1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Scorpius Basketball Club

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi chivil, 14/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovely_chicken

    lovely_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    3.472
    Đã được thích:
    0
    Thanks Đạt giò chả vì bài viết rất tâm huyết. Cho chú 5 sao vì bài viết đó. Hy vọng h này năm sau chú sẽ không mắc phải nhưng sai lầm trẻ con nữa và có 1 vị trí chính thức. Vấn đề hãy làm cho người khác tin và thấy chú có thể làm được những gì. Đừng đùa nghịch trong nhưng buổi tập.
  2. dinhson

    dinhson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    em biết bây giờ em đánh rất tệ vì lý do như các anh đã biết em biết đã làm các anh thất vọng em sẽ cố gắng tập luyện đê đấu tốt hơn à mà anh trung nên có 2 buổi tập chính giờ báo cho em biết để em còn thu xếp
  3. vuongtinhcodon

    vuongtinhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    hehehe! chào cả nhà.em rất tiếc đội ta đến phút cuối cùng lại bỏ giở giữa chừng như vậy.không được xem mọi người đấu em rất tiếc.nhưng do nhà có việc nên em phải về quê vài ngày.không đi cổ vũ được.em đã đọc bài của anh đạt phải nói la anh nhận xét rất đúng nhưng hơi oan cho anh phong skull.không phải ông ấy múa biểu diễn trước mặt bọn trẻ con đâu .chắc là do tâm lý thi đấu đấy mà. lúc các anh đang đấu là lúc em đang nôn mửa loạn xạ trên cái xe ôtô do bà cô em thuê.xe rất xịn nhưng em hổng biết đi xe ôtô nên em quết định làm xấu cái xe bằng cách của kẻ say xe hahhahhaha.....
    nói thế thôi chứ vào lại vấn đề.trận đấu vừa rồi tuy không xem chực tiếp nhưng em đọc bài thấy chẳng nói năng mấy về đội mình.trả lẽ đội mình kém vậy sao.người ta không thèm ngó ngàng đến chúng ta sao.đó là do chúng ta đánh không mang lại những giây phút hào hứng cho mọi người và cả cho đội nữa.trong những trận đấu em thấy rất chán.phải công nhận là rất chán đánh không có tí nào gọi là nhiệt huyết cả.em tuy ngồi ngoài nhưng em thấy đội mình đánh rất buồn ngủ.đúng là rất buồn ngủ.nhiều lúc ngồi mà cứ như đang xem đội mình chạy chơi trên sân chứ không phải là thi đấu nữa rồi.
    em là đồng đội mà còn thấy vậy thì khán giả họ thấy sao.cái này mọi người tự biết.
    Đó chính là cái cần phải sửa.sau mỗi giải đấu mọi người lúc nào cũng nhận thấy một điểm yếu kém của mình và khắc phục.chúng ta đây là lần đầu tham gia giải không thể nói là vô địch hay chơi hay được vì anh em đánh với nhau mới được một thời gian ai cũng cố gắng.nhưng tinh thần đồng đội là trên hết.
    Vậy là đã kết thúc cuộc chiến của các con bác già.bây giờ mọi người sẽ hướng tới giải đấu của bọn trẻ chúng em.em mong các anh lớn có kinh nghiệm sẽ chỉ dạy cho chúng em nhiều hơn.em đã về đến hà nội chưa có thời gian mua quà cho ai cả.vì về để thăm nhà thôi nên không có đi chơi.không có quà nào cả.mong các bác thông cảm.chiều em sẽ ra sân nhưng cũng chưa biết được vì khi em lên em đã bị cảm cúm.(em rất nghi em bị bệnh h2n1 lắm nên đừng ai chêu em không thì em sẽ cắn cho một phát là đi cả đời đấy)đang bị cảm nên không biết có ra sân không.nếu em khỏi em sẽ ra ngay.

