1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SCADA trong hệ thống điện

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi kehanhhuong, 29/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Newdayvn

    Newdayvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    hi,
    Bên Huynh sướng thật làm gì cũng có sẵn map bên chính quyền chuyển sang, bên VN chẳng có gì luôn, làm rất khó.
    Khi còn làm cho cty truyền tải, mình cũng 2 đồng nghiệp khóa sau tìm kiếm, convert ...mãi mới dựng được cái bản đồ nền tương thích GPS của VN. vì tất cả đã bị chuyển san hệ VN2000 là một thứ copy và cải tiến lùi của GPS, sau đó phải sử dụng công nhân trang bị GPS garmin in Taiwan (cho nó rẻ) để xác định vị trí từng cái trụ điện, trạm biến áp, trụ sở, đường rừng để đi vào đường dây, ...sông suối...và cho vào SQL database, rất vất vả phải làm 2 năm mới xong cho khoảng 3000 km đường dây truyền tải và trạm biến áp tính cả thời gian đào tạo nhân lực về lĩnh vự GPS/GIS
    Cuối cùng cũng xong, sử dụng hay lắm, mình tự viết các functions để làm những việc mình cần.
    VD: khi trong TBA có sự cố đường dây, relay bảo vệ khoảng cách tripped, rơ le F21 báo sự cố cách TBA 22,2 km.
    Nhiệm vụ là phải gửi đội công tác tại khu vực lân cận sự cố đi tìm nguyên nhân & khắc phục, do F21 không chỉ chính xác nên việc đi tìm điểm sự cố rất mất thời gian, kéo dài thời gian mất điện, các Bác thâm niên tha hồ phán và tưởng tượng ra vị trí điểm sự cố cho Anh Em trèo đồi lội suối tìm chết luôn! he he
    Có hệ thống GPS, thì đội đường dây mở máy tính, gõ 22,2km, trên map auto zoom đến chỗ bị sự cố luôn, màn hình còn hiển thị thống kê các sự cố đã xảy ra trong quá khứ tại khu vực lân cận, chỉ rõ loại cột, giá trị điện trở tiếp đất, loại sứ, công việc bảo trì đã thực hiện, và kết quả kiểm tra kỹ thuật các vị trí xung quanh điểm sự cố...nhìn vào đó thường thì 100% họ biết sự cố đó là gì? xảy ra chổ nào? vì sao xảy ra? đường đi vào điểm đó như thế nào? xe & loại xe nào vào được bao nhiêu km? bao nhiêu km phải đi bộ...và ai cũng biết được, không cần các cụ Kinh nghiệm nữa...hehe, Anh em công nhân họ thích lắm, mình thiết kế chỉ sử dụng 1 database tập trung nên các khu vực có thể tham khảo nhau để có kinh nghiệm trong việc bảo trì đường dây và trạm Biến áp, giảm sự cố.
    Chuyện theo dõi sự phát triển của các loài thực vật mọc dưới hành lang tuyến chỗ mình cũng có làm, không ngờ là là thành phần trong hệ thống Huynh đang làm việc, he he. Bên mình có cây Le, măng, cỏ mỹ...là những loài thực vật phát triển rất nhanh trong mùa mưa, gây bị phóng điện, anh em công nhân họ đánh dấu khu vực có loại cây này, mình cũng chẳng rành chu trình phát triển của các loại cây này, nhưng Anh em cứ đánh giá và ranking theo kinh nghiệm, lên database xong sẽ được hiển thị bằng các biểu tượng trên bản đồ
    Và nhiều ứng dụng khác như độ bám bẩn của sứ đánhgiá theo màu), giá trị điện trở tiếp địa cột....được anh em phát triển rất hay và bây giờ vẫn đang phát triển để sử dụng...tất cả đều theo mô hình được thiết kế ban đầu: nhập liệu phân tán, duyệt số liệu bằng client/server hoặc web...số liệu được cập nhập thống nhất trên 1 database qua WAN.
    kể cho Huynh nghe một chuyện vui về ứng dụng GPS, mình cũng không ngờ họ lại ứng dụng như thế! he he. Số là mình phát cho mỗi đơn vị quản lý địa phương 1 máy GPS Garmin 12 để câp nhật thông tin bản đồ và sử dụng để xác định các đối tương mới. sau mới biết họ có cách sử dụng như sau: Anh công nhân nào bị nghi ngờ lười biếng không chịu vào tận các vị trí cột để kiểm tra kỹ thuật định kỳ (thường họ không đi kiểm tra hoặc chỉ đứng bên ngoài dùng ống nhòm để quan sát và báo cáo láo, he he) thì bị giao máy GPS12, sau khi đi về họ load tracklog để kiểm tra với database, xem Anh đó đi đâu? có vào vị trí cột không? ha ha, họ phát hiện được là chỉ có vào tận nơi thì tracklog mới có tọa độ của vị trí trụ (long/lat/date/time) ngoài ra không có cách nào tạo được cái pos đó trong máy GPS 12. nghe local manager kể chuyện sử dụng như thế, mình cười chết ngất, họ thông minh thật. he he.
    Huynh 7604, không về VN ăn tết à? đường hoa Nguyễn Huệ làm đẹp lắm, có cả lúa đang trổ gié, hôm qua mình thấy, chắc đám nhóc sẽ rất thích đấy! Huynh từ vùng nào của VN sang Mỹ vậy ?
    bye
  2. 7604

