1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Scorpius Basketball Club

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi chivil, 14/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovely_chicken

    lovely_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    3.472
    Đã được thích:
    0
    Muộn quá, mệt ơi là mệt. Chắc lúc này mình không còn đủ tỉnh táo để nhận xét đâu. Nhưng mà với tư cách 1 người anh cả, 1 người bạn thì lúc này là lúc nhận xét tốt nhất về các thành viên trong đội.
    Đội mình hiện thời có 19 người. Hai thằng mới vào chưa biết gì nên coi như chưa có. Trong 17 thằng còn lại cộng với anh là 18. Thêm Trang assistant nữa là 19. Nhận xét của anh về 19 con người này, chả biết chính xác đến đâu nhưng đây không phải là chuyện đùa. Anh mong mọi người nghiêm túc suy nghĩ nhé.
    1. Manager : Thật sự anh chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc quản lí cũng như huấn luyện 1 CLB. Anh cần sự giúp đỡ của tất cả mọi người. Trong CLB, anh là HLV nhưng thật ra anh chẳng khác gì 1 VĐV. Cái này cũng là cái khó khăn cho anh khi là 1 HLV. Nếu là 1 HLV thực thụ, 1 người lớn thì có lẽ tất cả sẽ vâng lời hơn trong khi luyện tập cũng như thi đấu. Nói vậy nhưng mong mọi người hiểu rằng, khi chơi thì anh cũng chỉ là bạn, là anh cả nhưng khi trên sân anh là HLV. Mong mọi người để ý cho...Anh sẽ cố gắng tập trung vào việc của mình hơn nhưng mong mọi người hãy giúp đỡ.
    2. Trang assistant : Cái em này mang tiếng quá. Assistant gì mà chả thấy mặt khi đội thi đấu. Cũng chả trách được nhưng mong là lần sau khi không bận thi đấu mong em có mặt cùng đội.
    3. Linh mạnh (99) : Là một đội trưởng, Linh nên biết cái vị trí của em nó rất quan trọng. Khi không có mặt HLV thì đội trưởng là người điều hành. Khi thi đấu đội trưởng phải luôn là chỗ dựa tinh thần cho mọi người. Trong 4 trận thi đấu giải này, em thi đấu 2 trận đầu tốt, nhưng cái tốt này chỉ là cá nhân em mà thôi. Cả 2 trận đó em đều nhận bóng rồi ném ngay mà không hề quan sát đồng đội, do ném tốt nên không có gì để nhắc nhở em. Bắt đầu từ trận thứ 3 trở đi, do gặp 1 số khó khăn về việc gia đình nên khả năng dứt điểm của em giảm sút. Đáng lẽ ra lúc này em nên nhận ra sớm và tập trung vào chuyền nhiều hơn thì em vẫn ném xa. Hậu quả là trượt nhiều và bị phản công. Thật ra cả 4 trận, nếu xét khả năng thi đấu đồng đội em thi đấu chưa tốt. Dựa vào kĩ thuật cá nhân nhiều quá, hãy để ý đến đồng đội xung quanh đi nhé. Đó là chuyện thi đấu, còn chuyện tập luyện và quản lí đội thì em hoàn toàn đáng để phê bình. Rất nhiều buổi em không đến tập, nếu em đã vậy thì rất khó có thể nói người khác. Hãy làm gương để mọi người trong đội nể phục. Mong là từ giờ những buổi tập chính em là người đi tập tích cực và chăm chỉ nhất. Là đội trưởng, em hãy đến sớm hơn 1 chút đi...
    4. Huy (19) : Thật sự phải nhận xét là Huy yếu về nhiều mặt. Kỹ thuật, thể hình, thể lực. Trước đây khi thi đấu giải học sinh Huy có thể thi đấu rất tốt nhưng vào thời điểm hiện nay, để thi đấu được Huy còn phải cố gắng nhiều. Mình không có được thể hình lý tưởng thì phải tìm cách đánh kỹ thuật. À quên, em phải tập lại động tác cơ bản khá nhiều đấy, sai kỹ thuật nhiều lắm. Theo anh có lẽ Toàn điếc của CDunk là người mà em có thể học hỏi cách thi đấu. Nhưng dù sao anh cũng có 1 lời khen với em về sự nhiệt tình, tính kiên trì không hề có sự chán nản ở em... Có lên để năm sau có thể được vào sân nhiều hơn nhé... Bây giờ đi làm rồi coi bộ khó chơi đấy nhỉ??? Có tập nổi không đó???
