1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Scorpius - Victory ahead, Glory around, Starry Scorpius

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi chivil, 10/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alviss_onl

    alviss_onl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    các anh ơi , cho em hỏi ... Đôi giày anh Đường đi trong trận gặp Dwarf là của hãng gì và có thể mua ở đâu ạ ...???
  2. nghia_nt5

    nghia_nt5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Vào topic của BRTC,đã có quảng cáo ở trong đó
  3. nghia_nt5

    nghia_nt5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Sau trận thua ngày hôm nay,em vô cùng buồn,thật sự là rất buồn vì chúng ta là đội hoàn toàn chiếm ưu thế,vậy mà cuối cùng lại mắc fải những sai lầm đáng tiếc dẫn đến việc để thua đau đớn ở hiệp cuối.Đây là lần thứ 2 trong đời mà em thua đau như dzậy,lần kia là trong trận gặp Kiến Trúc ở giải sinh viên và đây là lần thứ 2.
    Thôi thì thắng thua là chiện thường nhưng em tiếc quá vì đây là cái giải trẻ cuối vậy mà...........Tiếc quá,tiếc cho 1 ngôi sao là em và mấy thằng làm nền kia.Hohhohhohhôh
  4. Yippiee

    Yippiee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Trận hôm nay, thật đáng tiếc, em vô để xin lỗi tất cả mọi người, nếu 2 quả cuối em tỉnh táo hơn và ko bất cẩn như vậy thì có lẽ đội mình vẫn còn cơ hội,.......xin lỗi, và xin lỗi.....đây cũng đã là giải trẻ cuối của em rồi, mong là đội trẻ của mình năm sau sẽ cố gắng hơn và đạt đc thành quả to lớn hơn
  5. chivil

    chivil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với đội trẻ, đáng buồn nhất là lứa 87, năm cuối cùng để thể hiện mình, mọi người không trách đâu, chỉ buồn cho chúng mày, thôi vui vẻ lên, lứa 87 rất vững, như Nguyên Thế, Đường .v.v.... chúng mày thừa sức để lên đội già chiến các giải lớn, nên còn nhiều cơ hội.
    Ngủ 1 đêm nay, mai tỉnh giấc trời lại sáng nhé.
    Sau đó nhớ 8h45 sáng nhớ lên cổ vũ cho bọn anh ở giải Kiến Trúc
  6. lovely_chicken

    lovely_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    3.472
    Đã được thích:
    0
    Nghe chừng giải Kiến trúc khó xơi, hehe, phải cẩn thận, đánh với 7 người trên sân đấy. Phải có cách xử lý việc này từ trước đí thôi. Nếu không làm được thì anh em nên chuẩn bị tinh thần cho việc đứng hạng 2 đi là vừa.
    @ đội trẻ : hôm nay có sai lầm, có thiếu kinh nghiệm, nhưng không sao, như vậy mới là đội trẻ. Không ai trách đâu. Lứa 87 từ nay có thể yên tâm tập trung vào cùng đội lớn được rồi. 88, 89, 90 cố lên... giải năm sau còn nhiều cơ hội lắm.
  7. chivil

    chivil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Hiz, xử lý kiểu gì anh, chúng ta cứ chuẩn bị tinh thần thật vững thôi, hay anh mách bố anh đê, cho anh em được nhờ
  8. chimlonem_deu

    chimlonem_deu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    cám ơn Sờ Co , trận đấu hay đếk chịu được , cả 2 bên đều căng sức căng mình . hẹn gặp lại :D
    @Ka : con lợn , hôm nay mình lên rổ cho cả cái cùi chỏ vào chân đau éo chịu được
    nhân tiện cho em hỏi lợn Ka sinh năm bao nhiu ???
  9. nghia_nt5

    nghia_nt5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    1988,kưng của anh rồi,chú đừng xí xớn
  10. chimlonem_deu

    chimlonem_deu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    thế mà thằng lợn đấy hồi trước bảo em là sinh năm 87 , làm mình mấy lần gọi anh , hãm
    mà em đâu có xí xớn , con hàng lởm đấy anh cứ dùng đi , nhìn cái mẹt nó lúc nó cười với em là em nản rồi , nhưng ko đĩ bằng cái mẹt Hùng Sâm :))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này