1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Scorpius - Victory ahead, Glory around, Starry Scorpius. (SL - Điều lệ giải, danh sách thi đấu và lị

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi lovely_chicken, 20/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chivil

    chivil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    ok babies, dù sao cũng là anh em Scorpius, chúng mày ko nên nặng lời quá.
    Nếu cảm thấy bức xúc ai, hãy tìm nạn nhân mà chửi thẳng mặt cho nó ra dáng đàn ông.
    P/S: Nhưng có lẽ Tùng Del nên xem lại cưng ạ
  2. Gio_Loc

    Gio_Loc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    "Làm chó khó hơn làm "mực""
  3. Gio_Loc

    Gio_Loc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi toàn thể anh em Scor,có lẽ trận tới đây với PKKQ P cò sẽ ko thể nào có mặt để cùng chiến đấu với anh em được,mặc dù hơn ai hết P cò muốn được có mặt trên sân để chung vai sát cánh với anh em đến những phút cuối cùng,thế nhưng điều đó là ko thể được.Ko mong anh e sẽ tha thứ,chỉ mong anh em có thể hoàn thành hộ P cò tâm nguyện đó là :lần đầu tiên đưa Scor vượt qua vòng 1/8,hãy chiến đấu bằng tất cả niềm đam mê và sức lực,chiến đấu hộ cho bản thân P cò.Nếu có thể làm được điều đó,P cò sẽ biết ơn nhiều lắm.Có thể những lời lẽ này có thể hơi sến,nhưng sao cũng được bởi vì đây là cơ hội lớn nhất từ trước đến nay của Scor,đối thủ mạnh nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thế thắng được nếu toàn đội cố gắng và quyết tâm,nhiệt lên anh em ơi,chiến hết mình đi !
  4. chivil

    chivil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Chú yên tâm, anh tính cả rồi, rất nhiều C2 đã được rải từ vòng bảng cho đến trận CK, thế nên 90% Scor sẽ vô địch giải năm nay ;))
    P/S: Nghiêm túc mà nói, thiếu P cò đội mình chắc chắn sẽ mất đi 1 lợi thế trước mắt là reb def lẫn off, có thể sẽ là vài pts lúc tấn công nếu nó may mắn. Nhưng bù lại, với những gì đã chiêm nghiệm từ hôm giao hữu với KQ1, với kinh nghiệm thi đấu thực tế với KQ2 của trẻ HN mà Cường Xù truyền lại, đặc biệt là buổi xem film tư liệu và đúc kết chiến thuật ngày hôm nay, cuối cùng chính là khả năng đồng đều mọi tuyến của Scor. Chúng ta hoàn toàn có thể tự tin là sẽ chơi ngang phân với KQ2 trong trận đấu ngày mai. Phần còn lại chính là sự tự tin và phong độ, sự bình tĩnh và sáng suốt.
    Thần may mắn sẽ mỉm cười với chúng ta
  5. Pirates_T_D_T

    Pirates_T_D_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Thôi Stop đi anh em đừng đùa nhau quá trớn tự nhiên mất hay. Mấy anh lớn còn đổ dầu thêm thế. Chúc anh em chiến thắng qua cửa 1:8 nào!
  6. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ae scor đã cổ vũ Cdunk hôm nay ... chắc điếc lác nên dek nghe thấy gì. Tuy nhiên ghi nhận vãi hàng :D
    Ngày mai Scor bốc lửa vào nhé. Anh cung cấp trống cho các chú gõ bét nhè đê.
  7. cuongxu1903

    cuongxu1903 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Thầy giáo Toàn tâm lý thật.
  8. GaTapBay

    GaTapBay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Anh Phong Cò yên trí phần anh đã có em lo ^^! tuy ko phải pro nhưng cũng ko để PKKQ đè đầu cưỡi cổ đâu ^^
  9. zonzon1202_TD

    zonzon1202_TD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    nghi ngờ khả năng của chú
  10. gaculy

    gaculy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    He He, thật tiếc cho những ai ngày hôm nay không lên Kiến trúc xem, cổ vũ anh em thi đấu, mừng cho 2 nạn nhân H1N1 mặc dù chị cách ly, bị xiềg xích là Bình TL và Seven đã mang tấm thân bệnh tật đến gào thét điên cuồng, cùng với anh Huy đã bỏ vợ ở nhà sắp sinh để đến với anh em. Hôm nay ghi nhận sự nhiêt tình của toàn thể mọi người từ những thằng đánh trong sân đến những thằng ngồi ngoài, già trẻ lớn bé, hôm nay mọi người đã cố gắng hết sức, không phụ lòng những thằng như em ngồi ngoài cổ vũ, xin chúc mừng toàn đội đã vào BK, cửa CK của chúng ta năm nay chưa thể nào sáng hơn được, cố gắng lên toàn bộ anh em . CK ... CK.....CK.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này