1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Scorpius Basketball Club

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi chivil, 14/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kobe_8_son

    kobe_8_son Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Híc Híc
    Em sắp phải đi rồi các anh à
    Tiếc wá đấu xong giải trẻ là đi luôn vào Quy Nhơn học rồi
    Năm sau thì hè mới được ra không biết có theo kịp đội không
    HI vọng là vẫn có chân
    Hic hic
    Buôn wá.
    Thui các anh ở lại cố gắng luyện tập
    Chỉ tiếc là sau này sẽ còn ít dịp được thi đấu với các anh nữa thôi
  2. chivil

    chivil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0

    Bia ôm
    King of 3pts
    2 best PG
    Giày xịn nha
    Đỗ đại học có khác
    Đội trẻ
    Con hàng : " Phù , mái thoải wá ".
    Hết bia ôm lại đến xe ôm tranh khách
    Hói : " Mẹ kiếp , chụp cái giề , ông chọc mù mắt giờ"
    Sơn con : " Còn thuốc ko anh ơi , cho em 1 bi , em vật wá"
    Anh Trung : " anh đã bảo mày rồi , ăn từ từ thôi "
    Thắng kì thị : " Vâng , để em bẻ đôi ra , anh em mình mỗi thằng 1 nửa"
    Nam hói : " Á , tao cắn phải lưỡi chúng mày ơi "
    Hói : " Anh Trung ơi "
    Anh Trung : " Cái giề , trời đánh còn tránh miếng ăn , lắm chuyện"
  3. kobe_8_son

    kobe_8_son Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Trước khi đi cũng có mấy lời muốn nói với anh em
    Trước hết là lời xin lỗi với anh Linh về thái độ hôm trước. Lỗi là do em wá buồn và ức chế. Mấy hôm nay định ra xin lỗi anh nhưng không thấy vi vậy nếu ai gặp anh Linh thi cũng nhắn hộ em nhé.
  4. lovely_chicken

    lovely_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    3.472
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là bi h mày mới nói. Hơi bị bất ngờ đấy. Nhưng dù sao anh em cũng chuẩn bị chia tay thằng áo số 1 của SBC rồi. Làm cái gì đi chứ nhỉ. 1 bữa nữa nhé. Lần này nhớ đủ cả đội. Skull nhớ mang máy ảnh để post cho anh em xem nhé.
  5. kobe_8_son

    kobe_8_son Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Nghe bài anh Đạt viết rất tâm huyết nên cũng muốn gửi bài. Nhưng rồi nghĩ lại thấy nên để mấy ngày cho nỗi buồn thua trận wa đi luc đó cái nhìn sẽ sáng suốt hơn.
    Trước hết là về đội Sco của anh em mình. Sự thật thì anh em mình còn yếu so với các đội bóng khác. Lí do : mới thành lập có.
    Thật dễ biện bạch phải không.
    Thua 7 & 1 : 46 -48 trận đấu kịch tính
    Thắng Sags: thắng 0 thuyết phục
    Thua KT : các vị trí chơi tồi
    Thua CD : Nhục nhã
    Không hiểu lòng tự trọng của mỗi người để đâu trong trận thua đó. Không hiểu mọi người nghĩ CD là 1 đội bóng thế nào mà hình như chẳng thấy ai chuẩn bị cả.....
    Trước ngày thi đấu 2 ngày trên sân tập 1,2,3,4.... 7,8....chưa đủ 10 người.
    Trước ngày thi đấu 1 ngày tình trạng còn thê thảm hơn có lẽ chỉ có từ 6-7 người.
    Ngày thi đấu: 6h45 :có khoảng 7-8 người có mặt
    7h : vẫn từng ấy người : HLV không có mặt , đội trưởng cũng không luôn. Anh Nam phải ra dăng kí danh sách thi đấu
    7h10: Khi mà trọng tài sắp tung bóng thì anh Trung còn đang bận đăng kí danh sách. Sco ra sân với đội hình không phải mạnh nhất. Anh Linh chưa đến Son to chưa kịp thay áo chỉ thương anh Đạt phải nhường áo.
    8h : trận đấu kết thúc chưa thấy trận đấu nào diễn ra nhanh như vậy, lúc ra khỏi nhà thi đấu đồng hồ mới chỉ 8h02p. Không hiểu các anh có để ý không. 1 Trận đấu bt cũng đã là 40p giờ bóng trong sân, 14p giờ nghỉ giữa các hiệp còn giờ chết, hội ý sơ sơ cũng gần 1 tiếng vậy mà trận đấu của chúng ta lại chỉ có 50p mới lạ. Các trọng tài sai lầm chăng ?? Thực sự thì chúng ta phải cám ơn họ vì họ đã kết thúc sớm trận đấu...... 1 trận đấu wá tệ của Sco.
    Liệu có anh nào để ý cái cách mà CD đấu với chúng ta cái cách mà họ coi thường chúng ta, ( có lẽ không phải nói nhiều về vấn đề này vì nó quá rõ ràng). Lòng tự trọng của mỗi người đâu cả rồi ? Sau trận đấu ai cũng nói với em rằng đừng nghĩ ngợi nữa đừng buồn nữa, phải chăng các anh có thể mau chóng quên đi trận thua nhục nhã đó ???..... Chúng ta đều chơi bóng rổ và điều khó chịu nhất khi chơi bóng chính là bì đối thủ coi thường. Đó chính là thứ ma CD đã làm với chúng ta họ cười đùa thoải mái, họ biểu diễn, họ đi bộ khi ta phản công..... LÒNG TỰ TRỌNG CỦA CHÚNG TA ĐÂU RỒI. Có nhiều cách để thất bại nhưng sao chúng ta lại trọn cách đó ?????
    Nhưng cái gì cũng có nguyên nhân của nó : Chúng ta coi thường trận đấu và rồi hệ quả tất yếu là chúng ta bị đội bạn coi thường không có gì phải bàn cãi cả. Chỉ tiếc cho những người luôn có mặt trên sân tập, luôn đến đúng giờ đã phải chịu 1 thất bại mà lỗi hoàn toàn không phải do họ gây nên.
  6. kobe_8_son

