1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Scandal MÈO BÔNG lừa đảo - Lời cảnh báo cho tất cả các bạn

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi babyluonyeu, 25/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. babyluonyeu

    babyluonyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi tôi xin nói rõ ở đây là box này không là "box quen" của tôi, thậm chí không phải nơi tôi quen biết con đấy. Chẳng qua khi tôi liên lạc được với nhiều nạn nhân thì đa số tham gia box này và nhiều thông tin cho biết Meobong vẫn được bắt gặp khi đi Phượt với các nhóm.
    Vì bản thân tôi cũng chỉ là một sinh viên và sống ở tp Hồ Chí Minh nên rất khó khăn trong việc tìm gặp và xử lý. Suốt một thời gian tôi chỉ có thể gọi điện thọai, họa may thì chat được với con đấy. Nhưng đến lúc nó đã phủi tay trốn chạy,điện thọai ko bắt, nick chat ignore và close blog để tránh viêc tôi bêu rếu.Tôi nên làm gì???
    Nên ngay khi tôi liên lạc được với một số các nạn nhân và biết thêm nhiều điều, tôi đã đăng ký nick tại đây và mở topic cảnh báo,tôi là mem mới ở đây không phải vì tôi ko biết box này. Và tôi không hề che đậy tên tuổi,vì tôi đã trích dẫn blog của tôi ở trên, và số lượng entry 400 bài chắc đủ để chứng minh đó không là blog ảo, trên đó có đủ tên tuổi, ngày tháng năm sinh và trường lớp đang theo học, nếu có yêu cầu kiểm tra số điện thọai thì liên lạc trực tiếp đến nick chat, tôi sẽ cung cấp số điện thọai và sẵn sàng gặp trực tiếp để chứng minh là tôi riêng biệt-không là mem cũ đội lốp mem mới.
    Mặc dù đối với một sinh viên chưa làm ra xu nào thì việc mất đi gần cả triệu thì cũng chẳng dễ chịu chút nào, nhưng ở đây tôi đặt vấn đề tiền ở sau, vì thiết nghĩ số tiền các anh chị bị lừa hơn mình gấp chục lần.
    Tôi chỉ muốn liên kết lại và tìm cách xử lý, tìm đến sự hỗ trợ của các anh chị ngòai Hà Nội, vì tôi chẳng thể nào bỏ học bỏ nhà bay ra Hà Nội được, kinh phí và gia đình cũng không cho phép việc đi xa.
    Song các nạn nhân đều là người lớn, có uy tính và cuộc sống riêng, một số không muốn công khai tên tuổi, vấn đề này vẫn còn bàn lại với các anh chị, chứ đây không phải là chuyện bịa đặt và nhân vật hư cấu.
    Còn Kop là bạn của tôi, đọc blog và lần mò theo link đến đây đọc,để hiểu rõ hơn và muốn tham gia box, có gì sai khi tạo nick mới để tham gia,hay chỉ sai khi sớm ko tạo muộn ko tạo,lại tạo ngay đúng thời điểm này.Chỉ vì là một mem mới comment đúng topic khét nên bị xử lý???tôi có thể cho bạn địa chỉ số đt cụ thể của Kop để xác minh tính trung thực.
    Đây không phải là vấn đề của riêng tôi mà còn ảnh hường đến nhiều người nên không thể đùng một cái đem ra pháp luật, như mọi người đã nói từ đầu,tôi sai khi đăng đọan chat riêng tư chưa xin phép,và bây giờ thì tôi biết cân nhắc. Tôi sẽ hỏi ý kiến trước khi đem bằng chứng ra pháp luật và chọn lọc chi tiết liên quan.
    Và giờ cũng là thời điểm cuối năm, tôi cũng thi cử và các anh chị cũng lo công việc tổng kết cuối năm, bận rộn đủ chuyện, nên việc xử lý còn phải cân nhắc. Vì bên cạnh món nợ mỗi người vẫn còn một cuộc sống phải lo.
    Được babyluonyeu sửa chữa / chuyển vào 15:39 ngày 27/12/2008
  2. abcDPxyz

