1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Scandal MÈO BÔNG lừa đảo - Lời cảnh báo cho tất cả các bạn

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi babyluonyeu, 25/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoannhatquadat

    ngoannhatquadat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Theo em tất cả các bác còn bị nó nợ tiền tập trung lại, tới nhà nó làm ầm ĩ lên xem thế nào!
  2. mizu_88

    mizu_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    theo em thì chị nùn này phải đi tù mới xứng.. Lươn lẹo, bẩn tính, khốn nạn..
    Bố mẹ có đứa con như thế này, thà đẻ ra quả trứng bóc ăn còn hơn..
    Ủng hộ các anh chị trên diễn đàn làm đến cùng..
  3. LHTrung

    LHTrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng mà nói, không thể hình dung ra được 1 đứa con gái nhìn như thế kia mà không chịu đi làm kiếm tiền, thay vào đó lại là đi lừa thiên hạ để lấy tiền!
    Sao nó không đứng đường? Sao nó không vào các forum về xxx? Phải chăng tại các Đồng Chí Công An đã dẹp mấy chợ tình, hay các Đồng Chí ý oánh sập trang xxx để cho nàng ta ko làm được 1 cái công việc còn chân chính gấp vạn lần so với công việc đi lừa thiên hạ kia!
    Tại sao các anh em bị lừa không dạy cho con mẹ hàng lươn này 1 bài học để nó khỏi đi gieo rắc nỗi khổ cho thiên hạ? Và là để có thể làm lành mạnh hơn cái xã hội này. Bởi theo Mod nói, các Đồng Chí kia còn bận theo các vụ tiền Tỷ, không màng tới vài đồng xu còm mồ hôi xương máu của anh em ttvn?
    Thật tình, nếu là tui bị lừa vậy, chắc tui tìm nó rồi đập 1 phát chết sau đó nấu cho lợn nó ăn!
    Sorry mod, hơi bức xúc! Do đó hơi bị kích động.
  4. meocon146

    meocon146 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Bên F319 cũng cố một cô bé thế này.
  5. nguyenphuc59

    nguyenphuc59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    2.379
    Đã được thích:
    0
    thật sự cảm thông với những nạn nhân của các vụ bị lừa trên
    may mà mình chưa bị dính,jờ cần cẩn thận hơn với những người mới quen
    nhất là quen trên mạng......(mèo này ghê thật)
    Cảm ơn chủ topic nhiều!!!
  6. tieubao215

    tieubao215 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    buồn nhỉ?bố mẹ co đứa con thế này cũng đẹp mặt nhỉ.mà làm thân con gái, có định làm mẹ hay ko mà ăn ở thất đức thế nhỉ!
  7. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Cái chuyện mắc lừa trong các sinh hoạt tập thể hay du lịch thế này,không chỉ người trẻ mà người già đều có thể bị. Cách đây trên 25 năm,ông của tôi mới tìm về quê gốc là một làng biển chơi. Thấy làng rất nghèo,chưa có điện. Ủy ban xã họp dưới đèn măng sông. Trạm xá xã cũng không điện. Nhân dịp bố tôi về Việt nam, cụ mới rủ về quê du lịch. Ủy ban trình bày a,b,c,d....
    Khi về bố tôi mua hai tổ máy phát điện lớn,đủ sức cấp điện cho tất cả sinh hoạt họp hành,y tế của xã và cả trường học cấp 1,2 nữa. Hai tổ máy này được đóng thùng gỗ lớn gửi về cảng tới Hà nội. Được thông báo,cả Chủ tịch lẫn bi thư xã và mấy người kéo lên nhận máy. Một cái xe tải lớn đến chở hai thùng máy đi.
    Ông tôi gọi điện cho bố tôi. Hai người cười phe phé vì làng quê tổ tiên xưa có một ít điện.
    Nhưng ít lâu sau dân làng kéo nhau lên mách:
    Cái xe vận tải chở máy phát điện kia đi đâu? Xin thưa,nó chở đến một nơi khác cũng ngay trong Hà nội. Đám người quê mùa kia đã cho người ra chợ Giời tìm mối bán gấp. Bán nhanh,giá chưa tới 1/3 giá thị trường,rẻ như đồ ăn cắp. Các vị ấy đi ăn chơi mấy nơi rồi chia tiền cho nhau. Sự việc vỡ lở vì một người bị chèn ép đã tố cáo. Nhưng chả ai bị gì. Đó không phải đồ viện trợ,cũng không phải tài sản nhà nước.
    Cay.
  8. kemiano

    kemiano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là nợ tiền và đòi tiền thôi mà sao chửi nhau nặng nề quá vậy. Cậu kia có nợ tiền của cậu không hay cậu chỉ tát nước theo mưa ùa vào chửi hôi. Đọc bài của cậu mà sợ thấy gai cả người.
  9. mizu_88

    mizu_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ đang sống hạnh phúc với nhau mà bịa chuyện bố mẹ li dị, bố thế này, thế kia; Dựng chuyện ông bà bị bệnh này bệnh nọ.. Kể là bạn này bị gãy chân, bạn kia " lỡ" nên có bầu cần tiền giải quyết.... thì có đáng bị gọi là khốn nạn hay ko?
    Nói dối ko chớp mắt - bịa chuyện kinh hồn - có gọi là lươn lẹo hay không?
    Khi vay tiền thì hứa ngon ngọt là sẽ trả sớm, sẽ thế này thế kia, nhưng rồi biến mất, đổi cả nick và số điện thoại .. thì có đáng bị gọi là lừa đảo Ăn cắp tiền của người iêu - bị bắt quả tang và đã thừa nhận - thế này có được gọi là khốn nạn, ko?
    Chả phải tát nước theo mưa..Nó từng vay tiền tôi rồi, may là mình đánh giá đúng người nên ko cho vay...
    Có đứa con gái thế này - nói thật- là một nỗi nhục của bố mẹ - Bố mẹ nó về hưu rồi mà vẫn còng lưng trả nợ cho đứa con gái 27 tuổi - ăn không ngồi rồi , nghĩ chuyện kiếm cách lừa tiền thiên hạ.
    Khinh.
  10. wisheslove

    wisheslove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân nh~ ng bị lừa quá. E nghĩ ở đời gieo nhân nào gặt quả ấy thôi. Chị í ăn ở kô đúng với chữ tâm sớm muộn cũng sẽ gặp fải quả báo. Nhưng nghe sợ thật, nói dối kô chớp mắt
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này