1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Scorpius - Victory ahead, Glory around, Starry Scorpius. (SL - Điều lệ giải, danh sách thi đấu và lị

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi lovely_chicken, 20/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietmese

    vietmese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    **. Cái zì đây. Topic để truyền bá những thứ văn hoá thế kia à! A.Trung kìa, tính tn đây ? mà Topic dạo này hình như có rêu mốc r đấy a ạ :-" Mà công nhận chiến thuật của đội mình tập hôm trc hay thật. May mà em ko bị sao cả. Hình như Hùng sâm cũng tập bài chích đùi khá tốt thì fải =))
  2. zonzon1202_TD

    zonzon1202_TD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  3. vietmese

    vietmese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ồ ồ......Hùng Sâm đây mà
  4. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Lịch thi đấu và lễ khai mạc
    http://ttvnol.com/forum/bongro/1207658/trang-2.ttvn
    http://www.facebook.com/note.php?created&&suggest&note_id=169660618679&id=162380107671#/note.php?note_id=169660618679
  5. johnwayne

    johnwayne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    xin chào anh em scor dạo này anh em có khỏe không. không biết nhà mình còn ai nhớ em không nhỉ cũng lâu lắm rồi. em Đức ở hp đây. cho em gửi lời hỏi thăm đến toàn bộ anh em trong đội nhé. chúc đội ngay càng phát triển và hoàn thành giấc mơ xưng bá. chúc đội thành công( ông hùng sâm sao hay tạt té qua hp thế có ghẹ ở hp à, mà chắc gì nhớ mình là ai?)
  6. vuongtinhcodon

    vuongtinhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Hê hê.Phải thèng Đức béo đen như cục than không.Dạo nỳ anh tạt qua HP nhìu vì bị lôi kéo chứ làm gì có con GHẸ 47 nào nó chờ ở HP đâu.Lâu lâu đến HP xem thịt ghẹ nó có mùi gì không áy mà.
  7. vuongtinhcodon

    vuongtinhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    DM thằng ĐẠO HỒI nhé.
    Ah ghẹ 47 HP đây.
    [​IMG]
  8. zonzon1202_TD

    zonzon1202_TD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    người ko chơi ... đi chơi với ngợm
  9. kobe_8_son

    kobe_8_son Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay e lục lại topic đội mình mấy năm trước thấy bài viết của chú Sơn to ( rất tâm huyết )
    em chán các anh wá khi thua thì đả kích đổi lỗi cho nhau , rồi được mấy hôm lại đâu vào đó , lí do đội mình thua thì cũng nhiều lắm không hẳn là do lỗi của anh trung nhưng không phải là anh không có lỗi ,vấn đề đầu tiên của đội mình là ý thức ,hôm qua lúc lên sân đấu đội CD đã có mặt từ lâu và khởi động từ rất sớm còn đội mình thì đến đươc 2 người rồi lại rủ nhau ra quán nước ngồi gần đến giờ đấu lại đến thêm được vài người ,khi vào sân đấu do khởi động chưa kỹ nên dánh chưa bắt nhịp được trân đấu nên 2 hiệp đầu đánh khá khó khăn.v
    vấn đề thứ 2 là thể lưc của đội mình quá kém bị họ tì chịu chết
    vấn đề thứ 3 là đội mình học quá ít chiến thuật quay đi quay lại chỉ có 2 bài và hôm nay cả hai bài đều bị họ bắt vở lỗi này thuộc về HLV , thưc ra lỗi của anh trung không phải là trong lúc SCOR đấu bỏ scor để chỉ đạo đội nữ các anh thử nhìn CD xem họ có cần HLV ở trên sân không hay là đàn anh bảo đàn em .....
    khi lên vạn phúc tập em không ngờ đội scor lại muc nát đến vậy đến tập lèo tèo vài người mà không phải đến để tập mà đến để đấu ,thế là xong thuê sân để tập chiến thuật rội lại để đấu
    khi ở trên sân một số người vẫn còn đành phụ thuôc vào sao ,tâm lý chưa vững nếu thắng mới bình tĩnh đánh được còn nếu thua thì..........
    và khi đánh đội mình còn quá ít những quả ném xa trong vòng 3 điểm khi trung phong bị bắt chặt thì lúng túng đánh rời rạc
    to sơn con + hoạn hốt : tao rẫt xin lỗi chúng mày khi chúng mày đi đã bảo tao cỗ gắng duy trì SCOR nhưng mỗi một ngày tình hình lại càng xấu đi
    với những đội yếu như SUNRISE thì đi rất đầy đủ không hiểu đi để làm sao à để làm người hùng của trận đấu ah
    anh em minh đến với bóng rổ là vì niềm say mê không bắt buộc mà các anh làm thế này thì ........ em nói thế không phải muốn chỉ tríc các anh mà mong các anh sớm nhận ra những sai lầm rồi cùng nhau sửa chữa
    to anh phong skull +nam hói : các anh cần tích cực tập bắn xa mạnh dạn bắn lần này đấu với BĐ đội mình cần những tay bẵn xa như các anh
    đội mình cần phải có ai đó đứng lên cùng anh trung chỉ đạo lại đội chứ theo em nghĩ một mình anh trung không xoay sở nổi
    chúc đội scor ngày càng tiến bộ
    à mà noen anh em mình làm phát đi !
    Đúng là thời trai trẻ, chữ nghĩa nhiều thật
  10. kobe_8_son

