1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Scorpius Basketball Club

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi chivil, 14/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuongtinhcodon

    vuongtinhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    huhu! thì em đã hẹn đấu với bọn nó đâu.đấy là nó nói muốn đấu với trẻ SBC nên em mới nói đấy chứ.anh không thấy em hẹn nó đến cuối tuần để mà xin anh LINH xem có cho đấu không đấy à.và phải đợi cái lũ kia về nữa chứ.
    mà các anh đã thấy bồ của em chưa.cho em ý kiến cái nhỉ.cái ông phong skull em đi xa như thế rồi mà còn gọi ới lại mà trêu nữa.
  2. chivil

    chivil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Có gì phải hỏi anh Linh đã nhé .
    Con người yêu mày đấy à , anh chưa nhìn thấy mặt nhưng chắc là xấu lắm , với cả anh tưởng nó là ****** đấy chứ , chửi mày như chửi chó ( anh nghe bọn nó bảo thế ) , he he
  3. the_dark_side_of_the_moon

    the_dark_side_of_the_moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Này Chi ơi, tao khuyên thật nhé. Mày đánh cũng thường thôi, chẳng qua may hơn bọn nó ở điểm mày ghi được điểm thôi, chứ thực ra may đánh cũng có gì xuất sắc hơn đâu. Đánh hay hoặc dở không phải do ghi điểm, mà do mày thể hiện thế nào trong trận đấu đấy thôi. Mày thử xem anh Linh ý.
  4. the_dark_side_of_the_moon

    the_dark_side_of_the_moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Anh ý đánh hay thế, mà có bao giờ huênh hoang như mày không?. Còn nữa, trận vừa rồi liệu mày đánh có hay hơn Hoàng Thu không? Mày có để lại dấu ấn gì không? Hay những gì mày thể hiện được chỉ như những thằng khác của đội m` cũng như đội bạn làm dc?
    Lần sau nói gì thì phải suy nghĩ kĩ trước đã nhé, với bọn tao thì ko sao, vì quen với cái giọng huênh hoang cho vui của mày rồi, nhưng đội bạn vào đọc được rồi họ hỏi "mày là thằng nào?" thì mất mặt mày ra đấy.
  5. the_dark_side_of_the_moon

    the_dark_side_of_the_moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    To Hùng Sâm: Anh chưa kịp nhìn mặt con vợ mày, nhưng thấy nó láo quá, ai đời lại quát mày trước mặt bọn anh( mặc dù cách xa khoảng 10m và cũng ko nghe thấy gì) nhưng như thế là ko dc. Mày phải dạy dỗ lại nó đi, ko sau này mà cưới nó về, nó lại thành bà mày mất( bây giờ đã gần = ****** rồi)
    To Taki, Sơn con, Sơn to, Bình : Thứ 6 này về hả anh em, nhớ là đã hứa mua quà cho ai ko? hôm tới về chỉ cần rủ cẩ đội đi làm 1 bữa gọi là tẩy trần, xua đuổi những đen đủi trong giải vừa rồi là được, chẳng cần mua cho cả đội mỗi ng` 1 quà đâu.
    to Đạt, Phong cò, Phong skull : Mày ơi, hôm nay khoẻ ghê, hehe.
  6. Zeen8

    Zeen8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    0
    hahhahahha khoẻ vãi chấy ..........sướng wa Nam nhỉ
    to Chi Tài: mày ăn nói cẩn thận đi Chi àh ........nếu như ở sân thì ko nói làm gì .........muốn nói gì cũng được .........nhưng ở đây ;à khác biết chưa .........
    Mày nghĩ gì khi đội ba Đình đọc được bài của mày hả......họ lại nghĩ Sor khinh thường họ .........lúc đó lại mang tiếng cả đội
    Nếu mày đánh hay thì đã đành .........đây mày có là cái gì đâu cơ chứ mà vênh.........muốn trê người khác thì mình phải hơn người ta đã biết chưa.......đọc bài của mày chối tai lắm
    Tao chẳng hiểu nếu mày đánh hay thì may còn coi người khác ra gì nữa hay ko..........chịu mày rồi ........lần sau nhớ suy nghĩ kỹ trước khi post bài biết chưa
    Àh tỷ số là 55 - 52 chứ ko phải 44 - 41 như Phong skull báo đâu.......hai cái khac nhau nhiều lắm đó nha.........nhưng công nhận hôm đó tui cả Phong cò đánh gà thật.........cựu chuối
  7. vuongtinhcodon

    vuongtinhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    ê ê ê! lời đính chính từ HÙNG SÂM.
    to nam hói and phong skull :thưa hai anh.vợ của em không biết chửi bậy đâu.lúc đấy chắc các anh nghe nhầm đấy.vợ của em không bao giờ chửi em đâu.em không bao giờ để mình có người yêu lại chửi cả mình nữa chắc các bác nghe nhầm từ mồm con nhỏ nào ngoài đường rồi.he he hôm nay em đưa đội của em xuống để mà đấu cho bọn nó hiểu thế nào là bóng rổ của các clb khác với bóng rổ học sinh như thế nào và cũng nhờ đấy mà các anh chỉ dạy cho một chút.không ngờ mưa gió quá.nếu không đấu xong em đã mời các bác đi làm tí nước thuốc rồi.tiếc ghê.
  8. kobe_8_son

