1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Scholarships hấp dẫn từ Italy, hurry up!!! (khóa vì đã 99 trang, mời tiếp tục mở topic mới)

Chủ đề trong 'Du học' bởi Scorpio1980, 20/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nnamtuan

    nnamtuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ciào Jiggly,
    Nếu bạn chưa làm cái DoV thì hãy làm nhanh lên. Phải có bằng tốt nghiệp, bảng điểm và một cái detail program ấy. Bằng TN và bảng điểm thì làm bản sao, có công chứng (lấy luôn của trường cho nhanh) mang đến xin dấu M5 của Cục lãnh sự - Bộ ngoại giao ở 45 Trần Phú. Khi đi nhớ photo luôn cả chứng minh thư cả 2 mặt. Sau 2 ngày sẽ có dấu M5. Khi có dấu M5 rồi thì mang cái bằng TN và bảng điểm ấy đến chỗ chị Thảo ở 111 ngõ Thịnh Quang (0983303992) dịch sang tiếng Ý và mang đến đsq Ý là được. Còn cái detail program thì tự mình viết bằng tiếng Anh giải thích nội dung các môn mình được học ở trường ấy mà.
    Bạn cũng qua chỗ chị Hương ở ĐSQ Ý hỏi xem học bổng của bạn có phải chứng minh tài chính hay không để làm luôn. Sau đó mua luôn bảo hiểm 3 tháng để làm Visa. Nếu đã có hộ chiếu rồi thì mấy cái này chỉ phải mất 1 tuần thôi, nếu chưa thì mất khoảng 2 tuần. Làm nhanh lên vẫn còn kịp chán.
    Bạn cũng nên book vé máy bay trước đi, cứ đến được trường vào deadline 2/10 là được. Nếu book muộn có thể hết chỗ. Cái này nên làm ngay đi
    Ngoài ra cũng song song chuẩn bị mua một vài thứ, đổi một ít Euro tiền mặt và làm cái thẻ VISA hay MASTER.
    Cuối cùng chỉ phải lên máy bay là xong. Nhóm sang cuối cùng bay vào ngày 25/9 tới nơi sáng 26/9.
    Cố lên nhé
  2. Scorpio1980

    Scorpio1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Ciao tutti!
    nntuan đã giải thích khá cặn kẽ rồi, jiggly nhanh chân lên còn đi trẩy hội nhé! Mà thế quái nào donne cứ giạt hết về Como với Milano thế nhỉ??? Đúng là "nước chảy chỗ trũng"!!
    Người anh em adungbk tình hình thế nào rồi bố cáo chính thức đi chứ?? Cơ mà bên ấy làm quả sang vào lúc 7h sáng như thế thì hơi căng đấy, ở Ý lúc đó còn mờ mịt tối và dân tình vẫn ngủ thẳng cẳng, một ngày mới ở đây thường bắt đầu vào lúc 9h sáng! Có lẽ phải bắt train chuyến 5h sáng thì mới kịp vậy!! ; nhưng mà yên tâm, I''m a man of my words, nói chung là ************* sang Milan tớ cũng đêck thèm quan tâm, chứ anh em bằng hữu sang là phải đón tiếp chu đáo chớ!!
    Nhân dịp người anh em ivietnam vào thăm box góp chuyện về trộm cắp bắt bớ, bên này luyên thuyên thêm vài câu chuyện nữa vậy...
    Cái ngại nhất ở Ý là không "trông mặt mà bắt hình dong" được! Nói thật là sang đây thấy mặt dân nó thằng nào cũng gian gian, quai quái, không lơ ngơ như dân Asian! Dân Ý nói nhiều, nói to, nhiều khi nghe như cãi nhau ( chẳng hiểu để làm gì?!!), mà đã phàm những thằng nói nhiều không thuộc loại phổi bò thì phải thuộc dạng ''thần Điêu đại hiêp''! Nghe giang hồ tương truyền có 2 chị em nhà nọ tấp tểnh rủ nhau đi du lịch, gặp 2 anh "đại ca" mặc quân cảnh đòi kiểm tra giấy tờ, túi, ví,.. Đến khi hoàn trả, kiểm tra lại thì thấy mất toi mấy chục Eu, nghe vừa xót, vừa phục!! Cao thủ!
    Ngược lại, ra đường, vào metro, gặp nhan nhản các em váy ngắn, áo trễ, tóc tém nửa vàng nửa xanh, mũi đeo khuyên, rốn đeo vòng, xăm soi chạm trổ cánh tay, eo hông.. hoặc là chữ Tàu, hoặc là những hình thù gớm ghiếc; miệng phì phèo thuốc lá như ống khói... Nếu ở ta thì chỉ còn thiếu đeo thêm cái biển "vỉa hè Thanh xuân" hay "gốc cây Láng",.., ấy thế mà hỏi ra toàn là cỡ Università hoặc là Massster cả!! Kinh! Nếu có ú ớ hỏi han gì thì các chị trả lời rất là gentle, tận tình, chu đáo! Có cô bạn ở Milan đi lạc đường còn được một cô bé như thế nhiệt tình đưa về tận nhà!! Hay chưa!!
    Một thông tin cuối dành cho các bằng hữu ở Lecco: Hiện chưa sắp xếp chỗ ở cụ thể cho students, nhưng có một appartment tên là Aspromonte thuộc quền sở hữu của Don Carlo hiện còn vài chỗ trống! Ở đây đi đến trường chỉ khoảng 5'' cuốc bộ, ko phải bắt bus như chỗ khác! Có điều dở duy nhất là tay chủ nhà hơi hâm hâm, đặc biệt là phải attend common dinner ít nhất 2 lần 1 tuần, trước khi ăn phải tập trung nghe cầu nguyện khoảng 1phút!! Lúc đầu rất khó chịu, cảm giác đang dự lễ phát chẩn trong một nhà tế bần thời trung cổ, nhưng dần dần cũng quen, "nhập gia tuỳ tục", với lại họ cũng toàn người tốt! Nếu bằng hữu nào ko nề hà cái này thì có thể thử order nó xem sao!
    Ciao e ci vediamo!
  3. jiggly