    7604 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    1
    Newdayvn,
    Ở trước tôi có nói về human tracking. Đám quản lý và IT nói nhiều về cái đó như là gắn máy trên xe nối trực tiếp về trung tâm để quản lý có thể biết rõ hoạt động của cá nhân mà phân phối công việc tối ưu. Tuy nhiên nghe thì rất hay nhưng hiện tại chỉ có tù nhân ở Mỹ mới phải sử dụng loại này khi được cho phép lãnh án tại nhà. Đối với nhân viên họ không muốn điều đó xảy ra, thậm chí sẽ có nhiều phiều phức. Ví dụ như nhân viên đang ở điểm A cách điểm B 50km và C 60km. Do yêu cầu công việc nhân viên đi đến C trước rồi trở lại C hoặc đi giữa đường thì ghé vào tiệm ăn....đứng trên cương vị quản lý sẽ có cái nhìn khác nhưng việc làm của nhân viên lại là vấn đề khác. Cứ cho rằng có thể dùng kỷ thuật để buộc họ di chuyển hiệu quả hơn thì sao? Chỉ cần 1 chút bất mãn của nhân viên phức tạp sẽ lớn hơn nhiều. Hiện tại chỉ tracking khi nhân viên vào trạm điện để tránh trường hợp trung tâm kích hoạt thiết bị vì lỡ khi nhân viên đang đứng ngắm mây dưới lưới điện mà CB mở thì chẳng khác nào trời đánh.
    Bên này mọi thứ đều kinh doanh và chính phủ buộc chia sẽ thông tin. Bên chính phủ họ luôn phải cập nhật thông tin về đường xá, sông suối, dân số....nhưng nếu họ bỏ ra khoản tiền đầu tư lớn mà không bán được thông tin mà chỉ để sử dụng thì lãng phí lớn. Trong khi đó, những hãng khác có nhu cầu thay vì phải đầu tư từ đầu thì có thể mua lại với giá hợp lý. Yahoo, Microsoft và cả những công ty hàng không, saterllite đều vào cuộc vì họ cùng có nhu cầu thu thập và buôn bán. Cái chính là dữ liệu của bên nào chính xác và cập nhật thường xuyên cũng như cho phép tích hợp với mọi tools khác sẽ có nhiều khách hàng. Luật bên này bắt buộc phải chia sẽ thông tin nên chỉ có những thông tin bảo mật được giới hạn thì khi có người đến hỏi thông tin bên sở hữu có nhiệm vụ và trách nhiệm chia sẽ tùy theo thỏa thuận.
    GIS bên này chính phủ sử dụng mạnh lắm vì đa số các nghiên cứu ban đầu chỉ có họ mới có tiền và nhu cầu để thiết lập. Các hãng đi sau chỉ xem cái nào ứng dụng được thì mua về sử dụng. Ở Việt Nam hình như sử dụng GIS trên nền của Informap hay Microsoft nhưng ở đây thì Geomedia của Intergraph mạnh hơn. Những hiển thị giá trị asset như loại cột, chất liệu....mà Newdayvn đưa vào được liên tục update hay ở chế độ manual? Vấn đề đó bên này tranh cải dữ lắm vì giá trị cũ thường gây ra nhiều rắt rối. Muốn giá trị tự động update thường xuyên thì phải có link kết nối và một hệ thống database đồng nhất. Inservice, decomission của một thiết bị được track dù nó di chuyển từ A đến B hay vào khu vực lưu trữ với số liệu history. Vì vậy thông thường 1 thiết bị sẽ nằm ở 2 bảng equipment và location. Location không thay đổi nhưng equipment có thể luôn chuyển đổi. Lúc đó quản lý 1 hệ thống không đồng nhất sẽ là 1 chuyện điên đầu.
