1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Scholarships hấp dẫn từ Italy, hurry up!!! (khóa vì đã 99 trang, mời tiếp tục mở topic mới)

Chủ đề trong 'Du học' bởi Scorpio1980, 20/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Con_Ga_Map

    Con_Ga_Map Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    2 nhân ĐH Kiến Trúc cũng vừa book vé bay vào 20/9 rùi, đi Sing Airline cho no lành! Có ai đi cùng ko cho gửi nhờ ít thịt chó với rượu thuốc nào, nhất là mấy chú Lecco ý.
    Hix hôm qua mua Bảo hiểm của bọn PJICO nghe em bán bảo hiểm cứ xoen xoét: "Anh yên tâm, Bảo hiểm của bọn em chu đáo lắm, có cả dịch vụ "Hồi hương thi hài" đấy
  2. Scorpio1980

    Scorpio1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, khí thế quá, khí thế quá! Chậc chậc, rủ nhau đi Bơi Offline thế này thì hoành tráng thật!!! , nttnnl nhớ làm vài pô rồi post lên nhé!!
    Chuyến này đi thấy sỹ phu Bắc hà cao thủ như mây, còn nhân sỹ phương nam không thấy í ới gì thế nhỉ??
    @Con_Ga_Map: Người anh em cố gắng vác thêm một vò rượu Minh mạng nhé, rượu ngon- cầy béo, anh em mình về Lecco ngả đũa chiến...
    The question about living con***ion thì quả thật không biết nói thế nào hết được, cơ bản như sau:
    + Về accommodation, có 2 loại accommodations:
    1. Phòng đơn, loại này hình thức như ở các nhà nghỉ ở Việt nam, có private bathroom, có thể có hoặc không có common kitchen, giá khoảng 350-400eu/phòng ( Milano) và 200eu/phòng ( Lecco)
    2. Phòng đôi, share phòng cùng chiến hữu hoặc dân bản địa, thường là một toà nhà có khoảng 4-5 rooms, chắc chắn có common kitchen và common bathroom, có thể ở tập hợp cả girls and boys, ở đây được trang bị thêm đầy đủ stuff: fridge, washing machine, tv,... Suggest mọi người nên tìm theo hướng này, giá cả khoảng 250eu/người ( Milano) và 150-200eu/người ( Lecco)
    + Về giá cả: Hầu hết mọi sản phẩm ở đây đều đắt hơn so với Việt nam từ 4 đến 10 lần, tuỳ theo cách sống và độ chịu chơi của mỗi người! Với students thì cách tốt nhất là nên tự mình làm nấy mọi việc vì service ở đây cực đắt! Ví dụ: bạn ăn ở Mc Donald (là rất bình dân rồi) hoặc bên ngoài thì chi phí ít nhất là 5.5-10eu/meal, với that amount of money, nếu bạn tự nấu nướng thì đủ sống cho 1 ngày!
    1 vd khác: Với chi phí để uống 1 chai bia ở bar bạn có thể mua một hộp bia ( 6 pieces) ở supermarket, tương tự thay bằng uống 3 ly brandy ở bar bạn có thể mua một chai brandy vật vã rồi... say mèm ở nhà! Từ đó suy ra mấy cái "khoản kia" đắt và khác nhau như thế nào...
    Với 15eu, ở Việt nam ta có thể vừa cắt tóc, vừa gội đầu, vừa "thư giãn",... Ở đây chỉ cắt xoẹt cái khoảng 30ph, mình thấy bọn Phi nó toàn cắt cho nhau, nhưng cái này ko dám thử, dù sao cũng là cái bản mặt của mình- ko thể giao cho bọn đồ tể ấy được!
    .....
    Chủ yếu ở đây là muốn cho mọi người thấy rõ 2 chi phí với 2 mức sống khác nhau: sử dụng service và manage yourself!
    + Về shopping: Cái này không rành lắm, chỉ biết duy nhất một chiêu là: Tất cả các mặt hàng ở đây đều có mùa discount, gọi là Saldi hay Sconto, kéo dài khoảng 2-3 tháng, thời gian này họ discount khoảng 50-80% so với original prince, cứ nhằm thời gian này mà giã!
