1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Scholarships hấp dẫn từ Italy, hurry up!!! (khóa vì đã 99 trang, mời tiếp tục mở topic mới)

Chủ đề trong 'Du học' bởi Scorpio1980, 20/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Scorpio1980

    Scorpio1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Chết, chết!! Chú em Dũng vừa sang đang phấn khích, nói thế mất hết quan điểm!! Ý của Scor tôi là quân đoàn ta kéo sang thủ phủ Milan như là 1 cuộc chạy tiếp sức, Bọ cạp tôi già yếu rồi nên chỉ hăng hái xung phong chạy 1 vòng đầu làm trò, rồi truyền đuốc cho mấy chú thanh niên trai trẻ chạy tiếp thôi...
    Hehe, cũng may là chú Vietnam đầu tiên sang cao to, sáng ngời, lưng lại đeo cây đàn ghita điện dằn mặt bọn kia, không thì ngày xưa chúng nó cứ nói đểu: " Việt nam ai cũng xấu trai như mày àh?", tủi thân!!! Nghe thằng em trình bày ý định lập 1 Rock band ở Lecco mà mừng rơi nước mắt.... đúng là "hậu sinh khả uý", sóng lớp sau đè lớp trước, ngoảnh mặt đã thấy mình già mất rồi!!!
    @t3b: Em gái yên tâm đee, từ sân bay về Como cũng chỉ có 2 chặng thôi... Thực ra rủng rẻng mà đi taxi thì nhất em, nhưng mà, chậc chậc, 100 eu là đủ em mua vé máy bay đi về và thuê nhà du lịch ở Roma chừng 3 hôm đấy!! Cân nhắc đi! Từ sân bay về centrale stazione thì có Bus đón tận cửa rồi, còn từ Stazione về Como thì cũng đơn giản thôi mà- chắc chắn có đồng đội ở Milan trợ sức mà!
    Anh đã sang chơi Como 2 lần rồi, anh sẽ gửi Dũng mang lên Milan để đưa lại cho em cái bản đồ Como để tìm về trường, trường cách Stazione khoảng 1km thôi.
    @boydistrict11: Ông em chịu khó liên lạc với nhóm sĩ phu Bắc hà, xem người nào học cùng Campus và đến trước thì hẹn pick up! Từ sân bay về Milan thì đơn giản vô cùng, yên tâm đeee...
    @xungu: Bác ơi, làm gì có bella vita đâu ạh!!! Mà bác lại còn định học tiếp cơ àh??? Em thì chỉ nhăm nhe đi làm kiếm xiền, cưới vợ thôi!!!! Hôm nào rảnh mời bác xuống Milan chơi, đặc biệt là dịp lễ tết sắp tới!
    @darknight: Đúng là đàn chị đã từng ngang dọc giang hồ có khác.., đến Milan nằm vùng cả tuần lễ, đi mòn đường phố và nhẵn mặt các shop rồi mới thèm ới với đồng hương 1 câu!!! Cool thật!!! Cuối tuần xuống Lecco chơi đeee? Liên hệ trước nhé!! Ko phải lo chỗ ăn và ... cả chỗ ở nữa!
    @Toni-lão đệ: Lão cứ đứng bên Hàlan hưởng những ngày hoan lạc "dối già" và nhìn đểu anh em đang kĩu kịt sang Milan đi! Mấy hôm nữa sang nó không còn accommodation thì đừng có lại ngửa mặt lên trời khóc thét nhé!!
    Chúc bà con lên đường may mắn và sớm hội ngộ ở thủ phủ Milan!
  2. nttnnl

    nttnnl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cả nhà, quan điểm của tôi thế này: Không thể tránh được chuyện "tiếp sức" ở đây. VÌ tự do cá nhân mà.
    Theo tôi, sang bây h là quá thoải mái về thời gian để complete all and stabilize.
    Cậu DŨng nói là bận, khôg đi đón được, tôi đành chịu đi về 1 mình. Không có bạn bè thì 1 mình là phải thôi.
    CHỉ có điều là có bạn bè, tội gì phải 1 mình.
    Vẫn biết là đơn giản hơn mình ngồi ở Việt nam nghĩ, nhưng cũng hiểu được phần nào tâm lý của 01 sinh viên đầu tiên đi học ở Ý, mọi thứ đều lạ, và vấn đề là understand nothing.
    Nên dù sao tôi cũng mong anh em cố gắng vì anh em. Đi taxi thì 100E, cũng được, nhưng ở VN bằng em tiêu cả tháng.
    Còn nữa, con gái như EM BÌNH thì làm sao mà xách nổi, tôi đang bắt nó dồn hết vào 02 packs thôi, không mang kồng kềnh.
    Mình thì phải gấp rút học mấy câu hỏi đường, hỏi cách giao tiếp trên tàu.
    Thanks and Good Lcuk to all.
  3. anhdungbk2003

