1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Scorpius Basketball Club

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi chivil, 14/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ryodan14_H_B_T

    Ryodan14_H_B_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới lên mạng post bài,thấy mọi người có vẻ tâm huyết với đội tôi cũng mừng lắm .Quả đúng với những nhận định của mọi người ,tôi cũng thấy trong đội mình có quá nhiều bất ổn:
    Trước hết xin nói về thái độ tập luyện của mọi người ,vấn đề này ai cũng đã đề cập rồi nhưng vẫn phải nói.Dạo này ra sân kinh tế tôi cảm thấy rất khó chịu,có những kẻ tự cho mình là sao 3,5,7 không thèm ra sân tập,thỉnh thoảng có đến nhưng là để chơi chứ không phải để tập,vào sân cười đùa,phòng thủ không tích cực,tấn công thì như là phải ghi điểm bằng được để cho mọi người biết mình là sao đấy,khi không ghi được điểm thì há cái mồm rộng ngoác ra mà cười,không hiểu để cho đỡ ngượng hay là để nói với mọi người là tao chưa đánh hết sức đâu đấy,sau đó thì đứng đực đấy để mặc cho đội bạn phản công ,không thèm về phòng thủ,rồi sau đó lại chờ cho đối phương ném trượt hoặc ghi điểm để bóng đến được tay mình và tiếp tục diễn trò.
    Ban đầu mới thành lập đội bóng,tôi rất mừng,mừng vì rồi đây sẽ được chơi một thứ đúng nghĩa là bóng rổ chứ không phải ra sân chỉ để đùa,mừng vì lại đươc tập bóng hẳn hoi để tham gia đánh giải,mừng vì sẽ được đấu với nhiều đội mạnh,mừng vì mình sẽ được thể hiện hết sức mình,không phải suốt đời chui nhủi ở cái chốn kinh tế,tự hào vì bất khả chiến bại trước những thằng chỉ mơí chơi bóng rổ.(em đã từng thấy nam hói,chi tài ...tự hào vì những điều như vậy).Nhưng chỉ đươc một thời gian đầu,cho đến bây giờ thì tôi biết rằng mình đã nhầm,mọi người chơi bóng chỉ để tranh giành vị trí chính thức,nhưng người không đạt được thì nản chí không thèm tập,những người đã đạt được thì sinh ra tự mãn không thèm luyện tập như sơn to,hoàng thu...,một số thì không biết có phải là ra sân chỉ để thể hiện mình với những người kém hơn,gặp thăng mạnh thì co rúm hết cả vòi....
    Mọi người hãy nghĩ lại xem mình đến với br với mục đích gì,riêng tôi ,tôi yêu nó và tôi nghĩ mọi người cũng vậy.mong mọi người hãy suy nghĩ lại và tập tành tử tế.những ý kiến của tôi chỉ là để mọi người cùng tiến bộ mà thôi,đưng nghĩ sai đi nhé.
  2. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Chicken Dunk vừa tập xong và đã chuẩn bị rất kĩ để đánh với SBC . Hi vọng trận này sẽ diễn ra thật gay cấn cho đến phút cuối cùng . Hẹn gặp lại tại Ams
  3. chivil

    chivil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại đã có 1 vài người tham gia vấn đề mới của chúng ta , điều này cho thấy mọi người cũng đã bắt đầu quan tâm hơn đến mục đích của đội rồi , tôi thấy rất làm mừng .
    Nhưng có lẽ như vậy là chưa đủ , những người đáng lẽ phải lên để trả lời anh em thì chưa thấy đâu ====> không chấp nhận được , để 1-2 ngày nữa xem thế nào , nếu ko thì chúng ta kiểu gì cũng có 1 buổi họp mặt vào chủ nhật tới , lúc đó sẽ tha hồ phê bình và phản bác .
    Thằng ki_ban ăn nói cẩn thận đấy , ko biết gì thì đừng có chen vào .
  4. the_dark_side_of_the_moon

