1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Scolari làm sáng tâm trạng cho Selecao.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 08/07/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    BELO HORIZONTE, Bra-xin - trong the tiếng Anh phiên bản của từ điển World Cup, từ "talisman" dùngđể chỉ những người có chức năng như cả hai chìa khóa để đội ngũ của họ và các biểu tượng hướng vềhành tinh quê hương của họ. Nghĩ rằng Leo Messi và Argentina. Hoặc Arjen Robben và Hà Lan. Hoặc -cho đến khi sự kiện gần đây, rõ ràng là--Neymar và Bra-xin. ("Watch đội Brasil ôm lăn talismanNeymar," một tiêu đề trên trang web của The Telegraph của đọc cuối tuần này.)
    Nhưng kể từ đó loạt đá luân lưu với Chile khoảng hai vòng và một triệu năm trước - chỉ cần một trongmột chuỗi trong liên quan đến bóng lên cho Seleção--thế thần thích hợp nhất cho chủ nhà đã khôngngay cả mòn một jersey, số 10 hoặc bằng cách khác. Nhóm vào thứ ba của bán kết chống lại Đức, biểu tượng quốc tế của Brazil đã chủ yếu là của psychotherapist, Regina Brandão, những người đã đượctriệu tập vào dịch vụ bởi giám đốc Luiz Felipe Scolari sau khi các đội rơi lệ, gần cái chết kinh nghiệmchống lại La Roja.
    "Đội tuyển khóc khi họ đang hát ca, khi họ nhận được đau đớn, khi họ bắn hình phạt," Carlos AlbertoTorres, người đội trưởng của Brazil năm 1970 giải vô địch bên, nói trên truyền hình thể thao. "Comeon. Ngừng khóc. Đủ."Bra-xin, như bạn có thể được nhận thức, nổi tiếng nhất của nó ôm hôn chống soi keo Victoria của cảm xúc,một đàn hồi nhất định của môi trên. (Xem các khái niệm về homem thân mật Ấn định bởi nhà nhân chủng học Sergio Buarque de Holanda; xem, ngoài ra, các vòi nước vui vẻ ngực giữ blindsiding tôi sau khi bắt tay.) Nhưng cho đội ngũ nghiên cứu chiến thắng hay chết duy nhất một sân chơi ưa thích tạinhà - "nếu chúng ta mất đi, sau đó tất cả chúng ta đi đến địa ngục", chủ tịch Liên đoàn bóng đá Brazil,José Maria Marin, thực sự cho biết cuối tháng - chạy của đất nước thông qua các vòng loại trực tiếp đãđược nói chung chấn thương tâm lý cho tất cả mọi người tham gia.
    [​IMG]

    Vì vậy, đó là, trước khi những hình phạt với Chile thậm chí bắt đầu, mà Neymar, David Luiz và ThiagoSilva, thuyền trưởng, đã đã bắt đầu khóc. Silva, người đã đi bộ đi và ngồi trên một quả bóng đá củamình, sau đó thừa nhận rằng ông đã rất lo lắng rằng ông đã yêu cầu Scolari không để gán cho anh tamột trong đá đầu tiên. Trong khi đó, tại Lễ kỷ niệm, thủ môn Julio Cesar gia nhập vào đội hình rộngkhóc và bawled trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình, postgame. "Không có người nhận được cảm xúc và quên các trò chơi, chơi" tuyên bố Zico, huyền thoại Seleção đã nghỉ hưu. "Họ cần phải có thêmquyền kiểm soát."
    Luiz Felipe Scolari, ngay, và Thiago Silva nói chuyện với giới truyền thông trong Brazil của prematchcuộc họp báo trước của trận bán kết World Cup so với Đức ngày 8 tháng 7.Brandão là một cố vấn lâu năm cho Scolari, giáo sư tại São Paulo Universidade São Judas Tadeu, và chủ tịch hiện tại của xã hội Brazil của tâm tip mien phi hom nay lý thể thao. Cô xuất hiện để giúp đỡ khi những lời chỉ trích gắn kết, và nhanh chóng trở thành một đối tượng của niềm đam mê cho báo chí. "Tôi chưa bao giờ làm bất cứ điều gì giống như nó trước khi và tôi khá thưởng thức nó," Neymar nói về tư vấn của cô cuối tuần."Tôi học rất nhiều và tôi hy vọng sẽ tiếp tục làm việc đó."