    + Về timetable, cái này thì chắc chắn là mọi người đều khác nhau, nhưng về general thì loanh quanh là đến trường khoảng 3,4 ngày trong tuần, vậy nên ko có khái niệm về thứ 7, chủ nhật! Thời gian rảnh thì loang quăng, thích thì chơi thể thao, đi bơi, hoặc tập gym; tối về đọc sách, lướt web, rủng rỉnh thì đi bar...Mỗi kỳ có khoảng vài đợt nghỉ dài, 1-2 tuần, bố trí đi chơi các thành phố của Ý và Châu Âu. Trong 1 năm mình cũng đã đi được một số nơi của Ý: Florence, Cicena, Pisa, Venice, Verona, Bologna, Torino,.. và Eu: Spain, Netherlands, Belgium, Germany,... Chi phí cho 1 chuyến đi nội địa khoảng 150-200eu/ 3 ngày, cho chuyến đi Eu khoảng 300-500eu, đại loại thế!
    + Về đời sống tình cảm! ( Mục này chỉ biết về man nên xin mời chị em bỏ qua mục này, ai tò mò ngó nghiêng thì đừng trách Bọ cạp tôi chấp bút không lưu tình! )
    Điều đầu tiên phải dặn các bằng hữu đi đợt này đừng vội mộng tưởng về những cô gái Italy chân dài, mắt đen xinh như mộng mà lớp tớp bỏ người yêu ở quê nhà, sang đây sẽ biến thành thương tâm nhân, hay cô độc nhân,... lại trách Bọ cạp tôi không có nhời trước!
    Ngày trước ở Box này cũng có 1 topic: Bỏ người yêu đi du học, khi đó Scorpio tôi vừa mới mon men vào to miệng ủng hộ, kể lể thì bị thiên hạ xúm xít vào chửi như tát nước, chạy mất dép, sợ xanh cả mắt!
    Sự khó khăn, cằn cỗi này là hậu quả tất yếu của nguyên nhân khách quan, đừng nói là dạng văn dốt, võ dát mà ngay cả những sát thủ bẩm sinh cũng phải chật vật đối phó:
    - Ở Milan rất ít International students do chích sách đóng cửa của Italy về giáo dục trong nhiều năm, bởi vậy cơ hội gặp gỡ người cùng "cảnh ngộ" rất ít!
    - Do điều kiện về hình thể và sức khỏe không phải ai cũng có thể tham gia đấu loại trực tiếp với bọn tây, mà dưới con mắt của girl thì man ta vẫn cần phải có nhiều... cố gắng!
    - Do bất đồng ngôn ngữ, chỉ một số ít Italian girls nói tiếng Anh, mà nói trắng ra là người Ý họ không thích sử dụng tiếng Anh đâu. Đến nói còn impossible thì còn nói chuyện gì nữa!
    - Do điều kiện kinh tế, các bác cứ thử tưởng tượng xem đi bar và discoteca khoảng 1 tháng liên tục xem thế nào...!, mà chả nhẽ lại đi nhờ xe, bác nào ko có bằng lái hoặc ko biết lái, em nó có bảo: Đây, chìa khoá đây, anh muốn chở em đi đâu thì chở...., vẫn chịu!!, Suggest: Học lái xe cấp tốc!!!
    - Quay lại với "cây nhà lá vườn" thì,..., chậc chậc, hiếm là một chuyện, nhưng trong cái hiếm ấy:
    "Gái xinh thì đã có bồ,
    Những cô còn lại vừa thôi, vừa nhàu..!" khà khà..
    Khép lại chuyện này ở đây, Scorpio tôi chỉ muốn nhắn các liệt vị bằng hữu là chẳng những đừng say goodbye mà còn nên tích cực càn quét!! Sau này hội ngộ bên này anh em ta sẽ lạm bàn lại vấn đề này sau!
    + Quay lại chuyện airplane: Điều quan trọng nhất là nhắn những ai có ý định về thăm quê trong 1 năm thì nên mua vé 2 chiều bởi mua vé về Vn từ Italy cực đắt: Nếu đi đường vòng ( mua vé 2 lần, tính toán chính xác giờ đến, transit và giờ khởi hành) thì cũng phải tốn ít nhất 700eu, còn nếu đi đường thẳng ( mua vé 1 chặng) thì price khoảng 1500eu, vãi mật!!!
    Bà con book vé xong xuôi rồi thông báo the 1st group sang Milan vào ngày, giờ nào, airport nào? Bò cạp tôi sẵn lòng welcome mọi người từ sân bay và guide về trường, riêng phái đoàn Lecco sẽ đưa về tận nhà!
    Mong bà con có chuỗi ngày hưởng lạc hoành tráng ở Việt nam và lên đường may mắn!
    See you in Milano!
    Được scorpio1980 sửa chữa / chuyển vào 05:17 ngày 05/08/2006
  3. ahungbongdem

    ahungbongdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    chào các bạn bằng hữu!
    Lính mới tham chiến vì thời gian qua bận đi công tác. Vì đợt này tôi thấy các bác đi cũng đông nhưng chắc sẽ khó có thể đi cùng một lúc vì vậy tôi có ý kiến thế này , các bạn xem nếu đồng ý thì làm luôn nhé:
    Đến thứ 5 tuần sau cả nhóm lấy xong visa thì hẹn nhau buổi offline vào chủ nhật ở đâu đó ngaọi thành HN cho nó chiến! tôi thấy có thể lên Vuờn quốc gia Bavì một buổi thì bàn việc gì mà chẳng ra. Hôm đó toàn thể các bạn phô tô sẵn mỗi người 1 bản hộ chiếu có visa rồi cùng ngồi bàn xem các chàng và nàng nào đi cùng ngày nào thì group lại để sau đó tổng hợp xem có mấy nhóm và nhóm nào đi đầu tiên, nhân sự ra sao để nhờ d/c Scorpion bên kia ra đón, nhóm nào đến trước thì đi đón nhóm sang sau, nếu không giữ lời thì sang đó phạt cho một trận, khai trừ khỏi VN community???
    Các bạn nếu đồng ý p/a này thì post ý kiến vào đây cho tại hạ nhé!
  4. Con_Ga_Map

    Con_Ga_Map Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hix cái ngày khởi hành mình đăng ký để làm visa là ngày "ma" thôi mà. Tốt nhất mọi người cứ post lên đây rồi group lại là được:
    1. U.Minh: bay ngày 20/9 Sing Airline, đến MiLan --> Lecco.
    2. Q.Hưng: nt
  5. newconcept1

    newconcept1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy ý kiến của d/c ahungbongdem cung được đấy nhỉ, tuy nhiên cũng phải xem xét xem mấy e gái trong nhóm có đi được hay ko, mấy cô này trông có vẻ sợ ma lắm!
    Nếu ko đi xa thì a e rủ nhau đi quanh quanh HN cho gần cũng được.
    Ngày đi do chúng ta quyết định tuỳ thuộc vào hoàn cảnh của mỗi người chứ đâu có phụ thuộc vào cái visa làm gì. nhưng cũng nên đi cùng nhau để cùng dựa vào nhau mà sống chứ, cần gì còn có người giúp, xé lẻ là mệt lắm đó!
  6. nttnnl

    nttnnl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn BỌ CẠP, bác nhớ nhé, bọn em sẽ bước ra sân bay với màu cờ sắc áo của TỔ QUỐC ta trên vai.
    To NGHEARCH: tớ đi vào ngày 19.09 là sớm nhất có thể, cậu có đi thì đi cùng nhé.
    To the others: I LOVE ALL!
  7. nghearch

    nghearch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

    Hik, tớ rất muốn đi vào khoảng từ mùng 10 đến 15.09, nhưng không book vé được. Tớ đi của Singapore, bây giờ book nó bảo là hết chỗ mất rồi. Nếu không thay đổi được thì, hik, mùng 04.09 tớ đã lên đường mất rồi.
    Minh ơi, Hưng ơi, book vé cho tớ với. Hu hu.
    Còn nếu không thì chắc tớ sẽ là nhân đầu tiên đặt chân tới Milan mất. Có ai muốn cạnh tranh vị trí này không nhỉ?
  8. Rock_from_hell

    Rock_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    To Nghearch: Em nghé hay em bò gì đó ơi, anh book cho em ngay 20/9 rồi đấy,có muốn đi cùng anh ko?
  9. darknight

    darknight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Bò Cạp ơi cho tớ hỏi chút, ấy tìm hộ tớ cái địa chỉ trường tớ nằm ở khu nào được không?
    Tớ đã trả phí hội viên trên easystanza.it rồi mà viết thư hỏi nhà chẳng ai trả lời. Mùng 4/9 tớ bắt đầu học rồi mà mùng 2 tháng 9 mới bò về VN nên tớ chắc sẽ sang muộn 1 tuần.
    Bà con có ai sang giữa tuần thì bảo tớ để cùng đi nhé.
    Không biết sang rồi mình sẽ ở đâu đây hic hic
    BO CAP check Pm nhe
    Được darknight sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 06/08/2006
  10. dpham

    dpham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Uh, to book o Thai Air. Nhung la student class nen moi re the. Khi di lay ve thi phai trinh Student Visa moi duoc. Ma to vua moi book, co thay no bao chay ve dau. MOi nguoi thu goi dien truc tiep den Thai Air xem. hehe, di cung nhau cho vui.
    @Nhung ai hoc o Como chac phai di truoc 25 rui, vi book nha online nen phai den som ko thi toi... No bao, chi ky hop dong nha neu nhu da co Resident Permit, ko biet trong cai luc doi day thi o dau duoc chu . Xem may cai khach san thi toan >100e/dem thui, may cai re hon thi da book het cho rui. Ba con nao biet them thong tin ve nha o Como thi post len cai cho anh em coi.
    @nttn: YOu are not Supposed to reveal my identity. Anyway, who said i''m a girl?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này