Do Vivien đóng ấy , cô nàng đẹp thật , đôi mắt xanh tuyệt đẹp với cái miệng cười kiểu cách rất đáng yêu .... Lúc cô ấy khóc mà nói với Asley khi chàng ra trận " Asley hãy nói là anh yêu em điều đó sẽ nuôi dưỡng em sống mãi " , đôi mắt nàng đẫm lệ , làm tớ cũng xúc động theo ....nếu tớ là Asley thì đã ghì chặt nàng trong vòng tay rồi Và khi vợ của Asley chết , nàng chợt nhận ra tình cảm của Asley dành cho nàng ...nàng vội vã chạy về với Ret , giữa bầu trời mù sương ...nhưng anh đã xách valy ra cửa rồi Mình rất thích những lúc Scarlet biểu lộ nữ tính của mình , dù sao nàng cũng là một người đàn bà cần được yêu thương và che chở ...đúng không ?
Uh tớ cũng thích nhân vật Scarlett và diễn viên Vivien Leigh. Viv đóng rất đạt vai Scarlett, nhưng theo ý tớ thì phim ko hay bằng truyện. Tính cách trong truyện đặc sắc hơn. Nhưng có lẽ đó cũng do cái hạn chế của phim ảnh khi ko thể lúc nào cũng lải nhải nội tâm, suy nghĩ của nhân vật được. Nhân vật Rhett Butler và Melly cũng rất hay. Chỉ còn Ashley là mình cảm thấy đáng thương. Mà khi người ta đã thương hại ai rùi thì........ Apprendre a mourir ! Et pourquoi donc ? On y réussit très bien la première fois !
Vivien đóng phim này cũng được, nhưng tôi thích Vivien trong "The StreetCar Name Desire" hơn. Chỉ có thể nói : Diễn xuất tuyệt vời Hasta la vista, babies !!!I'll be back ...
Không phủ nhận vai madame Dubois là đỉnh cao trong sự nghiệp của Vivien, tuy nhiên vai cô điếm Myra trong Waterloo Bridge cũng quá hay của nó: Vivien Leigh đã thể hiện tột cùng nỗi đau khổ, sự giằng xé giữa mặc cảm tội lỗi và ước mơ hạnh phúc khi gặp lại người yêu. Ghét nhất là cái kết phim, chắc là để góp phần tố cáo chiến tranh (tớ đoán thế, hehe). Dù sao vẫn yêu Scarlet và Gone with the Wind nhất!!!
Chả biết nói gì ngoài 1 từ quá tuyệt vời , sao ở đời lại có người vừa xinh lại vừa cá tính thế chứ Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............