    5. Thắng (25) : Có lẽ thời gian em vào đội có thể quá gấp nên anh chả hiểu gì về em. Theo nhưng gì anh được biết và được chứng kiến thì khả năng thi đấu của em là khá tốt. Em cũng đã có kinh nghiệm thi đấu giải CLB. Nhưng nói thật anh vẫn thấy em có 1 cái gì đó chưa ổn? Em có kỹ thuật cá nhân khá tốt nhưng hình thể chưa thể nói là tốt để thi đấu. Hy vọng trong 1 năm tới làm việc với nhau, anh sẽ hiểu hơn về khả năng của em để có thể sử dụng 1 cách hợp lí hơn năm nay. À mà em học hành thế nào đi chứ? Toàn phải xin nghỉ tập vì em...thế là không được đâu nhé...
    6. Huy Sư Phạm (23) : Nhân vật này không dự giải năm nay nhưng cũng có rất nhiều cái để nói về nhân vật này. Thi đấu kém, có khả năng nhưng do thích biểu diễn nên không đạt hiệu quả cao. Năm nay chưa được thi đấu. Năm sau không có sự thay đổi, không tập trung tập luyện thôi thì sẽ vẫn không được thi đấu.
    7. Hoàng nhọ (9) : Nói thật Hoàng nhọ là 1 trong 2 người gây thất vọng nhất với anh ở giải năm nay. Nói về các cái tố chất thể thao thì trong đội mình ít có ai bì kịp với em. Nhưng em đã thể hiện được gì ở giải này? Một lối đánh nhút nhát, ngại va chạm, đối phương chưa chạm đã ngã. Đâu rồi nhưng pha bật cao reb (chỉ là nhưng pha nhảy lên và chơi bóng chuyền), đâu rồi nhưng cú xoắn quẩy điên cuồng (chỉ là nhưng cú ném bóng vô trách nhiệm) đâu rồi nhưng cú chuyền bóng sắc xảo phối hợp với Sơn to (chỉ là nhưng pha chuyền bóng vô trách nhiệm, vứt vào tay đối phương). Em thử nhớ lại xem, nếu trong trận với 7&1 em ném vào quả cuối cùng ấy thôi, tình thế đã khác đi nhiều lấm. Thật đáng thất vọng. Có thế này là do em lười tập luyện, mai đấu hôm nay mới tập. Hy vọng là từ bây giờ đến giải năm sau em sẽ cố gắng hơn, hãy tập reb, tập ném rổ như 1 trung phong thực thụ...
    8. Phong Skull (13) : Best driver, king of 3pts, đó là những gì mà em nói về mình. Nhưng cuối cùng thì sao, best driver à? Em có biết dẫn bóng qua người không? King of 3pts : em ném có mấy quả không bị airball. Skull ngoài khả năng dẫn bóng biểu diễn ra thì em hoàn toàn không biết chơi bóng như 1 cầu thủ bình thường. Ở giải năm nay em được vào sân không nhiều nhưng khi vào sân thì sao 3 phút 4 lỗi. 1 kỉ lục. Em chuyền quả bóng khiến đồng đội không sao nhặt được vì nó toàn ở dưới đầu gối. Skull này, em có tố chất chơi bóng đấy chứ? Sức bật khá tốt, tốc độ tốt, chân tay dài...??? Thế tại sao anh lại nói em không chơi bóng được? Là vì em không hề học kĩ thuật cơ bản, em chơi bóng là tự do, tự phát không hề qua 1 trường lớp nào cả. Bây giờ mới là lúc khó khăn đây. Em nên tập lại kỹ thuật cơ bản đi. Hãy cố gò ép mình phải sửa bằng được. Chỉ cần em biết ném, biết lên rổ thôi thì đã khác nhiều rồi đấy...
