1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Scorpius Basketball Club

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi chivil, 14/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chivil

    chivil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Sơn con ,Hùng Sâm , anh Huy ===> em rất mừng , mọi người vẫn rất tâm huyết với đội sau cú sốc vừa qua .
    Sơn con sau giải trẻ này sẽ vô Qui Nhơn nhưng ko sao , thằng này sơm muộn cũng bị đuổi về thôi , ha ha , đùa chứ chú được nghỉ thì ra đây đoàn tụ gia đình Scor , thế là vui lém rùi .
    Trước khi Sơn con đi , bọn trẻ chúng mày cố kiếm cái Champion giải trẻ về cho anh em thơm với nhé
  2. chivil

    chivil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Những giây phút mà đến năm sau chúng ta mới có được
    Được chivil sửa chữa / chuyển vào 01:39 ngày 21/08/2004
  3. Zeen8

    Zeen8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    0

    Sau đây là tỉ lệ cho giải trẻ:
    1/1:CD SCO
    1/2:BĐ,BS,FF,RD,7&1
    1/3:TL
    1/1000:FỦI
    CƯỜNG CỔ QUÁI (mẫu mực về nhân cách và lối sống)
    *********************************************************************
    mấy thằng thấy được ko........mọi người coi trọng trẻ Scor lắm đấy ..........cố gắng lên mấy thằng
  4. trongluyen

    trongluyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Bọn khốn nạn,tron gkhi mình đang hì hục trên sân vắt từng giọt mồ hôi thì chúng nó thác loạn. Thôi giải năm nay coi như kinh nghiệm ,các chú cứ cố gắng lên .
  5. chivil

    chivil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay đi thi ( lại ) nên ko ra được sân , nghe anh Trung nói lại thì rất vắng . Ko hiểu mọi người nghĩ gì ????
    Theo quy định mới của anh Trung , lần sau những ai ra tập sau 5h mà ko có lí do báo trước thì nghỉ tập đi .
    Nếu có chuyện đột xuất thì gọi điện cho anh Trung ( Mobile : 0913093793 )
    Còn nữa là chuyện tiền quỹ đội , lịch thu là mùng 5 hàng tháng , hạn cuối để nộp là 15 , nộp muộn thì xin nghỉ đi .
    Chú thích : Cái này là ý kiến của anh Trung ( tôi ko đồng ý ) , cái này sẽ xét sau
    ******************************************************
    Theo ý kiến mới của anh Linh thì chúng ta sẽ tìm 1 đội để mời đấu giao hữu , theo tôi thì 7&1 là hay nhất . còn ko thì mai ra tập mọi người sẽ cùng bàn .
  6. dinhson

    dinhson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    theo em thì bay giơ các anh hay mời nhưng đội trẻ để đánh giao hữu được chứ vì dội trẻ của mình rất có triển vong đó hi vọng các anh sẽ mời đươc một đội mạnh
  7. Zeen8

    Zeen8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    0
    hôm qua bận quá ko ra được anh em thông cảm nhé.......bận đột suất.......lúc sáng vừa đi xem bọn nữ đánh ..........vừa về là lên mạng ngay .........xem hôm nay ức chế quá......đối thủ quá mạnh .....thật bất công tại sao lại cho tuyển Từ Sơn đánh chứ.........chênh lệch nhau wá
  8. 3TempleYoungest

    3TempleYoungest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    Các đội chú ý .. ngày mai 2h có mặt để khai mạc giải trẻ .. 2 đội Ba Đình và Thăng Long cử trọng tài đến để băt trận khai mạc như trong lịch ..
    Các đội chưa nộp danh sách nhớ mang đi nộp .. đội nào có trận đấu chiều mai nhớ mang theo chứng minh thư [ hoặc thẻ học sinh ] đi .
  9. lovely_chicken

    lovely_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    3.472
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi xem 2 trận 3-4 và chung kết về. Nói thế chứ chả xem được trận 3-4 (đến muộn) nhưng xem hết được trận chung kết. He...he... hay vãi lúa. Nhưng chỉ hay lúc đầu thôi. Còn sau thì FF vỡ trận, CDunk cứ tằng tằng lên điểm. Tỉ số 81/52 là 1 tỉ số cách biệt cho trận chung kết. Chúc mừng CDunk
    ********************************
    Xem xong trận chung kết mới thấy rõ đội mình và CDunk khác nhau quá nhiều. Mấy hôm trước đọc bài của Đạt và Sơn con về anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Đúng là trận cuối cùng vừa rồi thua đậm vậy đã giúp chúng ta rất nhiều. Nó giúp cho rất nhiều người tự nhìn lại mình, nhìn lại đồng đội của mình. Nó cũng giúp cho toàn đội chúng ta trở lại mặt đất sau khi chúng ta bay tuốt lên mây. Anh với tư cách vừa là lãnh đội vừa là HLV. Nhưng bên cạnh đó như Sơn con nói, chúng ta còn chơi với nhau như tình anh em. Thật sự chính điều này đã khiến anh có rất nhiều cái khó xử. Cái đó tí nữa anh sẽ nói sau. Bây giờ với tư cách của 1 HLV, 1 lãnh đội anh sẽ nói thẳng về đội mình.
  10. lovely_chicken