    jiggly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, tinh hinh la bay gio em moi bat tay vao viec chuan bi...Kieu nay fai ton mat 2 tuan chu cha choi....Chac ngay mai em len nop ho so o embassy, chua biet the nao day
  4. boydistrict11

    boydistrict11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người!
    Em là tuancala@yahoo.com đây!
    Em ở TPHCM. Em đã làm xong VISA và DOV rồi!
    Em sẽ học ở MILAN, ngành CS. Em sẽ bay (bằng THAI AIRWAY)sang MILAN vào lúc 7h sáng.
    Theo em được biết thì có khoảng 5-6 người học ở MILAN. Không biết tình hình mọi người thế nào? Đã đặt được phòng chưa? Em có hỏi Welcome.Leonardo về vụ này thì được báo là student resident đã đặt hết chỗ.
    Không biết phải đặt chỗ thế nào đây? Mọi người giúp em với!
  5. anhdungbk2003

    anhdungbk2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Vâng! Thông tin chính thức về chuyến bay đầu tiên sang Ý.
    Hiện tại đệ đang cầm trong tay tấm vé của VN Airlines. Chuyến bay cất cánh từ sân bay Nội Bài vào hồi 23h30 giờ Hà Nội ngày 10/9/2006.
    Nếu theo đúng những gì được nghe thì sau khi tới De Gaulle, chuyến bay từ Paris sẽ cất cánh vào hồi 13h10 11/9/2006 giờ Paris và khỏang 2 tiếng sau sẽ đáp xuống sân bay Malpensa - Milan (vậy là transit mất gần 6 tiếng ). Vậy thì 3h chiều tại sân bay là hợp lý nhất.
    Có lẽ về khỏan nhận mặt thì không khó lắm vì có lẽ hôm đó có độc 1 thằng Việt Nam xuống Malpensa. Và nếu có nhiều thằng Việt Nam thì đại ca có thể nhắm 1 thằng Việt Nam đeo 1 cái đàn to tướng sau lưng, ko thể nhầm đc .
    Được anhdungbk2003 sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 08/09/2006
  6. nnamtuan

    nnamtuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    ciào tuancala@yahoo.com.
    Chỉ có thông tin sang 7h sáng thì làm sao bác bò cạp đi đón được chứ Phải đầy đủ họ cha, tên mình, ngày đi tháng đến, đặc điểm nhận dạng để các bà con còn biết chứ.
    Ở Milano Leonardo có chắc chắn 5 người phía Bắc đi học và tuancala nữa là 6. Hình như trong TP HCM còn có một người nữa tên là Trang thì phải. Trong các bài ở trang trước mình có post bài về danh sách những Vietnamita ở Leonardo và có cả bài về tìm nhà ở Milano. Tuấn thử cố gắng xem.
    Mà học bổng của Tuấn là loại gì vậy, không có accommodation à? Ngành CS của Tuấn có phải là Computing System không?
    Mình được cái Accommodation, Federica Alessandrini bảo cứ sang đấy sẽ được thu xếp. Hi vọng là được ở gần trường. Tuy nhiên phải sang bên đấy mới biết được cụ thể.
    Có thông tin gì cứ post lên trao đổi nhé. Càng gần đến ngày đi mình càng phải chuẩn bị kỹ lưỡng
  7. nghearch

    nghearch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Moi nguoi oi,
    Tinh hinh la chung ta phai yeu cau dong chi Thanh, lap lai cai danh sach hom truoc di chu nhi, roi gui vao email cho moi nguoi mot cai. De nhung nguoi di sau co dia chi ma con lien lac voi nguoi di truoc dia diem, thoi gian don o san bay chu...
    Moi nguoi chuan bi the nao roi nhi? Tui dang thua mat 10kg, hik, lam the nao bi gio day?
    The la Dung se bay dau tien, nhan dau tien mo man cho dai doi Vietnamita day. Dung oi, hom day nho rua tay cho ky truoc khi ra khoi san bay nhe, cho anh em con thom lay nua, dung de tay thui nha!!! Good luck to you nha!!!
    Sau day se la to, 13h35 ngay 13.09, den 6h50 ngay 14.09 se dat chan xuong Malpensa. To se stay o Residenza Viscontea, 17 Via Lamarmora...Gan trung tam thanh pho hon la truong...
  8. jiggly

    jiggly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Neu khong có gì thay đổi thì em sẽ đến Malpensa vào ngày 25 tháng 9 lúc 14h45....Có bác nào ra đón em với, không thì em biết đi đâu ?? Vi được thông báo muộn nên đến giờ em vẫn chưa biết mặt các bac Vietnamita cùng sang đợt này ...Thế có khổ em không cơ chứ
  9. t3b

    t3b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ là hai bĂc Hoa và Dâng không 'i cạng nhau à. BĂc Dâng sang 'ỏn Lecco xong nhỏằ> post lên 'Ây dạm em xem hành trơnh cỏằĐa bĂc tỏằô Malpensa vỏằ 'ỏn Lecco nhâ, nhỏƠt là cĂi khoỏÊn khuÂn vĂc hành lẵ ỏƠy, 4 , 5 cĂi vali to 'ạng nhặ vỏưy không hiỏằfu tha lên xe buẵt cĂc thỏằâ thỏ nào, mà nhặ cĂc bĂc nói thơ nhỏằ vỏÊ có vỏằ nguy hiỏằfm quĂ. Thú thỏằc em bê 'ặỏằÊc 2 cĂi trong sỏằ' 'ó 'Ê 'ỏằĐ mỏằ?t 'ỏằât hặĂi rỏằ"i. Em lỏĂi là ngặỏằi 'ỏĐu tiên 'ỏn Como nên lo quĂ
  10. goldenlion_in_jungle

    goldenlion_in_jungle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Các bạn cứ lo quá chuyện mất cắp thế. Có gì đâu, trừ trường hợp hớ hênh quá thôi. An toàn hơn ở Việt Nam nhiều. Nhất là chuyện ra ngoài đường chẳng có chuyện nhìn đểu rồi đánh nhau. Cứ yên tâm, lo mang những thứ cần thiết thôi.
    Mình không biết riêng từng vùng, chứ quần áo vào mùa sale một số vùng cũng chẳng đắt hơn ở nhà là mấy. Nhất là giầy, áo sơ mi, quần cũng có, nhưng sợ size hơi khó. Đừng có mang quá nhiều thứ sang, nhất là các bạn nam, đừng mang áo sơ mi, nhiều giầy sang làm gì cả. Áo sơ mi khi nào cần thì mua luôn bên này. Giầy khoảng 35 eur là quá ngon rồi. Giầy thể thao vào mùa sale có nơi chỉ 10-20 eur.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này