    kobe_8_son Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là của quysatang99
    ái chà....nói gì đây nhỉ!!!
    bắt đầu từ trận với Bag, nói chung là ko ai đạt yêu cầu cả, ko co ý thức chiến thuật, ko biết reb, ko có tí đầu óc nào trong thi đấu, bây giờ ai có thể nói cho tôi đội Bag có mấy người biết chơi bóng nào, đối với tôi chỉ có Lâm thần rừng hay rú gì gì đó, nhưng sao đội mình vẫn thua, tôi nói với anh Trung là đội ta phải giao hữu nhiều để có thêm kinh nghiệm, mà mọi người biết kinh nghiệm là gì ko???đó chính là khả năng nhận biết tình huống trong thi đấu, mọi người phải hiểu được điểm mạnh va điểm yếu của đối thủ để đề ra phương án tốt nhất, nhưng chẳng ai nghĩ đến điều đó cả. Người cần kèm thì ko kèm, phạm những lỗi rất sơ đẳng, ko co ý thức cài người, lúc nào cũng lao theo người ta hùng hục dù rằng có cho nó lên rổ thì chắc gì đã vào, nếu mọi người chỉ cần quây lấy và chú ý reb thì mọi chuyện trở nên quá đơn giản nhưng ko ai nghĩ ra mới lạ, mà chung ta đã tập ,người nhiều thi4,5 năm,mới thì cung 2,3 năm nhưng....nói thật nếu như đội mình còn lặp lại một trận như thế nữa thi tôi xin nghỉ cho rồi.
    còn về trận với BĐ: chúng ta thi đấu rất tốt tuy khả năng ném xa còn phải tập nhiều nhưng BĐ cũng ko hơn ta về khả năng ném xa mà họ hơn ở sự đồng đều, mọi người co nhận ra điều đó ko nhỉ. Những cầu thủ dự bị của họ đều có khả năng ghi điểm và phòng thủ tốt.
    xin nhắc anh Trung là anh phải quyết đoán hơn trong khi thay người nếu ko thì sẽ làm hỏng cả đội hình đấy, hiệp 1 chúng ta đánh tốt, hiệp 2 thay những người khác vào thi kết quả ra sao mọi người đều biết, thua 21điểm, hiệp 3 là hiệp mà tôi cảm thấy đội mình thi đấu tốt nhất, reb tốt, chiến thuật tốt, lối đánh mềm mại và có khả năng áp đặt thế trận lên đối thủ nhưng anh Trung lại thay người khi mà chúng ta đang lên điểm...quá sai lầm???????mà tôi muốn nói một lần nữa, bóng rổ là môn tập thể, ko phải chúng ta thua 1 người ném trượt mấy quả hay thắng vì 1 người mà chuyện thắng hay thua mọi người đều có trách nhiệm, phải tự đặt ra cho mình câu hỏi vì sao thắng và vì sao thua ,như vậy thì lần sau chúng ta ko pham phải những sai lầm đó chứ ko phải quay ra để trách móc nhau.
    Anh Trung xem lại kỉ luật của đội đi, đến giờ thi đấu mà chỉ co lèo tèo vài người, đi đấu mà chăng bao giờ đủ quân cả!!?????
    còn rất nhiều vấn đề mà tôi muốn nói ở đây nhưng thôi, mong mọi người hãy tự suy nghĩ vì tương lai của CLB nhé !!!
    theo nhận xét của tôi thì Hoàng, nam, phong, đạt trận vừa rồi chơi rất tốt...linh huế còn phải tập nhiều, bình và sơn phải tập ném xa.Hoàng và Đạt tuy ko thật cao to nhưng dám cầm bóng đột phá, đánh 11 với trung phong của họ như vậy là rất tốt,cần phát huy nhé!!!!
    Haizzzzz
    Những người muôn năm cu~
    Hồn ở đâu bây h
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này