1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Scorpius Basketball Club

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi chivil, 14/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. the_dark_side_of_the_moon

    the_dark_side_of_the_moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Điên thật, đúng lúc này lại bị chân thương mới cay chứ. Tay sưng vù, cầm đũa ăn cơm còn khó, nói gì đến cầm bóng. MÀ thôi, cũng chẳng buồn, vì dạo này đánh toàn bị tâm lí, làm tròd cười cho bọn nó. Ngỳa mai, cố lên nhé anh em. Có gì thì đánh luôn hộ phân của tao với.
  2. chivil

    chivil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ lại thì thấy anh em tâm lí rất ổn định , nên ko có gì phải lo hết .
    Anh Linh ngày mai sẽ cố gắng đến sân và đương nhiên thể lực cũng sẽ chuẩn bị cẩm thận .
    Trận chiến này chúng ta ko cần kết quả nữa , theo tôi có lẽ cần sự nhiệt tình , sự cố gắng , sự thể hiện mình cho khán giả được thấy 1 tân binh Scorpius hùng mạnh.
  3. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Huhm ??? kết quả ko quan trọng là sao ??? Buông sớm thế ... phải nói là thi đấu để cố gắng mà dành chiến thắng chứ nị ... ai lại nói kết quả ko quan trọng ... ???? Luyên thuyên quá ... chịu thua trước khi vào trận thế này à ???? Đừng làm phí món quà anh tặng cho cả đội trước trận với Chick đấy nhá .
  4. chivil

    chivil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    he he , đấy là nói vậy thui , chứ ai lại muốn thua , ai lại buông đâu .
    Còn cái gói quà của ông lần sau chỉnh sửa chút nghe , nhàu nát , bẩn thỉu wá . Chất lượng thì mỗi anh Trung biết , anh em cũng chưa được soi kĩ .
    Dù gì cũng thanks so much , he he
  5. the_dark_side_of_the_moon

    the_dark_side_of_the_moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Thua rồi, thua hoàn toàn về mọi mặt. Đội mình chỉ hơn các đội khác về tinh thần thi đấu, thế nhưng loiwj thế cuối cùng ấy đã mất, và thua. Thua cay thua đắng, ko còn lấy 1 manh giáp.
    Đề nghị HLV kiểm điểm lại đi, em nói thật đấy, cách dùng người của anh chưa hợp lí lắm đâu. CÒn nhiều chỗ chưa đúng.
    Thôi, ânh em đợi giải sau vậy. quyết chí phục thù
  6. lovely_chicken

    lovely_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    3.472
    Đã được thích:
    0
    1 trận thua toàn diện. Thua cả về tỉ số lẫn tinh thần. Nhưng qua trận thua này rút ra rất nhiều điều cần phải khắc phục trong thời gian tới. Hy vọng vào giải năm sau đội mình sẽ thi đấu khác.
    **************************
    Thời gian tới lịch tập luyện của toàn đội sẽ là thứ 7, CN tại sân Kinh tế. Cứ tạm thời là như thế, đề nghị mọi người có mặt đầy đủ.
  7. HoangCongTu

    HoangCongTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.074
    Đã được thích:
    0
    Scopr có đấu giải trẻ ko? nếu có thì nhanh chóng nộp lệ phí và danh sách thi đấu cho em hoặc Đức bi nhé...
    hoang 0908 60 44 60
  8. trongluyen

    trongluyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Trânk này thua cũng phai rồi .SCO thi đấu không có chút lửa nào cả .Toàn bộ trận đấu không phòng thủ được,không dứt điểm được nên bị kéo tỷ số. Trước khi vào trận đấu tâm lý cả đội không ổn định .HLV dùng người chưa chuẩn ,tất cả sự thay người của anh khong dem lại sự thay đổi trên sàn đấu. Mong anh em se cố gắng hơn trong lần giải sau.
  9. lovely_chicken

    lovely_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    3.472
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ, thắng thì không thấy ai nói chi. Thua thì sao lắm lời thế không biết. Anh Trọng ạ, anh là trọng tài thì nên tập trung vào làm trọng tài. Đừng có vào topic các đội mà góp ý. Trọng tài không nên thế... Với lại theo mày thì tao dùng người sai ở chỗ nào.
  10. Zeen8