    the_dark_side_of_the_moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Thằng Phong skull nói đúng, nhưngxx người có trách nhiệm chính vẫn chưa thấy đâu cả. Nhưng cũng phải nói thêm 1 điều nữa là chúng ta nên chấm dứt việc "vạch áo cho người xem lưng" ở đây thôi. Mọi chuyện chỉ cần nói đến như thế là tạm đủ rồi, nếu như còn gì thắ mắc thì để hôm chủ nhật tới này sẽ nói luôn thể. Dến hôm đó, tất cả những gì chúng ta có sẽ được bộc lộ qua trận đấu với Chicken Dunk, 1 trận đấu mà tôi thấy khả năng thắng của chúng ta rất ít, nhưng cũng có thể qua đó, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta thiếu cái gì để trở thàng 1 đội bóng mạnh nhất nhì Hà Nội như CD. Rất mong anh em lên tập đầy đủ vào buổi tập chiều nay, để còn chuẩn bị cho trận đấu đó.
    Thắng thua chỉ là phụ, vấn đề là ta thể hiện được điều gì trong trận đấu này, 1 đội gà mờ hay 1đối thủ đáng gờm cho tất cả các đội khác..........
  5. chivil

    chivil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Thằng Nam hói nói đúng , mọi việc chỉ chích nên chấm dứt ở đây thôi , mọi việc sẽ được giải quyết vào buổi họp ngày mai sau trận đấu với CDUNK
    Những ai hôm nay ko đi tập mà ko biết lịch thi đấu thì những người gần nhà cố gắng thông báo để đi cho đủ
    ******************************************************
    Trên thế gian có muôn ngàn câu hỏi
    Nói thế nào cho Crane hiểu được lòng Skull
    Chừng nào biển hết mặn hết xanh
    Đại dương ngừng sóng Skull ngừng yêu Crane
    ******************************************************
    Được chivil sửa chữa / chuyển vào 00:20 ngày 23/05/2004
  6. chivil

    chivil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay trên sân AMS đã diễn ra trận giao hữu giữa CDUNK & Scorpius .
    đội Sorpius toàn thằng máu chiến nên đến rất sớm , bù lại là CDUNK đến khá muộn .
    2 đội đánh 4 hiệp , mỗi hiệp 20phút .
    hiệp 1 Scorpius dẫn điểm ( tầm 26-22)
    hiệp 2 CDUNK dẫn lại ( 43 - 28)
    hiệp 3 kết thúc với tỉ số là 72 - 72 ( CD :7 SBC :18)
    hiệp 4 : (CD :37 SBC :23)Scorpius yếu về mặt thể lực + độ ném chính xác như 3 hiệp đầu ko còn dẫn đến 1 hiệp thua gần như hoàn toàn
    =====> tỉ số chung cuộc : CDUNK Vs Scorpius : 109 - 95
    Bình luận :
    hiệp 1 SBC ném kinh khủng , các tay ném đều làm việc hiệu quả (đặc biệt là Nam hói , a Linh mạnh khá tốt. Mạnh nghi cũng có vài quả , sơn to ném trong vòng 2 điểm cũng ăn được khá nhìu) dẫn đến 1 bất ngờ cho CD , hiệp này SBC thắng là hợp lí .
    hiệp 2 : SBC ném vẫn tốt nhưng đội bạn lấy lại bình tĩnh , ghi điểm từ từ , phối hợp hiệu quả , nửa đầu hiệp 2 thắng gấp đôi là 30-15 điểm , nhưng sau đó SBC ném rất tốt và rút ngắn khoảng cách ( ko nhớ là bao nhiu)
    hiệp 3 : 2 đội giằng co quyết liệt và đánh tấn công nhanh, SBC thi nhau 3pt + phối hợp để tấn công nhanhlên rổ , CD cũng ko vừa : LittleWings hiệp này trở lại tay ném , ghi được vài quả 3pt . Tỉ số 72-72 là khá hay
    hiệp 4 : hiệp này CDUNK thể hiện được bản lĩnh chinh chiến của mình , khá kinh nghiệm , vẫn bình tĩnh và vọt lên dẫn điểm , SBC bắt đầu đuối sức và ném ko hiệu quả như đầu ===> bị CD ghi cách biệt quá nhanh để gỡ ko kịp , ( SBC thua là rất tiếc )
    Qua trận đấu thấy CD khá "Sao" : đến rất muộn , chưa kể trong trận đấu đánh mất bình tĩnh , chửi khá nhìu ( kể cả Hoàng gù (CAP), cùi chỏ cố tình ( Thái ) , nhưng SBC vẫn rất vui vì ghi được khá nhìu điểm và thua ko lớn lắm .
    Cám ơn CDUNK vì trận đấu ngày hôm nay , rất hấp dẫn , rất kịch tính , hẹn ngày nào đó được đấu lại
    ******************************************************
    Trên thế gian có muôn ngàn câu hỏi
    Nói thế nào cho Crane hiểu được lòng Skull
    Chừng nào biển hết mặn hết xanh
    Đại dương ngừng sóng Skull ngừng yêu Crane
    ******************************************************​
    Được chivil sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 24/05/2004
  7. chivil