    kobe_8_son Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà.
    Sắp đi rồi nên cũng muốn nói những điều chưa bao giờ nói đó là về các thành viên đội Sco của chúng ta và cái cách mà chúng ta thi đấu những trong 1 giải vừa rùi.
    Begin
    HLV : Cái anh có là sự nhiệt tình ,hiểu hết các anh em và cả sự nghiêm túc của 1 người anh cả. Nhưng có 1 điều mà em thấy không hợp lí là chiến thuật anh cho đội mình sử dụng, cái này anh em mình còn phải bàn nhiều. Em không chắc là em đúng nhưng em chắc chắn là anh đã wá cứng nhắc trong chiến thuật. Bên cạnh đó là cách dùng người của anh, rất thiếu công băng chúng ta chơi bóng với nhau ngoài kỉ luật của CLB còn cả tình anh em ,nhưng liệu có wá bất công không khi những người ( em xin lỗi ) như anh Đạt, anh Huy chẳng mấy khi được vào sân dù là trận đấu giao hữu. Chúng ta wá coi trọng chiến thắng mà quên mất rằng tất cả đều đến với bóng rổ vì mình yêu thích nó.
    99. Anh Linh : thật sự những gì em nói sẽ đều bị quy kết.... nhưng em vẫn sẽ nói. Anh có đầy đủ tố chất của 1 người đội trưởng, anh lại được đào tạo hơn hẳn bọn em nhưng nếu là bon em anh sẽ nghĩ sao.... khi cả đội giành lấy từng quả bóng, khi mà anh Hoàng chuyền hỏng 1-2 quả đã bị nói , anh Đạt ra sân ngay sau khi chuyền hỏng,khi mà anh Phong, Sơn to cố kiếm từng quả reb thực sự khó khăn trước các đối thủ vượt trội mình Pikachu, Ma Kiên Hân, Số 10 KT... thì nhiều khi anh lại ném ném dù đối thủ giơ tay đứng ngay trước mặt ném dù cơ hội ăn điểm là rất thấp . Anh hãy trân trọng từng wả bóng mà đồng đội dành cho anh... vi nó là mồ hôi của tất cả mọi người.
    19. Anh Huy : rất nhiệt tình bọn em chỉ có thể cám ơn anh vì những gì ma anh đã cố gắng mong anh sẽ tiếp tục tham gia vào Sco
    7 . Anh Nam : Có lẽ những trận đấu căng thẳng đã xa anh wá lâu nên anh không bắt nhịp được với sự khó khăn của giải lần này cố lên anh cái cần nhất của PG là sự tự tin và tinh quái, anh có cả hai mà. Chỉ tiếc anh có quá it cơ hội để thể hiện trong giải vừa rồi nhưng em tin anh sẽ làm được trong những giải sắp tới. Anh hãy cố lên theo đánh giá của em thì anh là người phù hợp nhất ở vị trí PG của đội mình.
    13. Anh Phong skull : Kĩ thuật wá tốt dẫn bóng miễn chê nhưng anh biết cái anh thiếu là gì không đó chính là sự chuẩn xác của những cú ném và những đường chuyền. Anh hãy tập ném chuẩn hơn 1 chút thôi và anh sẽ thấy rằng những pha đột phá của anh sẽ dễ dàng và nguy hiểm hơn rất nhiều. Trước khi anh làm được điều đó thì em vẫn sẽ xếp anh dưới anh Nam ở vị trí PG của đội mình
    89. Anh Chi: Em không biết nhiều lắm về anh nhưng có thể khẳng định anh có khả năng cướp rổ và ném có người cản rất tốt. Nhưng đôi khi 1 pha chuyền bóng lại được đánh giá cao hơn 1 pha ghi điểm hãy quan sát đồng đội nhé. Anh phù hợp ở vị tría PF 1 vị trí ít dẫn bóng nhưng cần có cả sức mạnh và sự nhiệt tình.
    25. Anh Thắng : Em không biết nhìu về anh chỉ biết anh ném rổ rất chuẩn và kĩ thuật tốt cái anh cần chính là cơ hội để thể hiện.
    9 . Anh Hoàng hãy cố gắng anh nhé anh có sự nhiệt tình nhưng lại thiếu sự cọ xát .Anh là 1 trong những người có tố chất nhất đội hãy phát huy điều này và cố gắng làm 1 PF tốt cái anh cần là Reb và ghi điểm anh hãy nhớ rằng đội nào RB tốt là đội đó nắm được trận đấu.
    32. Anh Đạt : Trên sân em hay trêu anh nhưng anh đừng nghí em coi thường anh nhe anh hãy cố lên. Em luôn cảm phục và ủng hộ anh, anh xứng đáng nhiều hơn với nhứng gì anh đã nhận trong giải vừa wa nhất là sau sự cố gắng, chăm chỉ không ngừng của anh
    14. Anh Phong : Anh reb tốt bật cao nhưng điểm yếu của anh là khả năng nhận bóng trong khu 3s. Anh hãy tập bắt bóng 1 tay và tay còn lại hãy tì người để có 1 vị trí thuận lợi. Đừng bắt bóng = 2 tay như bây giờ như anh thấy đó, chỉ cần 1 tác động rất nhỏ lả anh bắt trượt hoặc làm rơi bóng. Hãy cố gắng anh nhé em tin chắc khi làm được điều đó anh sẽ không thiếu bóng để ghi điểm đâu. Động tác nén của anh cũng nên chỉnh lại, anh bật quá thấp khi ném đó 0 phải cách ném của 1 C hay PF.
    3 . Sơn to : Trường hợp này bó tay: 0 đi tập >>> phong độ xuống, quy luật tự nhiên thôi. Mà tao thì không nỡ xui mày trốn nhà chịu vậy.
    16. Bình : Mày không hợp làm PG đâu thay đổi đi mà dạo này ném chuối quá đấy. Trước đây tao thấy mày đột rồi chuyền rất tốt, ném xa tốt. Nhìn lại bây giờ ngoài khoảng turn over thì mày chẳng còn gì cả, đúng không?? hãy lấy lại khả năng của mày khi còn lá số 10 của NGT đi.
    2 . Hoàng: chăm chỉ tập đó là điều duy nhất làm cho mày tiến bộ, cố lên nhé tao sẽ rất mừng nếu sau khi Têt về HN lại thấy mày trong đội hình chính thức. Cố gắng nhé.
    11. Hùng Sâm mày có quá ít cơ hội thể hiện và cũng quá tham đến nỗi không tận dụng được các cơ hội ấy. Chỉ biết chúc mày cố lên thôi.
    00.Đường : Khuyết điểm của em là khả năng ném rổ không phải vì em ném không chuẩn mà vì em phải lấy đà quá dài với những đối tượng yếu hơn thì có thể ném nhưng với những đội phòng ngự chắc chắn thì em sẽ không ném được đâu hãy cố gắng nhảy ném tại chỗ sẽ tốt hơn rất nhiều.
    23. Cường : Em cần luyện tập nhiều nhưng hãy biết nhin đồng đội đừng tham quá dễ gây phản cảm và hãy biết học hỏi người khác bên cạnh đó là nhiệt tình thi đấu, cái này thì em thiếu nhiều.
    Em nói nhiều nhưng đều là từ đáy lòng cả, mong mọi người góp ý để xây dựng đội.
    Em còn muốn tâm sự nhiều nhưng thôi, để mai viết tiếp mệt rồi
  7. Dread_Knight_new

