1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Scandal MÈO BÔNG lừa đảo - Lời cảnh báo cho tất cả các bạn

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi babyluonyeu, 25/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhtn_cec

    linhtn_cec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    vãi chưởng thật, giờ mới đọc topic này.
    Đợt xưa, lâu rồi, hồi còn SV cũng cho 1 em trên TTVN này vay 3lít, em ý bảo em ý buôn hoa, thiếu chút chút, rồi sau em ấy lượn luôn, ko thấy hồi âm gì nick Y! ko liên lạc được, di động thì tắt. Hê hê, tiền cũng ko nhiều nên bỏ qua luôn.
    Giờ mới biết có kiểu lừa đảo thế này trên mạng, may mà mình mới bị dính 1 lần. Thật là vãi chưởng!
    Chúc em MB sống trong yên bình cho đến cuối đời!
  2. daisylexie

    daisylexie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc càng thấy CHÁN
    Biết thế hồi tháng 8, tớ thông báo tên của Mèo bông, thì có khi ối bạn không bị lừa tiếp như em chủ topic này.
    Hồi đó thấy em ý ăn năn, mình định cho cơ hội, ai cũng có lúc sai lầm mà. Hóa ra em này thích sống trong lỗi lầm hơn là làm người lương thiện.
    Giờ nạn nhân trải đều từ đây vào Sài Gòn rồi nhỉ, ai còn fơm cho bọn tớ cái, hiện Mèo bông đang ở đâu?
    Các bạn nạn nhân, bạn nào đứng ra lập một nhóm đi, tự mình thôi chứ đừng ép các mod làm gì, tớ cũng xin góp một tay làm cho vụ này ra ánh sáng luôn.
    Nhìn cái vụ đi quyên góp từ thiện, lại càng buồn nôn. Sợ quá.
  3. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Theo dõi câu chuyện từ đầu và hnay mới chính thức lên tiếng trong vai trò một người đã cho MB vay tiền và cũng đã đòi được (Tuy không trọn vẹn và như mong muốn). Vâng- xin thưa với anh chị em nhà TTVN, tôi chính là người đã gửi mail cho babyluonyeu mà em ý đã post nguyên cả mail của tôi lên trang 1 của Topic. Tôi cũng là người đã từng tin tưởng và cho MB mượn tiền, cũng căng người ra đi đòi và nghe quá nhiều những lý do khi khất lần hoãn nợ của MB.
    Tôi và 1 nạn nhân khác nữa cho MB mượn tiền và trong quá trình đòi cũng căng ra. MB nói lý do bà ốm : Tôi & cô bé kia đến tận nhà bà MB, thăm hỏi bà MB đàng hoàng như những người bạn chân thật. Rồi khi đòi quá, MB nói : em nói với bố mẹ em rồi, anh chị đến bố mẹ em nói chuyện.
    Không chịu nổi kiểu nói chuyện đó, tôi và cô bé kia đến nhà MB trong 1 buổi tối. Đón chúng tôi, MB nói ngay : anh chị đến nhà em làm gì ?....Khi ngồi nghe chúng tôi nói chuyện, mẹ của MB mới giật mình ra là con gái bà đang nợ chúng tôi số tiền là >10triệu. Bà nói : không biết gì về chuyện này, con gái bà chưa hề nói gì với gia đình về chuyện tiền nong này và hẹn hai chúng tôi đến nhà em vào ngày tiếp theo để nói chuyện với bố MB-người quyết định nhất và trụ cột nhất trong gia đình.
    Trong buổi nói chuyện với người trụ cột đó, ông đã hỏi tôi về giấy ghi rõ MB đã vay tiền ntn....? Ông bà cùng nói : các cháu là người lớn, cho em ý vay tiền nhiều như vậy, sao không có giấy tờ đàng hoàng, cho em ý vay tiền sao không đến nói với cô chú. Rồi thì....abc & bca....Nói chung, trong cách nói chuyện thì kể cả sẵn sàng vỗ tuột là : con tôi cóc nợ tiền anh chị đấy - thì cũng chẳng làm gì được.
    Nhiều ý kiến tham gia Topic đã đưa ra là tập hợp nạn nhân lại. đưa MB ra Pháp luật để xử lý ! OK-tôi không phản đối. Nhưng xin hỏi anh chị em là những lúc anh chị em đưa tiền cho MB, anh chị em có giấy tờ gì không ? Có giấy ghi nợ không ? Không có thì chứng cớ đâu mà kiện nhau. Nếu thích thì cứ bằng chứng mà "phang nhau" thì chính bản thân anh chị em tham gia kiện sẽ thiệt.
    Cái khổ nhất và cũng là điểm yếu nhất mà tất cả anh chị em (trong đó tất nhiên có cả tôi) đã là nạn nhân của MB đều mắc phải đó là nhẹ dạ, cả tin. Thời gian đã trôi đi khá nhiều với chuyện của tôi, tôi cũng không muốn chơi lại nữa nhưng nếu có 1 bài học dành cho MB thì tôi cũng thấy là rất cần thiết sau khi đọc hết những trang trên của Topic với danh sách nạn nhân không phải là ít. Nhưng bài học dành cho MB ntn thì tôi nghĩ là anh chị em cũng nên nghiên cứu một cách hợp lý ! Liệu có nên in cả cái Topic này đến để bố mẹ MB đọc không ? Hay đến nhà, mở máy ra để hai vị đọc những trang Topic này ?! Nhà MB có internet đấy.
    Tôi nghĩ rằng, bố mẹ MB chắc chỉ biết mỗi tôi đã là nạn nhân của MB thôi, liệu nhị vị đã biết các nạn nhân khác hay chưa ?
  4. chinhphonggt

