1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

:::::::+++++ SC - Đoàn kết - Yêu thương - Cùng nhau lớn mạnh! +++++::::::

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lesbian_8283, 29/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hecon

    hecon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi là trời, bé bảo bảo đã kịp update thông tin nhanh gớm. Hecon cũng định lết lên để up thông tin cho mọi người, nhưng vẫn bó tay vì không thể nhanh bằng 3B. Mệt quá, chắc không kịp up ảnh cho mọi người. Mong mọi người thông cảm nhé. Ah, còn vụ 25k hả, anh thấy vào trong đó cũng vui đó chứ, đến nỗi nào đâu
  2. Wanker83

    Wanker83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi!! Các huynh đệ khẩn trương up ảnh lên cho Pà Kon thưởng thức đi...Mỗ vật quá rồi
  3. katepham

    katepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đâu hả mọi người, ngồi chờ mãi chả thấy ai up là thế nào?
    Muốn xem mọi người "bơi an toàn" tức có đội mũ bảo hiểm thế nào cái nhỉ?
  4. NoneService

    NoneService Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Sau cuộc đi chơi, em về còn chạy thêm 1 show nữa nên mệt quá, về đến nhà chỉ còn biết lăn quay ra giường, ngủ 1 mạch. 2 giờ rưỡi sáng lọ mọ bò dậy online, chưa thấy bác nào up ảnh. Các bác up ảnh sơm sớm để em còn vác đi khoe!
    Quả này chỉ số MATRIX. lên giá đến chóng mặt
    To 3B: thế bác có đuổi kịp cái thằng đó ko?
  5. NoneService

    NoneService Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Sự mệt mỏi dường như thấm vào từng khớp xương, từng thớ thịt, khi mà cơ thể đã hoạt động hết công suất trong một ngày đầy những sự hứng khởi.
    4h50 bật dậy sau một hồi chuông, mặt dù mình mới chỉ bắt đầu ngủ từ lúc 1h30. Chưa kịp định thần thì điện thoại đã lại ré lên vì có người nháy máy báo thức. Chuẩn bị xong, lên đường lúc 5h30.
    Trời hỡi cái sự hẹn hò. Hẹn nhau 6h mà đến tận gần 8 rưỡi mới bắt đầu rời HN. 12 mạng, 6 giai, 6 gái hăm hở lên đường mặc cho cơn bụi mù mịt phía trước đang đón chờ.
    Sau hơn 1 tiếng rong ruổi thì cũng đã về tới miền quê thanh bình, nơi được coi là chốn thiên đường, chốn nghỉ ngơi thư giãn sau một tuần lao động mệt mỏi của cả gia đình. Hi hi, thực sự là những người bạn của mình ko thể lường trước được cảnh đẹp nơi đây nó lại đẹp đến như vậy, ko khí nơi đây nó lại trong lành đến như vậy.
    Bơi, tắm táp đã đời trong cái bể bơi mới, cả lũ lôi đồ ăn ra đánh chén, rồi lại tắm, bơi. Quay đi quay lại, thế mà cũng đã gần 2 giờ chiều. Theo kế hoạch dự kiến là cả nhóm còn phải đến khu trượt cỏ, một khu vui chơi mới.
    Nói là trượt cỏ, nhưng thực tế thì cái cảm giác chẳng khác gì trượt tuyết. Có điều cái đôi giầy nặng nề mang vào chân làm việc di chuyển trở nên khá khó khăn. Nhìn những người xung quanh di chuyển một cách chậm chạp và khó khọc, trông thật tội. Họ ko biết cách sử dụng đôi chân mà chỉ cầm 2 cái gậy, chọc xuống đất đẩy mình tiến lên phía trước. Và chuyện giữ thăng bằng trên một đôi dầy có bánh quả thật là một cực hình. Mặt đất dường như ngày càng được lèn chặt bởi những cỗ "máy đầm" . Đối với mình thì khác, tuy rằng chưa phải đã đạt trình độ pro trong môn thể thao patin, nhưng việc di chuyển tương đối dễ dàng, chỉ sau vài động tác là mình đã có thể làm chủ được đôi giày bất trị kia. Cũng phải công nhận rằng gia đình SC là những người chịu chơi và bạo gan. Mặc dù ko phải ai cũng có thể trượt tốt, nhưng mọi người đều tham gia một cách nhiệt tình, và đã để lại những bức hình phải nói là cười ra nước mắt . Thực sự là khá vất vả khi phải vừa chụp ảnh, vừa giúp đỡ những cô gái nhà ta giữ thăng bằng trên những đôi giầy có bánh. Và kết luận cuối cùng được rút ra là hãy tháo giầy, chạy bộ lên đỉnh giốc rồi trượt xuống . Quay đi quay lại, thế mà đã đến 17h, cà nhà quyết định ra về nhưng lại bị thu hút bởi những chiếc xe trượt trên một sân trượt khác. Quả thật mà nói, theo quan điểm cá nhân, thì cái trò trượt xe này đơn giản hơn và ko cảm thấy thú vị bằng trò trước. Nhưng dù sao thì cả nhà cũng máu me chơi cho bằng hết và cũng thu được những bức ảnh giá trị .
    17h30, chào tạm biệt Xuân Mai, trở về với HN yêu dấu!
    Sau đó thì có việc riêng nên MATRIX. tui phải ngậm ngùi ra về trước, ko biết còn có vụ gì hoành tráng tiếp theo hay ko?
    P/S: Tạm thời tường thuật như vậy, những bức ảnh sẽ là một minh chứng rõ ràng hơn. Còn có gì thiếu sót, mong mọi người bổ sung thêm!
  6. thang57vn

    thang57vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Thích thía . Cho pà con xem ảnh với nào .
    Được thang57vn sửa chữa / chuyển vào 07:00 ngày 22/05/2006
  7. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Lừa đâu mà lừa ! Uýnh anh h ! Lần sau ứ chụp ảnh với anh nữa !
  8. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Anh Matrix ơi ! Từ hum nay anh em mình cưa nhau đi ! Em là em khoái 3.500 kia lém ùi á !
  9. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Lesbian nhà ta bắt đầu mở phiên giao dịch. Thị trường có dấu hiệu tăng nhiệt
  10. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết nói gì mọi người chờ xem ảnh đi
    Đúng là lúc đói và khát thì đeo đôi giầy và bánh xe đấy vào chẳng khác nào cực hình, lại còn phải leo lên dốc rồi để trượt xuống nữa chứ nhưng muh trò đấy cũng hay, có lẽ nhà mình trượt hoành tránh nhất trong mấy hội trượt ở đó
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này