    Dread_Knight_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Úi, sorry cả nhà đi lang thang vào đây thấy thằng cu Sơn bé tâm sự ghê quá, đính chính tí, tán phét thêm tí nữa.
    1) CD không hề coi thường Scorpirus mà chính S coi thường trận đấu như chú nhóc Sơn đã nói ở trên. Không một đội nào trong giải có sự tập trung và tôn trọng trận đấu hơn CD, bao giờ cũng đến trước trận đấu ít nhất 1 tiếng để khởi động.
    2) CD luôn rút kinh nghiệm từ các trận đấu trước, đặc biệt là trận giao hữu với S trước đó, CD hôm đấy đã để S vào cơ và ném vào quá nhiều 3 điểm mới dẫn đến thế trận giằng co như thế. Việc ném sung ko thể xảy ra thường xuyên, dựa vào đấy để nghĩ trận nào mình cũng ném được thế là sai lầm, anh nghĩ là không ít chú nhóc của S đã có ý này trong đầu trước trận đấu.
    3) Trong trận đấu: CD thi đấu cực kì tập trung và nỗ lực cho đến khi số điểm cách biệt đã quá rộng và đủ an toàn để sử dụng một số anh em chưa được thi đấu, lúc đấy thì không thể nói là đội anh khinh thường hay coi thường được.
    Nhân tiện tán phét về nhân sự của S tí nhỉ, anh chỉ biết vài người nên chỉ nhận xét một vài người thôi
    - Sơn bé: được, anh thấy chú mày là thi đấu giải này tốt đấy, trong lứa trẻ thì có chú mày và một vài thằng nhóc đội anh là có triển vọng cao đấy. cố mà giữ vững phong độ nhé. Tuy vậy khả năng phòng thủ của chú mày thì tệ quá, còn phải tập nhiều.
    -Sơn to: thấy ông này chơi mỗi một trận, trước đấy anh cũng đã muốn gọi chú này vào CD rồi nhưng xem ra tính chăm chỉ của chú mày hơi ít thì phải, thăng Long thú, thằng Thái ý, nó vào đội anh phải tập như trâu chứ không rảnh rang thế đâu. Còn về chuyên môn nhé, chú mày là một trung phong điển hình, có lối đánh điển hình nhưng yếu quá, chả bao giờ lấn được người để tranh rổ, nhưng chú mày còn bé nên còn thời gian để mà tập cho khỏe lên nhiều.
    -Linh 99: ném tốt đấy, nói chung kĩ thuật tốt nhưng ý thức chiến thuật thì tồi. Bóng vào tay ông này là đội anh mừng vì thể nào cũng ném bậy ném bạ rồi bọn anh phản công, nhàn hạ.
    - Chú chivil: trước giải anh cũng nói rồi đúng không, kĩ thuật dẫn bóng của chú chưa là cái gì đâu, chú em để ý nhé, chú em qua được người không, trong tất cả các trận anh xem thì số lần qua người của chú mày đếm trên đầu ngón tay. còn nếu dẫn bóng để người ta không lấy được thì cần gì phải múa may kinh thế. thứ 2 chú mày chuyền được không, cái này thì đồng đội của chú rõ nhất, 0 assist. Chú mày ném được không, cũng không nốt, bị hỏng cơ bản quá nhiều về kĩ thuật ném rổ. Vậy thì khi thi đấu nhất là PG thì chú đóng góp được gì cho đội. Đấy là vấn đề mà anh nghĩ chú mày còn phải rèn nhiều, chú em mới chơi bóng và chơi bóng một mình trước đó thôi đúng không?
    Anh chỉ đính chính và nhận xét thêm thắt tí thôi, coi như ý kiến của đàn anh đi trước đi. Dù sao thì đây cũng là đội bóng cấp 3 duy nhất, các chú mày non kinh nghiệm cũng là chuyện dễ hiểu. Cố giữ đội bóng nhé Trung, đừng để tan rã đấy.
  8. Pirates_T_D_T