    chinhphonggt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Anh Lợi àh? Người đầu tiên úp mở chuyện này với em chính là anh và sau đó thì Linh đã kể cho em nghe hết mọi chuyện, mọi nguyên nhân, ngọn nguồn của MB. Lúc đó em cũng chỉ nghĩ là vì cần tiền ăn chơi nên mượn tạm, cũng chỉ nghĩ là mọi chuyện đã dừng ở đó ai dè còn kéo dài đến tận bây giờ, ai dè đến giờ còn nhiều người là nạn nhân.
    Nói MB lừa đảo không đúng mà phải nói là MB lợi dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản hay nói đúng hơn là lợi dụng lòng tin để "Mượn tiền vô thời hạn". Như anh Lợi nói giờ ai cũng cho mượn vì lòng tin vì sự tin tưởng chẳng ai có giấy tờ gì cũng khó khi ra pháp luật, nhưng chúng ta cũng nên cảnh báo để ko ai là nạn nhân, không ai có tiền cho mượn lại phải năn nỉ khi đòi nợ, lại phải khó chịu khi đòi nợ tệ hại hơn lại bị xỉa xói khi đi đòi nợ.
  5. vodka123

    vodka123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ số tiền cá nhân hai bạn bị lừa là tương đối lớn..nhưng bạn nào cũng kêu gọi các nạn nhân đứng lên đưa vụ này ra pháp luật,mà mãi không có ai xung phong..Nếu topic này lập ra chỉ với mục đích cảnh báo mọi người,tôi nghĩ đến đây là đủ.Các mod nên khóa lại trừ phi có tiến triển gì mới.
    Còn về bằng chứng,giấy tờ cho vay như chị DUmdum đã nói rồi,không cần phải có giấy nợ,thông qua một số nghiệp vụ,bên CA cũng có thể giải quyết được.Vấn đề chỉ là hơi mất thời gian và ai sẽ là người đứng ra tố cáo thôi??????
  6. lanmaybay

    lanmaybay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Bằng chứng thì có bằng chứng đấy, nhưng cần tập hợp mọi người lại, mọi người thống nhất là làm đến cùng thì mới bàn đến chuyện bằng chứng. Vì mọi người đều liên quan nên cần đến ý kiến mọi người. Sau đấy sẽ bàn use những bằng chứng nào.
  7. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    tưởng mèo bông nguy nga tráng lệ xinh xắn cỡ nào...mới lừa đc tiền của 1 cơ số người
    hum nay vào mới biết mặt...á há há...chết cười...mất hết cả niềm tin
    thôi, các bác làm j mà phải đưa ra pháp luật mệt vì làm j có ai giải quyết, mấy người bị lừa tiền tụ tập lại úp sọt, có xe xích xe, có nhẫn lột nhẫn, oánh cho nó 1 trận đê
  8. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Lần trước dẫn bạn đến nhà nó đòi nợ, bố mẹ nó cũng hỏi cái câu " cho con tôi vay tiền, có giấy tờ gì không" . Bố mẹ nó chắc cũng quen với cảnh ngưòi ta đến đòi nợ quá rồi, biết thừa con mình thế nào.. Xấu người xấu cả nết..
  9. VKYOSOREVO

    VKYOSOREVO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đối với hạng người tư duy thấp và có khuôn hình giống chó Bắc kinh như thế thì chỉ có một cách là chửi. Ngày chửi 2 lần. Đứng trước cửa nhà nó dõng dạc chửi vào 7h sáng, lúc hàng xóng đi làm, và 5h chiều khi hàng xóm về. Chỉ cần một buổi là bố mẹ nó cổn tiền trả ngay.
    Cứ thay nhau đến nhà mà chửi. Nếu không lấy lại được tiền thì cũng sướng miệng.
  10. linh_hathanh

    linh_hathanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đã quá lâu, tưởng đã trôi vào quên lãng, chấp nhận mất tiền, mất tình bạn, mất thời gian, mất đi lòng tin ? để tìm lại sự bình yên và thanh thản. Để đầu óc không phải căng ra nghĩ cách đòi nợ, nghĩ cách kiếm tiền để bù vào khoản mất mát do lòng tin quá lớn như thế.
    Đọc bài từ đầu tới giờ, có lẽ mình là nạn nhân đầu tiên. Sau khi không chịu dc sự truy đòi dai dẳng của 2 ng từng thân thiết thế, MB mới vào SG và tiếp tục khiến nhiều ng lâm vào cảnh như hnay
    Anh Lợi: anh có nhớ sau cả quãng thời gian dài mệt mỏi, chịu đựng đủ sự căng thẳng, ức chế, sự xúc phạm, đe doạ của bố mẹ P, anh và em đã coi như mất số tiền đó, nhưng vẫn muốn tìm cách cho P 1 bài học, nghĩ ra đủ mọi biện pháp xử lý, nhưng chưa kịp làm j thì P đã cao chạy xa bay vào SG. Ở trg đó vẫn hứa hẹn ?oe dg đi làm, e sẽ tiết kiệm dần dần trả nợ?. Giờ thì không chỉ 2 anh em có suy nghĩ đó rồi
    Đàm: nếu Linh nhận ra mọi chuyện sớm hơn, k giấu mọi chuyện lâu như thế, k tin tưởng vào lời hứa hẹn của P lâu như thế, có lẽ nhiều người như Đàm, Hiếu, Hoa, Phương hatelove ? đã không mắc vào cảnh này. Nếu còn liên lạc với mọi người, Đàm gọi mọi người vào đây đi
    Chị Song: "có một đội đang nhận xử lý vụ này" --> chị làm em có hy vọng rồi đấy :D Mặc dù hy vọng không phải là đòi được tiền.
    Được linh_hathanh sửa chữa / chuyển vào 23:14 ngày 05/01/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này