    abcDPxyz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Vâng .Kính thưa các mod và thưa các bạn ttvnol thân mến.Sự vụ mèo bông đã trôi qua khá lâu và tôi o nghĩ nó còn đựơc có ngày lôi lên.Qua vụ việc này tôi có vài suy nghĩ như sau:
    1.Vai trò của các mod:đứng về phương diện nạn nhân thì mod ko phải là nạn nhân và vì vậy o có lý do gì bắt mod đi đòi tiền hộ được cả vì mod chỉ là những người ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng mà thôi.Và 1 điều chắc chắn nữa tôi đảm bảo luồng thông tin của các mod là khá là nhiều vào thời điểm trước khi phát sinh topic cũ do phản hồi từ mọi người.Nhưng mod đã làm gì?xoá bài viết của các bạn ngay khi đăng?thường trực thay phiên theo dõi?Và chặn lại một số nguồn thông tin khác tránh cho bạn "Mèo Bông"khó xử làm liều như 1 số người nghĩ.1 blog của bạn heo đưọc đưa lên chưa đủ 24 tiếng đã biến mất o dấu vết?1 Mod zoro đã cùng các bô lão họp kín để tạo 1 bài viết khác nhằm đánh lạc hướng dư luận cho vụ mèo Bông chìm xuồng?
    Vào thời điểm đó tôi vẫn nhớ rõ lời hứa bạn Mèo bông là sẽ cố gắng hoàn trả lại 1 phần tiền cho các bạn vào cuối tháng 8?Và hình như mod dum2 cũng đưa lên một vài í kiến nhằm vớt vát chút hy vọng cuối cùng của mọi người.
    Tại thời điểm đó có thể nói 1 phần lỗi cũng thuộc về các mod vì ko public thông tin cho mọi người nên vụ đó cũng chỉ có những người bị lừa và nhóm những người bị lừa mới biết rõ thôi.Còn người ngoài thì vẫn cho rằng đây chỉ đơn giản là 1 vụ cỏn con thôi.Tuy nhiên mod có liên quan gì đâu mà quy tội cho mod vì mod cũng đã cố gắng làm mọi điều mod cho là đúng để giúp các bạn có hy vọng tìm lại tiền rồi cơ mà.Đây là 2 mặt của cùng 1 sự việc ko biết đúng hay sai nhưng hy vọng sẽ làm cho mọi người hiểu thêm chút ít về vai trò của mod.
    2.Người bị hại:xin thưa topic du lịch o phải là topic duy nhất trong ttvnol bị hại...còn cả nhiều site khác mèo bông đã tham gia từ những năm trước nữa kia.Nhưng thực sự mèo đã làm cho người bị hại o dám lên tiếng vì tất cả họ chỉ coi đó là 1 khoản phí cho bài học vì sự cả tin của mình.Khi 5 lần 7 lượt vài ba tháng o đòi đưọc là người ta mới hiểu tất cả những lời hứa của mèo chỉ là dối trá.