    Pirates_T_D_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Anh em ta vui quá nhỉ. Đúng là giải vừa rồi làm chung ta trưởng thành lên nhiều đó. Uh... Sơn con vào Quy Nhơn thì quả là hơi bất ngờ đó, nhưng không sao anh hy vọng là đến khi mày về thì đội của chúng ta sẽ vẫn còn tập luyện đều đặn như bây giờ. Anh nghĩ bóng rổ là một môn thể thao, giúp chúng ta đoàn kết hơn, luyện tập cố gắng hơn và kết quả là chẳng phải chúng ta đã đạt được điều đó rồi sao? Đừng quá coi trọng kết quả anh em ạ. Tương lai đội là trông cậy bọn em chứ không phải các anh nữa đâu. Bọn anh lớn rồi sắp phải đi làm thì chưa chắc có thời gian để đi luyện tập, tuy nhiên chắc chắn một điều là anh mong đội sẽ tồn tại lâu dài. Để đạt được đó thì chắc là phải trông cậy vào đội trẻ hiện tại thôi, chỉ khoảng hai ba năm nữa là chúng mày cũng hết trẻ thôi em ạ., cố gắng lên nhé !!!!..
    Nhìn anh em vui vẻ thế tốt rồi trong thời gian tới đội sẽ trở lại tập luyện bình thường và anh chắc rằng anh Trung đã có nhiều chiến thuật luyện tập cho đội rồi đó.
    Nhân đây anh cũng nhắn rằng không nên trách thằng Linh thế. Dù sao nếu tập luyện lâu lâu thì nó cũng quen chiến thuật của đội thôi. Khi nó ném tốt thì cả đội mới hưng phấn chiến đấu và chiến thắng, hãy nhìn lại trận gặp SAG công lao của nó không hề nhỏ, anh đánh giá cao nó trong trân đó. Nhưng khi gặp CDUNK thì sao ? Tinh thần không tốt ===> ném không tốt ==> trở thành tội đồ sao ? có quá bất công với nó không trong khi còn nhiều người cũng chưa đạt được phong độ tốt hôm đó ?
    Thôi dẫu sao thì giải cũng qua rồi anh em cũng đã rút ra được kinh nghiệm thi đấu riêng cho mình đó là điều đạt được lớn nhất của đội ta hy vọng sang năm tới đội ta sẽ tiến sâu hơn nữa
    ( Có thêm thằng nào nữa đõ đại học để chè chén càng tốt ha..ha.. )
    Điều mà đội ta đạt được lớn hơn nhiều cái gì mà đội ta chưa đạt được
  9. Nam_Sinh_Ba_Dinh