    9. Nam hói (7) : King of PG, Queen of speed. Rồi sao, những gì em thể hiện ở giải năm nay thì sao? Có thể đổ lỗi do tâm lí thi đấu kém, nhưng thực chất không hoàn toàn là vậy. Em bị tâm lí chính là do em, em không còn tự tin ở mình mà thôi. Liên tục chuyền hỏng, liên tục ném hỏng, tất cả em nói cũng vì 1 điều là tâm lí chưa tốt sao??? Không phải đâu, kỹ thuật ném rổ của em, kỹ thuật dẫn bóng của em chưa có gì là chắc chắn hết. Hơn nữa em lại quá nhỏ về thể hình nên hoàn toàn không có thể va chạm. Quá bất lợi... Nên khôn khéo thôi chứ khó có thể dùng sức va chạm... cái đó em rõ hơn ai hết...Em cũng nên tập lại kỹ thuật cơ bản và khả năng ném nhanh đi...
    10. Đạt (32) : Nói thật em đừng buồn, anh không hề tin là em sẽ thi đấu tốt. Em rất quyết tâm, rất cố gắng nhưng cái sự cố gắng của em chưa khiến cho người khác tin vào em được. Xử lí quá nhiều động tác thừa, đánh tập cũng vậy thi đấu không tốt. Kỹ thuật nhảy ném kém, nhảy quá thấp, ném quá ngang. Nói chung về kỹ thuật của em thì quá kém. Cái mà anh thích nhất ở em là tinh thần. Có thể nói em và Huy (19) là 2 biểu tượng về tinh thần tập luyện ở đội. Mọi người chắc phải học tập nhiều đấy. Hy vọng sang năm em có thể đánh tốt hơn và nói chung là chiếm được lòng tin của anh và mọi người...ok...
    11. Chi (89) : Cái anh ghét nhất ở em là cái gì em biết không? Đánh được 1 trận là kiêu ngay được. Em đánh bóng rổ về mặt kinh nghiệm còn kém nhiều lắm, mới chơi bóng được 1-2 năm chứ mấy? Em nhảy ném được nhưng không phải lúc nào cũng
    nhảy ném là tốt đâu. Bóng rổ là môn thể thao đồng đội kia mà. Bắt được bóng thì việc đầu tiên phải nghĩ mình thuận lợi hơn hay đồng đội mình thuận lợi hơn. Mình khó nên nhờ đồng đội giúp, đồng đội khó thì mình nên giúp. Vậy mới là đồng đội chứ? Em dẫn bóng vẫn còn kém lắm, nên dẫn ít thôi, muốn đột phá nên học thêm động tác qua người nữa cơ. Lần đầu tham gia giải như vậy với Chi tạm gọi là được. Hy vọng lần sau em sẽ đánh tốt hơn. Bớt tự kiêu đi, nếu đánh tốt mà kiêu thì thôi anh cũng muốn mời em nghỉ...
    12. Phong cò (14) : Giải này đối với Phong có nhiều cái vui phết nhỉ? Nào là thi đấu tốt này, đỗ đại học này, có xe mới này... nhưng thế thôi chưa đủ đâu em ạ. Có chiều cao, có sức bật nhưng tại sao không đánh bên trong được. Vậy là sao? Hay em muốn đội mình phải cử người khác kiểu Nam hói vào trong đánh cho em ra ngoài. Lạ thật? Em nên tập reb, ném rổ dựa bảng trong vòng cấm có người tì đi. Cách nhận bóng trong vòng cấm cũng vậy, cái này thằng Sơn con nói rồi không nói lại nữa. Phong muốn được thi đấu chính thức nên tập đánh làm sao mà có thể làm C được đi. Ok... anh muốn em là C...