    Nhưng tại sao số lượng người bị lừa khá nhiều mà chỉ có lẻ tẻ vài người nhắc tới trong các câu chuyện trà lâu tửu hậu thôi?Tại vì họ sợ-sợ điều tiếng -sợ mất mặt và ê chề.O ai muốn mình nổi tiếng kiểu này cả và cũng o ai ngờ mình o phải là nạn nhân duy nhất hoặc là bị lừa ít nhất.Chính vì sự im lặng của mọi người mà mèo ta đã có cơ hội hoạt động với 1 địa bàn rộng khắp và dàn trải trên nhiều site khác nhau và khi bị đỗ 1 site này thì ngay trưóc đó mèo ta đã back up trên nhiều site khác để tiếp tục vòng tuần hoàn chuỗi lừa đảo của mình.
    Các bạn tuy là nạn nhân cũng trực tiếp là đồng phạm vì để mèo mặc sức hoành hành và o lên tiếng cảnh báo dù cho người ta o tin đi nữa.1 lời nói có mất gì đâu mà sao các bạn phải e dè...đó là vì tâm lý thụ động ngại va chạm của đa phần các bạn,Các bạn o muốn chuốc rắc rối vào người dù rằng mèo bông o phải là xã hội đen hay đỏ gì?
    Tại sao mèo lại o dám lừa bên muare.com ?Xin thưa đó là bởi vì đội ngũ anh em mua rẻ có 1 hệ thống thông tin nội bộ lan truyền cực nhanh nhậy với những trường hợp thế này và thậm chí là có cả 1 đội ngũ chuyên làm nhiệm vụ dọn đường những người như mèo ta.
    .
    3.Sau sự việc này tôi nghĩ dù mèo bông có trốn bắc vào nam đi đâu đi chăng nữa thì với các bạn hãy đưa sự việc này 1 các công khai rộng rãi lên các phương tiện mà các bạn có thể làm được.Có thể o phải là báo chí là những kênh to tát mà đơn giản chỉ là những dòng blog 1 entry hoặc chỉ là những tin nhắn qua yahoo những câu chuyện phím bên hè quán nước mà thôi .Tôi tin đã đến lúc tất cả nạn nhân của mèo bông cần đứng lại bên nhau 1 lần nữa.
    Và việc cần kíp quan trọng hơn bây giờ là để bạn mèo bồi hoàn lại tiền cho chúng ta?Những lời hứa của bạn ấy các bạn giờ vẫn còn chút hy vọng chứ?Nếu ai o tin vào pháp luật nghiêm minh thì hãy còn có 1 luật khác dành cho những người o chơi đúng luật.
    P/s:
    Và tôi biết được chắc chắn là tối hôm qua bạn Mèo nhà ta đã vào viếng thăm topic này.Xin kính bạn vài ly vì tài năng của bạn.Xét ngoài việc lừa đảo ra thì bạn là 1 nhà tâm lý chiến đại tài vì tất cả những người mà tôi biết bị bạn lừa đều là những người tôi biết sành sỏi hơn tôi rất nhiều.
    Nhắc cho bạn nhớ vài người nhé.
    [​IMG]
    bạn còn nhớ chủ nhân của bức ảnh này chứ?Cả cái lần đi chụp ở bãi dọc đê sông hồng thêm tầm 2km đấy?Anh ấy gửi lời hỏi thăm và chúc sức khoẻ ấy đấy.Chúc ấy sống mạnh khoẻ từ giờ cho đến ngày có người dám đứng ra "nói chuyện "với ấy đấy
    -Sao nhiều nick có IP trùng nhau thế nhỉ?Kể từ dạo ấy bây giờ..
    Được abcDPxyz sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 27/12/2008
  3. chinhphonggt