    lovely_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    3.472
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là 1 HLV anh chưa có được cái tinh quái của các HLV già. Anh không phải là 1 HLV chuyên nghiệp, anh đứng ra thành lập CLB Scor cũng không hề toan tính điều gì, cái anh muốn là giúp anh em có 1 chỗ để chơi, để tập luyện và nhất là có được cài cảm giác thi đấu như hồi cấp 3.
    Có lẽ ngoài sự nhiệt tình, khả năng hiểu biết về mọi người trong đội thì anh vẫn chưa làm được nhiều cho CLB. Đội mình mới thành lập đến nay được 4 tháng, với thành phần chủ yếu là các cầu thủ đã từng được đào tạo tại trường HBT và 1 số là của Trương Định. Hầu hết sau khi rời khỏi các trường PTTH, chúng ta đều chơi bóng 1 cách tự do, không gò bó trong bất kì 1 khuôn khổ nào. Chúng ta chơi bóng mà chẳng có bất cứ 1 mục tiêu nào để phấn đấu. Hàng ngày chúng ta xách giày ra sân, chia đội ra đấu vui với nhau, đội nào thắng thì cũng cười mà thua thì cũng cười. Chúng ta không cần biết chúng ta thi đấu ra sao, thi đấu như thế nào, mạnh ai người nấy phô diễn "kỹ thuật" mình có cốt sao để ném được quả bóng về phía rổ. Cái "kỹ thuật" mà nói đến ở đây thì anh không biết nên gọi nó thuộc dạng nào nữa. Mỗi người 1 động tác, mỗi người 1 kiểu, mà hầu hết đều là những kiểu quái chiêu không có trong sách giáo khoa bóng rổ. Đã đành bóng rổ là môn thi đấu sáng tạo, nhưng cái sáng tạo ở đây nó phải nằm trên cái nền của kỹ thuật cơ bản. Nhưng đội ta thì sao???
    Có những người có cách dắt bóng rất ấn tượng, lừa bóng rất khéo, nhưng qua người thì là không. Bên cạnh đó thì không biết ném, không biết lên rổ (Skull). Có nhưng người chơi bóng với rất nhiều động tác thừa, nó thừa ra 1 cách thật buồn cười ý (Đạt). Có nhưng người có nhưng động tác ném rổ mà không hiểu bóng đi vào rổ bằng đằng nào (Hoàng nhọ). Có những người tự nghĩ là mình ném 3 điểm siêu, nhưng để ném vào 1 quả 2 điểm thì có lẽ hơi bị khó (Nam hói). Có những người cứ nghĩ mình ném tốt nhất, dẫn bóng được nhất nên có bóng việc đầu tiên không phải là quan sát đồng đội mà là cắm mặt xuống đất mà dẫn bóng ngay (Chi). Có nhưng người luôn nghĩ rằng mình là best Center rồi nên khỏi cần tập, ở cái HN này chả ai là C hơn ( Sơn to)... Nói chung còn nhiều nhiều người nữa nhưng để kể hết có lẽ còn lâu lắm. Cả đội mình nếu nói động tác cơ bản tốt nhất có lẽ chỉ có Linh (được đào tạo ở Từ Sơn) và Sơn con (tự giác tập luyện chăm chỉ) là tạm ổn. Chơi bóng rổ, cho dù muốn sáng tạo đến đâu đi chăng nữa thì vẫn phải có 1 cái cơ bản để từ đó mà sáng tạo. KỸ THUẬT CƠ BẢN là cái đầu tiên mà đội mình thiếu.
    Đội mình đã từ lâu lắm toàn chơi tự do tự phát tại sân, mạnh ai nấy chơi, mạnh ai nấy đánh, đánh hỏng thì cười trừ, đánh tốt ném được thì quay ra tự khen mình. Lúc trước hôm nào thích đánh thì đến sân, hôm nào thấy mệt thì thôi nghỉ, không đến. Đó là trước khi ra nhập CLB. Sau khi ra nhập CLB thì hình như mọi người vẫn thế. Muốn thì đến, không muốn thì thôi. Ngay cả chuyện đóng quĩ đội cũng vậy, sinh hoạt tập thể, cái chuyện đóng quĩ để lấy tiền chi phí sinh hoạt đội thôi cũng chả ra sao hết. Có những người từ ngày ra nhập đội đến nay chả đóng 1 đồng quĩ đội nào. Thật sự chuyện đó tuy rất nhỏ nhưng nó cũng là 1 cái để anh kết luận 1 điều. KỶ LUẬT ĐỘI mình quá kém. Ngay cả những ngày sát ngày thi đấu cũng vậy. Nói đến sân tập thì đếm đi đếm lại cũng chỉ có tầm 10 người. Ngay cả đội trưởng cũng không có mặt (mấy buổi cuối thì bỏ qua). Đó là những ngày chuẩn bị thi đấu, còn chuyện không có thi đấu thì chắc chả có quá được 1/2 đội đến tập. Cả chuyện đến sân thi đấu thì áo cũng không mang đủ để đến việc phải nhờ người này nhường áo cho người khác (Sơn to). Đội