    Zeen8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    0
    Vậy là thua rồi ......nhung sự thất bại này ko có gì để luyến tiếc cả......thua cả về con nguời ...chiến thuật và cả tinh thần nữa. Điều đáng chê nhất ở đây là tinh thần .....đầu giải mọi người biết đến Scor là một đội nhỏ thiếu kinh nghiệm trận mạc...nhưng có một tinh thần chiến đấu mãnh liệt........
    Vậy mà đến trận đấu quyết định với CD thì sao.........dường như mọi người thoả mãn với mục tiêu đạt ra là vượt qua vòng bảng.......nếu vậy thì đừng đấu giải nữa........đã thì đấu thì phải đặt ra mục tiêu cao nhất.........phải thi đấu hết mình ........như vậy cho dù có thua cũng sẽ ko phải luyến tiếc gì cả ....vì dù sao chúng ta cũng đã cố gắng hết mình
    Vậy là mùa giải năm nay của Scor đã kết thúc...........tôi xin được nhận xét từng cá nhân của đội.......sẽ có khen ........có chê ......vì vậy có gì mọi người bỏ qua cho.....vì dù sao tôi cũng là " một thằng ngồi ngoài " vì vậy nhận xét của tôi cũng sẽ có đôi chút chính xác
    Anh Linh 99 : về kỹ thuật của anh thì chắc chắn chẳng ai có ý kiến gì cả.......thể lực tốt tranh bóng tốt ........ném tốt .......nhưng đôi khi vì quá tự tin vào tay ném của mình .....lên những khi có bóng nhiều khi viêc duy nhất của anh là ném rổ.......vào thì ko sao .........nhưng khi trượt thì sẽ gây tâm lý cho đồng đội .......và sẽ dẫn đến sự chán nản của mội người. Anh phải hiểu anh là người đội trưởng .....là chỗ dựa tinh thằn cho cả đội ......phong độ cảu anh ảnh hưởng rất lớn đối với mọi người trong đội
    Chi 89 : chỉ có thể là đã làm tròn được vị trí của mình chứ chua thể nói là hay...........mày dãn bóng ko hay ............vì vậy đừng có cố mà cầm bóng đột phá khi trước mặt có 3 đến 4 người phòng thủ. Dẫu sao cũng chúc mừng Chi .
    Đạt 32 : Không có gì để nói cả
    Thắng 25 : với kinh nghiệm thi đấu giải CLB hơn hẳn mọi người trong đội mày đã thể hiện được nhưng gì mà mày có......nhưng tiếc thay tí khi có cơ hội thể hiền nó
    Cường 23 : đừng nản mày còn trẻ có tố chất .......còn rất nhiều thử thách trước mắt ....cố lên nhóc
    Anh Huy 19 : cho dù ít khi có cơ hội được ra sân nhưng anh vẫn ko nản ..........luôn là người nhiệt tình nhất của đội...... em rât cảm phục anh
    Bình 16 : ở giải này mày là người thi đấu hay nhất ............thực sự ko có gì để chê trách mày cả .....hy vong ở giải sau sẽ vẫn giữ được phong độ ....chúc mừng chú thi đỗ đại học
    Phong cò 14 : hay......anh chỉ có một câu đó để nói về chú thôi.......thi đấu hết mình luôn vào sân với tinh thần của một chiến binh.......cướp rổ tranh bóng .... kèm người .......chú đều hoàn thành tốt cả ........tiếc thay cơ hội vào sân của chú ko nhiều...chúc mừng chú thi đỗ ĐH....anh xin lỗi vì đã ko đi chúc mừng chú được
    Phong Skull 13 : tồi tệ .........mày thử xem giải này mày đã làm đươc cái gì . Khi được vào sân thì quá ức chế......dẫn đến lỗi liên tục .......bi thay ra là phải. Ném thì mày đã ko ném được chuyền cũng ko phải là săc sảo ........nhưng dẫn bóng thì sao.......tao vẫn coi mày là thằng dẫn bóng nhất nhì Hn nhưng mày thử coi mày đã làm được gì ......có lẽ trinh độ dẫn bóng của mày chỉ để biểu diễn trươc mặt bọn trẻ con mới biết chơi thôi.......Thất vọng quá
    Hoàng nhọ 9 : mày là thằng gây thất vọng nhất ...chẳng thể hiện đươcj gì cả ..........tốc độ ..........nhừng pha xoắn quẩy thần ssâud của mày đâu rồi.....có lẽ mày chỉ là người của những trận giao hữu mà thôi
    Nam 7 : mày cũng giống như thằng Phong thôi . Mày là thằng đánh quái nhất đội .........nhưng khi vào giải thì sao .....cực kì thậm tệ ..........ko còn những pha mạnh dạn chuyền cắt tai , cắt mặt mà thay vào đó là sự rụt rè ..........chuyền nửa vời gây khó khăn cho đồng đội