    kobe_8_son Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không gặp anh em
    Nói chung là ở Huế cũng khá vui và nhớ anh em
    Nhưng không sao vì đằng nào 2 ngày nữa cũng gặp nhau rồi lo gì nữa.
    Ở trong Huế wen đánh sân ngon rồi nên sẽ sớm thích nghi với sân KT nếu giải được tổ chức.
    anh em mình sắp đấu rồi nên cố gắng đi tập đầy đủ mà không hiểu các thành viên sẽ tham gia thi đấu sẽ gồm những ai monh anh trung som thông báo để anh em còn biết.
    Nói chung là bọn em đi Huế cũng có cái hay, biết được thêm rất nhiều điều thú vị về bóng rổ hi vọng sẽ được dip thể hiện trong giải sắp tới.
    chào mọi người
    Star of SBC
  9. lovely_chicken

    lovely_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    3.472
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đánh chung kết rồi. Nam nữ Sóc trăng vô địch cả. Hôm nay ngồi xem Sóc trăng đánh mới thấy tính chuyên nghiệp trong cách đánh của họ. Cả trận rất ít thấy những pha biểu diễn đẹp nhưng gần như mỗi lần lên bóng họ thường ghi được điểm. Những lúc họ rối nhất (bị TPHCM đuổi gần sát) đều có những người làm được cái điều là ghi điểm để giải toả sự khó khăn. Trong đội Sóc Trăng có 1 Center đánh quyết tâm, bật tốt, reb tốt. Các vị trí bên ngoài có kỹ thuật và ném cực chuẩn. Hiệu xuất ném nếu không có phòng thủ chắc tầm hơn 70%. Trong đội hình có 1 tay ném 3 điểm trên khiếp. Hiệu xuất ném rất chuẩn. Nói chung thì không so với họ được vì họ là chuyên nghiệp. Nhưng qua lần đi này anh cũng học được nhiều cái hay về sẽ ứng dụng vào cho anh em tập luyện. Chỉ mong mọi người phải cố gắng, chúng ta không phải là chuyên nghiệp nhưng cũng phải cố gắng học được 1 phần của chuyên nghiệp.
    *************************************
    Cả bọn phải cố gắng nhé. Đợt này về có nhiều việc để làm lắm đấy...
  10. chivil

    chivil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    to Chi Tài : Chúng nó nói có sai ko mày ??? Chắc là ko đâu . Nếu mày chưa thấy phục thì thử nghĩ nhé : Nếu tao xếp mày ra vị trí PG của tao , thử hỏi mày có làm gì được ko , ngoài shoot 3pt + chuyền ở cái vị trí này . Còn nữa , nếu ko có những thằng đánh ngoài như tao + Nam hói thì mày làm được gì . Còn cái thứ 3 là vị trí của tao là chuyền nên tao chuyền để tạo cơ hội cho đồng đội , vị trí của mày là chạy bên dưới rổ và ghi điểm , nếu mày hay tao mà ko làm tốt được vị trí của mình thì còn đánh làm gì nữa .Và cái cuối cùng là mày có nói vui hay nói thật thì cũng nên dần dần bỏ cái giọng huyênh hoang đấy đi , trên này thì sẽ làm mất uy tín của đội , ngoài sân thì mất tình cảm anh em ( kể cả những thằng mặt trơ như tao hay Nam hói hay bọn đàn em ko quan tâm thì rồi cũng sẽ có lúc đấy ) Nếu lúc đấy mà mày mất tay ném, ko làm được gì thì thiệt cho mày thôi . Thôi kết luận thì mày đọc xong và làm nốt nhé . Tao bận viết bài trả lời anh em đã .
    *********************************************************************
    Anh em ơi , thằng Sơn con nó nhớ chúng mình kìa , thế chắc nó mua nhiều quà to lắm đây , hôm thứ 6 này nó về anh em nhớ mang bao tải mà đựng quà nhé
    Anh Trung thì dẫn anh em đi ăn chay ( bia cỏ + đậu rán + rau + lạc ===> đồ chay cả đấy chúng mày ) gọi là cho nó tăng tình đoàn kết , ===> hôm đó mọi người nhớ đi đầy đủ , nếu được đem theo máy ghi âm để nghe anh Trung tường thuật lại vụ ăn chơi , thác loạn , và gái Huế nhé ===> mở mắt đê anh em .
    *********************************************************************
    to Hùng Sâm : anh chắc mọi người nói mà đúng thì thế là ko được rồi , mày về xem lại cái nhé
    *********************************************************************
    Anh Trung mà ra ngoài này + giải đấu diễn ra bình thường thì tập được mấy hồi nữa , để sau giải chắc lão quên luôn chẳng nhớ gì đâu , thôi anh Trung kiếm quyển vở trắng mà ghi ra cho nó cẩn thận nhé

Chia sẻ trang này