1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SCẢLET-DANG YEU HAY DANG GHET!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi hoacuctim, 02/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoacuctim

    hoacuctim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    13
    SCẢLET-DANG YEU HAY DANG GHET!

    Các bạn nghĩ như thế nào về Scảlet?Tôi biết rằng co rất nhiều người thích cô ấy vi Scảlet la một cô gái giàu nghị lực .Nhưng cũng co nhiều người ghét cô ây vì cô ấy quá vô tâm va ngu ngôc hay đơn giãn là vì người ta thích Rhett mà Scalet lại gây quá nhiều đau khỗ cho Rhett.
    Theo tôi chung ta cần phải nhìn nhận vấn đè một cách khách quan.Tôi tung ghét cay ghét đắng cô ấy khi thấy cô ấy quá vô tâm va ngu ngốc .Tại sao cô ấy lại không thể cảm nhận đươc tình yêu của Rhett khi còn chưa quá muộn màng?Tại sao cô ây lại cứ ảo tưởng vào mối tình ngu ngốc của cô ấy với Ashley?Nhưng thực ra cũng không thể trách cô ây quá nhiều vì khi sinh ra cô ấy đã ko được trời phú cho khả năng nhạy cảm như người khác.Cái ấy co cố cũng rất khó khăn.Tôi không biện hộ cho Scảlet ma tôi chỉ muốn nói rằng cô ấy thật đáng thương vì không biết nâng niu những gì mình có .Cô ây đáng bị trừng phạt vì đièu đó,song giá như Rhett nghĩ lại một chút có phải mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn không??????????????

    viethoa
  2. japonica

    japonica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Dung qua cay cu the ban cua toi. Toi luon luon thich Scarlet. mot con nguoi rat hay.
    Nông nổi? Đúng. Kiêu ngạo? Cũng đúng luôn. nhưng mà đó chính là tính cách của một con hổ đẹp. người ta nói gì nhỉ: "Hãy tha thứ cho nàng vì nàng đẹp". Scarlet hoàn toàn đáng được tha thứ. Tôi thích Scarlet, vì tôi thấy Scarlet giống với tôi.
    Tình yêu là cái gì nhỉ? Là cái mà người ta chỉ nâng niu khi nó đã mất rồi. Và "Xét cho cùng thì mai là một ngày mới", bạn thân mến ạ!
  3. vittroi

    vittroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chào Hoacuctim !
    Scalet không vô tâm và ngu ngốc như bạn nghĩ đâu nhé ! Không biết bạn đã đọc kĩ tác phẩm này chưa ?
    Nếu cô ấy vô tâm, cô ấy sẽ không làm được những điều mà trong truyện bạn đã được chứng kiến đâu nhé ! Ngay khi gặp bế tắc là cô ấy lập tức tìm đường giải thoát ngay. Bởi thế, cô ấy luôn bắt đầu thay đổi cuộc đời mình bằng : " Mình sẽ...."
    Còn nếu cô ấy ngu như bạn nghĩ thì cô ấy sẽ không biết lợi dụng anh chàng Rhett khi cân thiết đâu bạn ạ! Hơn nữa trong tình yêu bạn không thể cho rằng một người nào đó ngu ngốc vì đã "không yêu người.. yêu mình " được ! Thế bạn đã bao giờ sẵn sàng từ bỏ người mình yêu thương để đến với người yêu mình chưa ? _ Cũng có thể có người như vậy ! Nhưng Scalet thì không. Không phải vì cô ấy ngu ngốc mà vì với bản lĩnh mạnh mẽ của mình, cô ấy luôn quyết đoạt được những gì mình muốn. Nếu không như thế thì cô ấy không còn là một cô bé đỏng đảnh và kiêu kì nữa rồi !
    Nói tóm lại, mình mong bạn đọc lại tác phẩm này kĩ hơn một chút , những điều mà bạn thấy ...chỉ là sự kiện chứ chưa là vấn đề đâu nhé !
    Chúc bạn thành công !

Chia sẻ trang này