1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Scooter .... chuyên mục thời trang

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi cu_lan, 09/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Khạch khạch !!! gặp lúc Tam "trợn " lo chửa cháy lý sự cùn ..xem ra cũng nhiều chuyện vui haha ... dọn xe mà tính toán được thế hoá ra thành Thánh rồi ...làm gì mà hiền hehe
    Đã nói em tẩu hoả nhập ma rồi khữa khữa ..kiếu kiếu .. ờ mà bên nhà Phật còn có tam Sắc ngụ giới nữa đấy ...
    Hôm qua vác em Thu phai dợt cả ngày còn nhiều chuyện tức cười nữa rảnh rỗi kể bà con nghe ... xem ra em này có duyên thiệt
  2. taychoicodoc

    taychoicodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Cao nhân tất hữu cao nhân trị. bac vépalangbat hù được tui (co lẽ vài tay cảnh sát nữa)nhưng không qua mặt được bac thangvespa. Chứng tỏ nguy cơ phải đến đối chất tại cơ quan an ninh là có thực đó bác vespalangbat ơi.
    À, tui thấy chiếc xe nhà binh đó cũng đệp thật, nhưng tại sao ta không thiết kế một chiếc thật đơn giản, cũng sơn màu quân đội , nhuwng là màu bạc phếch và loang lổ đậm nhạt như kiểu đồ trây-di của bọn Mẽo hồi trước có phải lạ không nhỉ? Quả bánh sơ cua thì bọc bằng lưới nguỵ trang, vậy là được, khỏi phải rườm rà quá mất chất lính. Chiếc xe có chú cẩu binh đó được trâu chuốt dữ quá, vả lại màu sơn "chí nguyện quân" Trung Quốc hơi phổ biến.
    Đấy là tui chợt ngĩ thế thôi, không dám chê xe của các bac đâu nhé. Không cẩn thận lại bị các bác mắng cho, rồi ít nữa năn nỉ các bác nhường cho một chiếc lại bị mắng nữa thì chết.
  3. haitrung2003qn

    haitrung2003qn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Đụng hàng người ta đó nghe, đừng có mà nhìn thấy rồi mách nước bậy bạ
    Cũng định ra mắt các bác chuyến gặp mặt Vespa tại Miền Trung (Huế)
    Nhưng thôi hôm nay ra mắt bằng hình, gặp mặt sau vậy.
    Anh T5-200 này của tui đã đăng ký bản quyền đa Quốc Gia gần một năm rồi đấy nhé . Ai bắt chước là bị kiện....
    T5-200 Hắn đây:

  4. taychoicodoc

    taychoicodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Ái chà chà, quả này thì còn hơn cả tui tưởng tượng nữa nghe bác haỉtung. Chiếc xe Excell xấu xí như con cóc cụ vậy mà bác biến tướng cho nó y hệt cỗ xe tăng Con cọp của bọn Đức quốc xã vậy. Oai vệ và lộng lấy hết sức.Xe acma hay stanđa làm đẹp là chuyện bình thường, nhưng excell là làm được hay như vậy thì tui mới chỉ thấy bác.Quả thực là hết sức thán phục,thán phục.
  5. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    aaaaaaaaaa á á á - con rằn ri này gặp 1 lần rồi - nhưng cái yên không chơi luôn vải rằn dzậy HT Đà Nẵng - hù hù xe đẹp nhưng không giống con cọp đâu - màu rằn này đúng là chưa ai có - tại sọc hơi bị kỳ á - nhưng cũng không sao -màu độc mà
  6. haitrung2003qn

    haitrung2003qn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn ! Quá khen- Quá khen !!!!!
    Chàng này là T5 200cc chứ không phải Exel 150 đâu ( Nói chung là gần giống, nhưng to hơn Exel một ít )
    Làm xong cũng lâu rồi, làm như mới, chạy vi vu làm cho các chú CSGT, CS 113 thích lắm nhưng dễ gì kiếm chiếc thứ nhì...
    Anh chàng này nhìn bên ngoài bắt mắt lắm, không xấu xí như trong hình chụp đâu.
  7. taychoicodoc

    taychoicodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Không, khen vừa đấy chứ. Cái hay là xe của bác đúng là ít đụng hàng. Nhưng nói thật, quả đó phải chạy trên vùng rừng cằn bán sa mạc Phi Châu mới hợp, chứ chạy phố chưa chắc đã hay. Trông nó có vẻ giống với mấy loại xe ô tô Land-Rover đời cũ mà cánh khoa học và kiểm lâm Phi châu hay chạy. Gồ ghề, xấu xí, nhưng đầy vẻ nam tính và hoang dã. Bác mà chơi bộ soóc kaki, quàng sau lưng khẩu súng săn re-ming-ton hai nòng, cưỡi lên chiếc xe tăng đó mà đua nhau với đám ngựa vằn với hươu cao cổ cho bụi cuốn mù cả lên thì tuyệt đỉnh. Indiana Jones cũng phải gọi bác là cụ.Tiếc là thằng PX của tui nó mới quá chứ không thì tui cũng thiết kế một bộ áo sơn cho riêng mình.
    Mà bác vừa lắm xe đẹp, lại máu ăn chơi. vậy sao chả bao giờ post dung nhan lên cho anh em diện kiến thế, bác haitrung?
  8. haitrung2003qn

    haitrung2003qn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Chà chà! Chào đồng hương Bắc sông Bến Hải.
    Hình như tui xem đâu đó nhớ rằng bác là người xứ Nghệ đang ngâm cứu Phd gì đó ở hải ngoại phải không ?
    Với lại 5-6 tháng gì nữa bác về cố hương ?
    Còn đòi lập hội Vespa xứ Nghệ nữa... hì...hì... Ới tui một tiếng nha.
    Đã chơi là mới cũ gì cũng làm tuốt Mà mình làm đẹp hơn chứ có xấu đâu mà sợ. Bác phải làm cho chiếc PX đẹp thêm đi, nếu khó quá thì gửi tui. Chắc chắn nó sẽ biến thành tác phẩm nghệ thuật theo ý tưởng của bác.
    Theo gợi ý của bác thì chàng rằn ri trên phải chạy trong rừng hoặc trên sa mạc đúng không. Thì tui vẫn chạy trên rừng đó chứ, nhưng rừng bữa nay đang biến thành sa mạc, mà sa mạc thì người ta phân lô bán hết trọi rồi ... hu ...hu...
    Khi nào về, hẹn gặp bác để mần vài ly và ngắm xe nhé !
  9. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    To bác Haitrung hôm trước Bác có gợi ý ...chấm chấm mút... người đẹp quân đội ..mấy hôm nay gạ gẫm mãi chưa thấy her hồi âm . Tạm thời vespalangbat rủ rê thêm cô nàng này đi chung với Bác chuyến hội ngộ này cho xứng đôi ..lẻ ra cô này ngồi trên xe Bác mới chí phải
    Hàng ngày ra đường thấy bà con có xu hướng thích thời trang kiểu quân sự ... nhìn cũng hay hay và mạnh mẻ .. đó là thời trang . Nhân tiện post lên cho bà con yêu thích xe vespa hầm hố để tham khảo và dọn cho mình một em



  10. taychoicodoc

    taychoicodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Phải đó. dứt khoát khi về tui phải mò vào thăm bác một chuyến nhân thể gặp mấy ông bạn trong trường dhDN. Bật mí với bác chút chơi, tui đã dự định sẽ làm một chuyến ngao du thiên hạ từ Bắc vào Nam bằng xe..vespa. Nghe cũng thú chả kém gì các cụ ta ngày xưa rong ruổi thiên lí bằng xe ngựa. Các bác nhớ cụ Võ An Ninh chứ? tui nghe nói là đời cụ lang thang tìm ảnh mòn hết gần ... chục cặp lốp vespa. Nghe mà đã thấy chất nghệ sĩ tuôn cuồn cuộn rồi.
    Còn thằng PX thì thú thực tui hơi tiếc vì nó còn long lanh quá. Thôi để đi vậy, dành dành đến cuối đời thể nào chả có ít chú thèm tái mặt vì lúc đó nó đã trở thành,,thái cổ. mà lại nguyên bản mới hay. Tuy nhiên mong được sự giúp đỡ của bác trong vấn đề tuyển hộ ít em acma và stanđa. Được như vậy thì chả còn gì bằng.
    Nâng cốc vì tương lai rực rỡ của vespa miền Trung.

Chia sẻ trang này