    Nam_Sinh_Ba_Dinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Trùi, hổng dám đâu àh, Đội Scopirus tuy giải CLB Lần III này chưa thành công lớn, nhưng về tương lai là 1 đội rất mạnh đó, nếu các bạn tập nghiêm túc... chẳng nói đâu xa, ở giải trẻ này, tôi biết các bạn sẽ thành công, cơ hội cho các bạn rất nhiều đó, quả thực so sánh với các đội khác ở giải trẻ thì đội các bạn đúng là đội mạnh... xin chúc các bạn thành công và may mắn ...
  10. chivil

    chivil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Phong cò : " Anh ơi gửi xe đi "
    Sơn con : " con lạy ông đi xe , con lạy bà đi bộ , cho con xin ít cà ăn nốt chỗ cơm thừa canh cặn này "
    Phong cò : " A , bia đến kìa "
    Con vợ nó ( anh hùng núp ) : " Chim sẻ đi anh ơi "
    Chi tài : " Hè hè , Hói em , anh ôm phát "
    Hói : " Xíííí , cái anh này , dê xồm wá "
    Sơn con : " Kính hiệu GUCCI , kem đánh răng Close up , mua đi anh ơi "
    Hết thức ăn rùi
    Sơn con + Bình bò : " hế hế , con hàng ngon wá , tao hay mày trước đây "
    Dzzôô Dzzôô Dzzôô , không no không về anh em ơi
    ( 2 chuyên gia phá mồi )
    Bình bò : " thêm 2 Sting em ơi "
    Sơn con : " Bố đíu uống nữa , bố say " nước ngọt " rùi , mày đi mà uống 1 mình"
    Tiệc đầy và tiệc tàn
    Được chivil sửa chữa / chuyển vào 00:44 ngày 21/08/2004

Chia sẻ trang này