    chivil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Sau trận đấu hôm nay Taki cười phớ lớ + nở mặt nở mày , dù gì thì cũng gây được ấn tượng rất tốt .
    Nhưng nhìn lại thì tôi thấy đội ta đánh hôm nay dựa vào ném xa quá nhìu , do phong độ cao mà , vậy cũng rất tốt , nhưng bù lại thì chiến thuật đã học được vẫn chưa áp dụng được ===> quả thật rất phí , thứ 4 này tập trung ở trường HBT 5h để bàn lịch tập mới + thuê sân , mong mọi người đi đầy đủ .
  8. lovely_chicken

    lovely_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    3.472
    Đã được thích:
    0
    Skull có biết tại sao anh cười không
    Anh cười cũng đúng là vì 1 phần mọi người hôm nay đánh tốt nhưng cái anh vui nhất lại không phải vì kết quả thắng hay thua đâu. Anh vui vì thấy mọi người đều hết sức cố gắng, trong mỗi người đều có tinh thần khát khao chiến thắng cho dù đối thủ của chúng ta hôm nay là một đội rất mạnh. Anh vui vì như vậy đấy...
    Cố lên mọi người...
  9. lovely_chicken

    lovely_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    3.472
    Đã được thích:
    0
    Trong cái vui ngày hôm nay anh cũng đưa ra 1 vài điểm mà trong thời gian tới anh hy vọng mọi người cố gắng khắc phục.
    Thứ nhất là vấn đề thể lực, mọi người đừng có trách anh tại sao bắt tập thể lực nhiều nhé... có một chữ giá mà ở đây : giá mà đội mình hôm nay thể lực tốt để có thể theo đến cùng trong trận đấu ngày hôm nay... có lẽ kết quả sẽ khác đi...
    Thứ hai là tinh thần đồng đội với nhau : nếu hôm nay mọi người báo hết được cho nhau, nếu hôm nay có thêm Hưng và Hoàng nhọ thì trận đấu sẽ căng hơn nhiều, có lẽ chúng ta sẽ có một thế trận và cũng có thể là 1 tỉ số có lợi cho chúng ta...
    Thứ ba là tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên trong đội. Mọi người phải biết là chúng ta không chỉ tham gia thôi là đủ, chúng ta phải có sự đóng góp, nếu có đủ thì anh tin là chúng ta có lẽ đã có 1 sân tập ổn định để có thể có những buổi tập có chất lượng hơn... giá mà...
    *****************************
    Thôi nhưng đó là chuyện cũ rồi, từ hôm nay chúng ta sẽ phải tập luyện nghiêm túc hơn để 1 ngày không xa chúng ta có thể thi đấu tốt cả trận chứ không phải chỉ 3 hiệp như ngày hôm nay...
  10. LittleWings

    LittleWings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Hay hay ko thì chưa chắc, nhưng mà chắc là có ích cho cả 2 đội nhỉ.
    Cám ơn SBC nhé, có gì thiếu sót mong bỏ quá cho. Hẹn gặp lại trận tới.

Chia sẻ trang này