  4. ane_basketball

    ane_basketball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    to đat: tao rất vui vì bài của mày.thật tâm huyết
    mày đã đúng.mọi người đều có sai lầm.vi` chúng ta còn trẻ
    mới tham gia lần đầu nên có sai lầm.tao cảm ơn mày đã nói ra
    để mọi người nhìn thấy cái yếu của mình.chùng ta sẽ cùng cố
    gắng để sửa chữa.và năm sau chúng ta tham gia giải ko phải
    để lót đường.một lần nữa cảm ơn mày đat ạ
  5. chivil

    chivil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Chẳng còn gì để nói nữa , tôi thất vọng rất nhiều , buồn chán rất nhiều , có lẽ bây giờ nói ra cũng chẳng giải quyết cái gì , cũng ko nên oán trách ai nữa vì mọi việc đã trôi qua .
    Thực sự bao hi vọng của tôi đã tan tành , cuộc đời sao đầy oan trái ..............
    to Đạt giò chả : tâm huyết lắm à , trong đội ko chỉ mình mày ức chế đâu , ko chỉ mình mày thất vọng đâu , giờ thì đừng nói gì nữa , nếu còn tâm huyết thì đừng bỏ cuộc giữa chừng ..........Tao chẳng còn gì để nói nữa đâu vì nói nữa cũng đã quá muộn .
    to Hùng Sâm : Anh bất ngờ về mày đấy , vẫn còn vui vẻ lắm , vẫn còn vô tư lắm , phải cám ơn những thằng như mày trong những lúc thế này để vực dậy tinh thần của đội.
    to anh Linh : câu nói " đời chó má bất công " của anh em suy nghĩ nhiều lắm , nhưng anh đang là chỗ dựa cho nhiều người trong đội bóng này đấy anh ạ , anh cũng đừng buông lơi nhé .
    to Nam hói : 5 năm chơi bóng với nhau , chắc mày cũng giống tao , ===> ko cái gì có thể suy chuyển lòng nhiệt tình của anh em mình với bóng rổ đúng ko
    Vẫn còn nhiều người để nói lắm , nhưng chắc ko hay đâu .
  6. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Giây phút chia xa...
    Cố quên đi 1 chuyện tình buồn==> Uống
    Được Rockvn sửa chữa / chuyển vào 00:28 ngày 19/08/2004
  7. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    " Say mie nó rùi"
    Hoa lài
    [sign]

    size=6][blue]ALL FOR ONE-ONE FOR ALL]
    Được Rockvn sửa chữa / chuyển vào 00:32 ngày 19/08/2004
    Được Rockvn sửa chữa / chuyển vào 00:40 ngày 19/08/2004
  8. chivil

    chivil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Hắc Phong song sát
    Bè lũ huyện Gia Lâm
    Bỉ ổi vãi lúa
    Được chivil sửa chữa / chuyển vào 01:18 ngày 19/08/2004
  9. Zeen8

    Zeen8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi .......bỉ ổi vãi chấy........nhìn thằng nào cũng chuối.......chuyện đó là tất nhiên thôi..... toàn người đẹp trai của đội lại ko đi ......thế mới chán ko cơ chứ .....người ngoài nhìn vào lại bảo đội Scor xấu trai
  10. vuongtinhcodon

    vuongtinhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    ÔI giời ơi! con mẹ đốp nhà nó ơi.
    cuộc đời tại sao lại bất công thế.mọi người trong đội đi uống bia.còn người đẹp trai đào hoa lẫn hào hoa nhất SCOR thì đang chết dí với mấy bé nhà quê ở NAM ĐỊNH.khổ thân em quá,mọi người uống bia sướng thế .em ở dưới quê ăn thịt gà uống rượu trắng trừ bữa.mọi người thì uống bia tẹt ga.huhuhu,em không chịu đâu, hôm nào anh em mình làm trận nữa.đó có thể là ngày khai mạc giải trẻ.em tình nguyện đóng góp 50.000đ còn ai đóng thêm không.hahhaha lần này bé HÙNG sẽ cho cả nhà chết tươi luôn.em báo trước.nếu mà uống say bệt thì em mang máy ảnh đi chụp khoả thân rồi cho lên mạng đấy nên mọi người cố uống ít nhé.chiều nay ra sân em sẽ nói lại sau.có một chuyện không ai đuọc cười em đấy.khổ lắm chỉ có anh CHUNG là được biết trước thôi.

Chia sẻ trang này