    anhdungbk2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang cố gắng tìm hiểu tất cả mọi thứ có thể ở đây để inform cho mọi người, thiết nghĩ bạn Thành không nên nặng lời thế. Bạn nói rằng lần đầu tiên bạn đến Milano, tôi cũng không khác gì đâu. Đúng là tôi nhờ có sự giúp đỡ của đại ca Bọ cạp nên cũng đỡ rất nhiều bỡ ngỡ. Nhưng mà từ hôm nay tôi cũng bắt đầu tự mình tìm hiểu lấy thôi. Sao cậu không tự hỏi tại sao thằng Dũng nó lặn lội sang đây sớm thế này ah? Làm người mở đầu có thích lắm không? Xin lỗi nhé, tôi chưa làm xong thủ tục tạm trú và cũng chưa đi học được tiếng Ý một buổi nào đâu, tất cả thời gian rỗi là dùng để để get information và reply cho mọi người đấy. Một lần reply không dưới nửa tiếng đồng hồ, và mạng bên này thì tôi có thể thông báo là không perfect đâu. Còn bạn cũng có cơ hội thử khả năng complete all và stabilize của mình ít ngày nữa thôi.
    Nhắn với Bình là em mang ít quần áo thôi, càng ít càng tốt. Theo như hôm nay đi Open Market với đại ca thì giá quần áo bên này khá mềm, còn đồ hiệu trong siêu thị nếu đến mùa discount thì có thể tới 50%. Mua quần áo của Ý mặc với giá rẻ một nửa, có lẽ không phải ý tồi đâu. Không nên mang sang đây nhiều vì đồ bên này đẹp và bền lắm. Sau 2 năm mang về VN vẫn còn tốt + thời trang chán.
    Thôi có lẽ là tôi sẽ ra đón tất cả mọi người cho các bạn đỡ vất vả vậy. Mọi người cho tôi chính xác: Ngày Giờ, số hiệu chuyến bay. Và quy định tất cả mọi người xuống Malpensa ra phía Terminal 2 nhé.
    PS: Có ai xuống Lenate không đó?
    Được anhdungbk2003 sửa chữa / chuyển vào 18:10 ngày 13/09/2006
  4. khongdangkyten

    khongdangkyten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    [Alo, xin cứu viện gấp. Bọn Thai air dở hơi chưa tập bơi nó đã lỡ tay cancel cái reservation của Ms Ha, do vậy có lẽ cô nàng sẽ phải đi bằng chuyến khác, VNA cũng là một lựa chọn khả thi khi những chuyến rẻ hơn đã out of service. Nếu ai đã đặt chỗ đi ngày 25 này thì liên hệ gấp nhé.
    Còn một chuyện nữa, Cô Caterina than phiền về việc học tiếng Ý của lớp. Đặc biệt là trong mấy buổi cô dạy về cách hỏi đường và cách gọi điện thoại. May mắn là hôm nay thứ tư ngày 13 cô đã nghỉ nên cô hẹn mọi người nếu ai có thể hãy đến với cô dù chỉ một lần nữa thôi, sẽ có những thắc mắc thêm về La vie in Milano. Cô giáo với hơn 10 năm kinh nghiệm chinh chiến tại thánh địa này sẽ chia sẻ bớt cho các bạn những mánh khoé để tồn tại ở một nơi mà mafia sống chung với con nhà lành.
    Một vấn đề chót, mình không phải là người theo chủ nghĩa phân biệt chủng tộc nhưng minh muốn mọi người hãy cẩn thận với các chú có nước da nhọ nồi ở Milan, đặc biệt ở các hàng quán và các địa điểm công cộng. Theo như lời kể của thằng bạn mới sang đó, nó đến cửa hàng của bọn black nhìn ngó nhưng không mua, quay đi thì nó ra nhổ ngay 1 bãi nước bọt đen xì. Sau đó nó đến quảng trường rất lớn tại trung tâm Milan nơi có rất nhiều chim bồ câu đói rũ cánh. Đang ngắm chim và sờ chim thì một thằng black chạy ra nhét vào tay một nắm bỏng ngô hay cái gì đó, lũ chim đói kém xà vầo chén sạch và có một hoá đơn 6 Euro cho nắm bỏng ngô đó akay lắm mà không cãi được câu nào: kinh nghiệm là, nơi nào có chim bạn hãy nắm chặt cả 2 tay lại. Nhớ nhé.[​IMG]
  5. fragileheart82