lớn vậy nên kéo theo đội trẻ cũng có tác phong vô kỷ luật không kém. Cách ngày thi đấu giải trẻ 3 ngày, có 1 buổi tập để chuẩn bị cho đội thì sao. Đến sân ngồi đợi mãi mới thấy 5 đứa có mặt. Bình, Hoàng, Sơn to có mặt đúng giờ. Sơn con bận đi với người yêu nên đến muộn (1 cái vô kỷ luật). Hùng sâm đến muộn không rõ lí do. Cường vắng mặt do bận đi học (rất khó từ chối lí do này). Phong cò nói em bận khao bạn nên say không đến được (chả hiểu nghĩ sao???). Đường, bận đi học về muộn rồi lại không đến sân ngay mà đi thi đấu cho CLB TLJ (???). Có lẽ với mọi người tập trung chơi theo kỷ luật có lẽ khó quá. Anh nghĩ ai cảm thấy khó thì có lẽ nên rút lui đi để rộng đường cho người khác.
    Do tính kỷ luật ngoài sân kém nên khả năng thi đấu trong sân hình như cũng vậy. Khả năng thi đấu không cao đúng là 1 phần do phong độ cũng là 1 phần do thiếu kỷ luật trong thi đấu. Không thể trách Linh ném không tốt nhưng lại rất trách Linh là tại sao hôm đó ném không tốt rồi cứ cố ném. Nếu Linh chịu khó quan sát, chuyền bóng nhiều hơn thì... Không thể trách Sơn con về khả năng tấn công nhưng Sơn con lại rất đáng trách về khả năng phòng thủ, khi phòng thủ chú này rất lười di chuyển, rất lười tranh cướp...Còn nhiều người nữa rất đáng trách trong giải năm nay. Hoàng nhọ, Sơn to...nếu thi đấu có tinh thần trách nhiệm hơn 1 chút...Nam hói, Phong Skull...chịu khó tập luyện nghiêm túc hơn khi tập luyện ở nhà thì đâu đến nỗi...Thi đấu tập ở nhà cũng hay cứ coi là đấu thật đi, đấu nghiêm túc thì khi vào trận đấu thật sẽ đau đến nỗi nào phải không Skull, Nam, Đạt... Đạt ạ, em đừng trách anh tại sao giải vừa rồi không coi trọng em??? Nói thật anh để ý em tập trên sân Kinh tế nhiều rồi. Cái cách tập và thi đấu tập của em rất không "nghiêm túc"...Nói chung anh rất ác cảm với nhưng người hay cười đùa trên sân cho dù đó chỉ là đấu tập. Mong rằng em sẽ sửa được điều này trong tương lai...
    *******************************************
    Lại nói về CDunk trong trận chung kết hôm nay. CDunk thi đấu rất ấn tượng. Các vị trí đánh rất ổn định, tích cực trong phòng thủ. Chính xác trong các đợt tấn công. Nhưng pha phản công của CDunk thường có điểm. Nhưng pha ném tầm trung cũng vậy. Khi phòng thủ thì bù trợ cho nhau rất tốt. Hầu như không để lọt khoảng trống cho Khánh Mỹ, Hùng khắm, Phát toác bắn 3pts dễ dàng. Nói chung thì kỷ luật trên sân của CDunk rất tốt. Đánh chắc chắn và chuyên nghiệp. Anh không mong đội mình bằng CDunk ngay bây giờ nhưng cái anh mong muốn là đội chúng ta cũng có được tính kỷ luật ở ngoài sân cũng như trong thi đấu của CDunk.
    Lập đội đã khó, gìn giữ và quản lí đội còn khó hơn. Làm sao đội có thể mạnh lên không chỉ là công sức của anh. Anh muốn đội mình mạnh lên bằng chính các cầu thủ của mình chứ không phải bằng các cầu thủ ở đôi khác nhảy sang (kiểu FunFox). Nhưng để làm được điều đó thì anh nói thôi không đủ mà còn là trách nhiệm của các thành viên. Trong thời gian tới, theo ý kiến của 1 HLV, anh mong muốn đội chúng ta có thể làm được 3 việc sau đây. Thứ 1 : lập lại được kỉ luật đội ở ngoài sân. Giờ tập luyện, số lượng người đến tập, và khả năng đóng góp quĩ đội. Thứ 2 : làm sao bỏ được cái tư tưởng là mình đang chơi thôi. Hãy luôn nghĩ là mình phải thi đấu làm sao, đánh làm sao để đội mình thắng được. Ai ghi điểm, ai là sao không quan trọng. Phải tuân thủ triệt để chiến thuật và nhiệm vụ mình được giao. Hãy hoàn thành tốt nó rồi hãy nghĩ đến sáng tạo... Thứ 3 : Phải gạt bỏ những kĩ thuật thừa, hãy luyện tập thành thạo lại các kĩ thuật cơ bản đã rồi mới tính đến chuyện biểu diễn. Hãy cứ coi mình như 2 thằng học sinh mới đang học cơ bản đó... Okie, mọi người làm được không???

Chia sẻ trang này