    chinhphonggt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì mình lại là một mem mới. Thực ra mình đã đăng ký diễn đàn này lâu lắm rồi nhưng lâu lắm ko vào quên nick nên giờ tạo nick này để nói lên những bức xúc của mình.
    Mình không biết bạn kia là ai mà viết cái bài này. Đúng ai cũng rất "ngu" dễ tin lời một đứa con gái, ai cũng dại dột vì không biết tự bảo vệ mình. Nhưng ai cũng khôn thì làm gì có ai bị lừa như thế...
    Mình xin nói để các bạn hiểu rõ chiêu lừa của lat_dat_biet_di112 còn gọi là mèo bông. Vì thấy nhiều bạn đọc topic này mà không hiểu gì.
    Mèo bông thực ra là cô bé chẳng có gì gọi là xinh xắn cả, lùn, xấu, mập nữa nhưng được cái thân thiện biết quan tâm đến mọi người, chỉ cần bạn gặp một lần là mến liền, bạn bị đau bụng ư, sẵn sàng gọi điện hỏi thăm, quan tâm lo lắng như là việc của mình vậy, bạn đi chơi về muộn ư, sẵn sàng gọi điện hỏi thăm, bạn bị bất cứ gì thì mèo bông sẽ gọi điện hỏi thăm, chăm nom săn sóc thật nhiệt tình. Nhiều khi chính vì cái thế mà rất nhiều bạn gần như tôn thờ mèo bông, gần như chỉ có mèo bông là nhất, ai nói xấu mèo bông đều là kẻ xấu. .. Chính vì vậy, sau khi tạo lòng tin, gây dựng "thương hiệu" của mình, mèo bông bắt đầu mượn tiền, bày đủ mọi lý do để mượn tiền. Mình cũng đã từng bị như vậy. Đầu tiên thì là anh ơi cho em mượn mấy triệu đứa bạn em nó bị dính phải giải quyết gấp may lúc đó mình không còn tiền nên... Lần khác khi em ấy vào SG để thăm mình, em cũng hỏi mượn tiền anh cho em mượn 4mil mấy hôm nữa mẹ em gửi tiền vào em trả, lúc đó mình đâu có tiền nhiều, mình cho mượn 1,5mil sau khi mình đưa tới khách sạn nghỉ ngơi ở đó cùng đứa bạn mình về, sáng hôm sau lúc mình đang ngủ đứa bạn kia gọi điện em và chị lat đật bị trộm mất hết rồi (tài sản gồm 1 điện thoại con sam sung D800- hồi đó con này là hàng khủng đó và 1,5mil của mình mới đưa hôm qua) mình vội chạy đến em nó ngồi thần ra, mình cũng thương, vội chạy ra làm việc với chủ KS, nó ko đồng ý trả vì đồ và tài sản của KH tự lo mà. Mình làm găng, gọi cả công an phường sau đó KS chịu nhường ko lấy tiền phòng, mình đưa em ra ks Thanh Bình gần lăng cha cả ở. Mình về, ai dè em nó và em bạn trong lúc hết tiền mà còn dẫn nhau đi ăn vịt nướng quảng tây... Hôm sau em gọi điện cho mình liên tục giục anh mượn cho em 4mil nữa em đang rất cần, mình ko biết em nó làm gì mà cần nhiều vậy em bảo nào là tiền nhà trọ, nào là tiền ăn... Mình cũng cố vay bạn bè cho em trong đó có babyluonyeu nhưng lúc đó baby không có tiền nên mình ko mượn được, đành hỏi người bạn khác. Sau cùng vì tình bạn và hơn thế nữa mình mượn của người bạn thân 1mil đưa cho em 800k để ra khỏi KS còn 200k mình cầm mình xài. Sau khi cầm tiền xong em hứa cuối tháng mẹ gửi tiền vào trả nợ, mẹ sẽ gửi 10mil và trả hết nợ nhưng càng đợi càng mất. Nhưng sau khi cho mượn xong, mình nhận được tin là cao thắng lợi, tên anh Lợi ở diễn đàn Hoa Mùa Hạ, bạn perfectlove cũng ở diễn đàn này từng là nạn nhân của vụ mượn tiền này. anh Lợi đã đến thẳng nhà nói chuyện với bố mẹ của latdat (như nội dung comment mà baby gửi) Anh Lợi và bạn perfectlove (ko nhớ tên, xin lỗi nha) là hai người mất nhiều nhất số tiền lên đến chục triệu, hiềm một lỗi là perfect đã mượn tiền từ bạn bè cho mượn. Sau khi anh Lợi đến nhà thì bố mẹ latdat hứa sẽ trả tiền, mỗi tháng là 500k nhưng sau khi trả được 1 hay 2 tháng gì đó khất vì ko có tiền (mình ko nhớ rõ lý do khất lắm) để cô chú trả cháu sau. Đến giờ ko biết đã trả chưa lâu mình ko nói chuyện mình ko biết. Nói về số tiền của mình. Sau khi nghe anh Lợi nói mình biết rõ số phận những đồng tiền của mình rồi, nhưng mình cứ hỏi em khất làn khất lượt nào mẹ chưa kịp gửi vào nào là đợi em lấy tiền lương nào là trăm lý do... Thực ra mình nghĩ số tiền đó mình cho nhưng mình cứ đòi để xem em ấy ra sao, nhưng cứ hứa lần hứa lượt chẳng bao giờ trả, đến giờ hơn 2 năm roài vẫn chưa trả... Thực ra, mình không định nói ra đâu nhưng thấy em baby và nhiều ngưòi bị lừa kiểu như vậy nên mình viết để các bạn biết rõ hơn. Cũng do sáng nay mình nhận được 2 người phản ánh, 1 là mot_thoi_de_nho cũng là một người bên Hoa Mùa Hạ trước gọi điện hỏi mình xin số ĐT, và nói bị lừa nội dung tin nhắn "cai con do T ma tim ra duoc di chi nha no, T cho tui dau gau danh mot tran thua song thieu chet cho chua cai toi lua gat" và sau đó là babyluonyeu pm. với nội dung bị lừa. Cái hồi vào SG đó mình có biết cũng gặp 1 lần nhưng nghĩ là vào chơi roài ra luôn chắc ko ai bị lừa, ai dè lại có thêm những người bị lừa. Thành thật chia buồn cùng mọi người.
    Bạn nào muốn kiểm chứng thông tin thì có thế pm cho mình mình sẽ cho nick YH hoặc số ĐT để nói chuyện.
  4. convert298