    fragileheart82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Cam on Dung vi cac thong tin vua roi, no rat la huu ich voi moi nguoi di sau. That may la Dung di truoc nen anh em cung duoc nho. Tinh hinh la chung ta se co gang quan triet tu tuong la nguoi den truoc don nguoi den sau nhe, nhu the cho doan ket. Con neu ai khong co dieu kien di don duoc thi cu noi ra, moi nguoi se thong cam thoi .
    To Thanh: bac danh da qua day, danh da het phan cua chi em roi .
  6. nghearch

    nghearch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hehe, Chao moi nguoi tu singapore. Tui day dang phai ngoi cho dai co o san bay, transit phai cho gan 6 tieng dong ho, chang biet lam gi ca, nen viet vai loi hoi tham anh em thoi. O day co internet free nen tranh thu.
    Thoi tiet cung kha la lanh day, nhat la bay dem, nen moi nguoi mang ao khoac ngoai 2 lop vao, toi day dang chet ret day nay.
    The da nhe, sap bi out roi.
    Hen gap lai o Milano.
    Ciao tutti
  7. nttnnl

    nttnnl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Good.
    It''s a normal behaviours. When I do a job, I always think that, it will be adapted to ur target first.
    I don''t want to make it more complex and become an argument.
    Previously, my idea is clear. Each person will be in charge of taking the person come just behind him.
    It''s clear and axiomatic.
    I am wỏried now, not about my journey, it''s about our manners,
    Hope that, every think will be fine!
    Take care mate!
  8. nnamtuan

    nnamtuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ciào Dũng, sang đấy thấy tình hình thế nào? Trời có rét lắm không. Chắc là chỉ có giá cả ở COMO và LECCO thì mềm hơn thôi chứ ở Milano thì cũng không vừa. Dù sao thì cũng đã sắm quần áo rồi thì cũng phải mang đi thôi.
    Tất cả đều bay đến sân Malpensa thôi chứ chẳng ai đến Linate đâu vì Linate nó chỉ như cái sân bay nhà Gia Lâm nhà mình thôi.
    Đề nghị Dũng kiếm giúp một cái bản đồ post lên cho các anh em sau được biết đường ngang ngõ tắt để mà có dịp tắt lửa....hết đèn pin mà đến thăm nom nhau
  9. nnamtuan

    nnamtuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ciào nghearch,
    Tới nơi rồi hả, đã gặp người Việt nào chưa? Em cố gắng liên lạc với anh Hà nhé. Anh ấy đang ở Milano, số máy 0039.3481408236. Ở Leonardo cố gắng tìm hiểu trước tình hình đi. Nếu có nhớ các anh ở nhà thì cố chờ mấy hôm nữa nhé.
    Nhóm cuối cùng đi Leonardo vào ngày 25 tháng 9 và tới Malpensa vào khoảng 7h sáng ngày 26 tháng 9 trên chuyến bay SQ 378.
    Em nhớ đi đón 3 mạng Leonardo (Dương, Tân, Tuân), hình như có cả Nga ở COMO cũng đi cùng.
  10. myvelvetyrose

    myvelvetyrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0
    Anh Tuân ơi, anh nhâm rồi, em mới là người cuối sang Milano, em 28 mới bay, 7h sáng 29 mới tới Malpensan. Các anh chị đi trước cử 1 người guide cho em từ sân bay ra ga tàu với, để em bắt tàu về Bolzano. Em co'' can mua vé tàu trước khong nhỉ?
    Molto grazie.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này