    Sơn to 3 : mày đánh thật tồi .......ko còn là Sơn to của 1 tháng trước nữa .......nhưng ko thể trách mày được sự tồi tệ của mày là có ly do của nó.....hãy cố gắng và chăm tập lên ......thời gian của mày vẫn còn nhiều
    Hoạn Hốt 2 : mày chưa thể đánh giả được .........cố gắng lên
    Sơn con 1 : mày đánh ổn định .....đã thể hiện được những gì mình có.....nhưng phải chú ý đến thái độ thi đấu ...........phải nhớ mình đang ở trên sân ...tất cả mọi chuyện sẽ nói sau khi trận kết thúc......ok?
    Đường 00 : mặc dù chỉ được vào vài phút cuối nhưng mày đã chơi rất tốt .........sự khéo léo của mày sẽ còn giúp cho đội rất nhiều .........cố gàng lên nhóc
    Hùng Sâm 11 : Xin lỗi nhé ....tí nữa anh quên mất chú.......bật tốt .sự khéo léo ko thiếu ..........cái chú thiếu chính là tâm lý thi đấu .....điểm yếu này sẽ được khắc khục đơn giản thôi ........đừng nản ...hãy cố lên ..........mày phải hiểu tương lai của cả đội chính là bọn mày đó
    Anh Trung HLV : anh đã phạm sai lầm rât nhiều anh Trung àh. Anh thử xem tất cả những chiến thuật anh dạy có áp dụng được một cái nào ko vậy.........tất nhiên điều này ko thể trách một mình anh được đó còn là lỗi của cả đội . Còn khi vào giải thì sao ????anh hỏi anh đã dùng người sai ở đâu ư . ....... em xin được nêu vài nhận xét của em.........trước hết là viêc anh quá rin vào Sơn to , đặt quá nhiều niềm tin vào nó......trong khi đó nó trả lại cho anh được cái gì .........môt phong độ cực kì tồi tệ. Vậy mà anh vẫn cho nó rât nhiều cơ hội trong khi đó .....với em thì sao ....chỉ có một cơ hội duy nhất ......khi em đã làm hỏng cơ hội đó thì có còn cơ hội thứ 2 ko ????? câu trả lời là không . Như em đã nói với anh .........em chấp nhận ngồi ngoài nếu như có người làm tốt hơn em .............để đội giành chiến thắng .....em chấp nhân ngồi ngoài nhưng anh xem......kêt quả đã trả lời tất cả.......có thể cho em vào cũng chẳng giải quyêt được gì cả .....nhưng còn Phong cò thì sao ....sao anh ko trọng dụng nó .........cho dù nó ko đánh được Trung Phong......nhưng dú sao cũng gơn hẳn Sơn to về mọi mặt ..rebout .....ném rổ.
    Tiếp đó là thằng Thắng ......nó đã đánh rất ttốt ......nó có kinh nghiệm tốc độ ......nhưng thử hỏi nó được đánh bao lâu ...vào trận được đánh vài phút sau đó lại bj đửa ra..
    Khi những người trong đôij đánh chiính đã mệt thì sao .....anh vẫn bảo thủ để bọn nó đánh thử hỏi lúc đó còn có thể đánh được ở phong độ cao nhất ko.....trong khi đó ở ngoài .....thể lực dồi dào ....quyết tâm thi đấu thì vẫn mong ngóng anh thay người.........có thể đội hình dự bị còn kém ko bảo đảm được vị trí nhưng thể lực của họ vẫn còn rất nhiều ...........sao anh ko cho họ vào .......vừa để đội chính được nghi ngơi lấy lại sưc vừa làm tiêu hao thể lực đội bạn
    Chính cách dùng người của anh đã khiến rât nhiều người nản .......chẳng muôn cố gắng nữa .....vì cố gắng làm gì khi mình ko được vào ..." em ko muốn o ngoài và trong đội mua nước " đó là câu nói của Hùng sâm nói với em ......quá chán nản nó ko muốn đến "xem đấu" nữa vì vậy ...tha nó về quê còn vui hơn ở đây ......đi mua nước
    Có công bằng ko khi đối với Sơn to .....Hoàng nhọ anh giành cho bọn nó ko biết bao là cơ hội còn với Hùng sâm , em , thằng Đường.....thì sao .......chỉ " một thôi , nếu mày làm hỏng thì thôi , ko có lần thứ 2 cho mày đâu "
    **************************************************************************************
    Như Nam hói từng nói " Giang Nam trong lúc say mà nói bùa .......mong mọi người thông cảm " tui bây giờ cũng vậy thôi ........đừng chấp thằng say
    Tôi viết bài này chỉ để rút ra bài học cho mội người thôi ko có ý gì khác đâu.......mong mọi người rút ra được bài học của mình để có nhưng thay đổi hoàn thiện mình hơn trong giải sắp tới.........chuc mọi người .........tôi ssẽ cổ vũ cho mọi người

Chia sẻ trang này