    13. Sơn con (1) : Kỹ thuật tốt, thái độ thi đấu tồi. Kỹ thuật tấn công tốt, khả năng phòng thủ tồi. Cái khả năng phòng thủ không phải tồi do tố chất mà là do ý thức và lười phòng thủ. Ngại va chạm. Anh nói thật, chắc chơi nhiều giải quá nên hết hơi hả? Đánh ở Huế xong về hết hơi, ném thì tồi, đột cũng tồi. Nói chung thì chả biết nói gì về thằng này hết. Chả quá tồi nhưng chả xuất sắc chút nào. Sắp tới lại phải rồi khỏi anh em đi Qui Nhơn học. Hơi khó rồi đấy, vào đó không biết có sân bóng rổ chơi không? Mong sao đi đâu thì đi vẫn phải giữ được phong độ để năm sau về còn tham gia giải CLB nữa chứ. À mà tập khả năng phòng thủ đã. Lần sau lười phòng thủ thì anh cho ra làm dự bị nhé...
    14. Sơn to (3) : Sơn to ạ! Sơn to quá thoả mãn với những gì đạt được đúng không? Hình như em chả biết thi đấu C nó như thế nào cả đúng không? Khả năng reb của Sơn to bây giờ bằng không đúng không? Đã từng là sao của giải học sinh thế bây giờ có muốn làm sao của CLB không? Em là 1 trung phong siêu lởm. Reb quá kém, cả tấn công lần phòng thủ. To con đấy, nhưng bật kém,ti người kém. Hãy xem Tuấn mọi của CD thi đấu trận hôm nay xem sao. Bật cướp rổ cả trong phòng thủ lẫn tấn công ngon ơ. Ném cự li gần tốt, tì người nhảy ném cứ gọi là. Sơn to có làm được 1 phần như thế không? Buồn Sơn to lắm Sơn to ạ? Có thích chơi bóng rổ nữa không? Hãy tập đánh làm sao để trở thành 1 trung phong điển hình đi nào...
    15. Bình (16) : Xem nào, số 10 đội trưởng đội PTTH NGT đấy. Nhưng bây giờ là cầu thủ của Scor rồi. Bình thi đấu không nổi bật, rất đều đều. Khả năng tấn công nhanh vẫn là ưu điểm của em. Nhưng nếu khi không tấn công nhanh được thì sao? Em có ném được rổ không? Hình như là không? Anh để em làm PG cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Em chỉ làm tròn chứ chưa thể làm tốt ở vị trí này. Từ bây giờ hãy trở về cánh quen thuộc đi. Hay chứng tỏ mình là đội trưởng đội á quân giải Vô địch PTTH Hà nội đi...
    16. Hùng sâm (11) : Thằng này mà bật thì cứ gọi là... Sức bật tốt để làm gì? Để reb chứ làm gì. Vậy mày có làm được điều đó không? Khả năng reb kém, khả năng ban chuyền kém, khả năng kết thúc kém. Về kỹ thuật cơ bản Hùng sâm cũng hỏng nhiều quá em ạ. Có lẽ bây giờ mày nên tập lại cùng các anh ý, cùng với bọn mới. Hãy cố sửa bằng được. Tập nhảy ném nhanh và chuẩn vào nhé. Có vậy mới mong mày thi đấu tốt được. Bớt chuyện trai gái đi, ra sân tập đúng h nghiêm túc cho anh nhờ...
    17. Đường (00) : Thằng này nhanh nhẹn phết. Mày đánh khá tốt đấy. Chỉ cần sửa động tác ném 1 chút như anh Sơn nói là ổn rồi. À mà xem xem chuẩn bị phạt mày như thế nào nhỉ??? Làm 1 bữa đê...
    18. Hoàng (2) : Thằng này kém lắm, anh nói thật, mày kém rất nhiều thứ. Kém cả về kỹ thuật , kém cả về ý thức chiến thuật. Nói chung đáng lẽ mày không được ra nhập đội nhưng thôi anh cứ để mày ra nhập luyện tập thêm. Kỹ thuật cơ bản là cái đầu tiên cần phải tập. Không sửa được thì đừng mơ tập được cái khác nhé em. Giải trẻ là cơ hội cho mày cọ sát, hãy cố gắng tích lũy kinh nghiệm đi. Mày không có những bước tiến bộ vượt bậc thì khó lòng thi đấu giải CLB lắm em ạ...
