1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Scholarships hấp dẫn từ Italy, hurry up!!! (khóa vì đã 99 trang, mời tiếp tục mở topic mới)

Chủ đề trong 'Du học' bởi Scorpio1980, 20/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Campus: MILANO LEONARDO
    School: ENGINEERING
    Degree program: MANAGEMENT, ECONOMICS AND INDUSTRIAL ENGINEER
    Scholarship information: There are no scholarships allocated to the study programme you have chosen.
    Hừ hừ hừ.
    Nè bạn gì phía trên, đúng là Ý làm ăn rất ẹ, đọc lại 1 loạt bài mình sẽ thấy, nếu bạn là dạng công tử/tiểu thư cành vàng lá ngọc thì đúng là nhà phải gửi thêm tiền xài đấy.
    Còn 8000/12 tháng=650e, nhưng không ai ở Ý 12 tháng cả, ta chỉ học chừng 8 tháng, đi chơi vòng vòng 1 tháng (tính cả những lần đi chơi khi có kỳ nghỉ là 2-3 tháng lận) rồi ta về VN. Còn ai mà thấy tiền nhà 400e mắc, là vì họ ở KTX hay nhà do trường giới thiệu, vốn bao giờ cũng mắc hơn giá thị trường.
    Còn tiền ăn? Mình có anh bạn, ở TP nhỏ, tự nấu ăn, có tháng ít nhất chỉ mất 60e. (Tháng nhiều thì k biết nhiu. )
    Tùy vào cách mình xoay sở, có khôn ngoan hay không, thì sẽ có hay không có tiền đi chơi và tiền tiết kiệm mà thôi. Nhưng chỉ có 1 điều thế này:

    Dù đi làm 10 năm và có tiền trong tài khoản, không ai sẽ bỏ ra 16k e để đi du lịch trong 2 năm cả, giỏi lắm là đi 1 tháng rồi về cày tiếp. Nhưng đến tuổi 40 mà nhìn lại, cả đời chưa đi đâu cho trọn vẹn (vì phải đi làm, vì sợ phí tiền) thì sẽ ấm ức đấy.
    Ke ke ke.
  2. khongdangkyten

    khongdangkyten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Ở Como bạn phải trả tiền nhà cả năm (12 tháng) no matter bạn ở 7 hay 8 tháng. Tiền nhà ở Como thì khỏi phải nói, đắt như tôm càng xanh. Trả xong tiền nhà thấy sót hết cả phao câu vì cứ như mình vừa bị ăn cướp. sau đó đến mục ăn uống và du lịch, khoản du lịch này thì Lục Tốn vãi. No matter bạn đi đâu, mỗi ngày sẽ mất ít nhất 60eu.
    Kết quả sau một năm dân VN tại Como đã đưa ra được một bản cân đối thu chi khá hoàn chỉnh: Số dư cuối kì sẽ đủ để bạn mua một cái vé máy bay về VN sau 2 năm cộng thêm 2 hộp COco channel về làm quà cho bồ. Quá ấn tượng.
    À quên mất, người ta sẽ đánh thuế vào khoản học bổng của bạn vì đây là một nguồn thu chính đáng, Italy mà. Giấc mơ sau 2 năm về kiếm con Spacy thôi đành gác lại.
    Nhưng mà được cái là bạn sẽ có 2 năm thơ mộng với hoa thơm gái đẹp, chim bồ câu (không có rượu ngon đâu vì rượu mắc pà kố) và các kỳ thi ngập tràn cảm xúc. Cảm xúc là vì nếu bạn ko được 25/30 trung bình, bạ sẽ tạch học bổng năm sau và phải alô về nhà để: hoặc đặt vé hồi hương, hoặc U ơi con xin mấy ngàn thực hiện nốt giấc mơ du học.
    Nhưng nói chung thì nên đi, đây là một cơ hội để trải nghiệm khả năng kiềm chế của mình trước những cám dỗ ngọt ngào mùi chocolate vùng núi Alpes.
    Được khongdangkyten sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 21/06/2007
  3. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã chỉ dẫn và hù dọa. Mình đã từng lâm vào tình trạng còn khó khăn hơn thế, nhưng rồi vẫn sống sót, cho nên, giờ cũng còn mộng tưởng là mình là dân...anh chị. Mình rớt học bổng rùi, nên chắc chắn không ở COMO năm sau đâu, nhưng mà thế nào cũng ghé ngang đi chơi 1 cú mới được.
    Mình lấy làm ngạc nhiên là thuê nhà phải trả tiền cả năm trời. Chắc chắn sẽ có những option khác. Nhân tiện, vụ ĐÁNH THUẾ có à? Vậy thì mình có anh bạn sung sướng hơn, vì cũng lãnh khoảng khoảng như vậy, nhưng không hề chịu thuế gì cả.
    Ngoài ra, anh này nhận 2 học bổng: học bổng 1 là tiền ăn ở của chính phủ, học bổng 2 là cái học phí đc miễn của trường, mặc dù theo LUẬT thì k được nhận 2 học bổng, nhưng các vị bên phòng Văn hóa gì gì đấy của ĐSQ vẫn tư vấn rằng, Mày chả có gì phải sợ, mày không nhận 2 học bổng của chính phủ Ý cùng một lúc, mày cũng không nhận 2 học bổng của đại học Ý cùng lúc, còn chuyện mày nhận 2 cái từ hai nguồn khác nhau thì chả ma nào giết được mày. Đúng là trái luật, nhưng không ai tố thì mày cứ nhận tất.
    Nhân tiện cho hỏi tí, theo chương trình học bổng này, các bạn VN nhà mình có ai từng học toàn chương trình bằng tiếng Ý không? Hay là tất cả các bạn đều chỉ học bằng tiếng Anh? Thanh kiều.
    Nếu có ai học bằng tiếng Ý thì nhắn mình 1 tiếng, mình định mở 1 cái cty và mình cần người biết tiếng Ý để hợp tác.
  4. chickenfly_hn

