua trực tiếp hiiiiiiiii
    P/s: Nhưng thông tin, nhưng bài hát đại loại: " Yêu cho biết con tim buồn, yêu cho hết nỗi cô đơn....."
  4. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Toàn 3ti ngơ ! thảo nào đến h vẫn .... ! pẹp pèm pem !
  5. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0

    Lại luyên thuyên j ở đây thế hả Tèo ??? Thix chít hông ?[/size=3]
  6. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0

    Danh sách vụ off tại Khu nghỉ ngơi Láng hoà Lạc nè :
    1. ducNM78 ( Thuyền trưởng)
    2. Hecon ( Thuyền Phó )
    3.Les ( Cớm xịn )
    4.thang57vn
    5.Undress
    6.Mit bíu
    7.Mèo
    8.toto
    9.Matrix
    10. Cuongle83
    11.
    Ai nữa nào ... ???
    6h sáng CN tập trung tại Cổng ĐH Thuỷ Lợi ( Khi đi nhớ mang theo xiền )

  7. hecon

    hecon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Thông báo!!!!!!!!!
    @Nhóm thiết kế logo: Chiều nay theo lịch thì sẽ OFF trong nhóm, nhưng do việc thiết kế đã xong nên sẽ hoãn không OFF nữa. Thay vào đó nhóm LOGO sẽ tham gia hỗ trợ bên nhóm của LES. Vì thế nên chiều nay tập trung tại nhà hát Lớn (xem thông báo cụ thể của LES )
    @Nobita: Ý tưởng logo là của nobita nên nếu bạn không tiếp tục phát triển thì bọn mình sẽ rất khó sử dụng mẫu logo của bạn. Vì thế nên Nobita hãy liên hệ sớm với nhóm thiết kế trong ngày hôm nay. call hay pm trực tiếp nhé.
    @SONNGUYEN: Chiều nay nhớ đem mẫu của em đi.
    @DEMS: Chiều bận thì cũng lượn qua nhà hát để đưa cái logo nhé, để tối còn up lên
    @Bác Đức: Chiều nay bác làm khoảng 10 bộ memberprofile đem đi. Tối có gì bác update thêm thông tin thành viên roài chuyển cho em bản danh sách nhé. Thêm nữa bác up bản thông tin lên TTVN đi để cả nhà còn sử dụng cho nó tiện
  8. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị nhà mình đến đúng h nhá ! Thân ái !
  9. undress

    undress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Tặng mọi người 1 bài thơ mà em rất thích(em ko thích thơ thẩn nói chung nhưng e kết bài này).Bài này trong tờ hht2 đã lâu,em ko nhớ tác giả,hình như là con trai.Xin mời thưởng thức:

    ĐÔI DÉP
    bài thơ đầu anh viết tặng em
    là bài thơ anh kể về đôi dép
    khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
    những vật tầm thường cũng viết thành thơ.
    hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
    có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
    cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau.
    cùng bước cùng mòn kẻ thấp người cao
    cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
    dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia.
    nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
    giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu.
    cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    dẫu bên cạnh sẽ có người thay thế
    mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh.
    đôi dép vô tri khăng khít song hành
    chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    lối đi nào cũng có mặt cả đôi.
    không thể thiếu nhau trên bước đường đời
    sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    chỉ còn một là không còn gì hết
    nếu không tìm được chiếc thứ hai kia.

    HẾT
    tình yêu trong bài thơ thật đẹp và hơi bị hiếm có các bác nhỉ?
  10. HAECH

    HAECH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Thanks
    Bài thơ hay quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này