1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

School Stories

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi auvfei, 10/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. auvfei

    auvfei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tôi tin chắc các bạn sinh viên ai cũng có những câu chuyện vui để kể với mọi người.những câu chuyện đó trở lên thât nực cười khi nó xẩy ra trong những ngày chúng ta còn là "những kẻ ngồi trên ghế dài" ....

  2. auvfei

    auvfei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    - Chú ơi chú cháu có làm gì đâu chú:
    Câu truyên xẩy ra trong buổi thi môn Đạo Đức.Hôm đó tôi bốc được đề "Em hay nói về đạo đức mới trong hoc tập",thầy Dương và thầy Nam (BD) coi.
    Quả thực với câu này thi tôi có thể vừa "bịa" vừa viết được cho nên cũng chẳng cần phải xem tài liệu.Tôi viết cũng được khá nhiều và cung cảm thấy la đủ "sống" rồi.Nói thật với các bạn là tôi cũng chẳng phải là "dân mọt" đâu cho nên cũng chẳng "thèm" nghĩ gì đến học bổng.Nghĩ thế là đủ rồi nhưng cái ác ở đây là tài liệu đã ở trong túi rồi mà lại không mang ra xem thì không "ổn">>>Thế là tài liệu đưọc mang ra và được kẹp dưới giấy thi một cách ngon lành.Nhưng cái hoạ cho tôi đó là chưa kịp xem thi thầy Nam của chúng ta (đến bây giờ tôi vẫn phải cảm ơn thầy )đi kí tên vào giấy thi.Đến lượt tôi thi do tôi không biết thầy đên cho lên cũng không kịp cất "ruột mèo" đi.Và thế là tôi bị phát giác,chắc vì quá bất ngờ và hoảng cho nên tôi mới thanh minh một câu hết sức ngây thơ "ông cụ":
    -Chú ơi chú cháu đã làm gì đâu chú.
    Mặc cho tôi nói ngây thơ như thế nhưng tên tôi vẫn được fix lên "ruột mèo".
    Không biết sau thầy có chợt nghĩ lại tôi nói quá ngây thơ hay không mà lại viết sai họ của tôi vào tờ giấy sinh viên vi phạm thi(Hoàng Văn Hiệp thành Trần Văn Hiệp).Tôi thoát môn đạo đức với 6 điểm mà người nhẹ như mây.
    Sau này nghe thằng bạn tôi ngồi phía trên nói lại :
    -Tao cứ tưởng mày có họ với thầy.
    Auvfei@
  3. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Trong giờ học Cơ Kết Cấu kì I , thời gian còn khoang 10'' là hết tiết .
    Bạn ( B ) : hùng ơi , mấy giờ rồi mày .
    <<<< : còn 10'' nữa .
    B : đồng hồ của mày đẹp nhỉ , mua bao nhiêu thế .
    <<<< : đẹp *** gì đâu
    Cô giáo : cậu Hùng ko chép bài , nói chuyên riêng trong lớp , tôi mời cậu ra ngoài .
    <<<< : hic hic , oan quá

    Trong giờ học Cơ kết cấu kì II , giữa giờ .Cả lớp đang yên lặng nghe chữa bài tập . Bỗng có 1 đàn vịt dời lượn qua cửa lớp , mấy thằng con trai nhớn nhác nhìn .
    Cô giáo : cậu Hùng ko chép bài , ko chú ý nghe giảng , tôi mời cậu ra ngoài .
    Trong khi đó bài tập mình chỉ chép chậm có 1 tý , ko nói chuyện từ đầu đến cuối , chỉ mỗi cái tội nhìn ra cửa sổ và tay quay bút .
    <<<< : ko cãi được câu nào , hic hic .

    Kết quả : 2 kì Cơ học kết cấu đều bị mất tư cách thời gian , do bị đuổi ra ko xin được chữ kí của chủ nhiệm, buổi học tới miễn vào ....... KL : số quá đen
    <><><> cho mắt ai mãi tìm <><><>
    ID : anh_tannhan_lam
  4. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    Trong giờ Tiếng việt, Hồng văn viết 1 câu lên bảng rồi bảo cả lớp phân tích câu.
    Hoàng giơ tay xung phong, nó phân tích 1 hồi rồi ngồi xuống.
    Hồng văn: "uh, đúng".
    Bin thấy bà giáo đang gật gù, bèn giơ tay phản đối, rồi phân tích kiểu khác.
    Hồng văn lại gật gù theo: "uh, cậu này cũng đúng nhể, thế là thế nào???? Hôiiiiiii, cả lớp giơ tay nèo, ai đồng ý với ý kiến của Bin, Hoàng?????.........À, Hoàng nhiều hơn, Hoàng thắng"!!!!!!
    Bin: "Cái gì cơ???? Sao lại thắng, cô giải thích coiiiiiii"
    Hồng văn tắc tị 1 lúc sau đó buột miệng: "thì phe kia nhiều hơn phe kia thắng"!!!!!!
    1 làn sóng phản đối dâng cao, Hồng văn thấy mình chuối quá ko chịu nổi, đành: "Thôi, cô nghĩ lại rồi, riêng câu này có 2 hướng phân tích trái ngược nhau, phong ba bão táp ko bằng ngữ pháp việt nam màhì hì....". Cười trừ.

    Vâng, giáo viên trường Năng Khiếu đấy ạh......hẹ hẹ.......
    người ta cứ nói mình cứ tin, người ta cứ nói mình cứ yêu​
  5. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là chuyện Hồng văn:
    bài kiểm tra, 2 đứa cùng chép 1 quyển sách ra, ko sai 1 từ.
    đến lúc chấm thì mình đc 5 với lời phê: bài của em quá sơ sài, còn nó thì đc 7 với lời phê: em đã biết phân tích khá đầy đủ.....héc héc
    Được bin_hp sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 12/08/2003
  6. ao_anh_xanh

    ao_anh_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Bin ơi,có cần phải vạch áo cho người xem lưng thế không anh?

    Tình Chỉ Là Lừa Dối........
    Tình Chỉ Là Một Màu Tối.......
    [/size=7]
  7. xin_loi_em

    xin_loi_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Giờ tự động hoá
    thầy giáo: .... gì đây...gì đây...gì đây
    Thằng tóc đỏ: thầm nghĩ "thói quen của ông này" và thế là nó quay xuống bàn sau cũng "gì đây"~~>cậu tóc đỏ ra khỏi lớp
    hôm sau cũng giờ tự động
    Thưa thầy em vào lớp ạ "lễ phép đột xuất" lần thứ nhất
    thưa thầy em xin phép vào lớp : lần thứ 2
    Thưa thầy em xin phép vào lớp ạ (giọng đã to lên) :lần thứ 3
    Lần thứ 4 vẫn như thế nó bực và quyết định đi thẳng vào lớp~~>cậu tóc đỏ mời cậu ra khỏi lớp,lớp học không phải chợ mà cậu muốn vào lúc nào thì vào

    Còn bạc còn tiền còn ĐỆ TỬ
    Hết cơm hết rượu hết ÔNG TÔI

Chia sẻ trang này