    Năm 93 mình rồi khỏi Sài Gòn sang Mỹ. Khu vực khám Hoà Hưng - Khám Chí Hoà giờ thay đổi nhiều như mỗi lần về chơi nhắm mắt cũng có thể đi khắp thành phố. Sau khi học hết 12 thì không thể học tiếp mà cũng chẳng thể đi làm cho nhà nước nên công việc chủ yếu là làm phụ mọi việc như bán cà rem, bán cháo, làm bánh kem, thợ bạc, thợ hàn, lơ xe....nhưng vui nhất là những đêm bán hoa ở Nguyễn Huệ hay bán dưa hấu ở chợ Củ. Những đêm lấy hoa ở Bình Hưng Hoà, giữa khuya phải nằm nghĩa địa giữ hoa. Rượi, bia thì mình không thích lắm nhưng các loại như lẩu dưa hấu là rượi trắng đổ vào trái dưa rồi xoay tua đều đã thử. Ngày còn bé rất là vui dù nghèo đến độ hơn 18 năm sống ở Sài Gòn cũng không có nhà mà chỉ ở trong chuồng gà sửa lại mà đi học. Bây giờ mỗi khi nói chuyện với tụi bạn đều nghe than rằng tết bây giờ chẳng có gì vui. Bà con, chòm xóm dù ở Sài Gòn, Tây Ninh hay miền Tây đều ca thán về cái tết thời nay. Nhất là với giá cả năm nay thì phần lớn chẳng màn đón tết. Thường thì mình về VN vào mùa hè hay dịp Noel vì tụi nhỏ được nghỉ học. Ở bên này, dù chỉ học mẫu giáo nhưng nếu nghĩ quá 10 ngày trong năm sẽ phải ở lại lớp. Cách đi 2 năm mình dẫn tụi nhỏ về chơi Noel 3 tuần nhưng đi quá 10 ngày (hành chánh) học của thằng nhóc nên về bị giấy gọi của toà án thành phố. Học hành của trẻ con mà không được đảm bảo thì cha mẹ sẽ gặp rắc rối và có thể sẽ phải giao con cho chính quyền chăm sóc. Lần đó phải vô nói chuyện với ông hiệu Trưởng và nhắc lại với ổng đã xin phép với ổng ngay từ đầu năm học và ổng đã chấp nhận. Nhờ vậy mà bên trường can thiệp với bên thành phố khỏi phải ra toà. Giờ cũng hơi ngán.
    Nhưng có lẽ bao giờ VN còn chưa giải quyết hợp lý để tiếng pháo truyền thống nổ trong ngày tết thì sẽ không có gì đáng lưu luyến để trở về trong dịp tết. Bên này mọi năm đều có đốt pháo, múa lân....đặc biệt năm nay lần đầu tiên có chợ hoa nên bà con năm nay đều náo nứt đi chợ hoa xuân. Những hoạt động đón xuân ở chùa, cúng ông bà, chúc tết và cờ bạc hết "mùng" gia đình mình vẫn giữ. Ngày mới qua chỉ có 6 người nhưng giờ mỗi ngày lễ, ngày tết tập trung lại cũng hơn 30 mạng. Nội đi chúc tết cũng hết ngày giờ. Sinh nhật thì coi như quanh năm không tháng nào không có. Triết rồi chỉ nhận quà cho có lệ để những ai chưa có coi cái đỡ phải chi tiêu liên tục. Tết xa quê hương dẫu sao cũng không bằng quê nhà, nhưng trong khi bên này ngày càng tiến gần đến ngày xưa thì ở VN tết ngày càng vô vị. Tụi bạn thì lo cắm đầu đi chúc tết thầy cô tụi nhóc, xếp...rồi mùng 2 là lại phải đi làm. Chẳng còn những ngày bạn bè kéo nhau đi chúc tết từng nhà hay hội hợp chè chén, cờ bạc để quên đi mệt nhọc của cả năm. Nếu phải tranh luận về việc đốt pháo thì có lẽ sẽ là bất tận nhưng một phong tục cổ truyền tốt đẹp lại bị đánh giá là hủ tục vì bất cứ lý do gì để rồi giết chết nó thì không chỉ có tội với tổ tiên mà còn có tội với thế hệ mai sau. Người Việt tại Mỹ dù ít và tiếng pháo cũng tiềm ẩn những hậu quả cũng như không thân quen với người Mỹ nhưng họ dần dần hiểu ra và đã có những biện pháp tốt nhằm đảm bảo trật tự và an toàn XH đồng thời cho phép người Việt giữ gìn bản sắc văn hoá dù chỉ là dân nhập cư. Dù xa quê hương nhưng tiếng pháo, xác pháo cũng là 1 niềm an ủi đối với cá nhân mình.
    =======================
  3. Newdayvn

    Newdayvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    hi,
    sorry Huynh vô ý nhắc lại khoảng thời gian vất vả đã qua, cuộc sống con người giá trị ở những gì trải nghiệm qua, vậy mới phát triển cũng nhịp với vũ trụ, he he. mong sao thượng đế đừng quá thử thách chúng ta, sẽ chịu không nổi
    GIS bày ra cũng khó, mà sử dụng càng phải cẩn thận hơn, giá trị hệ thống ở chổ số liệu phải luôn được cập nhật, số liệu phản ánh đúng thực tế hệ thống. 2003 mình cũng có làm việc với KEMA va InteGraph về dự án GIS cho EVN, đến 10M US$. rồi chẳng đi đến đâu , luôn là thế.
    ...cây nêu...pháo, bánh chưng xanh, he he, bây giờ chẳng biết phải giải thích với lũ nhỏ như thế nào? chủ thuyết của Gov là Vô thần mà, mọi thứ từ đó sinh ra, khác biệt cơ bản, khó đối thoại được, tranh luận là vô nghĩa, như Yết kiêu và Dã tượng vậy thôi, he he!
  4. 7604

    7604 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    1
    Thật ra mỗi khi nhớ về VN, nhớ về chuyện xưa mình thưòng vui buồn lẫn lộn. Nếu nói về cá nhân thì đó là những ngày đáng nhớ nhất trong đời. Tuy rằng nghèo khó về vật chất nhưng tinh thần thì lại đầy đủ vì mọi người thương mến và giúp đỡ...và nhất là tình yêu thì ngày đó không dám nghĩ tới nhưng vương vãi chút gì thì không biết bao nhiêu mà kể hết. Nổi buồn là khi bất chợt nhớ về bà ngoại, ông chú...những người thân thương nhất lại ra đi khi mà mình chưa có cơ hội đền đáp. Ngày nay cuộc sống của mình coi như không thiếu gì...nên mỗi khi nhớ đến họ mình chỉ cảm thấy buồn và cố gắng mang tình thương của họ mà trải rộng ra với đời. Có lẽ ở nơi nào đó họ sẽ hiểu đuợc mình nên mỗi khi mình có thể giúp ai đi hết con đuờng học vấn hay vuợt qua khó khăn thì mình tin rằng những người thân của mình sẽ mỉm cười vì chính họ đã mang đến cho đời sống, XH sự yêu thương, đùm bọc và tương trợ lẫn nhau.
    Vừa mới đi chợ tết về. Đã hơn 10 năm rồi mới có lại cảm giác chen lấn vai đụng vai, chân dẫm chân. Phải nói là vui thì rất vui nhưng oải thì cũng rất oải. Cuối cùng thì cũng đi hết hội chợ hoa Xuân. Cả nhà hơn 20 mạng kéo nhau vào nhà hàng lại làm tiếp một màng náo loạn thứ hai. Về đến nhà ai cũng lăn ra ngủ, mình lại lọ mọ lên mạng nhưng 2 con mắt mở muốn không lên. Hay là hôm nay chơi tết không nói chuyện kỷ thuật mà giới thiệu các bác những mẫu chuyện nhỏ mà tôi từng viết
    http://www.x-cafevn.org/forum/showthread.php?t=10647
    ===================
  5. Newdayvn

    Newdayvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    hi,
    chỉ ở tuổi huynh mà sớm nghĩ đến "Nhớ rừng" của Thế Lữ vậy sao ?
    he he, luật chơi là kẻ thắng hưởng tất, lúc thì người này thắng, lúc lại kẻ khác thắng, trong cái thắng lại có cái thua và ngược lại, đan xen nhau, nên cũng chẳng nên cay cú làm gì huynh à!
    chẳng ai thắng mãi được, kẻ thua và chạy dài mãi như Lưu Bang cũng chỉ cần thắng mỗi một trận đã thành Hán Vương đó sao ?
    chẳng ai thay đổi được quá khứ, hơn nữa quá khứ cũng do chính ta tạo nên , cuộc sống hiện tại phần lớn đã được định sẵn trong quá khứ rồi, thượng đế đùa vui & thử thách ta một tý thôi, he he.
    hết blackout thì lại đến stable, không Bà Quẹo thì Bảy Hiền, gì đi nữa thì trái đất vẫn quay, he he.
  6. 7604

    7604 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    1
    Newdayvn,
    X-ca chỉ là 1 phần nhỏ bài viết của tôi trên các diễn đàn. Từ lúc còn nhỏ tôi đã thích viết báo, làm thơ nên sang Mỹ cũng có thời gian đi làm báo. Trong lúc học hay lúc mệt thú vui của tôi là đánh cờ tướng hay đọc sách nhưng từ khi qua Mỹ sách cứ như núi mà cờ thì không có thời gian nên chỉ còn viết bài là nhiều nhất. Cứ viết và viết thôi, cần gì phải nghĩ nhiều phải không?
    ==========
  7. Newdayvn

    Newdayvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    hi,
    Kệ, vui thôi mà - Bùi Giáng!
  8. 7604

    7604 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    1
    Tết nhất rồi, đốt pháo thôi
    http://www.dotphao.com/dotphao
    ===================
  9. herohut

    herohut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    to 7604 Chào bác!
    Hôm nay được lĩnh giáo võ công SCADA của bác thật là một may mắn với em!
    Em đang học kỳ cuối BKHN và đang làm đồ án về SCADA trong hệ thống điện vậy nên những bài viết của bác thực sự quí báu.
    Một lần nữa xin cảm ơn và chúc bác gặp nhiều may mắn trong cuộc sống!
    Nhân tiện cảm ơn rất nhiều anh em trong box này nữa!!
  10. 7604

    7604 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    1
    Chào bác herohut,
    Biết chút đỉnh vô đây tán dóc thôi.
    Tôi mới đi ăn với bên Serveron về. Bác nào làm bên bảo trì nên xem qua sản phẩm của họ. TM8 hay TM3 có thể rất thích hợp cho điều kiện của VN. Bỏ ra 1 ít tiền đầu tư hệ thống DGA online monitoring bảo vệ bạc triệu ở 4 máy 500kV cũng như ổn định vận hành và thúc đẩy kỷ thuật lên 1 bước rất đáng.
    Bên Serveron đã nói chuyện với hãng tôi cũng mấy năm rồi, nhưng hôm nay mới thật sự có quyết định đưa thiết bị của họ vào vận hành khi họ đáp ứng những yêu cầu đưọc đưa ra mấy năm nay với 1 giá khá tốt. Các bác nên vào website của họ để xem vì hầu như họ trả lời hết những thắc mắc mà chúng ta thảo luận ở đây về cơ bản khoa học đằng sau của việc thử nghiệm dầu cũng như kỷ thuật trong ứng dụng. Tôi chuẩn bị vẽ cấu trúc truyền tải giữa hệ thống mới này với SCADA và by-pass SCADA. Tất nhiên trong điều kiện của tôi thì sẽ không dùng Alarm setpoint của Serveron mà chuyển đổi theo business requirement nhưng trong điều kiện VN thì có thể sử dụng setpoint của họ rất tốt. Nói cách khác, đây là 1 hệ thống mà phía VN có thể dùng ngay lập tức khi chưa đạt đến mức cao của integration, đồng thời có thể phát triển về lâu dài. Tôi sẽ nói chuyện tiếp với họ để gợi ý hướng phát triển cho phù hợp với yêu cầu của hãng và current/future technology nên các bác có gì cần thì cứ nhắn với tôi, qua e-mail càng tốt.
    ============================

Chia sẻ trang này