    19. Cường : Lắm lúc anh cũng chả biết mày chơi bóng vì cái gì Cường ạ? Có thật sự yêu thích không hay chỉ là chơi vớ vẩn thôi. Mày tập luyện thì lười, thi đấu không nhiệt tình. Non kém kinh nghiệm nên chưa có cách thi đấu hiệu quả. Vẫn chỉ dựa vào những cú nhảy lúc ăn lúc không thì khó tiến bộ được lắm em ạ... Không có sự quyết tâm hơn và nhiệt tình hơn thì mày không nên chơi bóng nữa...
    *******************************************
    Cả đội cố gắng lên, mục tiêu là giải năm sau nhé...
  2. lovely_chicken

    lovely_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    3.472
    Đã được thích:
    0
    Trước khi đi học phải post nốt mấy câu này đã. Hehe... Mệt quá rồi nhưng mà nói thật nhé. Bắt đầu từ tháng 9 chúng ta sẽ tập 1 tuần 2 buổi chiều thứ 7 và CN. Đây coi như là 2 buổi tập chính vì vậy mong mọi người có mặt đầy đủ. Ai thiếu quá 1-2 buổi thì cứ coi như là đã xin ra khỏi đội. Ok.
    Các buổi tập sẽ được điều hành bởi anh. Nếu anh không có mặt mong mọi người theo lời đội trưởng mà tập luyện. CLB nam Scorpius hãy học tập CLB nữ Fire Phoenix về tính kỷ luật. Mong mọi người hiểu cho rằng đã chơi tập thể là phải có kỷ luật. Anh không muốn nói đến luật nhưng mọi người cũng đừng để anh phải dùng đến luật. Các qui định của đội như Phong Skull đã post thì cứ thế mà làm nhé...
  3. vuongtinhcodon

    vuongtinhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    ôi anh CHUNG ơi.anh bảo em reb nhưng em là người thấp nhất đội.reb là chuyện khó nhưng em vẫn làm được.nhưng em thấy em hợp với vị trí tiền phong vì em chạy nhanh và phản công nhanh khá tốt.nhưng dạo này do em ném tồi.vì sợ bọn anh mắng em.em ném tốt nhất ở vị trí 45 độ.nhưng khi tập với mọi người em không dám ném.vì sợ ném trượt thì sẽ bị mắng nên sinh ra nhát .ném không tốt.mong bọn anh thông cảm.mong là giải trẻ này em sẽ thể hiện được hết mình.
    còn về việc đùa nghịch ở trên sân thì thật em em sẽ góp ý như sau.
    thứ 1: anh em chúng ta đến với nhau là để chơi bóng.cho vui và hiểu thêm.
    thứ 2: chuyện anh em mình cười vui với nhau không sao.chuyện này cười đùa chắc là chỉ nên cười vào những ngày không tập chính thôi.chứ không nên cười vào lúc tậo chính.
  4. Zeen8

    Zeen8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    0
    mọi người thấy sao , HLV đã nói vậy rồi thì anh em mình phải thay đổi chứ..........cám ơn HLV viên đã chỉ ra điểm yếu của từng người ...........thay đổi sẽ là điều tất nhiên............nhưng cái chính là phải thay đổi thế nào đây..........có gì anh bật mí tý chút đi
    Chắc sau giải trẻ này mới thay đổi được anh Trung àh.....có gì hãy báo trước cả đôi............ok?
  5. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    uhm chả hiểu sao bgiờ mình cũng cảm thấy rất có tâm huyết với cái đội bóng ra lò từ trường Kinh Tế này nhé :D
    1 chút gì đó góp ý với bạn Trung :
    gì thì gì ... bóng rổ của mình ko hề là bóng rổ chuyên nghiệp , các tuyển thủ của Scor , đều lấy vào khi đã thi đấu lau rồi . cách đánh , khả năng di chuyển , khả năng dứt điểm , nó ăn sâu vào tiềm thức rồi , cái Trung cần bgiờ là con mắt nhìn người thật tốt , làm sao để có 1 đội hình hoàn chỉnh cho Scor .
    Cái mà Scor thiếu là gì ?
