1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Scandal MÈO BÔNG lừa đảo - Lời cảnh báo cho tất cả các bạn

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi babyluonyeu, 25/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rock_n_classic

    rock_n_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    Các bác vô spam ghê quá. Nếu cần làm gì đó thì hãy làm ngay bởi tôi thấy chị ấy vẫn nhởn nhơ online và có lẽ đang tìm những con mồi mới.
  2. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    bạn bè giờ chả tin được trong làm ăn,càng quen càng lèn cho đau
  3. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Đã có người nhận được tiền nên cứ tưởng bạn í cải tà rùi. Ấy thế mà ngày càng nhiều người vào đây chứng tỏ topic vẫn chưa hạ nhiệt.
    Người mất tiền: Khóc (miễn bàn)
    Người suýt mất tiền: Khóc (Cũng miễn bàn)
    Người không liên quan: Cũng khóc
    Đúng là đám cưới cũng khóc mà đám ma cũng khóc. Người ngèo cũng khóc mà "người giầu cũng khóc". Thế giới này còn nhiều điều đáng khóc hơn nhiều các bạn ạh.
    Chắc tớ săp bị oánh hội đồng?

    Được lastwalkman sửa chữa / chuyển vào 19:52 ngày 04/01/2009
  4. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Chẹp lại chuyện vay mượn nhớ cách đây chừng dăm năm, trước cả thời cứu nét mình quen 1 em trên mạng. Rồi em ấy kêu có việc hệ trọng cần vay 2M. Chả hiểu sao mình mủi lòng đồng ý gặp để bàn cách tháo gỡ, nhưng trước khi đi bụng bảo dạ đển cho cha 1-200k lựa lời an ủi rồi té cho lành.
    Ai dè lúc gặp choáng váng vì em xinh quá. Thế là mồm miệng chân tay lắp bắp rút 2M ra đưa em ngay. Em hẹn 1 tháng sau trả. Thế rồi cứ lần lữa đến mấy cái 1 tháng, vẫn gặp em đều nhưng bố bảo không dám cất lời lên đòi. Chung quy cũng chỉ vì em xinh quá. Đúng là chết vì cái đẹp.
    Tầm 6 tháng sau thì em hẹn gặp để trả tiền. Lúc tới nơi chả hiểu trời xui đất khiến như nào lại buột mồm: Em cần thì cứ cầm mà dùng, khi nào thật dư dả trả anh sau cũng được. Tất nhiên là sau đó có đưa đẩy vài câu rồi rốt cuộc thì tiền vẫn không ở trong túi mình.
    Thế rồi tách 1 cái mất liên lạc với em. Chả có cách nào tìm được cả. Thôi chép miệng mất 2M tiếc thì ít, mà tiếc là mất cái quan hệ với em thì nhiều. Các cụ bảo cho bạn vay tiền là mất bạn + xuất hiện 1 thợ lặn, cấm có sai.
    Ơ thế mà nửa năm trước, nhận được 1 món quà là lọ nước hoa. Em gửi với thư nhắn trình bày dài dòng lắm nhưng tóm gọn là là biết bây giờ trả tiền anh thì hơi ngượng nên muốn mua 1 món quà tặng anh. Tính trị giá ra thì cũng tương đương.
    Thế cho nên các bạn mất tiền với em meobong này đừng có lo lắng quá. Có khi vài năm nữa mỗi bạn lại nhận 1 lọ nước hoa thơm lừng ấy chứ. Bạn nào mà dính nhều có khi lại được cả rổ nước hoa.
    Viết mấy dòng chia sẻ và giảm stress với các bạn. Chúc các bạn đòi được tiền sớm. Chuyện này thật là bull****.
    Mà cho vay mất tiền còn làm ra được tiền. Sợ nhất là cho vay tình. Giờ mà mấy lão như Hoangbquang hay Kaoson mở mồm ra: Loops có em nào giới thiệu cho anh đi. Mình mà xòe ra là mấy lão cướp ngay, cướp trắng trợn, không một lời cám ơn, lại còn đánh chửi đuổi đi nữa ấy chứ. Cái vụ " cho vay " ấy mới gọi là nhục
  5. abcdatdedite

    abcdatdedite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    khoá topic với lý do: các nạn nhân đã đòi được nửa tiền, đang hi vọng đòi nốt, không muốn làm rùm beng nữa.
  6. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    Nick này chắc của em MB(mèo bựa )
  7. 1lonely

    1lonely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Khổ nắm bác Lop ạ... em của bác nó xinh, xinh ngất ngây, đằng này em Mèo Bông kia xấu hoắc... lại còn thấp bé nhẹ cân... em nghĩ sau này em nó trả bằng 1 rổ KHoai Lang nướng giao tận nhà đấy.... ai cho vay nhiều thì nhận 1 xe KHoai...
  8. dracula146

    dracula146 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn không cần chỉnh...
  9. ckone85

    ckone85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    cũng định chỉ ngồi hóng chuyện suốt từ đầu..cũng ko định ném gì vì mình cũng ko liên quan j .. nói j lại cho là spam..cũng thấy tức vì mấy đoạn chát của mèo mũm mĩm này rợn hết cả người..thấy cả mấy bác minskpro rồi moalovetoa nhà ML mình kêu oan..
    Nhưng nghe lời bố này nói khó chịu quá đành xổ vài câu..bác có thể chưa bị ai lừa hay chưa bị dính những qủa này có thể do bác sống trong 1 cái bọc bằng nylong an toàn..hay đang định cư tại thiên đưỡng giữa những vị thần thánh thiện..chứ bọn tôi người trần mắt thịt..có trân tường thiên văn..dưới tỏ địa lí cũng ko đỡ đc những chiêu của những người mình cho là thân tín..Tôi cũng chả bị e này lừa những cũng bị dính mấy phát của vài người bạn xem là thân tín ..Cho nên bác cũng nín những câu kiểu đấy lại nhé..mà hình như mod khoá nick rồi thì fải hehe
    .. TINH TƯỚNG
  10. tuyetkha

    tuyetkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hì sao bức xúc thế bạn Thái, công nhận với người quen thân thì chẳng mấy ai đem lòng cảnh giác bao giờ. Sống mà lúc nào cũng trong trạng thái cảnh giác nghi ngờ cả những người thân tín nhất thì sống làm gì nữa. Mất cả vui í
    Cũng ko tán thành câu của bạn trên kia. Vào góp tí.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này