    convert298 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc càng thấy em Mèo Bông này dùng tình cảm để lừa tiền ,hãm không thể chịu đuọc. Mèo Bông béo ú này lười lao động chuyên lừa đảo, này cứ phải báo công anh cho vào trại cải tạo Cuốc đất trồng rau kéo cày trả nợ , !
  5. idiot86

    idiot86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    thiết nghĩ, các bác, các cô nào đã bị lừa rồi thì có thể cho đó là bài học kinh nghiệm. Có thể cóngười có nhiều tiền, mất mát không đáng là bao, tuy nhiên, đối với nhiều người, đó lại là một số tiền kha khá. Tiền quan trọng, nhưng lòng tin còn quan trọng hơn, sau những vụ lừa đảo như thế này, ai dám chắc là lòng tin vào con người của mình ko bị sứta mẻ???
    Càng bức xúc hơn khi biết đươc rằng, có thể ngay chính thời điểm này, vẫn còn những người khác đang bị lừa , điều đó thật khó chấp nhận được. Nếu sự việc được đưa ra 1 cách rộng rãi trên các báo điện tử ,các diễn đàn lớn hay blog nổi tiếng, thì có lẽ sẽ hạn chế được số nan nhân tiếp theo.
    Còn về vấn đề pháp luật, nếu các bác có ý định, thì nên cảnh báo cho meobong 1 tiếng, dù sao, dính đến pháp luật, không ít thì nhiều, sẽ là vết đen mà có lẽ cả đời sẽ không thể xóa được.
  6. KaoSon

    KaoSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Không biết bạn già HoangBQuang có dính cước không nhỉ. Bạn mình là dại gái lắm đây. Có khi dính chỉ dám chẹp lưỡi mà không dám kêu cũng nên.
  7. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1

    ----------------------------------------
    Like béo đừng nói xuyên tạc lung tung. Tôi mới chỉ gặp Mèo Bông 1 lần hồi cùng nhậu với nhóm Toma. Sau này Đại Hội box DL cũng chỉ gặp Offline BTC với nhau thôi.
  8. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác chẳng cùng nhau đi tiền trạm DH box thì gì?
    Àh mà sao em không thấy mấy người trong nhà QQ vào comment nhỉ? Em nghe lại từ nạn nhân của một vụ khác là cũng có người manh nha lừa đảo đấy, em không nói ra vì không muốn tam sao thất bản, nhưng mà người đó đọc được rồi thì nhớ mà trả đi nha!
  9. meggi08

    meggi08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    mergi thân mến, bọn tớ cũng đang muốn lên tiếng lắm đây, hết kiên nhẫn rồi nhưng sẽ chờ thêm 1ngày nữa.
    ps: bọn tớ ko phải nạn nhân của mèo nha
  10. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Có cô nữa vào đây thì anh nhớ rồi. Anh nghĩ là người ta đang túng thôi. Các cô cứ thư thư cho người ta vài hôm đi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này