    Đầu tiên là khả năng đồng đội kém ( dễ hiểu vì là 1 đội hình mới thành lập )
    Tâm lí thi đấu yếu ( cũng dể hiểu vì hầu hết là trẻ )
    Để 1 năm nữa Scor có thể khá lên thì Trung fải làm nhiều việc đấy .
    Đầu tiên góp ý với Trung : cố gắng hình thành 2 đội hình thi đấu , chuyên môn hoá mỗi người các vị trí khác nhau , chẳng hạn , mỗi đội nên có tiền fong điển hình , hậu vệ điển hình ( bên cạnh những người có thể chơi đa dạng nhiều vị trí ) .
    Nên hình thành theo kiểu các cặp tiền fong ( có nghĩa là 2 người chơi với nhau thành 1 cặp , thật ăn ý trong các fa fản công )
    Hình thành tam giác 3 người chơi quấn nhau trong khi thi đấu 5 chọi 5 ( chẳng hạn như là 2 thằng đánh 2 bên cánh , và 1 thằng đánh giữa , quấn vào nhau mà đánh để cho ko thể cản được chẳng hạn . )
    Ngoài việc hình thành cặp tiền fong , nhìn nhận thêm việc hình thành bộ 3 fong thủ ở dưới .
    Hình thành cặp hậu vệ + tiền fong ở 1 cánh ( chẳng hạn , thằng hậu vệ cánh trái thì đánh với thằng tiền fong cánh trái , làm như vậy thì sẽ chuyên môn hoá cao hơn nhiều . )
    Nếu đánh fản công , thì thằng hậu vệ cứ reb được là quăng lên cho tiền fong cánh mình , rùi thì 2 tiền fong fối hợp tiếp với nhau .
    Đấy , hình thành theo cặp , theo nhóm 3 như vậy , sẽ dễ đánh hơn .
    Cộng thêm việc cự li đội hình sẽ chuẩn hơn rất nhiều .
    Góp ý thêm 1 chút nữa về nhận xét của Trung : theo tôi thấy thì ở đội Scor bgiờ ... chỉ có thể có 1 người duy nhất đánh ở vị trí trung fong điển hình là Sơn To , còn lại Fong Cò , Hoàng Nhọ ... nên để đánh theo kiểu trung fong Fụ hay là PF đó .
    Trong đó thì Hoàng Nhọ và Fong Cò đánh 2 kiểu hoàn toàn khác nhau ( Fong cò 1 đập nhảy ném cự li trung bình trong vòng ném fạt .... còn Hoàng Nhọ nên tập cách đánh quét đáy rổ , nhảy ném vị trí ném fạt góc 0 độ là đẹp nhất )
    Linh Mạnh nên để rút ra đánh ngoài . có thể là PG hoặc SG , SF đều được ,
    Sơn Con và Bình NGT có thể đánh được ở 3 vị trí trên .
    Nên hình thành 3 người này thành 1 tam giác khi tấn công 5 5 .
    còn hình thành Sơn To + Fong hoặc Hoàng đánh cặp Trung Fong kép , kéo người và yểm trợ liên tục .
    Đạt ... nên ra đánh theo kiểu SF , tức là thi đấu tự do thoải mái , nhảy ném trung bình , ko nên quá trung thành với vị trí C nữa ... thể hình ko cho fép .
    Chi Tài đánh được vị trí ngoài cũng như là vị trí của Hoàng nhọ ... nhưng chỉ là vị trí thay thế nếu thi đấu tiếp tục theo kiểu như vậy .
    Nam hói khá hợp với vị trí PG và SG ... đánh được đấy , cố nhanh hơn và bỏ động tác thừa là tốt lắm rồi .
    Phong skull , cũng nên bỏ động tác thừa .... tập di chuyển ko bóng ... chuyền bóng nhanh , chuẩn ( chứ ko fải là quá mạnh đâu nhé ) , lên rổ và ném rổ nữa chứ .... chắc sau cái giải năm nay thì cũng biết được mình đứng ở đâu nếu thi đấu dưới hình thức là 1 PG đúng ko em ? cố lên .
    Hùng Sâm thì thể hình của nó bé wá ... tốc độ cũng khá .... nên cho tập ở vị trí tiền fong chứ đừng có bắt nó xuống reb .... tội nghiệp .