    Sau đó, đối với Colombia ở tứ kết, Bra-xin quản lý để giữ cho chính nó với nhau trong suốt mộtslugfest 2-1 - ngay cả sau khi xem một Neymar đau đớn nhận được carted ra, la hét, ở phút 88. Nhưngđêm đó, một khi các siêu sao được loại trừ cho các giải đấu với một đốt sống bị gãy, bệnh viện buổibắt đầu, và Brandão trở lại một lần nữa. Cô có thường kiểm tra tại trên các cầu thủ thông tip bong da hang dau Viet Nam qua điện thoại, thường bằng cách sử dụng các tin nhắn chương trình WhatsApp, và email. Đây là một phiên họpkhẩn cấp, trong người. "Chúng tôi đã nói chuyện với Regina về Neymar và về tạm trú mát mẻ," Silvanói trong cuộc họp báo của nhóm nghiên cứu thứ hai. "Regina nói với tất cả mọi người để được thoải mái bởi vì Neymar đã làm một phần của mình và 22 người chơi khác phải làm của họ."Trong thời gian của nhóm nghiên cứu đầu tiên presser sau khi chấn thương của Neymar, memorably,nghĩa là mỗi câu hỏi có liên quan đến ông vắng mặt. Vào ngày thứ hai đêm, với ít hơn 24 giờ trước khibán kết ở đây, tập trung có ít chuyển. Bây giờ đó là sự thật của một nửa của câu hỏi đặt ra bởi báo chíquốc tế.
    Nhưng một thay đổi đáng chú ý hơn xảy ra trong những người đàn ông tại helm. Ngồi bên trái củaSilva, người mà Scolari đã đưa ra một cơ hội khác để giải quyết trên thế giới, rách miễn phí, người quản lý tiếp tục đi ra khỏi con đường của mình để crack cười, chortle và được gần như đáng ngờ nổi.
    Khi một phóng viên hỏi về ngôn ngữ cơ thể thường-mật của Scolari bởi băng ghế dự bị, ông cười vàquipped, "bạn đang tìm lúc tôi quá, eh?" Khi nhà báo sau khi nhà báo đã từ chối để trực tiếp câu hỏiSilva--những người sẽ được phải cho bán kết chống lại Đức nhờ một thẻ vàng vớt lên chống lạiColombia, thứ hai của giải đấu - người quản lý tát đội trưởng của mình trên mặt sau và bắt đầu thảo luận làm thế nào các hậu vệ là "một trợ tốt," huấn luyện viên chờ trong tương lai. Khi ai đó đề cập đếnđi xe máy bay trực thăng của họ ở đây từ Teresopolis, Scolari cúi trở lại, chĩa ngay vào của đội ngũ cán bộ truyền thông, Victor Rios, và giữ làm vui vẻ của thần kinh như thế nào comically gã đã.
    Đó là, trong ngắn hạn, một lớp học chuyên nghiệp không chỉ đơn thuần điều khiển độ lệch và hình ảnh nhưng tâm lý tích cực. Brazil của cuối presser--của họ trong hai tuần qua chạy, thực sự... có cảm thấy giống như một cơn ác mộng thức dậy, thậm chí là một trỗi tip mien phi dậy. Bây giờ, với một chuyến đi có thểvào địa ngục đang chờ đợi họ, người quản lý đã Micro thay mặt cho cầu thủ thần kinh của mình,những người vẫn ra khỏi cảnh, trở lại tại trại, và thay vào đó đã phòng hương vị không thể xảy ra củamột rang.
    Tại một thời điểm, Tuy nhiên, Scolari đã phát triển nghiêm trọng. Ai đó đã yêu cầu như thế nào ôngcảm thấy thiết lập lên đội hình đầu tiên của mình mà không có Neymar trong 27 trận đấu với Seleção.Trong trả lời, người quản lý đã đi xa như để giải quyết một cách rõ ràng những lo lắng phong phúQuốc--nỗi lo rất được nhân đôi trong đội overhwhelmed, yêu cầu ông phải gọi trong Brandão tại địa điểm đầu tiên.
    "Tôi biết các dòng bắt đầu, và bạn sẽ thấy tại sao những sự lựa chọn được thực hiện," ông nói. "Điềuđơn giản nhất đối với tôi làm đặt đầu xuống và ngủ của tôi. "Và một lần nữa, tôi sẽ nói với mọi ngườiBrazil" - và ở đây, ông bắt đầu enunciate, trong tiếng Bồ Đào Nha - "chúng tôi đang làm những gìchúng tôi nghĩ rằng chúng ta phải làm. "Và chúng tôi đang làm tốt nhất của chúng tôi."
    Không lâu sau đó, thời gian được gọi là. Cuộc họp báo là hơn. Hơn nữa để chuẩn bị cho Đức chờ đợi;Thêm tư vấn cho Brazil với Brandão, quá, nhưng chỉ tư nhân.
    Scolari đứng dậy, grinned, tổ chức cả hai tay trong không khí và nói "Cảm ơn" cho quân đoàn của máy ảnh, trong tiếng Anh hoàn hảo. Hiệu suất, dầm trên hành tinh, cảm thấy talismanic, nếu cố tình vậy.
    Có là không có gì nhưng khô mắt trong nhà.

Chia sẻ trang này