    chickenfly_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ố la la, mình cũng được HB rồi, tối qua đang lọ mọ chat chit với bé thì đùng một cái YM nó báo có mail, Admission notification, run run ckick chuột .... rồi.... giấc mơ Ý thành hiện thực
    MỌi người ơi, trong thư họ yêu cầu accept online qua cái registration online form của mình, nhưng em tìm mãi chẳng biết chỗ nào cả. ANh em giúp cái, hạn chót sắp đến nơi rồi.
  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Thân tặng cô @em-be một khóa survival Italian bắt đầu từ ngày 15/8/2007 đến ngày cô em-bé đi.
    Nhận tư vấn trọn gói vụ xin visa visủng. Đặc biệt, sẽ xem xét xem cô em-bé có thể kiếm visa transit ở một Schengen state không để dẫn cô em-bé đi chơi trước khi qua Ý ẹ.
    Nhận đặt vé VN-Ý rẻ dùm, hoa hồng ít thôi. Nhận mua vé dùm cô em-bé qua mạng, hoa hồng xài cre*** card của Angie ít thôi.
    Nhận thuê nhà dùm cô em-bé (có cô em-bé đi theo lựa nhà cho vừa ý ) với tổng chi phí chừng 300e.
    Nhận thiết kế...budget cho cô em-bé trong thời gian cô em-bé ở Ý, để cô em-bé có thể để dành tiền về đầu tư cho cty Angie.
    Nhận tư vấn các thông tin ăn chơi giải trí và gửi cô em-bé đi Europe home-stay trip tại...nhà các bạn của Angie.
    Liên lạc gấp để biết thêm chi tiết và giá cả.
  6. webcamvn

    webcamvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Angelika là gã đek nào mà khệnh thế nhỉ. Nghe giọng cứ như bố của ông trời. Chẳng hiểu trình cao đến đâu mà vào sủa cứ như mình là vĩ nhân thời đại. Vấn đề là toàn khoe hàng của bạn chứ bản thân có cái đíu gì đâu. Nào là sắp mở công ty, nào là tuyển nhân viên, nào là bạn có hẳn 2 cái học bổng, nào là hỗ trợ làm Visa với lại đặt vé rồi lại còn tài trợ cho con nhà người ta nữa chứ. Nghe ngứa cả arse-hole.
    Tán gái thì kiếm chỗ nào kín kín lại cứ vào forum của người ta mà đái khai um hết cả lên. Tài năng tưởng phát tiết ở chỗ nào thoáng thoáng chút ai ngờ...
  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Mình và cô em-bé là hai cô bạn thân. Mình chọc cô bạn của mình chút đỉnh, chắc bạn không có gì phiền chứ nhỉ?
    Còn vụ cty thì là thật, và thưa bạn, cty cũng chẳng có gì là to lớn. Không phải kẻ nào muốn mở cty thì cũng là kẻ hợm hĩnh cho rằng mình là kẻ giỏi giang, nhiều khi kẻ ấy hiểu rất rõ là mình vì tệ, không nghĩ rằng sẽ được tuyển vào cty ngon, nên đành đi kiếm miếng ăn theo cách có thể. Một trong những kẻ đó là mình.
    Bạn ngứa asshole thì nên đi kiểm tra bệnh da liễu, không nên gãi bừa. Còn mình post hẳn 1 bài là mình rớt học bổng trên kia kìa, có chữ NO to tướng bôi màu đỏ ấy, bạn hài lòng chưa? Mình cũng không đái vào forum này. Mình đã post rất nhiều bài về cách thức làm visa cho những bạn ở TP HCM từ trang 82, 83, chẳng hay bạn có đọc không?
    Mà bạn ở đâu ra mà chửi bới mình ghê thế này? Chẳng lẽ vì vụ cô bạn mình được học bổng mà bạn lại đâm ra ghét mình? Lẽ nào lại như thế? Ặc.
  8. Thanh_Lam

    Thanh_Lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Mừng cho những người nào được HB, hi vọng năm sau cũng đến lượt mình được HB PhD.
    Gluck to all...
  9. MrBIg

    MrBIg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi có ai biết học bổng MA nào cho ngành học liên quan đến thiết kế ô tô như Automobile , Transportation Design ko ? Hoặc các ngành liên quan như Mechanical Design hay cũng được.
    Có bác nào đang học ngành này ở Ý ko ạ.
  10. thebigbear

    thebigbear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Mình failed rồi.
    Anh em CS có nhiều người được không? Sao thấy ít người thông báo kết quả thế nhỉ. Anh em thông báo lên, xem Vn năm nay được có nhiều không,để anh em năm sau còn cân nhắc chứ.
    You have not been awarded a scholarship or financial assistance
    Please remember that you may only accept admission to one programme.
    Therefore, if you would like to accept admission without assistance you must click "accept" for the programme which you have been accepted to and would like to attend.
    There exists the possibility that you may be awarded a scholarship that has been declined by another candidate until the October 1 2007 but only in the programme to which you accept admission.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này