    Còn nữa ... cái Scor có là sức bật ... nhưng cái thiếu chính là khả năng tì người ......... nói thật ... chứ nếu đánh với Scor trong 1 giải đấu lớn ... thì người ta an tâm lắm vì khả năng tì người của các cậu kém wa ... ko thể lấy được cái rổ đâu .... đầu tiên hãy chọn cho mình vị trí thuận lợi ... trước khi tin tưởng vào khả năng nhảy của mình nhé .
    Vậy thôi , cố gắng nhé các chiến hữu . Nếu có dịp qua đó mà gặp anh em thì tôi sẽ cố gắng giúp đỡ 1 vài bài tập nâng cao khả năng fối hợp cũng như reb như đã nói ở trên ... chào thân ái và quyết thắng .
  6. mjordan23

    mjordan23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Bài của anh Trung SIP hay và đầy đủ quá!
    Học phần 1: Lý thuyết, nguyên bản rõ quá rồi
    Học phần 2: Thực hành, đang hứa hẹn Chuyền 10, Rebound...
    Anh này mang giáo trình của thầy đi kiếm ăn đây, chắc mượn nốt bộ dụng cụ giảng dạy chiến thuật của thầy nữa là anh ấy vỗ vai xưng đồng nghiệp rồi! Thảo nào dạo này nghe loáng thoáng thấy cậu cậu, tớ tớ...
  7. Nam_Sinh_Ba_Dinh

    Nam_Sinh_Ba_Dinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha ... đã có người trong tầm ngắm ... xúc bờ soi soóc cờ ...ha ha ha ....
    Được Nam_Sinh_Ba_Dinh sửa chữa / chuyển vào 18:10 ngày 23/08/2004
  8. three_marks_king_1987

    three_marks_king_1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    mong cả đội tha cho em lần đầu em sẽ không tái phạm nữa còn cái vụ ăn uống đợi đội trẻ vô địch mang tiên về OK
  9. vuongtinhcodon

    vuongtinhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    ôi cảm ơn anh TRUNG SỊP đã nói giúp với em.em tuy bật cao thật đấy nhưng vốn người thấp nên em không có hợp ở mấy vị trí tranh cướp bóng .em có tốc độ nên rất mong đánh ở vị trí tiền phong.mong là ở vị trí này sẽ không làm ai thất vọng .
    còn cái vụ anh CHUNG muốn sử lý thằng Đường thì nó bảo với em là đợi đội trẻ vô địch thì sẽ đi nhậu một bữa để tạ lỗi.:x:x:x
  10. chivil

    chivil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của anh Trung cận , Trung sịp cái đầu tiên phải nói đến là ......... hiz hiz hiz ..... wá dài .Nhưng thui vì văn chương kém cỏi nên chúng ta đành chấp nhận . Cái chính là sau khi đọc quả thực làm tôi và chắc là với 1 vài người nữa suy nghĩ rất nhiều .
    Anh Trung cận ( với tư cách là 1 HLV nhưng cũng đồng thời là 1 người bạn của chúng ta , À quên thiếu , 1 người anh nữa ) , đã thức trắng đêm để post cho chúng ta 1 bài ===> hoan nghênh phát .
    Bài viết đã khá đầy đủ và chi tiết nên ko cần phải bàn luận gì nữa , mọi người thấy thế nào ???
    Riêng tôi thấy chúng ta rất cần phải suy nghĩ và thực hiện .
    Kỉ luật đội nên phải làm lại cho hoàn chỉnh ( điều này khá quan trọng ) ===> vì thế nặng tay đuổi vài người nếu cần thiết để xiết chặt kỉ luật + làm nghiêm cho kẻ khác la ko có gì quá đáng .
    Mỗi cá nhân hãy cố gắng hoàn thiện mình , bù đắp sự thiếu sót + loại bỏ sự thừa thãi trong cách đánh và khả năng của mỗi người .
    Nói gì thì nói nhưng làm được mới là trên hết .
    Vẫn câu nói quen thuộc ===> Try our best

Chia sẻ trang này